Friday, December 17, 2010

Kissing under the Mistletoe!

Tối qua đi cùng nhỏ bạn, đến nhà thờ để phụ với nhóm cha mẹ Troop mới của Be, rất thú vị vì biết thêm 1 phong tục của mùa Lễ Giáng Sinh, cả đám người lớn xúm lại, bó bó, buộc buộc, những nhánh cây xanh bé bé, thắt 1 nơ đỏ , bỏ vào bịch và niêm lại bằng 1 nhãn chúc mừng của Troop 747.

Tò mò hỏi tại sao chỉ lựa toàn một loại cây này, thế là được nghe kể về nguồn gốc của 1 phong tục rất dễ thương "Kissing under the Mistletoe."
These days, you buy mistletoe in little plastic bags around Christmas time. You hang it in a doorway in your home. If you see someone standing under the mistletoe, you are supposed to kiss him or her. If you want to be proper, the man is supposed to pick one of the berries off the mistletoe after the kiss. It's a fun Christmas tradition!


Hèn gì, chỉ có 1 bịch nhỏ xíu với vài nhánh mistletoe, thắt 1 nơ đỏ mà Troop bán gây quỹ với giá $3.








Chiều nay, nhóm của Be sẽ tập trung lại, kéo nhau đi gỏ cửa từng nhà để bán, được biết mấy năm trước, Scouts làm ăn rất được, nên năm nay ba, mẹ bổn cũ soạn lại. Tụi nhỏ kiếm tiền để tối đến đi chơi Bowling sáng đêm luôn, công nhận lên Boy Scouts mấy anh này chơi bạo thiệt.

10 comments:

ChịBaĐậu said...

Cái này có lý hén chị. Người ta chơi sáng đêm, mà chơi bowling lành mạnh thì đâu có gì mà lo hén chị.

Tanya said...

cái vụ mistletoe này hồi đó đi học đại học em bị mấy đứa bạn gạt để em đi lại đứng dưới cái mistletoe mà em không biết, rồi tụi nó đẩy anh bạn kia tới đứng kế...vậy là cả đám nói "you guys are standing under the mistletoe, kiss nhau đi"...trời ơi lúc đó em mới ngước lên nhìn và biết mình bị gạt...vừa tức vừa mắc cỡ...hihihi...mà nghĩ lại thì thấy vui vui :))

Diên Hoàng said...

ddi quanh, thấy nhà nào cũng khoe nón len made in DQ mà sao nhà này không có??? :)

BeBo said...

Ồ, đi với Scout, có ba, mẹ tình nguyện viên, vả lại họ rất nghiêm chỉnh, đâu ra đó nên không lo dì Đậu ơi.
Các bạn này bắt đầu từ 11PM - 7AM hôm sau.

BeBo said...

Chị nghĩ vụ này chắc chắn có nhiều cô gái như em mắc bẫy lắm hé Tanya, vui và dễ thương ghê.

BeBo said...

Dì Quỳ, bận rộn lắm, dì muốn dạy mẹ BeBo móc và còn mấy vụ đi chơi mà cả 2 hẹn nhau mãi chưa thành đó anh H.

bbblog said...

Tình cờ ghé nhà bạn, đọc thấy thú vị thật, xin giới thiệu nhà mới của mình nhé: http://baoblog.net

Dã Quỳ said...

Dzậy năm nay tụi nhỏ Scout gây quỹ được nhiều hông chị ??? Dzui quá chừng há. Đám TNTT của tụi em cũng làm cookie gây quỹ, đủ cho tụi nhỏ đi chơi 1 chuyến (nhưng phải qua Noel cơ.)

@anh Hoàng: dì DQ năm nay "trọng nữ khinh nam" lắm nên nhà nào có bé gái thì có mũ len thui à ....hehehehehe ......Còn nhà ai có bé gái mà trốn mất tăm thì .....để dành đây, mai mốt gõ cửa sau. :) :) .....

Chị Th. Lớn: mệt đừ rùi nè chị ui! hic ....

BeBo said...

Năm ngoái, nghe nói bán được nhiều hơn, vì họ vào nhà thờ bán lúc tan lễ.
Nghe Be kể, phần Be bán được 18 bịch, còn mấy bạn khác không biết sao. Đi chơi cả dêm, về Be ngủ cho tới 5 giờ chiều, chị lên kêu dậy có party nhà hàng xóm mới thức.

Anonymous said...

continuously i used to read smaller articles which
as well clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading at this place.


my blog :: cellulite treatment cream

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...