Monday, May 3, 2010

Khoe sắc

Ngoài cái chuyện hắc xì hơi ra, còn lại thì tui yêu mùa xuân quá, sáng mở mắt dậy là bước ra sân, trước, sau gì cũng tràn ngập sắc màu, nhìn ngắm 1 chút mới quay vào thức con dậy chuẩn bị đi học.

Amaryllis - Red Lion

Orion


Riêng 1 góc vườn


Còn đây là Anemone / Ranunculus có đến 10 màu khác nhau nè:

23 comments:

ChịBaĐậu said...

Nhà chị nhiều hoa ghê.. Chả bù cho nhà em, chả có gì hết.. còn nguyên một khoảnh sân trước để trống, dạo nọ tính làm cái fountain, rồi cũng chả làm - giờ như bãi tha ma. Hic..

BeBo said...

Đậu ơi, chịu khó 1 năm đầu tiên thôi Đậu là mình có hoa hoài hoài cho những năm sau luôn.

Dã Quỳ said...

Nhìn vườn hoa nhà chị, quay lại nhìn vườn nhà em rồi lại tủi thân ..hic ..hic ...hic ....

tramkochen said...

Vườn nhà chị nhìn đẹp quá ha, bên em mấy bữa nay cũng có hoa but thời tiết vẫn còn lạnh. Bên nhà chị có trồng rau VN mình k vậy?

Chôm Chôm said...

Hoa nhà chị nhìn mê quá. Phải chi em ở gần nhà chị thì tha hồ qua cắt hoa về cắm. :)

BeBo said...

- Sao em không trồng lại đi Quỳ , đã trồng bầu bí chưa?

- Trâm ơi, chị có trồng rau hún quế, hún lủi, ngò, bầu và dưa leo và bạc hà.

- Sẵn sàng cho em tha hồ cắm hoa, đó Chôm.

Unknown said...

Thích nhà có nhiều hoa. Thích vườn nhà chị

LU said...

Mấy hôm nay em cứ hắt xì hơi vì phấn hoa bay tứ tung rồi...

L2C said...

Ngôi nhà trong mơ của em

tramkochen said...

Vậy là em hỏi đúng người rồi, ký vừa rồi về Vn em có mua hạt giống trồng rau cải đài loan , rau muống, em đang thử trồng rau cải đài loan nó nẩy mầm cũng được khoảng 10cm cho em hỏi khi nào thì mình đem ra ngoài vườn trồng được chị, mấy vụ trồng trọt này em mù tịt ah. Thanks chị nhiều,

HwangNguyen said...

Nhà đẹp!
Hoa đẹp!
Tự nhiên muốn hắt xì hơi...

Lana said...

Trời ơi cái khoảng vườn yêu quá.

BeBo said...

* Cám ơn mấy bạn Phú, HNguyen, Lana nhiều nha.

* Vậy là em cũng bị dị ứng phấn hoa, giống chị, nhưng vì mê hoa quá nên không có care.

* Trâm nè, nếu trời bớt lạnh và không có tuyết thì trồng xuống đất được rồi đó em, cải trồng sớm hổng sao, rau muống thì chờ ấm hơn.

BeBo said...

*Vậy là em cũng bị dị ứng phấn hoa, giống chị, nhưng vì mê hoa quá nên không có care, đó Lu.

* Chúc giấc mơ của em sớm thành hiện thực nha Like2chat.

Dã Quỳ said...

Mẹ BeBo: em gieo bầu bí mới lên lúp lúp bằng gang tay hà. Đậu hoà lan (sweet pea) thì đang leo giàn rùi, đang ra bông quá chừng. Đậu đũa và mấy rau quả khác cũng đang lên thui à. Chị có trồng đậu bắp hông ???

Tanya said...

vườn đẹp hoa đẹp nhe :)) chụp hình cũng đẹp luôn :))

BeBo said...

@Quỳ ơi, chị không có trồng loại đậu nào hết, hôm trước gieo hạt dưa leo, hổng thấy lên rồi gieo thêm bây giờ nó lên đầy vườn nhổ cho thỏ ăn bớt..hì.

@Tanya, thanks you, có mấy hoa màu tím nhỏ thích đó, chị ráng trồng thêm mấy giò lan nữa, mê lan nhà em ghê nơi .

Polka Dots said...

Nói mùa xuân sẽ chụp hoa hóet mà đến giờ này sắp sang hè mà chưa có cái hình nào, hihi.

Th. có buổi sáng thú vị ghê - ngắm hoa. Nhà đẹp nữa.

BeBo said...

Hi, PD, giờ thì mình bận rộn rồi nha, chứ không như mùa đông nằm chùm mền tới trưa...hehe.

Polka Dots said...

Đọc comment của Th. mình cười hắc hắc đến độ cu Việt phải hỏi luôn. Tại mình còn trùm mền ngủ nướng đó. Phải tập dậy sớm thôi để hưởng thụ buổi sáng chớ.

tramkochen said...

Thanks chị, bên em dạo này không còn tuyết nữa khoảng 10 đến 15°C, ngày mai em sẽ đem cải ra vườn, mấy vụ trồng trọt này chắc em làm phiền chị nhiều đó, mà sao em thấy mấy cây cải của em nó k cứng cáp, cứ ẻo lã sao đó.

Nga Do said...

Nhà của cưng ,nhìn mãi như hình trong tranh,như trong truyện cổ tích,như trong mơ, như........hổng biết nói gì nữa.....quá đẹp......

BeBo said...

Má Sáu nói gì hổng biết luôn...hì...hì.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...