Tuesday, December 21, 2010

Movie Night.

Tụi nhỏ Tiger Cubs, xúm lại party kế bên nhà mình , từ 5 giờ, ba, mẹ đã chuẩn bị lều trại, thức ăn, máy móc chiếu phim. Còn bọn trẻ thì  đua xe, đám con nít này xúm lại thì tưng bừng, lo chăn phát mệt, hở chút xíu là chạy mất tiêu, đụng nhau loạn xạ, la khóc um sùm.


Chạy đã  rồi, đứa nào, đứa nấy đói meo, ngồi ăn xì xụp, thế này;

Movie time, ba mẹ ra xe, ôm mền gối vô nhà xe cho con trùm, vừa xem phim Santa Claus 3 , vừa ăn chips, chocolate bars, và graham crackers, tụi nhỏ đứa xem, đứa giỡn, đứa ngồi, đứa đứng, trùm qua, trùm lại..., la hét theo phim, tới 9 giờ mới vãng tuồng, truyền nhau mấy gói quà bé bé, người lớn lo dọn dẹp, tụi nhỏ vẫn còn nấn ná, chưa đứa nào muốn chia tay...

Ra sân, bày thêm màn nướng marshmallows, luôn tiện để sưởi ấm.

6 comments:

ChịBaĐậu said...

Wow, vui quá hén chị. Phải nói rằng thời buổi này, làm con nít là sướng nhất.

Chôm Chôm said...

Nhìn mấy đứa nhỏ dzui quá ha chị :)

Chúc chị và gia đình Giáng Sinh an lành nha!

Mẹ Peapod said...

wow...vui quá. Cái khu chị ở họ xôm tụ với nhau quá chị há. Trên em thì nhà ai nấy ở, chả đá động gì đến nhau.

BeBo said...

Con nít bi giờ sướng hơn tụi mình ngày xưa nhiều quá hé Đậu:)

BeBo said...

Vui lắm,cũng lạnh lắm, nhưng mà tụi nhỏ, hình như hổng biết lạnh là gì hết, cứ chạy nhong nhong , suốt ngoài đường đó Chôm:)

BeBo said...

Xóm chị khá thân thiện, nhưng con nít không đông , đây là nhóm Tiger cubs, của Bo kéo đến nữa, mới xôm tụ như vậy đó mẹ PP:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...