Monday, December 27, 2010

Hai lăm- mười hai- hai không một không.

Cửa lò sưởi được dọn dẹp, rộng rãi, quang đãng, nên Xmas năm nay, Santa thoải mãi , vui vẻ chui vào nhà chuyển quà cho Be, Bo.

Wednesday, December 22, 2010

And So this is Xmas!


Chân thành cám ơn tất cả các anh, chị, bạn bè và em út đã gửi lời chúc đến Gđ mình.  
  
 Thank You  Thank You  Thank You  Thank You 
  Bình     Thảo        Be       Bo
 Mến Chúc cả nhà Giáng sinh &
 Năm Mới 2011 như nguyện ước!
      Happy New Year  Ho Ho Ho

Tuesday, December 21, 2010

Movie Night.

Tụi nhỏ Tiger Cubs, xúm lại party kế bên nhà mình , từ 5 giờ, ba, mẹ đã chuẩn bị lều trại, thức ăn, máy móc chiếu phim. Còn bọn trẻ thì  đua xe, đám con nít này xúm lại thì tưng bừng, lo chăn phát mệt, hở chút xíu là chạy mất tiêu, đụng nhau loạn xạ, la khóc um sùm.

Monday, December 20, 2010

Tại sao?

Khệ nệ giúp Ba khiêng cái TV ra, chợt Be reo lên:

Sunday, December 19, 2010

Noel, 4 mùa!

Thoáng mắt, Be, Bo đã cùng các bạn ở trường EM vui qua 4 lần liên hoan Giáng sinh, kể từ khi nhà mình dọn về Houston, mới ngày nào còn bở ngỡ tìm trường, gật đầu chào cô hướng dẫn, mà giờ đây 2 con đã là những  học sinh già dặn quen thuộc, cô giáo nào cũng nhớ tên rất ư là thân thiết.

Saturday, December 18, 2010

Quà giữa đêm!

Sáng sớm dậy mở cửa xem thằng cháu đã đến lấy cái máy may chưa,( vì hồi tối nó hỏi mượn, nhưng đi chơi khuya về lấy sợ làm phiền nên nó dặn để sẵn ngoài cửa đi về ghé lấy...), chưng hửng vì chậu hoa trạng nguyên đỏ rực tươi tắn đặt trước cửa nhà. Nghĩ bụng chắc của vợ chưa cưới của thằng cháu tặng.

Friday, December 17, 2010

Kissing under the Mistletoe!

Tối qua đi cùng nhỏ bạn, đến nhà thờ để phụ với nhóm cha mẹ Troop mới của Be, rất thú vị vì biết thêm 1 phong tục của mùa Lễ Giáng Sinh, cả đám người lớn xúm lại, bó bó, buộc buộc, những nhánh cây xanh bé bé, thắt 1 nơ đỏ , bỏ vào bịch và niêm lại bằng 1 nhãn chúc mừng của Troop 747.

Thursday, December 16, 2010

Cái kiếng!

 Hầu như ngày nào con đi học về nó cũng lem luốc như vầy ...

Sunday, December 12, 2010

Bo đi gym.

Bo và Be , 2 thằng trái ngược nhau về cái khoản thể dục, thể thao. Bo thích thú và hăng say chạy nhảy, leo trèo, chơi bóng, múa may, ca hát, nhảy nhót, Bo đều say mê và chăm chú làm theo hết mình.
Mấy tuần nay mẹ tìm chổ cho Bo học thử xem nơi nào phù hợp với con, tuần trước Bo đi The Little Gym, nơi này Bo vừa học khiêu vũ , vừa tập thể dục nhẹ, lớp chỉ có 1 mình Bo là boy.

Saturday, December 11, 2010

Voi vẽ ...voi???

Xem và bình  về kiệt tác này, các bạn nhé, mình đã thâu lại và bỏ lên Youtube, để dễ chèn vào blog.
Nguyên tác từ: http://fun.mivzakon.co.il/video/General/2344/2344.html

Friday, December 10, 2010

Chị đã viết....!!!


Mình chỉ muốn lưu lại vài dòng comments của chị trên blogs của mình và các bạn, để lưu dấu 1 chút gì để nhớ về một người chị, 1 người bạn trong cái thế giới Blog đầy ắp tình người này. Xin phép các bạn cho mình lưu giữ nhé, có thời gian mình sẽ góp nhặt nhiều hơn, thân!

Wednesday, December 8, 2010

Houston có tuyết?

Thiệt đó , chủ nhựt rồi nhiệt độ buổi chiều khoảng 50oF, vậy mà bọn nhỏ được mặc sức nô đùa, ném nhau lia lịa, hò reo chí chóe, đến lạnh tím cả người mà chưa chịu rời xa, còn người lớn thì hối hả thu lại những hình ảnh đầy ấn tượng mà người dân Houston luôn muốn thấy.

Tuesday, December 7, 2010

AOL.

Đó là chữ viết tắt của Arrow Of  Light, một buổi lễ tuyên thệ long trọng trong đời của các bạn Cub Scouts,
luôn được tổ chức vào buổi tối, nếu được ngoài trời đêm đen như mực thì rất đúng với truyền thống và rất tuyệt vời.

Monday, December 6, 2010

Pushmobile.

Pushmobile là trò chơi truyền thống của Cub Scouts, thường được tổ chức vào tháng 12 hàng năm.
Mỗi đội chia ra làm 3 nhóm mỗi nhóm 2 bạn, đứng cách khoảng để chờ chạy tiếp sức.
Một chiếc xe dã chiến,  tự chế theo chuẩn qui định, thay phiên nhau, bạn ngồi - bạn đẩy và lần sau thì đổi lại.
Xe nào tới đích trước và không phạm luật sẽ thắng cuộc.

Monday, November 29, 2010

Tuần của Gia đình!

* Thứ Hai & Thứ Ba: 2 ngày liên tiếp ba, mẹ vào trường dự Thanksgiving Feast với Be, Bo. Trường tổ chức cho ba, mẹ có dịp ngồi ăn với con cái  tự do thoải mái trong khoảng thời gian rộng rãi hơn ngày thường và trường cũng có thực đơn đặc biệt cho ngày Lễ.

Friday, November 26, 2010

Hoa của mùa.

Thời tiết năm nay rất ư là quái đản lúc nóng, lúc lạnh, khi gió mưa tơi bời, khi nắng nóng khô ran, cũng như hai hôm nay tự dưng lại ấm hơn 80oF vào những ngày giữa thu, nhưng mà đêm lại xuống đột ngột chỉ còn 40oF,  như là tính khí thất thường của cô gái mới lớn.

Wednesday, November 24, 2010

Tô mì của người lạ.

Tô mì của người lạ
Bích Ngọc phỏng dịch
    
 "Câu chuyện này tôi nhận được từ một người bạn ở Malaysia gửi qua email. Chuyện cũng bình thường thôi nhưng tôi chợt xúc động vì đã có lúc tôi cư xử giống như cô bé trong truyện. Tôi cũng mong câu chuyện rất thường này được đăng để may ra cô con gái lớn của tôi, người hay bỏ nhà đi sau khi bị tôi mắng, có thể đọc được".

Monday, November 22, 2010

Cảm giác lạ!

 Lễ Tạ ơn năm nay, vì thiếu thời gian chuẩn bị nên Trường định chỉ tổ chức đơn giản...thế mà, chỉ với màn Chào cờ đầu tiên, các em hướng đạo với đồng phục chỉnh tề, với nghi thức trang nghiêm, những đứa bé sinh và lớn lên trên đất Mỹ đã tạo ấn tượng mạnh xúc động lòng người. Sau phần chào cờ Mỹ, bài Quốc ca Việt Nam vang lên, không khí như chùng xuống, lắng động, nhìn các em đứng nghiêm, giơ tay chào, mắt hướng về Quốc kỳ, lá cờ của Tổ Quốc Việt Nam xưa kia cha ông của các em từng gìn giữ, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác lạ tôi chưa từng có.

Thursday, November 18, 2010

Về Be... (tt)



Càng lúc mẹ càng nhận ra những điều khác biệt giữa con và những trẻ đồng trang lứa, con rất độc lập, con nguyên tắc cứng ngắc, đúng giờ là phải làm xong cái này, rồi mới làm chuyện khác.

Sunday, November 14, 2010

Người già và trẻ con!

Sáng thứ Bảy, nhà 4 người - chia làm 3 hướng.
Mẹ đến trường Việt ngữ.
Be cùng với nhóm Webelos đi xem The Houston Gem, Jewelry, Mineral & Fossil Show.
Ba & Bo cùng nhóm Tiger cubs viếng thăm Viện Dưỡng lão gần nhà.

