Tuesday, December 31, 2013

Khúc dạo đầu...

Khúc dạo đầu cho 1 năm mới an lành,



Gia Đình BeBo thân chúc các bạn
                                    Gia Đình luôn Yên Ấm và Tràn Đầy Sức Sống ♥.

Monday, December 30, 2013

Chicken tender.

làm biếng nấu ăn, 3 mẹ con dắt nhau đi Willie's Grill and Icehouse, ăn xong miếng gà chiên, Be vẻ thất vọng, hông ngon bằng mẹ làm...mũi mẹ phổng bằng trái apple rồi Be ơi :p

Thursday, December 26, 2013

Quà tặng Mẹ!

Khai trương quà Bo tặng MẸ 
Không biết BO chọn hay teachers chọn, hằng năm mấy cô đều gửi 2 gói quà fr. Bo to Mom, và fr. BO to Dad 

Yêu cái túi đầy hoa nầy quá đi thôi, Mẹ yêu con, Bo !!!

Wednesday, December 25, 2013

Bo's Restaurant.

Mười mấy năm trước lúc nhà mình còn ở LJ, khu đó Mỹ trắng chiếm hơn 80%, người Việt mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, vào ngày này vợ chồng con cái chạy loanh quanh tìm chổ để ăn suốt cả giờ, hàng quán, khu mua sắm, chợ búa đều đóng cửa, đường sá vắng tanh, chỉ vài chiếc xe (chắc cũng điên như mình) thấp thoáng, ngay cả Walmart cũng im ỉm, thế là đành chạy về lục nồi.
Những năm sau, khi về Houston, người Việt đông hơn, chăm chỉ hơn, nên ngày này muốn đi ăn chắc có quán chịu chứa.
Hôm nay thì khỏi phải lo rồi, vì đã có Bo's Restaurant, thân mời tất cả bà con gần xa, qui tụ về, nhà hàng Bo luôn mở rộng cửa đón chờ.

Tuesday, December 24, 2013

Bất ngờ!

Đang xem phim, nghe chuông, nhỏ em bạn mấy năm rồi không liên lạc,tay bưng hộp bánh, tươi cười đứng trước mặt tui, cũng ngày này 3 năm trước em cũng xuất hiện, giống hệt tình huống hôm nay.
Nhìn thấy Bo, em nói, Bo giỏi quá, chúc mừng Bo, ủa sao em biết, em vào facebook, hi...hi...thì ra lâu nay nhỏ ấy luôn âm thầm quan tâm đến gia đình tui.
Cám ơn em dù không thường xuyên liên lạc với chị nhưng em vẫn nhớ.

Monday, December 23, 2013

Rồi con cũng lớn!

Ngày tháng cứ dần trôi, rồi con cũng lớn, mẹ góp nhặt theo năm tháng hình ảnh 2 con cứ mỗi mùa Noel là cô giáo gửi về kèm theo 1 quyển sách làm quà Giáng sinh năm đó, nhưng chỉ tới cuối cấp 1 mà thôi, mới đó mà Bo của mẹ chỉ còn vài tháng nữa sang 1 bước ngoặc mới của tuổi học trò, thiệt là nhanh ♥.

Sunday, December 22, 2013

H-E-B Market.

Bo loay hoay trong cái chợ này hơn 30', vừa vào là xáp vô quầy làm nhân viên tính tiền ngay, bắt anh Be mua hàng.

Saturday, December 21, 2013

Emergency room.

Vào Children's Museum có 3 nơi Bo thích thú, ở chơi lâu nhất, trước tiên là Emergency room, Bo làm như là một bác sĩ thực thụ không bằng, chăm chú nghe tim, làm hô hấp, lấy nhiệt độ....kiểu này phải theo học nghề bác Minh Lam Anh thôi :)

Thursday, December 19, 2013

The Art of Dr.Seuss.

Chủ đề của Children's Museum of Houston trong mùa lễ này " The Art of Dr.Seuss", hết thảy mấy cô chú làm việc cho bảo tàng đều đội chiếc mũ sọc đỏ trắng cao lêu nghêu, thế là chàng Bo cũng muốn giống như thế.

Wednesday, December 18, 2013

Ta kết mi rồi đó nhóc con !

Bo had fun time - trial class with Master David at All Star Martial Arts & Fitness on Dec 13, 2013.

Monday, December 9, 2013

Chủ nhật 12/8/2013.

Chủ nhật lạnh quéo, nhưng cũng ráng cho 2 thằng nhỏ đi được 2 nơi, sáng "Niềm vui Giáng Sinh" do Viet TV tổ chức ở Fun Flex, chiều ở nhà thờ gần nhà, tối mõi rã rời cặp giò xem được vài tập Oshin, trùm mền ngủ luôn, lâu rồi mới ngủ sớm, và ngon như vậy :)

Saturday, December 7, 2013

Cy-Fest Nine.

thời tiết kiểu này có mồi năm nay cái lạnh kinh khủng hơn và cũng sẽ kéo dài hơn mọi năm, nhưng nếu sợ lạnh mà ủ ở nhà thì tụi nhỏ không được hưởng không khí mùa lễ mà chúng từng mong đợi...xong lớp Việt ngữ, 3 mẹ con chạy u đến trường cao đẳng, nơi mà năm nào cũng tổ chức cho bọn trẻ vui chơi. Tới nơi, Bo hăm hở kéo Be vô thư viện, còn 2 giờ nữa là họ kết thúc, nên tui muốn Be, Bo chơi trước rồi mới vào thư viện, Bo không hiểu chuyện đó , nên khi phải ở ngoài sân để chơi thằng bé tỏ vẻ không vui, chơi trò nào cũng phải năn nỉ 1 chút...nếu hội chợ này tổ chức ở khuôn viên không ngay thư viện thì có lẻ Bo sẽ thích thú tham gia hơn. 

