Monday, December 6, 2010

Pushmobile.

Pushmobile là trò chơi truyền thống của Cub Scouts, thường được tổ chức vào tháng 12 hàng năm.
Mỗi đội chia ra làm 3 nhóm mỗi nhóm 2 bạn, đứng cách khoảng để chờ chạy tiếp sức.
Một chiếc xe dã chiến,  tự chế theo chuẩn qui định, thay phiên nhau, bạn ngồi - bạn đẩy và lần sau thì đổi lại.
Xe nào tới đích trước và không phạm luật sẽ thắng cuộc.
Nhóm của Be đã kinh nghiệm nhuần nhuyễn, chỉ lo cho nhóm của Bo thôi. Lần đầu tham gia nên bọn nhóc này cần thực hành nhiều lần, lần đầu đi tập , ba chạy theo suốt, chiếc xe dài quá, chân Bo không chạm tới chổ gác, ba đề nghị làm xe khác nhỏ, ngắn đi cho phù hợp nhưng ban tổ chức nói như vậy không đúng tiêu chuẩn. Lần sau tập, ba mẹ cho Bo ở nhà dự định không tham gia vì thấy nguy hiểm quá. Nhưng đến ngày thì trưởng nhóm của Bo gọi mẹ, cho Bo đi chơi cho vui, thôi thì trang bị quần áo, nón mũ an toàn để Bo tham dự.
Nhóm nhỏ nhứt Tigers của Bo được thi trước tiên, đứa nào cũng háo hức sẵn sàng nhập cuộc:
 
Cho tụi nhỏ tham gia cho vui , tập làm quen với trò chơi mới gần gũi với thiên nhiên, tạo tính năng động và tinh thần đồng đội, là mục đích của các ba, mẹ. Đám nhỏ này chạy lạng quạng quá, nhưng nhìn chúng hăng say thấy mà thương, thôi thì lấy đà cho năm tới vậy.
Nhóm của Be già dặn lắm rồi, nhưng vẫn phải dặn dò hội ý. Mặc dù vào cuộc đầy tự tin, nhưng thần hộ mệnh đã không mĩm cười với bọn trẻ, chỉ mới bước vào vòng 1, bất ngờ xe bị gãy trong khi hai đứa vừa quay đầu xe lại, hú vía cũng may là lúc ấy dừng lại để đổi phiên, chứ gãy lúc đang chạy thì chắc đứa nào cũng sẽ lổ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc.
 Thay xe dự phòng, tâm lý bọn trẻ e dè và hơi sợ sệt,...kết quả không như mong muốn, nhưng dù sao cũng không tệ lắm.


12 comments:

Dã Quỳ said...

Dzui quá mợi!

Anh chị cho Be/Bo sinh hoạt hướng đạo như vậy là nhất luôn rồi á. Cún nhà em thì sang năm mới vào hướng đạo hay Thiếu Nhi Thánh Thể được. Mấy dạo này, CN đi nhà thờ, toàn đi chơi ké với mấy anh chị lớn không hà. :) :)

Thấy đội của Bo còn sung sức hơn mấy phe khác lun hơ. Dzui quá đi thui.

Đội của Be về hạng ba là cũng ngon lành lắm rồi. Xe bị gãy mà còn về hạng ba là quá xá ngầu lun á. Good job, all!

hugsssssssssssss nè

hanhdo said...

Ở My sướng thật , VN không biết chừng nào được như vậy . Be Bo chơi vui quá .MQ MA nhìn rất mê

Tanya said...

2 anh em chơi vui quá chừng hén. Thích cái tướng anh Bo ngồi xe, cái mặt hớn hở dể ghét :))

ps. chị làm banner đẹp hén....hihihi...

quyên said...

Oh, vui quá. Chắc phải nghĩ tới chuyện cho hai anh em nó đi hướng đạo quá. Đá banh hết mùa thì lười nằm nhà không à.

Mẹ Chuột Mèo said...

trò chơi này vui quá há chị. CC mà lớn hơn chắc cũng thích lắm, nó thích chơi trò gì mà chạy xe. Ở dưới chị sướng hén, tháng 12 mà còn chơi ngoài trời không cần trùm khăng đội nón mặc áo coat như trên tụi em.

BeBo said...

@ Sang năm dì Quỳ cho Cún gia nhập hướng đạo, chắc chắn Cún sẽ mê lắm đó, còn dì Quỳ sẽ bận rộn hơn nữa:)

@ Dì Một ơi, gửi hình MQ và MA cho Be, Bo xem với , lâu quá không biết 2 em bi lớn rồi, nếu có quay phim thì bỏ lên You Tube nha, nhớ :)))

BeBo said...

@ Chị chụp lại thấy rõ nét đẹp quá nên bỏ lên header luôn đó Th nhỏ. Chân Bo ngắn sợ đạp không tới nên tính không tham gia, nhưng tới nơi thấy thằng nhỏ ham quá, thấy tội cho chơi luôn.

BeBo said...

@ Cho 2 đứa đi HD đi Q, có nhiều cái hay lắm, chương trình rất phong phú và thiết thực.

@ Cuối tuần, thời tiết tuyệt lắm, mát mẻ dễ chịu, nắng nhẹ thôi, chơi ngoài trời thoải mái lắm Mẹ Chuột, vui lắm, hét khản cả cổ.

Unknown said...

Công nhận là ở Mỹ sướng thiệt, trẻ con chơi vậy mới đã,

BeBo said...

Đúng "chơi vậy mới đã", he...he:)

Mẹ Peapod said...

chị Thảo ơi, em thích cái theme này quá, nhìn simple, dễ đọc dễ nhìn nữa.

Ở dưới chị trời ấm cho tụi nhỏ ra ngoài chơi vui, bên em trời lạnh rồi, thằng PP cứ bị rút trong nhà hoài tội nó ghê.

BeBo said...

Theme này có sẵn trong Blogspot design đó em.
Thời tiết cuối tuần rồi đẹp lắm, mát dịu và nắng nhẹ, tụi nhỏ chạy tưng bừng hổng thấy mệt. Ừ, con nít mà ở trong nhà , nó tù túng lắm, đành thôi nhỏ ạ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...