Tuesday, November 9, 2010

Good news!!!

1) Mấy hôm trước than vãn với bà con, ống lens của máy chụp hình bị kẹt méo 1 bên, không thể nào khởi động máy được, đành ngậm ngùi xách máy quay phim ra chụp hình cho con mấy ngày Field days và Halloween.

Bệnh & Hoạn

 No Ho, ho..., khục khặc mấy ngày qua, đêm cứ ho miết, sáng lại mõi nhừ cả người, đoán rằng mấy con vi trùng cúm đã xâm nhập.
Check email, bạn gửi, xem, tức cười, đầu nhẹ phần nào., nghĩ đến mọi người- ai cũng cần relax nên bỏ lên:

Friday, November 5, 2010

Mở hàng!

Tối nay, mẹ cho mấy con thức thêm 1 tiếng nữa để chờ ba về nghe, yah...2 thằng tí tởn vừa đọc sách, vừa chơi vừa nhấp nhõm đợi ba.

Wednesday, November 3, 2010

Cái ghế!

Đó chỉ là 1 cái ghế ăn của trẻ, còn gọi là high chair.
Giờ thì nó đã cũ lắm rồi, đã bao lần mẹ định bỏ nó đi nhưng ...thấy thương thương làm sao, nên mẹ giữ lại.

Monday, November 1, 2010

Trunk or Treat!

Trước tiên là những trò chơi thông thường, hình như nhà thờ nào cũng có .

Sunday, October 31, 2010

Thổi đèn cầy!

- Hi chị, khi nào birthday Bo?
- Tuần sau đó cưng.
- Chị tính làm gì cho Bo không?
- Chắc, hông Q ơi.

Friday, October 29, 2010

Cám ơn cả nhà!

Thương gửi dì Dã Quỳ, dì Mía, Cậu D Hoàng, dì BoBo, dì Trương, Má Sáu, Dì Đậu, Dì Quyên, dì Moon, dì Khami, dì Tanya, dì Mẹ Chuột, dì Phụng, dì Chôm, dì Mai, cậu Phú, dì Trâm., dì Ngọc Lan với bài thơ Tuổi ngựa thiệt là dài., dì Lu với nhà hàng hải sản vô cùng hấp dẫn, và dì BBR...
 Hugs And Kisses 

Thursday, October 28, 2010

Hai anh em!

Vào ngày này 8 năm trước, đêm đó đi chơi về mệt, mẹ ngủ ngon lành, ngờ đâu con trai bé bỏng của mẹ nôn nóng muốn sớm chui ra, không thể chờ được, mẹ giục ba, thế là cả nhà hớt hải chạy nhanh đến bệnh viện.

Tuesday, October 26, 2010

Bật khóc!!!

Lần đầu tiên trong đời mình đã bật khóc và khóc càng lúc càng ngon lành, càng lúc càng thoải mái như chưa bao giờ được khóc như vậy. Vừa nấu ăn vừa khóc, vừa rửa chén vừa khóc, vừa ăn cơm vừa khóc, hình như bao nhiêu dồn nén bỗng được tuôn trào và giờ đây vừa gỏ lóc cóc vừa khóc. Nước mắt lả chả rơi, ướt cả bàn phím, nhưng mình không dừng lại vì sợ bao cảm xúc tan biến, mình rất muốn giữ lại phút giây đã làm mình rơi nước mắt này vào trang blog của mình, mình muốn nâng niu nó, bởi nó là tấm chân tình của em đã dành cho chị.

Monday, October 25, 2010

Hai bà mẹ và 4 đứa trẻ.

Cuối tuần, hai bà mẹ vắng chồng cùng rủ nhau dắt con đi cắm trại.
Họ, mỗi người đều có 2 con trai, cùng độ tuổi nhau, cho nên cả bọn rất ư là hợp gu.
Chiều thứ sáu, nhà số 1, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng - nào chúng ta lên đường đến nhà số 2, để cùng đi chung.
Let go!

Friday, October 22, 2010

Ta nhớ mi quá!

Khi người ta bị ức chế, không được thoải mái thì người ta muốn làm chuyện gì đó, và rồi hôm ấy  mấy mẹ con người ta quyết định kéo cả bầy ra công viên chơi 1 buổi thả giàn luôn. Cả bầy nhà họ gồm có: mẹ, 2 con trai và 8 con thỏ.

Tuesday, October 19, 2010

Kết quả thử máu!

Cũng may, rồi cũng có chuyện làm mình vơi bớt buồn lo, nói là tin vui mới phải.
Năm trước, kiểm tra tổng quát, kết quả là lượng mở trong máu hơi cao, BS khuyên nên tập thể dục thường xuyên và ăn nhiều rau cải, bớt lượng thịt mở và đường.

Friday, October 15, 2010

Cám ơn Con!

Mất ngủ!
 Chứng mất ngủ trở lại mấy hôm rày, sao những muộn phiền cứ mãi đuổi đeo mình như cái bóng, vừa mới xua tan giờ lại lấp đầy.

Saturday, October 9, 2010

Lớp Mẫu giáo A .

Khoe nữa nè, những gương mặt xinh xắn, hồn nhiên, dễ thương - học trò của cô giáo Th.

Friday, October 8, 2010

Ngày của Cọp - Tiger Day.

Sau buổi học Việt ngữ, 3 mẹ con chạy thục mạng để kịp cho Bo - chú Cọp con mới tinh tham dự " Ngày của Cọp".

Tuesday, October 5, 2010

Không lẻ dậy thì rồi sao?

Mấy tháng nay, trán nó bắt đầu lấm tấm mụn, mẹ nó nghĩ chắc vì thằng con ăn toàn món chiên nào là khoai tây chiên, rồi gà chiên, nó không bao giờ đụng đến rau cải hoặc mấy món ăn nước, ngoại trừ những lúc mẹ nó thuyết phục lắm thì nó mới ăn được 1 chút.

Monday, October 4, 2010

Thư của Ông Tổng Quản Đốc Khu Học Chánh Cy-Fair.

Do all the good you can,
By all the means you can,
In all the places you can,
At all the times that you can,
To all the people you can,
As long as you ever can.
--John Wesley, 1703-1791

Saturday, October 2, 2010

Chuyện đáng quan tâm!

Biết tin, tôi vô cùng sửng sốt và khá hoang mang, vì cháu trai này là học sinh thuộc cùng khu học chánh của Be, Bo đang theo học.

Thursday, September 30, 2010

Rất quan trọng, xin đọc và chuyển tiếp.

Một thông điệp quang trọng gới tới các Bà , các Cô , giới phụ nữ . Hãy đọc cho kỹ và ghi nhớ , vì rất có thể sẽ cứu được một người còn hơn là mất một người . Rất hữu ích cho phụ nữ , các Ông nên nhắc nhở các bà hay nếu có bạn là phái nữ xin gởi tới cho họ ...

Wednesday, September 29, 2010

Lần 2 mới được.

Đó là món chả lụa trần ai, nhìn đòn chả không giống ai, cắt ra thì ..., thật thảm thương, không thể gọi là chả được vì nó bở rệp, chơi ăn gian bỏ vào đông lạnh qua đêm sau bỏ ra, cắt- nước chảy ròng ròng vì thịt không dẻ nên bị đọng nước, thật là chán.

Sunday, September 26, 2010

Bo's Speech therapy evaluation.

Sau khi kiểm tra lần cuối ở bệnh viện chuyên khoa Tai, kết quả là tai của Bo bình thường, mẹ rất ngạc nhiên với kết quả này vì lần khám ở phòng mạch bác sĩ trước đó chưa đầy 1 tháng, thì được báo là màng nhỉ của con không đàn hồi tốt (thường gặp ở trẻ hội chứng Down), con phải nhỏ thuốc và tập thổi bong bóng quá xá luôn.

Thursday, September 23, 2010

Tiển đưa!!!

Năm ấy, gia đình kia gom góp hết số vàng dành dụm được để cho hai thằng con xuống tàu vượt biên, trầy trật mấy lần, cuối cùng họ cũng được cập bến Indo.

Tuesday, September 21, 2010

Trung Thu 2009.

Gửi đến các bạn những hình ảnh của Ngày Hội Trung Thu (Fall Festival) 2009, được tổ chức ở Trung Tâm Việt Ngữ khu học chánh Cy-Fair nơi Be và Bo đang theo học.