Thursday, December 5, 2013

Want to make a difference !

Sao thấy quen quen, thì ra "our son" , hi...hi :)
http://miracleleaguehouston.com/volunteer

Sunday, December 1, 2013

Xèo!

Bấy lâu nay tui ngại cái vụ đổ bánh xèo này lắm, lắm luôn...chưa vừa ý bao giờ, lần nào cũng bị dính chảo bê bết, năm ngoái cả đám bạn rủ nhau đổ bánh phải đổi 2 cái lò và 3 cái chảo...gần hết 1 lít dầu ăn qua 8, 9 thợ mới ra mấy cái bánh tạm được, nhưng vì vui quá nên ăn thấy rất ngon. Tháng trước soạn tủ còn gói bột, đem ra làm thử, nó chèm nhẹp trông thật thảm hại, quá sợ, nghĩ bụng không dám đụng tới món này.

Wednesday, November 27, 2013

Gan cùng mình !

Mỗi lần đến It'Z tui đều né khu vực trò chơi này, vì tui biết Bo sẽ đòi đi, nhưng lần này thì thằng con cứ xăm xăm chạy vô ...nên cho Bo thử 1 phát vậy, thấy nó từ từ quay, rồi nhanh dần, nhanh dần...tui sợ quá, nhưng mà ...Bo đã quay tít trên cao rồi...Be đến hỏi Bo đâu Mẹ, tui chỉ...Be nhát mấy vụ nầy lắm, nên lắc đầu lè lưỡi...thấy Bo cười toét, giơ tay cao, tui bớt lo...cũng may là nó chỉ quay có 2 phút . Tui quýnh quáng chạy đến ẳm Bo, dồn dập hỏi: con sợ hông Bo, con scare...No, Bo not scare rồi nó cười thích thú...tui sợ thằng con tui luôn :p . 

Tuesday, November 26, 2013

Khám định kỳ 11 tuổi.

Nhìn vào lịch thấy mẹ gắn hình "visit a doctor" Bo lo lắm, chạy lại hỏi mẹ ngay, Mẹ, go to doctor but no shot, rồi Bo đưa tay sờ trán, chỉ vào tai, vào mắt, vào mũi, miệng, bụng, ý nói rằng doctor chỉ khám tai, mắt, mũi, miệng và bụng thôi, chứ không chích...mẹ liền trấn an, ừ con, no shot...

Monday, November 25, 2013

Ping Pong dã chiến !

Thằng nhỏ xem quãng cáo của Academy đòi chơi, nhớ lại mình có sẵn, thu mà, mát mẻ lắm, nên bày đồ chơi ngoài vườn, rộng rãi, thằng nhỏ đập thoải mái, báo hại ba, mẹ nó lụm muốn khùng luôn,

Tuesday, November 19, 2013

Monday, November 18, 2013

Bực mình!

Đọc xong bài này, http://danluan.org/tin-tuc/20131118/dao-tuan-dong-tien-co-mui-gi, tôi thấy mình nên viết.
Thỉnh thoảng khi xem được những chuyện, những tin, hoặc tận mắt chứng kiến những điều xảy ra ở VN tôi liên tưởng đến những trường hợp tương tự thế ở Mỹ, rồi viết lại thì sẽ có bạn lên tiếng rằng: bạn đừng so sánh giữa VN và Mỹ, nó khập khiểng lắm và... nên thông cảm cho VN.

Monday, November 11, 2013

Sự kiện đáng nhớ !

Sau chào cờ khai mạc do chú bé Down hát cùng cha; thằng bé nhỏ xíu, nhưng có giọng hát cao vút, điệu bộ dứt khoát, mặc dù bé hát câu được, câu mất nhưng bài quốc ca Mỹ dài như thế mà em cùng cha hát hết thì thật đáng ngợi khen,

Monday, November 4, 2013

Chỉ chừng ấy thôi ...!!!

đối với mình cho SN thế là quá đủ, quá hạnh phúc. Tất cả từ trang trí đến cách làm cho mẹ bất ngờ, ngạc nhiên đều là ý kiến của Bo, anh Be chỉ làm theo ý Bo muốn, mọi người có thể không tin, bởi vì chính mình cũng không ngờ.

Saturday, November 2, 2013

We are ready !

This afternoon, when we came DSAH to pick T-Shirt up, the lady asked me - What is your team name? "Khoa Nguyen", Is that your? Congratulation! Almost 4 thousand, How did you do, I saw your LIKES up every seconds, wonderful !!!
Our family and friends helped us, they love Khoa, so they worked very hard for him.
Then, all of them said Hi with Bo, you are the Prince, Khoa, Yeah !!! Bo was so happy, he laughed and high five with everybody   .

Thursday, October 31, 2013

Hoàng tử BO !

Giây phút chờ đợi cuối cùng đã đến rùi bà con ơi, Hoàng tử của lòng em đây rồi...là lá la....mừng quá hết biết nói gì lun , thank you....thank you all of youuuuuuuuuuuuu ! :) :) :) 

Monday, October 28, 2013

Birthday buồn !

Cả tháng nay sáng nào Bo cũng xem lịch rồi nhắc mẹ Bo BD, con muốn có party có bạn đến nhà chơi, nhưng năm ngoái BD Bo 10 tuổi mẹ đã làm Big Party rồi, nên năm nay chỉ trong gia đình thôi.

Sunday, October 27, 2013

Bài hát Chúc mừng Bo!

