Monday, December 31, 2012

Đạt Thịnh - Noel 2012!

Có những cuộc hội ngộ tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể thành hiện thực, xuất phát  từ cái làng bé xíu, để có điểm đích là một xứ sở to đùng,  và rồi ba người họ gặp nhau, sau một ngày chờ đợi mãi đến gần 2 giờ sáng.

Sunday, December 23, 2012

Xmas Village 2012.

Chị Th mến,
Chị có tin mới về buổi presentation của dentist sắp tới cho mình biết
với. Mình đang có Christmas village rất đẹp hôm nào rảnh dẫn mấy cháu
đến mình chụp hình cho.

Friday, December 14, 2012

Con gì?

" Th, em happy hông, Th?" - có lẻ không thấy mình hào hứng lắm, nên anh ấy hỏi. " Sao em thấy nó giống con chó quá?!"

Tuesday, December 4, 2012

Cánh buồm thiên thần!

Hè năm rồi đến nơi này chơi, ngắm nhìn cả một bến đầy kín thuyền buồm thầm ước được một lần lênh đênh.
Thật tuyệt, với 2 giờ đồng hồ, hưởng sái của Be và Bo, cả nhà dông duỗi dưới nắng gió len nhẹ của tiết trời cuối thu, 78oF- quá lý tưởng cho chuyến ra khơi bất ngờ hằng mong muốn.

Wednesday, November 28, 2012

Wonder World Park & Mountasia.

Thứ Bảy rồi, cả nhà có 1 ngày đi chơi hết xí quách. Điểm đến là:
Wonder World Park - San Marcos nằm giữa Austin và San Antonio.

Wednesday, November 21, 2012

Như là chuyên Phim 2 - Son from Rach Gia.

" Tại sao con đi Mỹ chơi, mà không về Việt nam thăm mẹ?"

Thursday, November 15, 2012

Như là chuyện Phim 1.

Muốn viết mấy ngày nay nhưng không biết bắt đầu từ đâu?

Sunday, November 11, 2012

12th Houston Buddy walk for BO!

Mặc dù sáng thứ Bảy, nhưng cả nhà BeBo phải thức sớm để vội vả lên đường. Bửa nay có đến 2 nơi cần đi nhưng lại cùng giờ, thật là khó xử, 1 của anh Be và 1 của em Bo. Cũng may là bên anh Be bắt đầu sớm 1 giờ  , nên chạy đến trường Be trước ;
Campbell's First annual International Fair gì mà lèo tèo hổng gì hấp dẫn hết, ghé qua cho anh Be hài lòng, rồi để Be tự quyết định bỏ đi.

Wednesday, November 7, 2012

Người Mỹ nhận xét về người Việt Nam.


Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu đã nói lên 10 đặc tính căn bản của người Việt, xin tạm dịch như sau:

Monday, October 29, 2012

Bo's Halloween Birthday Party!

Rồi cũng đến ngày của Bo, cái ngày mà thằng nhỏ trông chờ, đợi mong. Bửa nào ngủ thức dậy cũng "Bo 's Birthday" khiến mẹ giải thích phát mệt luôn.
Chuẩn bị lai rai, tha mỗi ngày vài thứ trước cả tháng, vì muốn làm ở nhà nên phải lo tùm lum.
Tổ chức sớm 1 ngày, vào chiều thứ Bảy cho tiện.

Sunday, October 28, 2012

Halloween Carnival for children with special needs.

Halloween Carnival for children with special needs.
Hosted by Lone Star College Tomball.
Occupational therapy assistant program students.

Thursday, October 25, 2012

Steve Bridges as President Obama.

STEVE BRIDGES 1963-2012

It is with great sadness that we announce the death of Steve Bridges. His passing comes as a shock to all of us. The cause of death is not known at this time, but we will publish more information on his website (http://stevebridges.com) as it becomes available. Steve brought joy and laughter to millions and was a great inspiration to all who knew him. He will be sadly missed. Our prayers go to his family at this time.

Saturday, October 13, 2012

Train show.

Phải biết show này sớm hơn rủ nhà dì Quỳ đi xem, tin chắc rằng Cún thích mê luôn, nhưng khuya thứ bảy mới đọc được tờ báo đăng quãng cáo và chủ nhật hôm sau là ngày cuối rồi. Tiếc quá, nhưng Cún ơi từ nay cho đến cuối tháng mười sẽ còn mấy show nữa đó, mẹ Cún vào đây xem nha:

Thursday, October 11, 2012

Chuyện tháng Chín.

* Khoe quà bạn tặng ở Việt Nam, ( giờ mới soạn hình lại thấy đẹp và ngon quá xá).
Mấy bộ này mình bận vừa và soang lắm nè. Em nói, em mua cho chị từ 2 năm trước lận đó.