Tuesday, September 14, 2010

Ăn Cưới hay Ăn McDonald's?

Thứ 7 tuần trước cả nhà đi dự cưới của con gái người bạn thân. Thiệp mời khai mạc 18 h, 17 h gia đình BeBo đã chuẩn bị xong, ba cha con ăn mặc tươm tất, hăm hở chuẩn bị lên đường.

Friday, September 10, 2010

Một lần "cho" khó quên!

Nếu không có ngày ấy, chưa chắc tui đã biết được cảm giác "cho" như thế nào, và điều đó làm tui nhớ mãi. Khoảng thời gian này 9 năm trước, tui và Be- mới tròn 2 tuổi, thường dạo Mall gần khu nhà cũ  lắm vì lúc đó ba của Be có nhiều việc làm trong đây, được biết họ sẽ tổ chức ngày "cho" đó tại Mall này.

Wednesday, September 8, 2010

Labor day ăn gì?

Hôm ấy trời tầm tả mưa, có lẻ ông trời biết mình nghỉ lễ cho cả năm lao động vất vả, nên ngày này cứ việc nằm nhà mà ăn, mà ngủ.

Monday, September 6, 2010

Giống nhau!

Từ ngày Be chuyển trường, năm nay bắt đầu năm thứ 4, 3 năm qua 2 đứa tụi nó học chung lớp với nhau, cùng sinh hoạt chung Boy Scout và cùng Den từ Wolf , Bear, Webelo 1 và giờ thì đang là Webelo 2.

Wednesday, September 1, 2010

Bo ăn gà!

Mặc dù, sức khỏe Bo không được tốt như các bạn cùng trang lứa, đôi khi con bị mệt và nóng lúc ở trường những năm đầu đi học, và mẹ phải đón con về, nhưng Bo là đứa trẻ không làm mẹ bận tâm lo lắng nhiều về chuyện ăn uống.

Sunday, August 29, 2010

Hồi báo 5 - Dễ.

Cách đây hơn 1 tháng , tui nhận được tấm thiệp này, lại thêm 1 đứa con mình yên bề gia thất, sau V và N đang sống bên Pháp.

Saturday, August 28, 2010

Be & Bo làm Pizza!

Hôm rồi, sinh nhật Ba, Be đề nghị làm pizza và cả hai đứa Be, Bo muốn tự mình làm ( nhờ mẹ giúp chút chút), để đãi Ba.

Tuesday, August 24, 2010

The Children 's Museum of Houston.

Mẹ nói: Cho hai thằng con đi chơi một buổi trước khi vào học, Be muốn đi đâu?
- Museum đi , Mẹ.
- Ừ, vậy thì mình đi The children 's museum nha?

Saturday, August 21, 2010

Meet The Teachers!

Chúng tôi đến nơi, còn 5' nữa 5 giờ, từ đầu đường đã đầy kín xe, tôi chạy vòng ra phía sau trường mới có chổ đậu. Lẹ lên con, mình vào cho kịp giờ rồi còn phải đi CM nữa, tui giục 2 thằng con, cũng đang hấp tấp ra  khỏi xe, mấy mẹ con xếp vào hàng dài trước cửa.

Friday, August 20, 2010

Hôm nay, ngày gì?

Năm ngoái, ngày này cả nhà kéo nhau đi chơi cả ngày ở Mountasia - không gian lạ, cuốn hút với sân golf mini ngoằn ngèo, lên xuống dốc và trong hang đá nhân tạo, gió hiu hiu.

Wednesday, August 18, 2010

Trả bài.

Dẫu biết rằng món này khó nuốt nhưng tui vẫn gắng thử xem sao, một là vì nhà có sẵn mấy xâu - người bạn mới gửi cho, hai là có sẵn sư phụ rất là "nice" lúc nào cũng nhiệt tình hướng dẫn, nên vừa xem xong bài này là tui liền bắt tay làm ngay.

Monday, August 16, 2010

Gạo thơm Thái, gạo thơm Mỹ, gạo nào hơn?

Kính thưa quí vị, với thói quen ăn uống, người Việt và các sắc dân Á châu tại Hoa Kỳ hằng năm tiêu thụ rất nhiều gạo, phần lớn là loại gạo thơm nhập khẩu từ Thái Lan, cho dù gạo sản xuất tại nước Mỹ không phải là ít. Nhưng mới đây một loại gạo thơm được trồng ngay trong nước đã bắt đầu được đưa ra thị trường nội địa sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm. Ban Việt ngữ đài VOA đã tiếp xúc với giáo sư Xueyan Sha, thuộc đại học Louisiana, và ông Tony Trần, thuộc công ty Cajunland SeaFood để tìm hiểu về loại gạo có thể trở thành đối thủ đáng ngại của gạo thơm Thái Lan và có thể giúp một phần nào cho kinh tế nội địa Hoa Kỳ. Mời quí vị theo dõi trong Câu Chuyện Nước Mỹ hôm nay với Lan Phương.

Saturday, August 14, 2010

"Teacher" Bo!

Thỉnh thoảng, Bo muốn cả nhà chơi "School day" với Bo, và dĩ nhiên người làm thầy là Bo và ba, mẹ, Be là học trò.

Friday, August 13, 2010

Thỏ ăn gì?

Đố các bạn, ai biết thỏ ăn gì nè?  He, he...dễ ẹt vậy mà cũng đố hé... Thỏ ở nhà mình, dễ nuôi lắm, giống chủ của nó vậy...ăn uống rất dễ , dễ đến hổng ngờ luôn.

Tuesday, August 10, 2010

Great Animal Hand Paintings.

Tôi đã sưu tập được Slideshow này từ Google, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng nha.
Hơi bị chậm từ hình này sang hình khác, chắc họ muốn mình ngắm cho rõ từng họa tiết của tác phẩm

Monday, August 9, 2010

Làm Cha, làm Mẹ!

Có lẻ, các bạn- mọi người đều rất bận rộn với bao nhiêu thứ, việc làm, chăm sóc gia đình con, cái...không có thời gian để xem những bộ phim dài nhiều tập của Hong kong hay Hàn Quốc.

Sunday, August 8, 2010

Phòng ngừa bị đánh cắp hoặc tráo thẻ tín dụng.

Dưới đây là ba tình huống đánh cắp thẻ tín dụng (credit card) rất đặc biệt , tôi sưu tầm được, qúi bạn nên đọc cho biết:

Saturday, August 7, 2010

Cách đơn giản diệt côn trùng ...

Cách đơn giản diệt côn trùng khi đi cắm trại hay tổ chức barbecue ngoài sân vào mùa hè.

Thursday, August 5, 2010

Tuesday, August 3, 2010

Cái khó "ló" cái liều!


Hình như là người Tàu, bức ảnh nhận từ email của người bạn nên cũng không rõ gốc gác, chỉ biết rằng , trong cuộc sống đầy gian lao vất vả , nhưng không kém phần nguy hiểm , mạng sống con người xem nhẹ ... luôn nảy sinh những ý tưởng táo bạo đầy bất ngờ !

Sunday, August 1, 2010

Bo & Scooby-doo.

Con rất mê phim, theo từng lứa tuổi con lần lượt xem từng loại phim khác nhau. Khi con xem nhân vật nào thì con muốn có đồ chơi, quần áo, sách truyện của nhân vật đó, ba mẹ chìu theo con có chừng mức và còn tùy theo túi tiền của mình. Hơn 1 năm nay, con ghiền Scooby-doo, con muốn Ba làm Shaggy , mẹ làm Daphne, anh Be làm Fred còn Bo làm Velma...

Saturday, July 31, 2010

Hoa Hậu Của Hoa Kỳ Là Một Thiếu Nữ Việt Ở Texas .

TEXAS (VB) -- Một thiếu nữ Mỹ gốc Việt, cô Cung Hoàng Kim, đã đoạt giải Hoa Hậu Toàn Quốc Hoa Kỳ của Giải America’s US Miss Scholarship Program năm 2010. Cô Cung Hoàng Kim cũng là người có nhiều hoạt động tích cực trong cộng đồng, vì cha của cô là ông Cung Nhật Thành, một cảnh sát vùng Dallas và đã tư vấn pháp lý hàng tuần cho đồng hương qua một làn sóng phát thanh, và mẹ của cô là một giáo sư dạy ở một cao đẳng cộng đồng địa phương.

Wednesday, July 28, 2010

Bồ và Vợ ( Bo and Wife)!!!