Các bác, chú, cậu, dì, anh, chị em, bạn bè ơi mời xem bạn cùng lớp Mẫu giáo, Việt Ngữ Cy-fair của Bo đang chúc mừng Bo với giọng hát thật vô tư, hồn nhiên và rất dễ thương nè,

Saturday, October 26, 2013

Ý nghĩa cuộc bình chọn.

Hỗm rày có 1 số anh, chị, và mấy em hỏi về ý nghĩa cuộc thi của Bo, và nếu thắng thì Bo được gì ? mình mới thấy là sơ sót quá, đã không giải thích rõ, mà đã vội vã mời bạn bè like rồi. Buddy Walk thì các bạn ở Mỹ có thể biết, hoặc nghe nói tới nhiều, còn các bạn ở VN thì chắc lạ tai lắm.

Wednesday, October 23, 2013

Rock On !

presented by Fifth Grade of Emmott Elementary, Oct 21, 2013.
Directed by : Julie Marczak.

Tuesday, October 15, 2013

Bi giờ là mùa Thu!

Có chiếc xe đạp mà phải qua 3 thợ mới hoàn thiện cho mẹ long nhong :)

Sunday, October 13, 2013

Nối vòng tay lớn !

Khi gửi hình Bo đi vào mùa khai trường, phải trở lại làm việc, rồi cuốn vào Special Olympic baseball và swim cộng thêm chuẩn bị cho học sinh Việt ngữ ghi danh, mình quên bẳng cho đến lúc DSAH link trên Facebook mới sực nhớ - Bo lọt vào vòng chung kết

Friday, October 11, 2013

2013 Aquatics Meet .

Sau 2 tháng nhưng chỉ 7 buổi vừa học, vừa chơi, thằng con cũng được vào danh sách tranh tài với đồng bọn.
Sáng thứ bảy mà bị lay dậy sớm quá xá, mới có 6 am, vậy mà Bo tỉnh như sáo, lăng xăng rửa mặt, đánh răng, tự mặc xong quần áo mẹ để sẵn, ..."Bo ready , mẹ!"

Friday, October 4, 2013

Tin buồn!

Tin buồn: trong vòng tuần qua đã có 2 án mạng xảy ra, nạn nhân trong độ tuổi thiếu niên 1 đen điểm trắng và 1 trắng đốm nâu, cả hai đều đang sức lớn, cao ráo khỏe mạnh, rắn chắc, mượt mà,...xác được tìm thấy không rõ nguyên nhân, thủ phạm đang được ráo riết truy tìm, gia đình nạn nhân vô cùng thương tiếc báo tin, hic....hic...

v

Sunday, September 29, 2013

Garage Sales (2)

Mại dzzo... giá rẻ bất ngờ, mẹ bán đắt đến nổi Bo phải mang máy ra tính tiền phụ, he...he ...:)

Saturday, September 21, 2013

Trang leo!

còn gọi là Sử quân tử, nhưng tôi thích tên Trang leo hơn... loài hoa này đã tiềm ẩn trong tâm thức tôi từ lâu 

lắm rồi, nhưng khi vào blog của chị  Vo Hoang Mai và rồi về VN đến quán Cà phê Anh Đỗthì được 

khơi dậy ... dạo còn đi học, cùng bạn bè vào chơi trong một nhà dòng sát bên trường, 1 khoảng trời đỏ rực

 ấn tượng vô cùng, và thế là ước muốn có em thôi thúc.

Súng!

Lòng vòng Home Depot thấy trưng mấy em này, xinh xắn +dễ thương quá, mình lụm về, thế là phải mua thêm cái chậu.

Tuesday, September 17, 2013

Lan Nữ Hoàng- Cattleyas/ Queen of Orchids.

Nữ hoàng cả tháng nay trổ hoa liên tục không phí công tui chăm sóc chút nào - Cám ơn Em!!!

Friday, September 13, 2013

Cháo lòng chiều mưa.


Special Olympic- Swimming Practice.

Swimming/AquaticsSchedule
1st Practice: Tuesday, August 13, 2013
Practice days:  Tuesday andThursday
Time:  5:00 p.m. to 6:00p.m. for Level I swimmers*
          6:00 p.m. to 7:00 p.m. for Level II swimmers**
Location:  Cy-Falls High Schoolpool
              9811Huffmeister Rd
              Houston, TX 77095
Area Tournament:  Saturday, October5, 2013
Tournament Location: University of Houston Recreation Center (Main Campus)
                                    4500University Dr
                                    Houston,TX 77204                                                        
Swim suit, cap and goggles are recommended attire for swimmers.

Saturday, September 7, 2013

Khi xưa ta bé!

Thật bất ngờ và thú vị, vui nhiều nữa chứ khi anh P đăng hình lên face book, bức ảnh hơn 40 năm, không còn rõ nữa, nhưng mình vẫn nhận ra các nhân vật trong hình....dễ thương quá, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về...với những gương mặt đáng yêu nơi mái nhà thân ái của bác Tám.

Tuesday, September 3, 2013

mười bốn!!!

* mười bốn, anh bắt đầu giúp ba mẹ việc nặng, việc mà trước đây chỉ có ba mới có thể làm, chuyển gạch từ ngoài sân nhà xe vô sau vườn,

Monday, September 2, 2013

Lủng lẳng?!

Hổng biết "lủng lẳng" hay là "lủn lẳn", chữ nào đúng ta ơi?
hỗm rày mình đi rải cũng bộn rồi, năm nay hơi bị muộn đến cuối tháng tám mới lủng lẳng như vầy, mọi năm tháng 6 là đã đầy giàn rồi,...cũng tại thằng cắt cỏ, đứt mất mấy dây bầu, phải quýnh quáng trồng lại cho kịp mùa...lủng lẳng...

Saturday, August 31, 2013

Nồng nàn!