Wednesday, October 3, 2012

Trường Chuyên biệt Khai Trí.

Chỉ còn mấy ngày cuối ở VN, tui tranh thủ thực hiện nốt những gì mình muốn.

Tuesday, October 2, 2012

Tranh Người 3D trên tường.


Người họa sĩ này “siêu” theo một phong cách khác. Nếu từng được chiêm ngưỡng tác phẩm của chú ấy, bạn sẽ không thể không trầm trồ trước những bức tranh sống động như ảnh chụp người thật.

Sunday, September 30, 2012

Suối tiên.

Mười mấy năm trước còn khá hoang sơ và đâu đó róc rách tiếng suối chảy, lần mò tìm đến phải len lỏi dưới những lùm cây leo chằng chịch và ghềnh đất cheo leo, có lẻ vì thế mà có tên là Suối tiên.

Friday, September 21, 2012

Bạn bè (3)

Nhớ thật đầy buổi tối ấy, những người bạn đã cho tôi một cảm giác khó tả, phải chăng toàn những tâm hồn cởi mở phóng khoáng  nên chỉ buổi đầu gặp gỡ đã cảm thấy thật gần. Có lẻ phần lớn nhờ đã đọc được nhiều của nhau nên dễ dàng hiểu và thông cảm nhau hơn.

Saturday, September 15, 2012

Bạn bè (2)

Về tới Sài gòn là tối đó mình lôi cuốn sổ ghi số điện thoại bạn bè  lần lượt điểm danh từng người xem coi ai có thể cho mình diện kiến dung nhan, để rồi có một buổi tối  thân mật như vầy.

Friday, September 14, 2012

Đến nhà Út Dung!

Út bửa nay nghỉ bán ở nhà chơi với Be, Bo nè, Út này tiếc từng bửa vậy mà bửa nay "chơi đẹp" ta, lâu lâu mới có 1 lần mà hé.

Wednesday, September 12, 2012

Vĩnh Long + Mỹ Tho.

Đoạn đường từ Cần thơ về Vĩnh Long lạ quắc, bi giờ có 2 đường, chạy không ngang qua thị xã lúc bận đi, bận về đi đường trong trước đây mình qua lại không biết bao nhiêu lần khi chưa bắt cầu, vậy mà giờ đi qua nhận hổng ra.

Monday, September 10, 2012

Kiên giang (3)

Lần này thăm cậu, nơi tui đến không là mái nhà xưa hai cậu cháu từng gắn bó - căn nhà gói ghém bao kỷ niệm buồn vui.

Saturday, September 8, 2012

Kiên giang (2).

Sáng hôm sau, từ giả anh chị Ba, xe lăn bánh trực chỉ hướng Chùa Hang.

Friday, September 7, 2012

Kiên giang (1).

Những năm cuối cấp ba và trưởng thành, cả thảy hơn 10 năm tui lưu lạc nơi mảnh đất ấy.

Wednesday, September 5, 2012

Ô Môn.

Tui đã có gần 3 năm của thời niên thiếu nơi đây. Lần đầu tiên đến sống một thân, một mình ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ rất  nhiều bở ngở.

Tuesday, September 4, 2012

Giỗ Mợ.

 Giỗ đầu của mợ rất đông vui, dự tính có 20 bàn nào dè khách đi tới 23 bàn, cậu vui lắm vì thấy tình nghĩa của mọi người còn thắm thiết quá.

Monday, September 3, 2012

Những ngày với Ngoại (4)

Bo thích thức ăn Việt Nam, nên dễ dàng cho ba mẹ và cả cho Bo khi sống ở đây.

Saturday, September 1, 2012

Những ngày với ngoại (3)

Con nít công nhận mau thiệt, TDương mới thấy chú Bo quẹt, quẹt mà cô bé đã thành thạo rồi nè.

Friday, August 31, 2012

Những ngày với Ngoại (2)

Chị Chín rước thợ trên kinh về đổ bánh xèo.

Thursday, August 30, 2012

Đẻ rồi.

Về tới nhà đã giữa đêm vậy mà anh B cũng lật đật đi thẳng ra sau vườn thăm bầy gà dấu yêu, thiệt tình tui nhớ nhà ít hơn nhớ mấy con gà, con thỏ á.

Tuesday, August 28, 2012

Thăm vườn, thăm ruộng.

Bốn năm trước từ miếng đất thấp trồng tràm, lên bờ làm vườn, ước mơ có 1 miếng vườn nhỏ cây trái, có thể giăng võng nằm thiu thiu ngủ những buổi trưa hè. Thích ăn gì, trồng đó, mít nè, xoài nè, dừa, mãng cầu, sầu riêng, ổi măng cụt, bưởi mỗi thứ ít cây, thế thôi.

