Monday, January 28, 2013

Mất!?

Tui thẩn thờ bước theo em, lải nhải như bà điên, where's your husband? Chồng em giờ ở đâu? phải chi em có thể trả lời tui thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Đã bước sang ngày thứ ba, hết hy vọng rồi chăng?

Wednesday, January 23, 2013

Léa - Daughter from Rach gia.

 Wed, Jan 23, 2013 at 10:44 AM

Hello,

Monday, January 21, 2013

Tự do!


Mấy tuần trước có chị hỏi : " Mấy con gà, con công của em sao rồi?", hic... từ trắng biến thành nâu rồi chị ơi.  Gió mưa tầm tả kéo dài, ngày nào cũng rả rích, lạnh lại càng lạnh hơn, phải nói là rét mới đúng.

Saturday, January 19, 2013

Friday, January 18, 2013

Vẫn là "Bo win".

Năm nào cũng vào khoảng tháng này là Scouts của Bo tổ chức đua xe, thể lệ cuộc thi là em nào có dự thi là em đó có giải, vậy đó phần thưởng tinh thần mà, thế tụi nhỏ mới khoái mà hăng hái tham gia.

Sunday, January 13, 2013

Đón Tết cổ truyền theo dương lịch?

Đón Tết cổ truyền theo dương lịch?
Các bạn nghĩ sao về câu hỏi này?
Nên chăng theo ý kiến của ông Võ Tòng Xuân?
http://vtc.vn/chuyende/0/2-364/don-tet-co-truyen-theo-duong-lich.htm

Tuesday, January 8, 2013

Rảnh.

Trong khi chờ thay nhớt, rảo lòng vòng home depot, 50% off, được đó, có $3, cho tụi nhỏ giết thời gian. Trời mưa gió suốt, lễ lộc kiểu này tụi nó ở nhà chán chường, rảnh rỗi quá, đem về, Be thấy coi bộ nhỏ, kéo ba đi mua thêm 1 hộp nữa.

Những nụ hồng!!!

Happy BD chị Th, nghe thiệt là vui, BD lần lựa mãi gần đúng 2 tháng, bạn bè rủ nhau vừa mừng BD cho những ai có ngày sinh trong tháng 11 và vừa liên hoan tất niên luôn, tếu dễ sợ.
Đêm nay, ngồi xem lại mấy tấm hình, những nụ hồng thật xinh này đã 9 ngày vậy mà  vẫn còn tươi rói trên bàn ngoài phòng khách, của em, nhỏ em gái khá đặc biệt đã tạo bất ngờ với món quà quá dễ thương.

Sunday, January 6, 2013

Tự phục vụ.

Thịt ướp từ mấy hôm trước, lấy để ngăn lạnh, nên sáng ngủ thẳng cẳng không cần lo lắng gì, năm mới mà, chợt nảy ra sáng kiến, mở màn 1 ngày nhàn nhả để cho cả năm được sướng...
Thế là la lên, bửa nay nhà mình ăn đồ nướng nha, Be lấy bếp ra, Đạt ơi rửa rau, còn Ba muốn ăn tôm thì lấy ra, ủa vậy mà tưởng đi Hibachi. 

Saturday, January 5, 2013

Bánh gì?

Làm thử, tự quýnh giá là tạm thành công,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...