Chàng luôn dành cho mẹ tình cảm nồng nàn nhứt, cách chàng thể hiện rất vô tư, hồn nhiên, vô cùng đáng yêu, mẹ chàng là người hạnh phúc nhứt trần gian. Cám ơn chàng minhon của mẹ.

Wednesday, August 28, 2013

Bowling 7/2013.

Hè, nắng quá...sợ phải ló mặt ra ngoài, nhưng ở nhà miết, tụi nhỏ chán chường, thế là rủ nhau đi đến chổ này, mát lạnh luôn...









Tuesday, August 27, 2013

Rồi cũng tới lúc...

Cứ nghĩ chúng nó còn nhỏ chưa đủ lông, đủ cánh để tạo cho mình 1 mái ấm gia đình, để cùng nhau tuân theo qui luật của tạo hóa, duy trì nòi giống, vì thế khi phát hiện được quả trứng khá to so với thường ngày, làm tụi mình bán tính bán nghi....

Friday, August 23, 2013

Thơ mộng.

Khi anh B bắt đầu làm ngôi nhà này cho một người bạn, cũng là lúc Bo ỉ eo đòi làm treehouse, vì lúc đó Ba 

dẫn Bo vào làm khu rừng này nên ý tưởng muốn có treehouse càng được nung nấu hơn. 


Thursday, August 22, 2013

Mong manh!

Đẹp thì cũng có đẹp thiệt nhưng mà canh chụp hình chán quá!

Wednesday, August 21, 2013

Ngày của Ba!

Ngày của Ba, nhưng Ba hổng có ở nhà, vì thế Be và Bo thoải mái chuẩn bị, bửa nay mấy cái vụ gói ghém mẹ giao hết cho Be, đẹp xấu gì cũng được...

Thursday, August 15, 2013

Phát động lại Phong trào " 2013 Houston Buddy Walk".

Chỉ còn hơn 2 tháng là chúng mình sẽ đi bộ cho những người bị 

bịnh Down rồi đó, thế nên mình phát động lại phong trào này.

 Vả lại hôm qua có người nhắc mình nhớ, em ấy là người đầu tiên

ủng hộ chương trình khi mình đăng lên FB cách đây mấytháng. 

Món mới cho Bo!

Coi bộ cũng thích thú lắm!

Wednesday, August 14, 2013

Bánh bắp chiên dòn San Jose!

Bánh bắp chiên dòn San Jose học của nàng Tím Điệu, ăn rồi, ăn nữa, ăn mãi....

Saturday, August 10, 2013

Cờ cá ngựa.

Út Dung cho Be, Bo bộ cờ hồi năm ngoái, đến giờ mới nhớ lôi ra chơi.

Friday, August 9, 2013

Big Time rush, crazy fan.

Book vé trước mấy tháng trời, chỉ coi có 2 giờ đồng hồ, thỏa mãn chưa con?!!!

Thursday, August 8, 2013

Đồ chơi mùa hè.

Be góp nhặt những thứ lỉnh kỉnh và mày mò,

Monday, August 5, 2013

Bà Mẹ quê!!!

Cám ơn anh Tr đã về quê chụp hình mẹ cho em!!!

Sunday, August 4, 2013

Thanh Long muộn,

Thanh long nhà mình năm nào cũng ra hoa, kết trái muộn so với của người ta, biết vậy nên không trông ngóng nhiều. Lúc này cây đã lớn bộn, nhánh ra rất nhiều, cứng cáp hơn, và cũng cho nhiều hoa hơn.
Hoa thanh long có lẻ là loại hoa to nhứt mình thấy từ trước đến nay, thích thú lắm khi quan sát hoa nở về đêm, chụp không biết bao nhiêu hình mà kể, cánh hoa trắng muốt, nhụy vàng không tỏa hương, nhưng sáng rực.

Friday, August 2, 2013

Sử quân tử.

Sử quân tử, nghe cái tên cứ tưởng nó như cây tùng, cây bách , cao lớn, hiên ngang...có ngờ đâu ...
em chỉ là 1 loài dây leo, nhưng sức sống của em thì rất mảnh liệt, không cần đất thật màu mở, em chỉ cần đủ 2 yếu tố chính, nắng và nước thì chỉ  2 tháng là em sẽ cho hoa - cái đáng nói của em là ở đó, hoa của em kết thành chùm đẹp lạ lùng ở những lúc ngẩng đầu kiêu sa, lại càng quyến rủ hơn những khi em thẹn thùng cúi mặt.

Cây chanh dây thần!

Bắt đầu từ vài hạt bé xíu, xin tuốt bên SJ, chủ nhân của nó đã cẩn thận gói ghém cho tui và tui cũng o bế cái gói giấy ấy suốt 2 tuần đi đường, vừa về tới nhà lật đật mở ra xem, hởi ôi sao dzầy nè, hạt thì dính bệt với khăn giấy, còn có mốc trắng bao boc nữa chứ, vội vàng rải lên cái dĩa đem phơi, còn nước còn tát.

Wednesday, July 31, 2013

Red Rock Canyon - LV.

Chỉ cách khách sạn tui ở có 30', nên dại gì mà không đi cho biết, mấy chổ này là hổng có Bo, cho nên cũng hổng có Ba luôn, chỉ có mẹ và Be hăm hở thôi.

Sunday, July 28, 2013

Trở lại để "cúng" tiếp!

Từ năm mươi mấy rớt từ từ sáu mấy...bảy mấy....để rồi cái độp chăm lẻ mấy, úi trời nóng kinh dị luôn khi qua những vùng sa mạc bốc khói. Thằng em say sưa ngủ, nó rất giỏi trong suốt chặng đường dài chưa 1 lần tỏ ra khó chịu mè nheo, chỉ thỉnh thoảng đôi lúc quá chán thì đòi "go home" thôi.