Sunday, August 26, 2012

Những ngày với Ngoại (1)

Cái nhà có hàng rào vàng rực và cái sân phơi lúa thiệt rộng đây rồi.

Saturday, August 25, 2012

Về Cần thơ!

"Mạ về thẳng dưới quê thăm bà ngoại với con luôn, lần này gặp lại bà, chắc gì còn gặp nữa", thiệt hả mạ, con mừng quá, mạ tính vậy được đó, hoan hô mạ.

Thursday, August 23, 2012

Đầm Sen.

Nhiều người hỏi nóng quá sao không đi ĐL chơi? Một địa danh mà bất kỳ người con gái nào cũng mơ mộng đặt chân tới, mình cũng không ngoại lệ, và rồi cũng từng qua.

Wednesday, August 22, 2012

Bạn bè (1)

Về được 2 ngày thì vợ chồng P&T hẹn hò. 

Tuesday, August 21, 2012

Mấy ngày đầu ở nhà Nội!

Lấy xong hành lý, chồng vợ kéo ra gọi Taxi về thẳng nhà nội, hình như nhà số 69, anh Bình ngờ ngờ...coi bộ hổng phải, anh chạy thêm dùm chút nữa đến 77 rồi 81, nhà chính giữa không có số, chắc nó đây rồi.

Thursday, August 2, 2012

Ở Phi trường.

Ở khách sạn Cần Thơ, không ngờ vào được blog ngon ơ, mừng quýnh, 2 tuần nay nhớ quá chừng, nhưng khuya rồi, mới từ đám giổ về mệt quá , bỏ vài tấm hình ở mấy cái phi trường trước vậy.

Wednesday, July 18, 2012

Tin giờ chót.

Bà con ở lại mạnh giỏi tui đi vài tuần tui dìa. Ai có rảnh ghé qua, tiện tay thảy cho đàn gà nắm gạo, cho 2 con thỏ ít cà rốt, tui để sẵn ở hiên nhà, rất biết ơn. Bầu mùa này quằng giàn trông chờ tay người hái, tui mộng lớn lắm, muốn gà đẻ trứng vàng, nên bà con thông cảm, chờ thêm vài mùa trăng nữa, mới có thể xé phai.
Gia đình BeBo.



Wednesday, July 11, 2012

Trại hè của Be 2012/ Nhan's Summer Camp 2012.

When: Saturday, June 30th through Saturday July 7th.
Where: Kia Kima Scout Ranch 
             Cherokee Village, Arkansas near Hardy Arkansas.

Monday, July 9, 2012

Cali.

Be và Ba đi Cali đã mấy tuần. Nhân anh P tốt nghiệp, mẹ cho Be 1 chuyến đi chơi cho biết.
Một tuần chẳng thấm tháp gì với tính tò mò tìm hiểu của thằng bé mới lớn, đến một thành phố xa lạ có quá nhiều điểm thu hút này. Nó chụp hình tứ tung những gì nó thích.

Wednesday, June 27, 2012

Nấu đám cưới.

Sáng sớm thứ ba,  chị chồng gọi : Th ơi làm dùm chị ít gỏi. Chưa tỉnh ngủ, cứ ngỡ đang mơ, gỏi gì chị? Gỏi ngó sen....hừm ...nào giờ mình chưa hề làm món gỏi này, nghĩ bụng lên mạng xem chắc làm được, liền nói, dạ để chút em đi chợ mua ngó sen. Khoan đi chợ, ủa dậy chừng nào ăn? Chúa Nhựt, đám cưới N chứ hông phải bửa nay.

Monday, June 18, 2012

Trại hè của Bo.

Vì Bo là "special kid" nên ba mẹ được ban tổ chức trại của Boy Scouts khuyên là 1 trong 2 người nên  tham gia làm tình nguyện viên để vừa giúp Bo hòa nhập vừa giúp cả đội. Ba ghi danh đi tập huấn 1 buổi và thêm hoàn tất 1 bài tập trên on line, ngoài ra phải gửi lý lịch để kiểm tra vì làm công việc tiếp xúc trực tiếp với trẻ con.

Friday, June 15, 2012

Khoe hình ngày hôm đó,

Máy của mình dõm nên chụp trong nhà tối thui, hôm nay chị bạn gửi cho mấy tấm hình chị ấy chụp sáng và rõ, khoái quá đem khoe nè.

Thursday, June 14, 2012

Cô gái mù Viet Nam dự thi nấu ăn.


Trong tập 1 mùa thứ 3 chương trình MasterChef, thí sinh Christine Ha (32 tuổi), một người Mỹ gốc Việt, đã đem đến những phút giây không thể nào quên cho hàng triệu khán giả. Cô là thí sinh khiếm thị đầu tiên tham dự cuộc thi nấu ăn lừng danh nhất thế giới này.