Chị bạn gửi cho bài thơ này để đọc cho vui, cùng lúc chỉ cũng gửi trang web phiên dịch của Google, http://translate.google.com/ , mình liền ứng dụng ngay để dịch bài thơ này qua tiếng Anh...cười ôm bụng luôn...tụi mình cùng hi...hi...nha!

Tuesday, July 27, 2010

Chiều thứ Hai!

Hello!
Cún chạy vọt vào nhà , lớn tiếng hét vang, còn ba thì khệ nệ xách vào 2 túi này đây;

Saturday, July 24, 2010

Ngủ riêng!

- Em không muốn ngủ một mình, em thấy lonely lắm!
- Nhưng mà đã đến lúc em cần phải xa ta, em ạ!!
- Let me try, OK?but, please, ngủ cạnh phòng em nha?

Thursday, July 22, 2010

Chiến dịch bầu chua!

Hưởng ứng phong trào bầu chua của nàng Chôm, sau khi làm 2 keo nhỏ, kho thử với cá hanh ăn hao cơm quá, tui liền tiếp tục phát huy làm thêm 1 keo thiệt to...ha...ha...nhờ quảng cáo quá mạng bên Chôm Chôm blog, trưa nay tui có khách hàng ruột đến nhà ôm keo bầu chạy về rồi, hàng trao hữu nghị, nàng mang cho tui 1 bó lớn đậu đũa ấy mà...
Ngon thiệt đó bà con, lần đầu tiên tui được thưởng thức món này, vị chua chua, bùi bùi, thơm thơm của bầu hòa quyện với mùi cá, mùi hành rất là nhức nhối...không có cao lương mỹ vị nào sánh bằng luôn.
Bới 1 chén cơm nóng , chan vài muỗng nước cá kho, gắp 1 miếng bầu, đưa lên cắn 1 miếng , từ từ cảm giác... ngòn ngọt...chua chua...mằn mặn ...và thêm miếng cơm...cứ thế, miếng bầu,...miếng cá...miếng cơm...một hồi nhìn lại chỉ còn nửa chảo ...phải nhờ thằng con , lấy cho mẹ chai nước chứ đi hết nổi rồi nè...hic....
Chưa ngán, ngày mai sẽ là món canh bầu chua với sườn non nha...mại vô...xin mời ghé qua tại xá...để mà thưởng thức món bầu chua gia truyền, tức là truyền từ nhà Chôm sang nhà BeBo nha!!! Bảo đãm chỉ vài ngày nữa thôi là truyền tới tư gia DH nữa đó nhé, ...he...he!

Có những niềm riêng!

Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây, như mưa, như cát biển khơi*Nhạc & lời: Lê Tín Hương - Tuấn Ngọc hát
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi

Wednesday, July 21, 2010

Câu cá !

Ba năm rồi chúng tôi mới trở lại nơi này, một nơi mà đã gắn bó nhiều kỷ niệm của gia đình tôi, mấy lần trước khi về thăm nhà cũ, lần nào cũng vội vội, vàng vàng, chúng tôi không có thời gian thư thả cho 1 chuyến viếng thăm đúng nghĩa.

Tuesday, July 20, 2010

Space Center.

Du khách đến Houston, thường viếng
thăm trung tâm này - Space Center Houston, rất bổ ích cho kiến thức các bạn ạ, một nơi rất đáng để dừng chân.
Nơi đây, có rất nhiều hình ảnh của những gì về không gian, vũ trụ, những con tàu APOLO, những thiết bị máy móc, vừa bằng mô hình, vừa là những phần thật , rất vĩ đại.

Sunday, July 18, 2010

Mì Quảng.

- Chị mới biết nấu mì quảng sau này thôi phải không?
- Dạ, mới mấy năm nay, nhưng mà hổng biết có giống không nữa anh ơi ...

Wednesday, July 14, 2010

Bo làm pizza!

Chiều thứ 7 rồi mấy mẹ con đi xem Domino Pizza Show tại Library thiệt là thú vị và vui lắm. Vừa đến nơi, thì cũng vừa đúng lúc xe DP cho người bưng dụng cụ và pizzas vào, Be nhìn thấy là mắt thằng con sáng rỡ, còn Bo thì hăng hái chạy đến,  con nít và người lớn đầy cả hội trường, nói cười ỏm tỏi.

Monday, July 12, 2010

Thiền sư và Cô lái đò!

Cô lái đò đưa khách qua sông.

Đò cập bến cô lái thu tiền từng ngườì,

Sunday, July 11, 2010

Lao động là vinh quang?

Hổng nhớ câu nói này của ai luôn, nhưng mấy bửa rày, cha con nhà này thực hiện vô cùng triệt để, tích cực và hăng say...ha...ha...ha....( bởi vì City đã bắt đầu dòm ngó).

Saturday, July 10, 2010

Góc của Be!

Hôm rồi Be hứng chí muốn Mẹ dẫn Be đến Jerry's Artarama để mua bút, cọ và màu sơn để vẽ, cho ông nhỏ tha hồ lựa , còn mình và Bo đi kiếm mua 2 khung để lồng ảnh của 2 đứa mới rọi lớn vào.

Friday, July 9, 2010

Do u believe that these are Cakes.......???

Có chị bạn mới gửi cho 1 loạt ảnh này, xem xong, rồi dụi mắt xem lại...vẫn không tin là sự thật...quả là tuyệt tác bạn ơi, gửi tặng cho các bạn khéo tay hay làm của tui nè ( Chôm, Hai, Quỳ, Tanya, Trâm, chị HMai,Khai Tâm, HPLT, Lan Nguyen...) còn tui thì...xếp hàng ngồi chơi, chờ hưởng sái vậy.


Ps: Tặng riêng cho gia đình nhỏ Quỳ ,  tháng 7 vô cùng đặc biệt này nha!!!

Nguồn từ : http://farm3.static.flickr.com/

Thursday, July 8, 2010

Ối trời!

...từ trong phòng bước ra...tui bật ngữa, Bo đang quậy thoải mái trên bức tường trong phòng khách...thiệt hết biết nói gì luôn, nhìn mặt con cười tươi, coi bộ thích thú quá , tui réo B ơi ra coi thằng Bo nè....Bo vẽ gì vậy con? The Music Band....thấy Bo hồ hởi quá, ba, mẹ xà xuống tham gia luôn.

Wednesday, July 7, 2010

Hồi báo 4 - Thịnh!

- A lô, Cô Thảo, con Thịnh.

- A lô, Thịnh, lâu ngày mới gọi cô?

Monday, July 5, 2010

Fireworks show!

Phải nói, ông Trời thương dân Houston mình quá, hừng sáng là ánh nắng đã chói chang, trời thật cao, thật xanh, thật tươi mát, hứa hẹn 1 buổi tối tuyệt vời cho những màn pháo hoa hấp dẫn.

Saturday, July 3, 2010

Toy Story 3 Adventures!

Vào mùa của Toy Story 3, nên Disney store trong Mall gần nhà, tổ chức Toy Story 3 Adventures , bọn trẻ tham dự phải  tìm Buzz & Woody bằng bản đồ đường đi đến  trước sau đó thò tay vào 1 thùng rất nhiều thú nhồi bông, tìm cho được Buzz & Woody, xong rồi cùng nhau chơi trò tìm 2 cards, có 2 hình giống nhau, đưa 1 hình cho cô hướng dẫn, cầm hình còn lại chạy tìm trong cửa hàng món đồ chơi giống như trong hình.

Trời mưa ở nhà....

Mấy ngày nay trời mưa , những cơn mưa không lớn lắm, mưa rả rích, rả rích, tầm tả...dự báo sẽ kéo dài hết tuần...thôi hết rồi bao dự tính cho July 4th, nằm nhà xem pháo hoa trên TV vậy.

Friday, July 2, 2010

Thời vàng son của Đạt/Nils.

Hôm rồi, anh B dọn dẹp lại nhà, tìm được cho mình mấy cuốn album hình thật quý...trong số đó có mấy tấm này của Đạt lúc mới rời VN sang Thụy Điển (95-96), ngày ấy Đạt có được 1 đại gia đình với đầy đủ ông bà, mẹ , cậu ,dì, dượng và anh, chị , em bà con, rất ấm cúng và vui tươi.

Thursday, July 1, 2010

Tiếng gà trưa!