Saturday, July 27, 2013

Chia tay với Chó!

Nhỏ Ch dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ cho buổi sáng, trong lúc tui còn ngáy ngủ, vừa lo cho bữa sáng, vừa gói ghém cho chúng tôi mang theo đi đường, em út đứa nào cũng chu đáo và tận tâm khiến tui cảm động quá.

Thursday, July 25, 2013

Tắm & ở nhà với Chó!

Mới tới mà đã tả xung hữu đột rồi nè, dì Ch và bác M sợ Bo chưa?!!!

Wednesday, July 24, 2013

Buổi tối ở nhà Q & Buổi sáng chia tay!!!

Bữa tối với các món luộc, ngoại trừ rau sống, rau muống luộc, thịt luộc, tôm luộc, bún luộc (nghề của T),  cuốn bánh tráng, đi chơi suốt ngày nên làm món này là khỏe nhứt mà lại vui.

Monday, July 22, 2013

Chiều 22/6, những nơi đã đến!

Rời Coronado Beach, T chở cả bầy tới SD Harbor, 1 thắng cảnh khác và cũng là nơi có di tích lịch sử mà Be rất thích,

Saturday, July 20, 2013

Buổi tối ở nhà Q & Coronado Beach, SD.

Nhỏ Q í ới gọi, chị sắp tới chưa...mấy lần, ơ ...hèm từ Legoland về nhà nhỏ ấy khoảng chừng 40' vậy mà anh B chạy cho mày tới 2 ngày...2 đêm, ha....ha thiệt là chậm hơn đồng hồ hết pin nữa, sorrrrry....
Xe vừa rẻ vào ngỏ đã thấy vợ,chồng và con trai đứng chờ ( con gái đi khiêu vũ), cả đám dơ như chồn, nên sau khi  xách đồ đạt vô, là Q chỉ chổ cho đi tắm.

Thursday, July 18, 2013

Legoland - CA.

Đã qua 10 ngày rong ruỗi, chưa đến điểm vui chơi nào của trẻ con (ngoài trừ vài tiếng ở Circus-CC), Be& Bo chờ đợi, háo hức cho điểm đến đầy hứa hẹn này.

Wednesday, July 17, 2013

Huntington Beach & Los!

Từ giả NL, cô Y xong, ba tìm đường đi chơi biển, gần nhứt quanh đó chỉ có Huntington Beach, thèm biển lắm rồi, chạy thử đến đó xem sao.
Gió chiều lành lạnh, mặc dù nắng khá chói chang, đông người, đông xe, phải tìm 1 lúc mới có chổ đậu.
Kiểu này làm sao mà tắm táp chứ, thôi mình dạo chơi lòng vòng cho đỡ thèm nghe Bo,

Monday, July 15, 2013

Santa Ana, CA.

 có nhiều điểm bán trái cây dọc đường từ SJ về Santa Ana,

Sunday, July 14, 2013

SJ, ngày tái ngộ!

Tái là tái với mấy người hôm trước kìa, chứ còn với nàng này thì mới tinh hà, nhưng mờ dù sao chúng ta cũng từng quen biết nhau rồi mà hé, đã nhìn nhau qua ảnh và cũng đã mấy lần chuyện trò qua phone, thấy "kết", thế là ta tự nhiên, hiên ngang đến quấy rầy giang sơn của nàng.

Saturday, July 13, 2013

Bye bye SF/ California Academy of Science.

Mấy ngày ở SF, mợ Ba cứ lăn xăn hết nấu món này, tới món nọ cho nhà BeBo ăn cứ sợ mấy đứa nhỏ ăn không quen, nhưng mợ Ba hông ngờ là toàn mấy món hợp gu cả, nên đứa nào , đứa nấy ăn uống say sưa nè,
ngon quá hé Be,Bo.

Thursday, July 11, 2013

SF, ngày thứ 2.

Từ LV qua SJ, cảm giác mát mẻ dễ chịu dần, và rồi đến SF thì khác hẳn, phải nói là một trời, một vực, giữa tháng sáu, mà ngoài đường phố ai cũng áo khoác chùm kín, hôm qua mình đến không lạnh lắm nhưng hôm nay thì hơi teo teo, như vậy đi chơi mới thích.

Wednesday, July 10, 2013

San Francisco, ngày đầu tiên!

Th nhỏ lái xe rất chiến, cô nàng lạng lách rất cừ, và khá là thông thạo đường phố, tài hơn nhỏ cháu của mình, ở đây 5,6 năm vậy mà chưa dám chạy xe vô phố.

Monday, July 8, 2013

SJ - ngày thứ 2.

Gia đình đã có 1 đêm ngon giấc vì cả ngày đi đường thấm mệt, sáng dậy mọi người tươi tỉnh tung tăng đi ăn sáng, luôn tiện anh Q &Th đưa đi cho biết khu mua sắm của người Việt.

Saturday, July 6, 2013

San Jose - có hẹn, nên gặp!

Vừa thức, Th nhỏ gọi chỉ chổ đi ăn sáng trước khi lên đường. Quán này hôm trước Q đã email, em út đứa nào cũng nhiệt tình, mấy ngày ăn buffets nay ghé cho Bo ăn phở, thằng con khoái chí,

Thursday, July 4, 2013

Hoover Dam.

Đến đập nước vĩ đại này là 1 trong những lý do chính của hành trình mùa hè năm nay, nên nó được thực hiện ngay trong ngày thứ 2.

Sunday, June 30, 2013

Bảo tàng của trẻ con.

Đã đọc trước những lời bình, nhưng khi đến nơi mới tin là mình đã có chọn lựa đúng, rất rất là nhiều thứ để trẻ con vui chơi, xem, tìm tòi, khám phá và học hỏi trong ngạc nhiên thích thú.