Sunday, June 3, 2012

Vào tròng.



Chiếc nhẫn của anh Bình hơi chật, khi "tròng" vào chị ảnh nói: " Hắn gắng tròng cho bằng được í".

Saturday, June 2, 2012

Hết Cấp.

Những ngày cuối năm học đáng nhớ này của Be đầy ắp những sinh hoạt.

Tuesday, May 22, 2012

Bánh Xèo & Cháo Huyết.

Vừa xong buổi picnic bế giảng khóa tiếng Việt, cả nhóm liền tính tiếp màn 2, chơi cho hết ngày luôn, nên quyết định phải thực hiện cho xong cái mục bỏ dỡ từ mấy tuần trước: bánh xèo và cháo huyết.
Cái gì chứ ăn uống là không thể kéo dài mãi được, thế là 1 cô tình nguyện đi chợ, hẹn nhau 4 giờ chiều có mặt tại nơi thường gặp.

Monday, May 14, 2012

Ngày hôm qua.

Tháng trước ở Viện Bảo tàng khoa học triễn lãm hoa lan, muốn đi lắm nhưng thấy anh B bận rộn quá nên thôi. Mấy ngày nay nghe radio, "Messengers of Love" tổ chức trưng bày hoa lan và bon-sai để bán gây quỹ, thích quá, lần này nhứt định phải đi, vì có lý do chính đáng mà hén.

Saturday, May 12, 2012

Hai Bà Mẹ!

Quê Bà mãi tận miền Trung,
Chông chênh núi đá, khô cằn cỏ cây.
Miền Tây trù phú Cần thơ,
Mênh mông sông nước phù sa quê Bà.

Saturday, May 5, 2012

Nhuộm.

Lau đi, lau lại tấm kiếng, nhưng vẫn vậy không thấy khá hơn chút nào, giặt khăn lau mà buồn 5 phút, phải chấp nhận sự thật thôi, ôi sự thật lúc nào cũng phủ phàng, một sự thật không mong đợi đã đến.

Tuesday, May 1, 2012

Cuối tuần ta rong ruỗi.

"Bận như con ...rận" định không viết gì , chỉ dạo 1 vòng rồi đi khò, nhưng thấy "cuối tuần không rong ruỗi" làm mình ngứa chân, chạy vô làm 1 bài đối chơi.

Friday, April 27, 2012

Vườn yêu!

Đó là nơi bình minh chim hót;
Đó là nơi thơm ngát hương hoa,
Đó là nơi giàn bầu trĩu quả.
Đó là nơi lũ thỏ trốn tìm.
Đó là nơi đàn gà tíu tít,
Giành nhau bươi tung tóe góc vườn.

Monday, April 23, 2012

Chơi banh trong nhà.

Đó là hình thức chơi bóng mới của phòng Gym mới khai trương gần nhà. Đọc quảng cáo thấy hay hay, gọi đăng ký cho Bo học thử.

Monday, April 16, 2012

Tránh không khỏi.

Trước 1 tuần chị nói: Th, sáng thứ sáu đi làm 7:30 nha, tui đi họp.
Rồi đến thứ Tư, chị nhắc lại lần nữa, thứ sáu tới ngày 13 cẩn thận nghe Everybody!
Chị hông thích đi họp ngày này, nhưng vì vừa họp xong lại phải dự buổi bế giảng khóa học, lãnh bằng, nên phải ráng.

Thursday, April 12, 2012

19 tháng 3 âm lịch!

Xem hình này có ai nhớ Việt Nam như tui?
Giỗ Ba VN- 3/2012

Sunday, April 8, 2012

Về với thiên nhiên.

1/ Lo nấu nướng dọn dẹp, rồi quay sang điền mấy mẫu đăng ký cho Bo đi trại hè, thấy sao nhà mình bửa nay yên ắng, nhưng lu bu quá, cứ làm tiếp. Bo chạy vào kêu mẹ ra vườn, ờ mẹ đang lở tay , chờ mẹ chút. Rồi quên bẵng tới chập tối. Bước ra sau, à thì ra...Cái lều to tướng chễm chệ. Chiều mùa này mát mẻ, cha con dựng lều sau vườn từ nãy giờ , hèn gì Bo cứ chạy tới lui, lăng xăng kêu mẹ ra chơi.

Saturday, April 7, 2012

Tạm được.

Lấy chồng Huế gần 15 năm mới biết làm.
Cái món Bánh Bột Lọc, năm ngoái đã mày mò làm thử nhưng thất bại chua cay. Còn lần này thì tạm được, cái bánh 1 đống, trông phát ngán, thấy người ta nắn cái nào cái này bé bé mảnh mai  mà mê.

Thursday, April 5, 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...