Wednesday, December 8, 2010

Houston có tuyết?

Thiệt đó , chủ nhựt rồi nhiệt độ buổi chiều khoảng 50oF, vậy mà bọn nhỏ được mặc sức nô đùa, ném nhau lia lịa, hò reo chí chóe, đến lạnh tím cả người mà chưa chịu rời xa, còn người lớn thì hối hả thu lại những hình ảnh đầy ấn tượng mà người dân Houston luôn muốn thấy.



Chơi tuyết xong, chạy đi xem thú , đặc biệt hấp dẫn là chú lạc đà 5 tuổi, nhìn dáng dấp chịu đựng rất đáng thương của chú khiến ai cũng muốn vuốt ve an ủi và chụp hình chung.
Vừa kịp giờ đi viếng thăm: " The village of Bethlehem at the time of Jesus' birth".



27 comments:

Dã Quỳ said...

Chèng ui, ở đâu mà có tuyết giả đầy hết trọi dzậy chị ??

Tụi em đang định cuối tuần này đi Santa Wonderland ở College Station để ngắm đèn nè, gia đình chị đi hông ??

BeBo said...

Tuyết ở Church gần nhà chị đó Quỳ, vậy tối thứ bảy mình đi ngắm đèn nghe?

Mẹ Chuột Mèo said...

Wow, tụi nhỏ thấy tuyết vui hén chị. Con nít nào cũng thích tuyết hết. Em thì sợ tuyết lắm rùi. Nhưng cũng mong có tí tí cho CC ra chơi tí :)

Đậu said...

Hôm bữa bên em cũng có winterwonder land, làm tuyết giả tụi nhỏ trượt, vui lắm.

quyên said...

NGười ta đem tuyết về Houston hả chị? coi có đống tuyết chút xíu mà mấy đứa nhỏ vui quá trời.

PhungPat said...

qua đây đi, qua đây chơi tuyết hông tốn tiền luôn nè. Mại dzô, mại dzô. hahaha...

Bo thế nào rồi chị?

PhungPat said...
This comment has been removed by the author.
Tanya said...

thời tiết lạnh không chừng năm nay Houston cũng có tuyết như năm ngoái cho coi...tới lúc đó chơi tuyết không tốn tiền :)

tramkochen said...

Bo và Be mà qua Đức vào mùa này thi tha hồ mà dọc tuyết, có ngày -11 độ mấy bữa nay đỡ hơn chút -4 độ. Bên em mấy bữa nay tuyết rơi, chạy xe k dám chạy nhanh.

Mai/Diệu Sương said...

Ở xứ lạnh như Phila, người lớn cầu Trời cho tuyết đừng rơi :). Nhưng con nít thích lắm, nhất là những ngày trường đóng cửa, tha hồ ở nhà mà chơi tuyết.

HwangNguyen said...

Cứ tưởng Houston có tuyết thật. Tuyết này thì ở châu phi cũng có nữa.

BeBo said...

Mẹ Chuột, chị xem phim và nghe bạn bè kể mùa đông phải dọn tuyết sáng sớm trước khi đi làm, chị ngán quá...

BeBo said...

Dì Phụng & dì Th nhỏ, nhà thờ tổ chức cho tụi nhỏ chơi nên hổng có tốn tiền, qua dì P, lạnh quá chịu hổng nổi chắc trùm mền ở nhà hổng dám đi đâu, he...he.

BeBo said...

Đậu, chị thích xem hình bọn nhỏ nhà em trượt tuyết, chắc thú vị lắm, chị rất muốn cho Be, Bo và mình nữa thử xem, nhưng chưa có điều kiện.

@ Quyên ơi, người ta dùng máy xay đá phun ra tuyết đó em.

BeBo said...

Sẽ có dịp tụi chị qua Châu âu, bạn bè bên đó cũng kha khá, dì Trâm làm hướng dẫn viên nha:)

BeBo said...

Chị ơi, người già thì trốn tuyết còn con nít thì mong tuyết, chị hé. Đã trở về Phila sau chuyến đi thăm bác gái hả chị DS?

BeBo said...

@ HoangNguyen, ở VN mấy vị đại gia muốn có tuyết cũng được mà phải không em?

PhungPat said...

Mới từ nhà anh Phú chạy qua nhà chị. Khóc cũng chẳng làm được gì chị ha. Giờ chỉ ráng làm sao giúp được càng nhiều em bé càng tốt ha chị. Chắc tối nay em ngủ sớm, k còn tâm trạng để học bài.

Vụ tuyết thì em hết thích rồi, hihih...

HwangNguyen said...

Cái đó em không rõ đâu, em thấy mùa Noel, SG quá trời tuyết.

BeBo said...

@ Chị cũng không muốn làm gì, nhưng tối nay có XMas party cho mấy bạn Boy Scouts của Be nên phải ráng đó Phụng.

@ Tuyết này là người ta dùng máy xay đá lạnh phun ra đó em, SG cũng có vụ này sao, Hoàng???

BBR said...

Ui trùi! em còn chưa bao giờ đc đi xem lạc đà này. Chỗ em một năm chắc chỉ có tuyết rơi một hai lần và trong ngày thôi. Tuyết rơi kể cũng vui nhưng mà rơi suốt thì ngán chị nhỉ. hi..hi...

Mai/Diệu Sương said...

DS về lại Phila rồi BeBo ơi, bây giờ ở đây đang lạnh lắm nhưng chưa có tuyết. Chúc cả nhà luôn vui nha.

BeBo said...

@ Mẹ TT, năm trước tụi chị có đến Wildlife Ranch ở San Antonio cũng thấy nhiều lạc đà lắm, chị thương dáng vẻ chịu đựng của nó quá.

@ Chị DS, chúc chị cuối tuần vui nha.

Anonymous said...

7 inches wide, the Nexus 7 is compact enough to slide into a jacket pocket.
It definitely will be a major threat to Kindle
Fire. You've got a dual core 1 GHz Tegra 2 processor, 1 GB of RAM, a 4 inch touch screen display with a resolution of 950 x 540 pixels and a 5 MP camera with 720p video capture.

Here is my web-site; google nexus 7

Anonymous said...

For More Information of Smartphone Products please visit.
The application Execution Environment provides an interface for application programming.
You may be able to find systems that are priced
at a much lower level than that but you want to be careful of counterfeit systems that may not work as well
as you would expect them to.

Feel free to visit my web blog samsung galaxy s4

Anonymous said...

To start with, see if it is possible to sell your car or cars.
This removes mold, dirt, fungi or other debris from entering the home.
You paid a lot of money for the compressor to cool these coils, right.


My weblog nest thermostat review

Anonymous said...

A fast and practical netbook that may be for the
more. The Chromebook is also sleeker and includes a more vibrant screen.
With built-in Adobe Flash support and a great
browser, my children have complete access to their documents, calendars, email,
and entertainment.

Here is my web-site samsung chromebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...