Friday, June 28, 2013

Las Vegas Strip.

Đến Las quá nửa đêm, nhưng thời điểm ấy mới thật lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Strip, ai cũng tỉnh táo, mở to mắt ngắm nhìn, hệt như là nhà quê lên tỉnh.
Góc cạnh nào cũng rực rỡ, quyến rủ với lối kiến trúc khác biệt của mỗi casino, hotels, cả đoạn đường dài sáng rực bởi biết bao ánh đèn đủ màu sắc vô cùng hấp dẫn. Chụp vài tấm ảnh mở hàng, dù sao cũng phải chờ sáng mai mới có thể bắt đầu cho kỳ nghỉ hè đầy hứa hẹn này, về khách sạn trước đã 2 giờ sáng rồi.

Wednesday, June 19, 2013

Saturday, June 8, 2013

Ăn trên công sức thằng con!

Thằng nhỏ vất vả, cực khổ, thức khuya, dậy sớm, căng thẳng cả năm trời vậy mà hai vợ chồng lại nở tâm ăn uống, nói cười hỉ hả trên công sức của nó.

Monday, June 3, 2013

Sau cơn mưa,

sớm mai một ngày đầu tháng 6 mát rượi cứ như là buổi sáng tháng 3, qua 1 đêm mưa, vạn vật được tắm gội trông tươi tắn và đầy sức sống, em nào cũng mơn mỡn , mượt mà . Thời tiết năm nay quá lý tưởng, mưa nhiều nên cây cối xanh um, cứ muốn ở miết ngoài vườn để hít thở không khí trong lành thoang thoảng mùi hương của hoa lá, để chiêm ngưỡng vẽ đẹp của tự nhiên, của tạo hóa, được vun bồi bởi bàn tay của những kẻ yêu hoa.

Tuesday, May 28, 2013

Big Black.

BL được mang về từ mùa thu năm trước, cùng 1 ngày với em Nhật quỳnh, chỉ là 1 nhánh nhỏ với vài cọng rể loe ngoe, thấy em lạ lạ, thích - muốn thử chăm sóc cho em.

Sunday, May 26, 2013

Tình Mẹ!

Nó đã nằm lì 1 chổ chịu đựng như thế không ăn uống gì, họa hoằn chăng chỉ vài hạt gạo hay mấy giọt nước cầm hơi. Mình và anh B thấy sót ruột quá, đem gạo và nước để kế bên vậy mà trông hoài hổng thấy nó bước ra khỏi ổ, thậm chí mấy con gà mái khác nhảy vào giành ổ, mổ nó lia lịa nó cũng cam chịu, nhứt định không rời nửa bước. Đâu phải chỉ 1 ngày, 1 bửa, hơn 3 tuần lể ấp ủ, giữ gìn, lần đầu làm mẹ, nó đã làm tròn bổn phận của mình rất chu đáo, so với nó tui thấy mình chẳng thấm tháp gì, ôi nàng gà mái thật đáng yêu.

Wednesday, May 22, 2013

Cái nhà là nhà của Ta!

Vì thế Ta muốn làm gì thì Ta làm, ba mẹ cho Ta tự do quậy.
Nhà Ta, Ta sơn.

Saturday, May 18, 2013

Nhật quỳnh!

Treo cái chậu tuốt trên cao, ít để ý tới, vì thấy nó đâm tược tua tủa xanh tươi nên yên tâm rồi, ai dè mấy tuần trước sợ nó bị khô leo lên nhìn thử mới phát hiện, 2 cái nụ đã mọc ra khá dài, lần đầu nàng quỳnh ra hoa nên mừng quá. Nhờ anh B bưng xuống dùm, và treo nàng lên chổ dễ thấy để mà chăm sóc, mà ngắm, mà thưởng thức.

Friday, May 17, 2013

2013 Houston Buddy Walk Fundraising!

This is the 13th Anniversary of the Houston Buddy Walkr
To Register as a Walker for our Team, or to DONATE, just click on appropriate button above! 
*** The Event is FREE - Registration is FREE ***

Saturday, May 11, 2013

Bo's Baseball game Awards Day.

Qua 6 buổi chơi, Bo đã hoàn tất mùa bóng đầu tiên, con đã không vắng buổi nào, và luôn là một vận động viên hăng say, dễ thương, thân thiện với tất cả mọi người.

Buổi game cuối, trời trở lạnh đột ngột, đã ngấp nghé hè, vậy mà sáng sớm hôm ấy ổng tụt xuống còn có 47o. Xem dự báo thời tiết thì vào khoảng 11am - về sau sẽ là 79o, có đủ ấm cho mấy đứa nhỏ có buổi tiệc liên hoan mãn khóa bên hồ bơi? Lịch trình rất hấp dẫn và Bo thì nôn nao lắm, cứ mong nắng nhiều nhiều để thằng bé khỏi phải thất vọng.
Chơi xong "final game", bọn nhóc và bọn lớn hớn hở kéo nhau vào sân của hồ bơi, chuẩn bị cho phần ăn uống khá thịnh soạn mà Ban Tổ chức vừa chuẩn bị xong, thức ăn mới mang ra nóng hổi, còn trái cây thì tươi rói ngon lành, bụng đói mà nên nhìn hấp dẫn quá chừng.

Tuesday, May 7, 2013

Sunday, May 5, 2013

Technology Show 2013.

 Show này được tổ chức hàng năm, cho tất cả các em học sinh từ tiểu học đến trung học của khu học chánh Cy-Fair.

Tuesday, April 30, 2013

Giổ Ba lần thứ 30!

