Thursday, May 13, 2010

My Blog , Birthday!

Lilypie - Personal pictureLilypie First Birthday tickers

Trùng đúng với ngày sinh của nhỏ bạn thân cũng là chị em kết nghĩa của mình luôn, hiện sống với gia đình tại Anh Quốc, entry này tặng cho ĐTHA. Thương chúc Nhỏ A và gia đình có 1 ngày trọn vẹn bên nhau! Gia đình BTBB.

24 comments:

Dau said...

Happy Birthday to you, Blog! and Happy birthday to your friend too.

Lana said...

Mong luôn thấy những bức hình cả nhà vui vẻ, những entry ngập tràn thương yêu của mẹ Th. về ba B. và 2 con Be, Bo.
Hugs.

Anonymous said...

Happy birthday to your sweet home (blog) and also to your dear friend!

Polka Dots said...

Mau quá Th. Nhớ mới đây chạy ra chạy vô blog BeBo một hồi mới có comment đầu tiên :)

Keep blogging nha Th.

Tanya said...

happy birthday trang blog dể thương của chị.

HwangNguyen said...

Happy Birthday bebo200300.blogspot.com!
Chờ ăn bánh sinh nhật :)

tramkochen said...

Happy Birthday to your Blog

BeBo said...

Ha...ha, mới bỏ đi có chút xíu mà có tới 7 vị ghé nhà chơi chúc mừng sinh nhật đứa con tinh thần này rồi...rất là đáng yêu...yêu đó nha, cám ơn nhiều nhiều mấy vị nha, mến!

Like2chat said...

Em còm vào entry đầu tiên của blog nhà chị nhân dịp sinh nhật 1 năm này.

Nhà cuả chị đúng là tổ ấm nhỉ. Vườn này đẹp quá, chắc là phải bỏ công tương đối chị nhỉ.

Happy birthday to you, 12815 Jubilee Park!

(mẹ M ơi, mình copy cái còm của nhỏ qua bên đây luôn nha, còm bên entry đầu tiên của Blog, thật là ý nghĩa đó, thân!)

Mrs. Truong said...

Trời, cả năm rồi sao? Nhanh quá chị ha.

BeBo said...

Ừ nhanh thiệt, tiếc là 5 tháng đầu chị quên béng là mình có cái blog này...không sớm quen với mấy nhỏ nhí nhảnh như em..đó Trương.hì..hì

Dã Quỳ said...

Mau quá dzậy ha chị! Chúc mừng "Thôi Nôi" của 12815 Jubilee Park's Blog nè! Cũng nhờ cái tên của Blog này mà DQ mới tìm ra nhà chị cái một vậy đó nhen!

Có cắt bánh thôi nôi thì nhớ để cho em 1 phần nho nhỏ nhen chị ! ..hí hí hí ...

Dzui quá hà!!!!!

Dã Quỳ said...

Úi, quay lại chúc sinh nhật đến chị ĐTHA luôn nha!!! hugs

Chôm Chôm said...

Happy birthday, BeBo blog. :)

Happy birthday to your dear friend ĐTHA, too.

BeBo said...

Oh, Yeah! Mình sẽ chuyển lời chúc mừng của mọi người đến HA, hy vọng bạn ấy vào xem hôm nay.

@DQ&HN: Chị không có làm bánh sinh nhật chỉ làm bánh mì cho Be ngày mai đem vô trường thôi, sorry...

Diên Hoàng said...

Chèn ơi, hôm nay tui hát Happy Birth Day 3 lần khan cổ mà hỏng có miếng bánh mô hết :)

BeBo said...

He...he, Tháng 5 này hay hé , nhiều bạn sinh vào tháng này ghê, thôi thì mình cùng nhau hát bài Happy Birthday to you, để chúc mừng 1 lượt nha: Chôm nè, Cap nè...Trương nè,Mưa-em của Lún nữa... còn ai nữa hông ta???

QLan said...

Còn 1 Taurean gần nhà mà chưa có dịp gặp mặt nữa nè!
Happy BD Jubilee Park và cũng cám ơn Jubilee Park đã mang lại những chia xẻ và những giây phút nhẹ nhàng cùng các bạn.

BeBo said...

QLan ơi là QLan, trốn gì mà kỹ quá chừng, bi giờ mới nhảy ra, cái gì mà gần nhà chưa có dịp gặp mặt...giận rồi nè. Có lẻ Lan quá ư là bận rộn, nói vậy chứ vui lắm đó, Lan trở lại thăm mình.

Unknown said...

Háp bi bớt đay hén chị. Ngôi nhà của chị bây giờ thành chỗ của những người yêu hoa, yêu trẻ con và thích cuộc sống giàu tình yêu thương.

BeBo said...

Mình mong được như Phú viết, cám ơn mọi người đã vào nhà mình rất tự nhiên không khách sáo, xem như chổ thân tình, mong rằng nơi này luôn ghi dấu những bước chân của các bạn...thân!

Anonymous said...

Mừng sinh nhật muộn cho blog chị & bạn chị ...Chúc chị luôn vui khỏe để viết nhiều bài hay & phong phú .

BeBo said...

Chị cũng mong nhỏ DP khỏe trong người chạy qua chạy lại chơi với chị nha cưng!

BeBo said...

@ QLan: Hổng biêt chính xác ngày nào nhưng biết tháng 5 thì chúc mừng luôn, hì...hì
Thảo nè Lan oi...Sinh nhật vui vẻ nghe.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...