Lâu lắm rồi , tôi mới được nghe lại âm thanh ấy, bất ngờ khôn tả, bỏ mặc chồng con, tôi chạy tìm nơi xuất phát...lại Ò , ó ...o vang lên, lần này gần hơn...và kìa....ôi 1 chú gà trống tre, dáng dấp thật đẹp, màu sắc sặc sỡ đang ưởn ngực, dướng cao cổ , vỗ cánh, cất tiếng gáy, trước những ánh mắt chiêm ngưỡng của bầy gà mái xung quanh...Thật tuyệt vời, tôi đã chọn đúng nơi mình muốn đến , Oil Ranch, 1 nông  trại, cách nhà 40' lái xe.

Wednesday, June 30, 2010

Vào mùa,

Vườn nhà mình bắt đầu thu hoạch rồi nha, trước tiên là dưa leo, nào là dưa ngắn , dưa dài...mấy hôm nay đi chợ , người ta không thèm nhìn hàng dưa leo đâu nhé, vì dưa nhà của người ta ăn không kịp rồi mà, đến nổi mấy cô chú thỏ còn có phần nữa đó.

Tuesday, June 29, 2010

Biển chiều Galveston!

Nói đến mùa hè, thường nghĩ ngay đến những bãi biển xanh rờn , sóng vỗ , từng đàn hải âu bay lượn tắm nắng...những chiếc dù đủ màu sắc sặc sỡ, che mát cho các cặp tình nhân hay những gia đình, bè bạn ...Như mọi người , tụi tui cũng không ngoại lệ, buổi sáng cơm nước xong, bầu đoàn thê tử, lủ khủ cuốn gói đi Galveston tắm biển.

Monday, June 28, 2010

Hè 2009- Alamo & Believe it or not!

 
Ngày thứ ba của chuyến đi chơi ở San Antonio, ghé thăm Alamo, di tích lịch sử của Texas, Be muốn xem, nên trên đường về ba ghé qua,
trong lúc Ba và Bo ngồi nghỉ mệt, mẹ và Be đi loanh quanh, Be phát hiện được cái museum này, thằng nhỏ mừng rơn, đứng nhìn một hồi, rồi chạy lại xin mẹ cho vào xem.
 Bảo tàng có 3 tầng, lên càng cao, càng ma quái...vì âm thanh và những hình ảnh chuyển động dưới ánh đèn tranh tối, tranh sáng.
Click to play this Smilebox slideshow: Believe it or not!
Hết rồi mẹ ơi, năm sau mình đi nữa nghe mẹ? Ứ...ừ ...thôi về lẹ để Ba và Bo chờ con. Bye , San Antonio, see you.......

Sunday, June 27, 2010

Hè 2009- The Wildlife Ranch

Ngày thứ hai, tụi mình trực chỉ The Wildlife Ranch, cách trung tâm San Antonio 40'. Thử lại máy quay phim, he...he...mừng quýnh, hoạt động trở lại rồi, còn phim đầy đủ , hơi bị lộn xộn, và rung...vậy là được rồi , trời còn thương mình, đóng máy lại cho nó yên ổn vậy, không thể xài nhiều hôm nay.

Saturday, June 26, 2010

Hè 2009/ Six Flags - Fiesta

Hai vợ chồng người bạn ở San Antonio rủ lên nhà chơi, thôi thì dịp hè , cho con đi chơi 1 chuyến, tranh thủ đi đêm cho mát, chuẩn bị sẵn thịt nướng và thịt luộc, nửa đêm ghé nhà người ta hổng muốn làm phiền cơm nước.

Wednesday, June 23, 2010

Thổi bong bóng!

Vì con cần phải luyện nói thường xuyên nên mẹ lấy hẹn với Speech Therapist để chuẩn bị cho chương trình luyện giọng cho Bo trong mấy tháng hè. Sau 2 giờ kiểm tra , Bo được giới thiệu đi bác sĩ để khám tai., vì phần lớn trẻ down- syndrome đều có vấn đề về tai.

Sunday, June 20, 2010

Niên khóa 2009-2010.

Mới đó mà Be, Bo nghỉ hè được 18 ngày rồi, nhanh thật...loay hoay đi học lại cho coi.
Soạn lại mấy ngăn kéo cho tụi nó, cái gì để dành thì để dành còn bao nhiêu cho vào bao rác, chuẩn bị sẵn cho năm học mới, biết bao thứ cho Be, Bo nhét vào.

Saturday, June 19, 2010

Con yêu & I loved her first!

Thân tặng  những người cha luôn thầm lặng hy sinh, dõi theo hình bóng con mình và tất cả những người con có diễm phúc đời người là vẫn còn có 2 người thân yêu nhứt bên mình.

Friday, June 18, 2010

Tin mới nhận, Đạt/Nils

2010-06-17 20:17:00 bebo: Hi, How are you?
2010-06-17 20:19:16 bebo: I just wrote about you on my blog, so you can read @ http://bebo200300.blogspot.com/2010/06/hoi-bao-3-mo-coi-2-lan-atnils.html

Thursday, June 17, 2010

Hồi báo 3 -Mồ côi 2 lần- Đạt/Nils

10/4/2005

Hi, this i Dat ( Nils )

I'm not so good to talk English
It's hard to tell you....
But in Christmas so happed a very big disaster in Thailand.
We was there.

Monday, June 14, 2010

Kyle 's Birthday.

Kyle là bạn học của Bo từ khi Bo mới chuyển trường về, được 2 năm liên tiếp, tụi nó chơi với nhau rất thân thiết , 1 phần do hợp nhau, 1 phần do tui thích như vậy nên luôn tạo cho chúng được gần gũi.

Sunday, June 13, 2010

Hồi báo 2- Anh Thy/ Léa

Ngày bé vào Làng trẻ, chỉ là 1 bé con còn đỏ hỏn được bà ngoại mang đến cho vì mẹ em là 1 thiếu nữ trẻ người non dạ, sinh ra em khi cô nàng mới 17 tuổi, gia đình gặng hỏi mãi nhưng cô không cho biết cha của đứa bé là ai. Bà ngoại nghèo quá, lại ở quê nhiều lời bàn tán dị nghị, bà chịu không nổi, đem bé vào Làng.

Saturday, June 12, 2010

Hồi báo 1 - Anh em Ngọt & Chọn.

Như đã hứa Ông Bà Rene, thỉnh thoảng liên lạc với tôi để báo thêm thông tin về mấy đứa nhỏ...gần nhứt là dịp năm mới 2010 vừa qua...mới đó mà đã 17 năm rồi, giờ bọn trẻ đã thực sự trưởng thành.

Thursday, June 10, 2010

Đánh răng và nhổ răng!

Liên tiếp mấy ngày nay, mỗi lần đánh răng là Bo kêu mẹ quay phim, thiệt là tếu lâm, hổng biết sao hăng độ dữ vậy, nhìn Bo vui vẻ mẹ mừng lắm, có lẻ nghỉ hè ở nhà nên có thời gian thông thả hơn, con ngủ muộn hơn, do vậy thằng nhỏ tỉnh táo và tươi tắn hơn những ngày đi học, bị mẹ hối như chạy giặc...

Wednesday, June 9, 2010

Bánh chuối hấp

Định làm chuối nướng nếp nhưng xem lại hết trơn nếp , liền chuyển qua làm bánh chuối hấp, thấy Trâm chỉ coi bộ không khó lắm , làm thử ăn khá ngon, mình chép lại công thức cho những bạn thích bánh chuối tham khảo nha:

Monday, June 7, 2010

Lòng vòng cuối tuần !

Chiều thứ sáu 3 mẹ con dẫn nhau tới Husky's để liên hoan cuối năm với nhóm bạn Boy Scouts của Be, thế là tụi nhỏ được dịp chơi game và ăn uống...lần đầu tiên đến chổ này, game room không lớn lắm so với Chuck E.Cheese's hay It'z nhưng thức ăn thì rẻ hơn nhiều...vì thế khá đông khách.


Trưa thứ bảy tiếp tục đi chơi như đã hứa với Be,

 trước tiên là Golf Galaxy...


Wow , mấy mẹ con choáng ngộp với thế giới bao la của

môn thể thao vương giả này, 2 thằng con nhào vào chơi

thoải mái...tham quan những dụng cụ và quần áo dùng để

đánh golf.

                     
Kế đến là vào Pet Smart, ôi mấy chàng chó,

cô mèo, chuột , chim và cá...xinh đẹp

và dễ thương làm sao...Be tìm gian của thỏ

 nhưng mà hổng có, Be muốn so sánh với

thỏ nhà mình ấy mà,
mình thích nhứt là phòng này; lần đầu
 tận mắt chứng kiến dịch vụ của họ,

mấy chú chó được tắm rửa sạch sẽ, chảy, tỉa lông gọn gàng, thật lạ, bọn chúng như quen rồi, nên rất là ngoan ngoãn và thích thú để được chải chuốt.




