Wednesday, December 30, 2009

12/25/2009

Xmas mình cho Gia đình Be Bo vào nhà chơi, lúc này tụi thỏ con rất là dể thương, Be nói " they look like the rabbits now" hi...hi.


5 ngày tuổi

Sang ngày thứ 5, mấy bé bắt đầu được phủ 1 lớp lông tơ, có màu sắc khá rõ, lại còn biết cắn nhau chí chóe nữa chứ, thật tức cười.


Thỏ con 2 ngày tuổi

Thỏ Ba (BE) & Thỏ Mẹ (BO)



2 ngày sau, mình đem thỏ con vào nhà cho Be và Bo xem tụi nó thích lắm, ngồi chơi thật lâu, Be hỏi tùm lum, còn Bo thì cứ muốn bồng baby.

Gia đình Be Bo



Mấy hôm nay nhà mình rất bận rộn, bà con có biết tại sao không???
Vì lễ lạc 1 phần, phần khác là nhà tui có thêm 5 thành viên mới, 5 chú thỏ con ra đời vào những ngày tháng rất ư là lạnh lẽo này, thật tội nghiệp quá chừng...
Vì là lần đầu tiên Mẹ Bo sinh baby nên tôi không biết chuẩn bị cho nó.,sáng 12/16 ra thăm và cho Be Bo ăn , nhìn thấy có nhúm lông trắng xóa trong góc chuồng, tui sinh nghi "không lẻ Bo đẻ sao???", lần mò dưới lớp rơm ( vì trời lạnh nên tui lót chuồng cho BE Bo bằng rơm)úi chà 2 con thỏ đỏ hỏn nhút nhít làm tui giựt mình, mừng quá chạy vô dựng chồng dậy để khoe Thỏ đẻ, từ đó về sau cứ nôn nao ra vào lấy máy ra chụp hình cả Ba Me và con, lại phát hiện thêm 3 con nữa thật là vui, nhưng tụi nó nhỏ xíu lại vùi trong rơm nên hình chụp không được rõ, cũng phải lấy vài tấm để làm Birthday record cho mấy bé chứ lị!
Ngày đầu tiên chào đời của mấy bé đây:

Thursday, October 8, 2009

Thursday, May 14, 2009

Wednesday, May 13, 2009

Ngôi nhà thân yêu





Sau 10 năm xứ người -tôi, giờ đây đã có được 1 gia đình nhỏ thật dễ thương, sum vầy trong 1 tổ ấm dấu yêu mà tôi hằng mơ ước.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...