Sunday, May 23, 2010

Splash day!!!

A...ha...11 O'clock , cổng hồ bơi mở tung, già trẻ, bé, lớn , bikini, quần xà lỏn, phao, súng nước...khăn tắm, túi xách...ai nấy lỉnh ca , lỉnh khỉnh tràn vào....như đàn ong vở tổ...
Splash day mà; ai cũng háo hức...con nít nhảy ùm xuống hồ...tung tăng bơi lội...chờ đợi cả mấy tháng dài đăng đẳng giờ thì mặc sức mà vùng vẩy, còn người lớn thì điềm đạm hơn, chào hỏi nhau ...và cùng nhau bầy tiệc...(barbecue, hot dogs, chips, fruit, cookies and dinks served between 11:00am to 1:00pm).
Thời tiết rất dễ chịu, không nắng lắm, những đám mây trắng trôi bồng bềnh, ông mặt trời khi ẩn khi hiện, nheo nheo mắt nhìn dòng người tắm mát,  bọn trẻ mãi đùa nghịch, không đứa nào dứt ra
khỏi hồ được cả...thôi thì lâu lắm mới có 1 ngày...thả giàn 1 bữa.


Hai tiếng ở hồ bơi chưa đã, Bo còn tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm ở nhà. Thổi bong bóng là niềm say mê của Bo, kế đến là trang trí tứ tung cho bồn tắm.
Chiều đến , còn đi picnic với Boy Scout của anh Be nữa chứ , không có gì mới ngoại trừ Bo và Be được chơi với chú chó này đây;Bo thương lắm cứ luẩn quẩn với nó mãi, xin chị cho dắt đi chơi 1 hồi nữa.

16 comments:

Chôm Chôm said...

Ước chi được coi hình mẹ Be Bo mặc bikini. ;)

Diên Hoàng said...

Cái anh Chôm này ỷ thế anh B. vắng nhà, ước ngẳng đời hén :)))) Tui mắc cười quá!!!

Chôm Chôm said...

Chà, nói chuyện ngẳng thì... hình như bên ngoại tui có gene ngẳng đó nghen anh Hoàng. Ha ha ha...

BeBo said...

@Chôm: em nhắc chị mới nhớ , hôm qua lo lăng xăng chụp hình mấy đứa nhỏ, còn mình thì hổng có tấm nào...hì..hì...hẹn em lần tới nha Chôm:)

@Anh DH & Chôm: ngẳng đời, nói chuyện ngẳng ...là chuyện ra làm sao...hai người nói mô tê...làm răng mà tui hiểu tề???

HwangNguyen said...

Nhìn tụi trẻ chơi đùa thấy dễ thương quá chị ạ.

BeBo said...

Nếu năm nay HN phát thiệp hồng thì năm sau là có thể nhìn tụi trẻ chơi đùa thoải mái luôn á...

Anonymous said...

mùa hè mấy anh tha hồ đi bơi hén ...Coi anh Bo thổi bong bóng trong bath tube thấy đã ghê chưa .

BeBo said...

Bo thích thổi bong bóng lắm Hai, chơi gì cũng hết mình cả, mấy mẹ con đi bơi về lục tủ lạnh ăn ngấu nghiến...

Dã Quỳ said...

Dzui quá chị ha! Phải chi chị em mình ở gần nhau xíu nữa thì 2 anh Be & Bo tha hồ chạy qua đây bơi chung dzí Cún nè. Bo dzí Cún giống nhau thiệt, vô bồn tắm là ngồi thổi bong bóng, tắm xong là ngồi lại nghịch đủ trò, dán đầy bồn tắm rồi mới chịu ra ngoài. Bé Chuột bây giờ cũng bắt chước anh Cún, bữa nào cũng đòi thổi bong bóng, mặc dù tắm ở ngoài vô, nhăn nheo hết ng` cũng mặc kệ à!

Mùa này nóng rùi, tụi nhỏ tha hồ ra hồ bơi nghịch há chị! Chị hỏi được lớp bơi cho Bo chưa dzạ ???

Mẹ Chuột Mèo said...

Tụi nhỏ đi tắm hồ thấy vui quá. Bên em hôm nay mới ấm mà không biết ấm được bao lâu nên chưa làm hồ nước cho Chuột con chơi.

BeBo said...

@DQ: đi bơi với tụi nhỏ mệt lừ luôn, mấy đứa nó hổng biết mệt hay sao á...chưa hỏi Quỳ ơi...quên rồi...he..he.

BeBo said...

@Mẹ Chuột: Bên em lạnh quá hé, làm hồ cho Chuột con chơi, chắc cô nàng mê lắm đây.

Lan Nguyễn said...

Chị ơi, em qua thăm chị nè

Bo nghịch nước thấy đã quá, bên em bắt đầu vào đông, lạnh rồi...phải chờ tới cuối năm...Sâu Róm nhà em cũng thích nghịch nước lắm..

Một tuần vui vẻ đến với chị.

BeBo said...

Rất vui khi Lan ghé thăm, hình như con nít đứa nào cũng mê nước Lan hé, Sâu Róm có môi trường học tập tốt lắm, được mẹ Lan hết lòng lo lắng nữa, bé sẽ có cuộc sống vui tươi và phát triển thuận lợi.

hanhdo said...

Be Bo tắm hồ bơi vui quá . Hè này MQ , MA đòi mẹ dẫn đi Vũng Tàu hoài mà chưa đi được

BeBo said...

Sao MQ, MA biết VT mà đòi đi há Hạnh?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...