 Chia tay nhiều lưu luyến với mấy con vật đáng yêu , tụi mình tạt vô xem Recreation 's equipments ; lại mê mệt với những chiếc thuyền, cây dầm, buồm,dụng cụ lái tàu, lều trại, câu cá...


Và cuối cùng là stop ở Hobby Lobby cho Be chọn

hàng...reng...reng...Ba vừa xuống máy bay gọi

cho mẹ con ra đón...ô hô cũng vừa đúng lúc Be

 lựa xong món mình ưa thích là cái này đây;

Saturday, June 5, 2010

Tặng hoa!

Tặng cho hết thảy các bạn nào yêu thích hoa như mình .
Trước tiên là những đóa Lily nở rộ vào 2 tuần trước giờ đã tàn rồi, nhưng mà Chôm Chôm thích thì tặng cho nàng đó;


Kế đến là những bông hoa dại này trước sân nhà cũng vừa mới tàn tuần rồi, hình như là Đậu thích , tặng Đậu luôn;
Hoa dại/ Wildflowers


Còn Tanya thì rất ư là mê những đóa hoa màu tím đúng không nào, vậy thì dành cho Tanya 2 cô nàng Dahlias này, đang khoe sắc đầy vườn nhà chị.



Cô bạn Lana thì có sở thích hơi lạ 1 chút là hoa màu trắng và hoa xương rồng, 2 hôm nay cái nàng gai góc này bỗng nhú lên 2 đóa nho nhỏ , đo đỏ này trông thật ngộ nghĩnh đây- tặng cho Lana,

Dahlia

Hoa Xương rồng

Ngoài ra còn thêm mấy em cũng khá mỹ miều đang e ấp nở, ai thích thì cứ tự nhiên "xí" phần nha...

      Copper Roses   
   
                                                                         Huệ tây / Gladiolus

Hoa dưa leo

Mãn đình hồng/ Hollyhocks

Hoa sứ Thái

Thược dược/Dahlia

Thursday, June 3, 2010

In blog thành sách,

Vì muốn lưu giữ những gì mình đã viết, đã góp nhặt trong trang blog của mình nên tui đã mày mò tìm cách lưu nó vào ổ cứng của laptop, nhưng cách này không được trọn vẹn và khá mất thời gian...tìm mãi thì lọt vào trang web này: Blog2Print.com, làm thử như hướng dẫn và xem lại...ôi, đúng như những gì mong muốn, thế là không do dự tôi đăng ký tài khoản luôn.

Wednesday, June 2, 2010

Lỗi lầm của mẹ!

- Mẹ, sao mẹ hông đi picnic? vừa xuống xe bus Be hỏi ngay,
- Ngày mai mới picnic mà con,
- Hổng phải, bữa nay,
- vậy  Awards day, bữa nay luôn sao?
- Yes,
- mẹ nhớ ngày mai mà con, sao lại hôm nay???

Tuesday, June 1, 2010

Mặt nạ


Tôi không được trời cho có làn da đẹp, mịn màng, trơn láng như bao người phụ nữ...da tôi cực kỳ mẫn cảm và rất ư là khó chịu vì vậy tôi rất ít dùng mỹ phẩm, chỉ dùng sữa rửa mặt và kem dưỡng da, lại nữa từ nhỏ đến lớn tôi ít quan tâm đến việc trang điểm nên cứ để vậy...cho nó tự nhiên, ...tự nhiên nổi đầy mụn...rồi tự nhiên lặn đi...giờ thì hậu quả là 1 làn da xấu xí, xù xì...trông phát ớn.

Monday, May 31, 2010

Field Trip cuối năm,

Lần này khối lớp của Bo được đi tham quan ở "Science Resource Center", thầy cô hướng dẫn cho mấy em xem cách người ta thám hiểm sâu dưới đáy đại dương phải trang bị những dụng cụ gì, mấy đứa nhỏ vô cùng thích thú vì được tận mắt xem và tay thì sờ được từng loại mà người nhái mặc cũng như sử dụng.

Friday, May 28, 2010

Người Việt gốc Mỹ!

Cô giáo dạy Tiếng Việt cho Be vừa mới gửi cho tôi, câu chuyện này, mới đọc vài dòng đầu tôi ngờ ngợ mình đã xem ở đâu đó , những mẫu đối thoại dí dõm , vui tươi, nhưng càng đọc tôi càng bị cuốn vào và cuối cùng đã bật khóc nức nở...

Thursday, May 27, 2010

Giờ học ở nhà,

Thường mỗi tối trước khi ngủ, ngoài việc đọc sách do Bo yêu cầu, ba, mẹ thường nhắc Bo làm 1 chút gì đó để giúp cho con hiểu thêm những kiến thức cơ bản, như tập viết hay tô màu...đôi khi làm những bài tập ở trường.

Tuesday, May 25, 2010

Khi Ba vắng nhà,

Mẹ khá bận rộn trong việc chở các con đi dự các sinh hoạt vui chơi, ở trường cũng như các tụ điểm . Mẹ lu bu chăm sóc vườn tược , tưới cây, nhổ cỏ và eo ơi nhứt là chăn 1 đàn thỏ 8 con, ui chao là mệt.

Monday, May 24, 2010

Trồng cây

Trường  Be, Bo học có 1 sân chơi mới, thế là nhóm hướng đạo của Be xúm nhau mua cây đem về trồng, vừa mát sân vừa thể thao, lại vừa ghi dấu kỷ niệm cho thời vàng son của mấy ảnh ở ngôi trường này.
Sáng sớm, cả đám kéo nhau tề tựu, nhóm trưởng dặn các em mặc đồng phục vì hôm nay có nhà báo chụp hình đăng báo Boy Scouts nữa nha.

Sunday, May 23, 2010

Splash day!!!

A...ha...11 O'clock , cổng hồ bơi mở tung, già trẻ, bé, lớn , bikini, quần xà lỏn, phao, súng nước...khăn tắm, túi xách...ai nấy lỉnh ca , lỉnh khỉnh tràn vào....như đàn ong vở tổ...

Friday, May 21, 2010

Cốm dẹp và Bánh bò

Nói thiệt, cứ bày ra làm cái này, cái kia vì tò mò muốn thử xem làm có giống như người ta không, chứ hổng có tham ăn à nha...dẫu biết rằng làm ra món nào cũng khó dụ OX và 2 thằng con, nhưng sao vẫn khoái...mình bắt đầu có tâm hồn bếp núc kể từ khi có được mấy bà con từ bờ lốc này thui...hi...hi.

Thursday, May 20, 2010

Phóng sinh?

Sắp đến  Lễ Phật Đản, tôi nghe radio giới thiệu chương trình , hầu như chùa nào cũng có mục "Phóng sinh", nên hay chăng cho việc làm này...tùy theo sự nhận thức suy nghĩ và cách thực hiện của mỗi người, riêng tôi nhận thấy nó hoàn toàn vô nghĩa..thậm chí là tàn nhẫn nữa., phải nói là tôi rất ư là bức xúc về vấn đề này thì đúng hơn., nên đã tìm thử từ "phóng sinh" trên Google, và tìm được rất nhiều ý tưởng phù hợp với mình, hiểu rõ ràng hơn về quan niệm phóng sinh của nhà Phật từ bài viết sau, tôi xin trích đoạn:

Tuesday, May 18, 2010

Breakfast of Champions!

Bắt đầu vào mùa để mấy vị  khoe con của mình rồi đây, thôi thì trước sau gì cũng tới lượt , tui mạn phép khoe thằng con trước nha.

Sunday, May 16, 2010

Giải khát mùa nóng,

Nước chanh, món uống thông dụng quá , chắc không ai là không biết hé...trời hầm hầm nóng mà có 1 ly đá chanh thì mát trời ông địa luôn nghe.

Saturday, May 15, 2010

Book Fair

Năm nào trường Be, Bo cũng có Book Fair 2 đợt để gây quỹ cho trường , đầu năm và  cuối năm.
Mỗi đợt kéo dài cả tuần, mỗi ngày cho 1 khối lớp.