Năm nào cũng vậy, vào ngày này tôi gọi về quê, để hỏi han, để được nghe những giọng nói thân quen, để hòa vào tiếng nói cười rộn rã của mọi người, để chen chút trong nhà bếp, để quây quần bên mâm cổ, để được thắp nhang mộ của Ba, để được ôn lại những kỷ niệm, để được ...nhiều nhiều lắm, mà chưa biết đến bao giờ tôi mới được thật sự tận hưởng lại sau bao năm trời xa cách.

Saturday, April 20, 2013

Xuân quyến rủ!

Mùa này, tối ngày mình cứ muốn quanh quẩn ngoài vườn, từ sân trước đến sân sau, để bưng cái này, bế cái kia, ngắm nghía từng em, nâng niu từng em, rồi lại xách máy, chụp lấy, chụp để từ mọi góc cạnh, mọi lúc, mọi nơi. Sao mà chúng quá đáng yêu, quá xinh xắn , quá dễ thương, quá quyến rủ thế hổng biết.

Wednesday, April 17, 2013

Khoa 's Spring pictures 2013.

Năm nay Bo có hình trông sáng sủa , dễ  thương hơn năm rồi nên mình chọn giữ lại cho con. Mỗi năm trường đều chụp hình chân dung, gửi về nhà ai muốn mua thì mua, không muốn thì trả lại. Đa số là cha mẹ lựa và giữ cho con mình những tấm ảnh ưng ý.

Tuesday, April 9, 2013

Houston Children's Festival!

The Largest Children's Festival in The US?
Thấy quảng cáo tùm lum như vậy, tui hổng biết đúng không nên đã book vé đi xem.
Coi bộ lớn thiệt, nó bao trùm hết mấy con phố chính của down-town, nằm lọt trong những dãy cao ốc chọc trời thấy hay hay và thật đẹp.

Saturday, April 6, 2013

CC- Biển tháng ba!

Đi chơi có 2 ngày mà viết cả tháng chưa xong, nhưng mà chuyện biển phải kể, phải viết, nhứt là phải có những tấm hình mình rất là ưng ý. 

Thursday, April 4, 2013

Monday, March 25, 2013

Buổi sáng tuyệt cú mèo!

YMCA sáng thứ bảy bãi đậu xe đầy kín, tui và Bo xuống xe vào trong kịp thay quần áo, anh B chạy tìm chổ đậu. Hôm nay có nhiều trận đấu, người, xe, tấp nập, cờ và bóng bay khắp nơi, không khí sôi nổi hào hứng lạ, Miracle League Opening Day mà, phải khác chứ. Hỏi thăm người hướng dẫn, mừng rơn vì họ đã dành riêng chổ đậu xe cho mình, sung sướng quá.

Saturday, March 23, 2013

CC- USS Lexington- Museum on The Bay.


The USS LEXINGTON, CV-16, is a World War II-vintage Essex Class aircraft carrier. 14 basketball courts can fit on the flight deck.

Thursday, March 21, 2013

World Down Syndrome Day.



World Down Syndrome Day is celebrated on 3/21 to symbolize a third copy of the 21st 

chromosome in people with Down syndrome.

 Celebrate the value, acceptance & inclusion of people with Down syndrome on March 21! 

Join us on Sunday March 24th to celebrate WDSD!!!

 When: March 24th 2:00 – 4:00 pm

 Where: George Bush Park – Pavilion 1

http://www.pct3.hctx.net/parks/georgebush.aspx

 (16756 Westheimer Parkway Houston, Texas 77082)

 Come and celebrate on this awesome afternoon with games, crafts, 

lemonade, popcorn and much more…

Thanks!!!

Wednesday, March 20, 2013

CC - Texas State Aquarium.

Ăn sáng xong, chúng tôi đến điểm đầu tiên trong lịch trình, Texas State Aquarium chỉ chừng 10' thôi.

Tuesday, March 19, 2013

Corpus Christi - Bình Minh.

Ánh mặt trời vừa ló dạng, thì cũng vừa tới Corpus Christi,

Sunday, March 17, 2013

Hành trình của quả trứng!

Gà mái nhà mình đã có trống, nhưng tụi nó cứ giành nhau ấp, đá nhau lia lịa nên cuối cùng cái ổ không con nào nằm được lâu, cứ nhảy vô, nhảy ra suốt thì làm sao có được gà con. Lên mạng ngâm cứu, thế là có cái hộp ấp trứng này đây, Be chịu trách nhiệm lắp ráp cho mẹ.

Tuesday, March 12, 2013

Never lose The Light.


The Forbidden Tibetan Song " NEVER LOSE THE LIGHT " by Serlha and Youlha

Quyến rủ!

Chàng lúc này phong độ hơn, quyến rủ hơn, nhưng vẫn chưa ....dụ được nàng.



