Saturday, December 11, 2010

Voi vẽ ...voi???

Xem và bình  về kiệt tác này, các bạn nhé, mình đã thâu lại và bỏ lên Youtube, để dễ chèn vào blog.
Nguyên tác từ: http://fun.mivzakon.co.il/video/General/2344/2344.html

10 comments:

PhungPat said...

Cái này bên Thailand thành công nghệ du lịch ha chị ha. Họ biết cách kiếm tiền.

LU said...

Có khi nào có người cột sợi dây vào mũi con voi, rồi kéo mũi voi quẹt qua quẹt lại như múa rối nước ko chị ;))

HwangNguyen said...

Bữa trước hỏi chị có ai về VN định là nhờ mua và mang giùm về VN vài thứ, biết Phụng - Pat sắp về làm đám cưới nên em đã nhờ Phụng rồi chị ạ. Chả biết những ai sẽ về VN nên cứ phải ngong ngóng xem có ai về thì lại nhờ vả, may là từ ngày viết blog mới quen được nhiều bạn blog Việt Kiều ở Mỹ, chứ người thân không có ai ở Mỹ cả.

BeBo said...

@Phụng, nhưng cách kiếm tiền này của họ là cả 1 quá trình tập luyện gian khổ Phụng ạ.

BeBo said...

Lúc đầu chị cũng đoán như Lu, nhưng quan sát kỹ là Voi tự vẽ em ơi, chắc rằng họ phải tập nhiều lắm, và voi là loài thú thông minh, họa sĩ Lu ngán chưa?

BeBo said...

Chị chưa kịp trả lời còm cho Hoàng thì em đã viết còm mới, biết em cần như vậy thì khi nào có người về chị sẽ nhắn với em nha.

PhungPat said...

Chín vì sự khổ luyện nên khách du lịch mới chịu trả tiền cho cái khổ luyện đó áh chị. hihi...

HwangNguyen said...

Thank chị!

Anonymous said...

Lần nào chị Thái cũng đều xem voi biểu diễn ,chúng ở ngoài rất dễ thương - những chú voi con cũng lí lắc đáng yêu như em bé. Chị cũng xem voi vẽ rồi nhưng vẽ phong cảnh chứ chưa thấy vẽ chân dung như vậy. Người xem thích thú lắm và bo cho các bé voi này nhiều tiền lắm . Chúng cũng khôn ghê lắm : nếu được khách cho nguyên nải chuối thì nó cho nguyên nải vào miệng, không nhai cho đến khi đi vào trong thì nó lấy vòi lôi nải chuối ra cho quản tượng - đem ra bán lại cho khách và khách lại cho chúng ăm (^_^). Nhiều trò lắm em, hôm nào chị lục phim bỏ vào you tube cho mọi người xem cho vui

BeBo said...

Vậy hả chị Mai, dễ thương quá, em xem hoài hổng chán, thích nhất là khi voi vẽ hoa, lúc đầu em tưởng vẽ bướm, rồi cành, rồi lá, tài tình ghê.
Hôm nào rãnh post phim lên nha chị, thanks chị Mai nha:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...