Friday, May 14, 2010

Chuyện của Be,

Đọc chuyện của Ngô bên nhà Đậu, mới chợt nhớ đến chuyện này hồi tuần qua.
Ding...dong, Be ra mở cửa, thằng bé ở đầu xóm, hỏi xin cho Be, Bo ra ngoài chơi với nó, anh B không cho vì nói đã trể, nhưng mình thấy thằng bé năn nỉ nên cho Be, Bo chơi 15', dặn Be coi chừng em nha con, anh B bước theo...thấy bọn trẻ xúm nhau chơi sau vườn nhà bên cạnh nên anh quay về vừa tưới cây vừa nhìn sang thăm chừng.

Thursday, May 13, 2010

My Blog , Birthday!

Lilypie - Personal pictureLilypie First Birthday tickers

Trùng đúng với ngày sinh của nhỏ bạn thân cũng là chị em kết nghĩa của mình luôn, hiện sống với gia đình tại Anh Quốc, entry này tặng cho ĐTHA. Thương chúc Nhỏ A và gia đình có 1 ngày trọn vẹn bên nhau! Gia đình BTBB.

Tuesday, May 11, 2010

Món quà ẩn danh!

Một lần nữa tui nhận được quà mà người gửi lại chính là tui, lần này tui không ngơ ngẩn như lần trước vì nhìn vào dấu bưu điện liền nhận ra ngay.
Quà của em đến chỉ 1 ngày trước Ngày của Mẹ, làm tui cảm động lắm...rất đúng lúc ...tôi cần nhứt sự ủi an...cũng như lần trước, chỉ 1 ngày trước Valentine.

Sunday, May 9, 2010

Đóa hồng trắng cho Diễm!

Ngày này , bên này hầu như  nhà ai cũng nhộn nhịp , quây quần bên nhau để mừng Ngày lễ Mẹ, có nhà thì xúm lại nấu nướng ăn uống tại nhà, có nhà thì đặt hẳn bàn tiệc tại nhà hàng rồi cùng mẹ đến đấy., nói chung là 1 ngày vui.

Thượng Thọ Mẹ!

Mẹ, năm nay đã 85 tuổi rồi, mẹ chỉ nhớ mẹ tuổi Sửu thế thôi, chứ không biết chính xác mình sinh ngày nào và giấy tờ của mẹ cũng vậy 1925. Có lẻ hầu hết bà mẹ VN ở vào độ tuổi của mẹ đều thế, không ai biết được chính xác ngày sinh của mình, như thế hệ con cháu sau này.
Gia đình mình cứ 5 năm tổ chức 1 lần , bắt đầu năm Mẹ tròn 70, cái tuổi xưa nay hiếm.
Năm ấy, vào dịp Tết Ất Hợi, nơi thôn quê xa xôi, nghèo nàn...Lễ Mừng Thọ đối với mọi người rất xa lạ. Muốn tạo niềm vui bất ngờ , anh , chị em tui quyết định làm chung 1 bữa tiệc Mừng cho ba anh em của Mẹ là Cậu Ba, Cậu Tư và Mẹ,(dì Sáu tôi chết đã lâu)...sẵn ngay Tết nhứt con cháu tụ họp đông đủ .
Tụi tui mời gia đình Cậu Mợ Ba và cậu Tư vào nhà mình chơi vào mùng 2 tết, anh tôi lấy vỏ máy đi rước Cậu Mợ Ba vào, lúc đó cậu Ba đang bịnh ung thư dạ dày thời kỳ cuối, ở cách nhà mình 1 km, còn cậu Tư thì ở RG.
Mấy anh chị con của 2 cậu và nhiều bà con khác cũng vào dự đông đủ, mọi người rất ngạc nhiên, ai cũng vui và cảm động lắm khi nhìn cảnh ba anh em ngồi gần với nhau, ai cũng bước vào tuổi gần đất xa trời.
Hai năm trước về lại RG, ghé thăm Cậu tìm lại được mấy album hình xưa, ôi quí giá vô cùng.


Giờ đây, Cậu Ba đã mất (chỉ sau Tết năm ấy vài tháng), còn Cậu Tư thì gần 90 rồi, thường xuyên vào ra BV, nên Mừng Thượng thọ Mẹ 85 tuổi vắng bóng 2 người cậu thương yêu này.
Mấy tháng trước, anh B về VN, thay mình tổ chức mừng Thượng Thọ cho Mẹ, tụi mình điện thoại về trước vài ngày, trước khi aB về để anh, chị ,em gom lại cho đông đủ và phân công người nào lo phần gì ,vì anh về chỉ có vài tuần thôi.
Không bày vẽ, rườm rà tốn kém, vì mẹ có bao giờ đòi hỏi, nhưng anh chị em mình ráng làm sao cho không khí thân mật vui vẻ cho Mẹ vui, sống lâu dài với con cháu. Mẹ đã yếu lắm rồi, nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, lần nào gọi điện thoại về, câu hỏi đầu tiên của mẹ cũng là "Chừng nào con về?"
Từ nhỏ, 11 tuổi tôi đã xa mẹ, những ngày còn đi học thì chỉ về với mẹ 1 năm có 2 lần hè và tết, ra trường đi làm thì những ngày về với mẹ càng ít đi  cũng chỉ là dịp tết , nghỉ vài ngày lể và giổ Ba.
Đến lúc lấy chồng xa...thì đúng là : " xe kêu, tàu hú biết nhà má đâu???"...sợ lắm , câu hỏi này mẹ ơi vì con không muốn thất hứa với mẹ.


Bắt đầu năm này, tụi mình, đồng ý với nhau là Mừng Thọ cho Mẹ thường xuyên mỗi năm, để biểu lộ tấm lòng với mẹ trong những tháng ngày cuối đời mình.
Làm sao cho Mẹ vui là được, hé Mẹ hé...Mẹ suốt đời yêu dấu của chúng con và là bà ngoại ghiền trầu của Be, Bo.
Cám ơn OX đã hết lòng cùng anh, chị, em lo chu đáo cho lần mừng Thọ vừa qua của Mẹ. Thương!

Friday, May 7, 2010

Chuyện trò với Be,

- Ngày mai mẹ gói mấy nhánh bông cho con đem tặng teachers Happy Mother's day nha Be.

- Teacher 's not my mom, Be nhăn nhăn mặt, suy nghĩ chút xíu rồi trả lời.

- Nhưng mà teacher cũng là Mom vậy con, teacher cũng có con của teacher, giống như mẹ có Be, Bo là con của mẹ.

- Vậy thì con của teacher tặng bông cho teacher chứ hông phải Be.

- Ngày của mothers , con tặng bông , mẹ nghĩ teacher sẽ vui lắm, mẹ làm cho con , cho Bo nữa, tặng teachers , tặng Bus driver luôn ( xe bus có 2 cô, 1 lái xe và 1 phụ giúp trông trẻ).

- Ok, Be nói mẹ tặng hả?

- Con muốn nói sao cũng được, nhưng mà con có muốn tặng bông cho teachers không, nếu con hổng muốn thì thôi, hé Be?

- Yes, that would  be nice, mẹ. , lần này thì Be trả lời liền.

- A ha, vậy sáng mẹ dậy sớm chuẩn bị hé...tui thở phào nhẹ nhõm...cuối cùng thì Be cũng hiểu ra, nếu là Valentine thì có lẻ Be sẽ không như vậy, có phải những đứa trẻ khác cũng có suy nghĩ giống Be chăng?

Thursday, May 6, 2010

Nỗi buồn của mẹ khi con đi nhà trẻ

Gửi đến mọi người bài viết của 1 bà mẹ có con đi "nhà trẻ", đọc xong tui hổng biết nói gì luôn???