Anh ngày xưa cũng như chàng công này, hào hoa phong độ lắm, thiếu tá phi công mà, đã từng 1 thời vang bóng từ Viet Nam cho đến thời hoàng kim ở Mỹ. Với anh tụi mình là em út, anh B đã có những khoảng thời gian gắn bó với anh, nhứt là lúc anh bị tai nạn xe kinh hoàng, anh bị gãy chân, anh B đóng cho anh 1 chiếc giường đặc biệt tiện dụng cho người bệnh. Mỗi lần gặp bạn bè, anh thường giới thiệu anh B " Nó là thằng bợ đít", ai nghe cũng chưng hửng, tánh khí anh là vậy, ăn nói bạt mạng, thẳng thừng, dễ khiến người khác mích lòng. Nhưng với anh B đó là câu đùa thân mật , hóm hỉnh, chẳng qua là anh B luôn đi theo để đở anh khi lên , xuống xe, luôn phải "bợ đít" mới nâng anh lên được.
" Thảo, em có happy không?" nhớ hoài câu hỏi này của anh, khi đường xá xa xôi đem về cho mình cặp công xinh đẹp và cặp gà xấu xí, với ai thì sao hổng biết chứ với mình thì anh luôn dịu dàng, tế nhị.
Mỗi lần nhìn ngắm mấy con thú đáng yêu này mình lại nhớ đến anh, chúng là kỷ niệm giữa mình và anh còn với anh B thì nhiều vô kể, chỉ có anh B mới biết vì hình như giữa họ cũng có nhiều bí mật với nhau???
Chiều qua, anh B đã đến nhà tang lễ chia buồn cùng những đứa con của anh, 69 tuổi không quá sớm để từ giả cỏi đời, nhưng với anh thì có lẻ đã đủ vì anh đã tận hưởng và đã sống hết mình không gì phải luyến tiếc.
Cầu mong Anh có một giấc nghỉ bình an - Gia đình Bình Thảo Be & Bo.

Friday, March 8, 2013

Cây cải vườn em!

Vườn em có một cây cải, mẹ em hổng có trồng, tự nó chồi lên, rồi tự nó lớn mình ên.
Cũng có vài cây khác chồi lên cùng với nó, nhưng bị sâu ăn, không lớn nổi, mẹ em đã nhổ cho gà ăn.
Có lẻ do hột cải năm trước rụng xuống nên có nó.

Thursday, March 7, 2013

Bộ ngoại giao Mỹ vinh danh Blogger Tạ Phong Tần.


Blogger Tạ Phong Tần, tiếng nói và cây viết yêu nước thuộc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do ở Saigon, sách nhiễu, đe dọa, bị bắt rồi bị xử án mười năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, là một trong số mười phụ nữ kiệt xuất và dũng cảm trên thế giới được ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vinh danh hôm nay, ngày 8 tháng ba, với giải thưởng Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm.

Wednesday, March 6, 2013

Mừng Tết Quý Tỵ - Việt ngữ Cy-Fair.

Thứ Bảy , 2 tháng 3, 2013 từ 5:30 tới 8:30 tối tại trường Campbell.

Friday, March 1, 2013

Học làm bánh.

Cuối tuần tranh thủ làm bánh mì cho Be, nhưng sau khi lấy bột ra từ máy mình đổi ý, gọi Be & Bo giúp mẹ, chợt nảy ra ý muốn dạy 2 đứa tự làm bánh, dễ mà, cứ theo từng bước là xong thôi.
Đã qua giai đoạn cân đong vật liệu bỏ vào máy, và cách sử dụng, lần tới mình sẽ chỉ Be từ đầu, cứ chỉ bước kế tiếp vậy.
Khâu nhồi bột 2 đứa từng làm nhiều lần rồi, giờ thì đến chia bột ra làm 14 phần đi Be, sau đó cắt sausage 14 phần để làm nhân.

Thursday, February 28, 2013

Cowboys dance.

Năm nay nhà mình chỉ có 1 gã chăn bò thôi, gã lớn lên lớp nên hổng có tham gia nữa.

Bo với thằng bạn chí cốt!
Nào chúng mình cùng nhảy,

Wednesday, February 20, 2013

Home Sweet Home!

Open your eyes!
Surprise!
Sau 3 tuần lạc lối, chàng xơ xác quay về...
Vì ta cần có nhau!
Chuyện là vầy, sáng sớm mới hơn 6 giờ bà hàng xóm chạy qua vừa bấm chuông vừa gỏ cửa, bà báo vừa mới thấy peacock trên nóc nhà xe của nhà kế bên, mình và anh B, nửa tin , nửa ngờ, hổng lẻ con còn lại bay ra luôn. Chạy ra sau chuồng thì nàng vẫn còn đấy, hổng lẻ chàng trở về? Cả vợ lẫn chồng đều trèo lên hàng rào nhìn sang các vườn hàng xóm, nhưng chẳng thấy bóng dáng chàng đâu? 
Be được mẹ cho biết, liền sang nhà hàng xóm hỏi thăm, 2 cha con đi tìm , nhà bà ta cách nhà mình 1 căn, tui cũng hối hả lội theo, nghe tiếng chó sủa ỏm tỏi hướng đằng kia, chắc mấy cha con đang qua vườn người ta. Gần đến giờ, phải về đón xe bus với Bo, ở nhà mà cứ nhấp nhỏm, sao Be chưa về để đi học, thì thằng nhỏ về tới, sao 2 cha con tỉnh bơ vậy kìa? Be nói, mẹ có muốn ra coi không? Sao, có con công thiệt hả con, nó đâu rồi, tui hỏi tới hỏi lui, vừa bước ra sau vườn, vừa hỏi, nhưng không quên hỏi Be có muốn mẹ, ba đưa con đi học không?
Tui nhìn ngắm hoài hổng chán, nó trông tiều tụy và xơ xác quá, chắc đói lắm, nó hối hả mổ lia chia, 2 con quấn quýt cùng ăn, ai biểu bay đi làm gì hổng biết, thiệt tội nghiệp quá chừng.
Chợt nhớ, chạy vô nhà lấy máy chụp hình, chụp đến hết pin luôn.
Mới hồi nãy, chàng đã xòe cánh múa lượn, chắc để tán tỉnh nàng, nhưng chuồng chật quá, hổng được thoải mái. Thôi, ráng chờ ba mẹ để dành tiền rồi quỡn quỡn ba làm nhà bự và cao hơn nữa cho tụi bây mặc sức tung hoành nghe.
Cám ơn mọi người đã cùng chung niềm vui với nhà BeBo hé. Thiệt là mừng hết lớn.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...