Hai vợ chồng tôi tránh nhắc đến chữ "tã" vì mỗi lần nghe là bé khóc và lại nói: "mẹ, mặc tã, ... sợ.. cô giáo la...". Cả đêm cháu cứ giật mình khóc và lập lại câu nói đó.
Sau Tết Nguyên Đán, do chị giúp việc về quê rồi không trở lại, vừa đi làm vừa chăm hai thằng cu -một đứa đang học lớp một và cu con 20 tháng - thật là không ổn. Vợ chồng tôi quyết định cho cu con đi nhà trẻ.
Theo tư vấn của những người trong xóm, chúng tôi quyết định gởi cháu vào lớp mầm non tư thục gần nhà và cũng thuận đường đưa đón mặc dù học phí nơi này cao hơn các nơi khác từ 300.000 đến 400.000.
Tuần đầu tiên, tôi đưa cháu đến trường, cô chủ trường cũng là cô giáo dạy trẻ hỏi về cân nặng của cháu tôi đưa cô giấy khám sức khoẻ mà tôi chuẩn bị sẵn (cô không yêu cầu). Đọc xong cô bảo: "Thằng nhỏ này ốm nhom nè sao mà 10 kg được, 8 kg thôi, cân ở Nhi Đồng lúc nào cũng cao hơn 2 kg hết". Nói xong cô ghi vào sổ - 8 kg. Tôi định đính chính thì phụ huynh bên cạnh nói nhỏ: "Cứ để ghi ,cãi là con em " lãnh đủ"." Thế là tôi im lặng chấp nhận con mình ...8kg. Cô lại tiếp: "cháu nó còn nhỏ mỗi ngày phải mang theo tã cho cháu để cháu đi tè tùm lum".....
Ngày cuối của tuần đầu tiên, có lẽ do ăn lạ món tôi hay nấu ở nhà, bé bị tiêu chảy hết 2 ngày. Thứ hai vào, tôi báo với cô tình hình của cháu nhờ cô theo dõi, cô phán: " Lỗi chị ở nhà cho ăn tùm lum hết bị tiêu chảy là phải rồi. Chị đừng cho ăn sữa chua nữa hư bao tử hết". Tôi cũng không biết trả lời sao và cảm thấy lo lắng về ngôi trường này. Nhưng nghỉ việc cả 2 ngày mà không tìm được chỗ nào nhận bé, đành..."cố lên con ạ".
Do tôi đi làm sớm nên ông xã nhận nhiệm vụ đưa đón cháu. Sau một tuần tôi được nghỉ phép nên tranh phần đưa đón. Hôm đó cháu khóc không chịu vào lớp thế là chiều về cô giáo bảo: "Từ nay về sau chị đừng có đưa nó đi học nữa. Chị đưa nó đi nó nhớ mẹ khóc suốt ngày nghe mệt quá" . Tôi cũng chỉ cười chưa quan tâm đến câu nói đó. Hai hôm sau, ba đi công tác, thế là tôi đưa cháu đến trường. Vừa bước vào cửa cô giáo bảo: "Đã nói rồi, chị đừng đưa nó đi hôm nay nó khóc suốt nữa". Tôi đính chính là ba không có nhà, cô ta lại khó chịu "thì nhờ chị hàng xóm có con đang học cùng đưa đi. Từ nay về sau chị đừng có đưa nó đi học nữa". Nói xong cô lạnh lùng quay đi. Về nhà cứ ấm ức: Sao tự nhiên mình bị "tước quyền làm mẹ vậy". Nhưng cuối cùng lại phải nghe lời cô dạy: không đưa con đi học vì không còn cách nào khác hơn.
Thời tiết ngày càng nóng, mỗi ngày nhìn hai mông của con ửng đỏ và nổi đầy mụn nước vì mặc tã thật tội. Sau một tuần nhìn con khó chịu vì ngứa, chúng tôi đến gặp cô "xin bỏ tã" cho cháu . Cô miễn cưỡng đồng ý. Chiều hôm đó đón về vừa gặp mẹ cháu khóc ầm lên " mẹ, mẹ, ...tã...tã...cô la... sợ" (cháu mới biết nói). Tối đó cháu sốt và cả đêm cháu cứ giật mình khóc và lập lại câu nói đó. Sáng hôm sau, vừa thấy giỏ đi học cháu lại khóc thét lên "mẹ, mẹ, ...tã...tã..cô la..sợ" . Tôi cố giải thích là "mẹ chở đi khám bệnh" nhưng cháu vẫn khóc cho đến khi tôi quay vào nhà. Từ đó hai vợ chồng tôi tránh nhắc đến chữ "tã" vì mỗi lần nghe là bé lại khóc và lại: "mẹ, mặc tã, ... sợ.. cô giáo la..." ...
Đến nước này thì tôi không còn cam đảm cho con đến trường nữa. Tôi không còn phải lựa chọn giữa công việc và con vì tôi đã quyết định ở nhà chăm con cho cháu qua cơn hoảng loạn.
Tôi kể việc này ở đây để chia sẻ với các mẹ chuẩn bị đưa con đến trường. Tôi cũng mong rằng những ai đã chọn nghề dạy trẻ hãy yêu thương trẻ như con mình vì đứa trẻ nào dù con nhà nghèo hay nhà giàu đều cũng là khúc ruột của cha mẹ nó. Những đứa bé đau một thì đấng sinh thành của nó đau gấp vạn lần.
Fanta

Wednesday, May 5, 2010

Quần áo cũ

Đến mùa hè là mình lại lôi loạt áo quần này ra để mặc, đơn giản vì nó mát mẻ, rộng rãi, thoải mái , dễ chịu, qua mấy mùa rồi đã cũ, đã phai màu, nhưng mình vẫn chưa nỡ chia tay.
Có ai thích màu mè, hoa lá hẹ như tui vầy không???


Năm cái quần này để mặc chung với 5 cái áo trên.


Lại xanh xanh, đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng nữa nè; bảy cái quần thun ôm sặc sở này sẽ đi kèm với mấy áo thun trắng hoặc màu rộng thùng thình...dẫu biết mình có dáng dấp không được khiêm nhường sao tui vẫn thích mặc đồ rộng rãi...hết 1 tuần, rồi quay lại mặc nữa...ha...ha.


Mấy nàng yêu vấu, có nàng nào giống gu quê mùa này của tui hôn vậy, nếu hổng ai thích hết trơn thì chắc tui phải si nghỉ lại mới được...

Tuesday, May 4, 2010

VIPS Appreciation Brunch

Vào trường dự buổi tiệc do Hội Phụ huynh học sinh và nhà trường cùng nhau tổ chức sáng nay, tôi tiếc hùi hụi vì không đem theo máy chụp hình, lúc đi định lấy theo nhưng nghĩ bụng, người ta cám ơn mình hổng lẻ mình đi khoe, nhưng khi vào đến nơi, mới thấy mình đã sai lầm.
Khung cảnh thư viện , nơi tổ chức- rất ư là dễ thương, vì họ chọn chủ đề trang trí là "Tropical island Luau", nên toàn là những hoa lá ở đảo ..trên tường, kệ sách và bàn tiệc,.những cánh buồm được trang trí theo mỗi lớp học, trên đó các em viết tên và lời cám ơn cha mẹ mình .Thức ăn cũng trang trí theo chủ đề này luôn. Năm nay, buổi tiệc tươm tất hơn và trang trí đẹp mắt hơn mấy năm trước.
Mỗi người vào đến sẽ được choàng 1 vòng hoa, giống như dân đảo vào những ngày lễ hội, ký tên vào danh sách. Trong lúc phụ huynh đi nhận sách do nhà trường tặng được bài trí rãi rác trên những kệ sách thì cô giáo sẽ dẫn mấy em học sinh có cha mẹ đến dự ra để bà hiệu trưởng chụp hình chung với từng gia đình lúc đó bà ngỏ lời cám ơn luôn, chụp hình xong mấy em trở về lớp, ba mẹ bắt đầu ăn uống, chuyện trò...song song với việc tự nguyện đăng ký giúp đỡ trường vào năm học mới.
Trong bữa tiệc, cô Hội trưởng HPH đọc tên từng cha, mẹ lên nhận quà cám ơn của nhà trường , mỗi người được tặng 1 giỏ quà nhỏ nhưng trân trọng lắm, ngoài ra trên bàn ở chổ ngồi của mỗi người còn có thêm 1 túi quà bánh kẹo cho con nữa chứ...làm mình cảm động lắm, nhà trường chu đáo thật, mình chỉ nhín có chút thời gian cho nhà trường vậy mà họ bày tỏ tấm lòng biết ơn chân thành quá, khiến mình không thể nào không tiếp tục gắn bó.  Đáng lẻ ra mình cám ơn họ không hết , đằng này ngược lại ...đúng là việc nào ra việc nấy ...có cho thì có nhận...ai cũng phơi phới tấm lòng.

Những món quà mình nhận từ buổi tiệc sáng nay,


Quyển sách này mình tặng lại thư viện, cô giữ thư viện nói mình đem về cho Be đọc xong đem vào trường cho cô.


Monday, May 3, 2010

Khoe sắc

Ngoài cái chuyện hắc xì hơi ra, còn lại thì tui yêu mùa xuân quá, sáng mở mắt dậy là bước ra sân, trước, sau gì cũng tràn ngập sắc màu, nhìn ngắm 1 chút mới quay vào thức con dậy chuẩn bị đi học.

Amaryllis - Red Lion

Orion


Riêng 1 góc vườn


Còn đây là Anemone / Ranunculus có đến 10 màu khác nhau nè:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...