Sunday, December 19, 2010

Noel, 4 mùa!

Thoáng mắt, Be, Bo đã cùng các bạn ở trường EM vui qua 4 lần liên hoan Giáng sinh, kể từ khi nhà mình dọn về Houston, mới ngày nào còn bở ngỡ tìm trường, gật đầu chào cô hướng dẫn, mà giờ đây 2 con đã là những  học sinh già dặn quen thuộc, cô giáo nào cũng nhớ tên rất ư là thân thiết.




Holidays party năm 2010, Be, Bo chuẩn bị quà cho bạn;

 Party ở trường xong, 2 đứa đem quà về treo trên cây thông.

Bo tặng Ba, Mẹ.
Bo- ba, mẹ love you & anh Be too.!!!
  I Love You 

16 comments:

PhungPat said...

I love you guys too.

Giáng sinh thật hạnh phúc nha chị yêu!

Bo giỏi quá, biết làm quà tặng bạn và Ba Mẹ nữa kìa.

HwangNguyen said...

Happy christmas!
Nghĩ mãi chẳng có câu chúc nào hay hơn của Phụng, nên đành chúc ngắn gọn.:)

Moon said...

Chúc cả nhà mùa Giáng Sinh đầm ấm, mẹ Thảo hun Be dùm cô Moon nha, thấy ghét quá đi :)

Tanya said...

2 anh em dể thương quá hà. Khoái cái mặt anh Bo cười, có 2 cái đồng tiền nhỏ nhỏ ở khóe miệng thiệt là có duyên :)

BeBo said...

Dì Phụng, cô giáo dạy Bo làm quà cho Ba, Mẹ đó Dì.

BeBo said...

Hoàng & Phụng, cám ơn lời chúc của 2 em.

BeBo said...

Dì Moon và Dì Th nhỏ, Bo được cái có duyên hé mấy dì, chút nữa vô ngủ ôm hun bé cho mấy dì nha, hi..hi:)

TM said...

Cả nhà một mùa Giáng sinh vui nha Chị.
Hun Bo giùm em luôn :)

Dã Quỳ said...

Be/Bo giỏi quá chừng. Nhất là Bo đó nhen. Úi chèng ui, làm thiệp, chuẩn bị quà luôn cho Ba Mẹ, cho bạn bè nữa. Cưng quá Bo ui à. Úi chu choa ui, dì Quỳ ngồi xem Bo "dancing" nãy giờ đây nè. coi 1 lượt mấy video clips luôn, đã thì thôi á. Nựng cái coai ...chụt ...chụt ....

Chúc anh chị, 2 nhóc và gia đình mùa lễ thật ấm cúng, an bình và ngập tràn niềm vui, hạnh phúc nha chị !

PS: Em sẽ hú chị sau nha.

miss_sadec said...

Chúc cả nhà một mùa Giáng Sinh vui vẻ, đầm ấm nha...Bo thấy cưng quá hén chị, anh Be cũng vậy nhưng hổng bằng em Bo :)

BeBo said...

Dì Mía, Lễ này có đi đâu, chắc xách máy đi săn ảnh hả?

BeBo said...

Bo nhảy không biết mệt dì Quỳ ơi, mẹ quay đã tay luôn.
Chị ngạc nhiên vì món quà của Bo lắm.

BeBo said...

Thảo mén, thường GS em làm gì?

quyên said...

Chị giữ lại hết những cái ornaments con làm luôn hả? Làm em feel bad tại vì treo lên cây xong là để đâu quên tuốt luốt. :)

BeBo said...

Hổng sao Quyên, bắt đầu năm nay giữ lại đi cưng:)

miss_sadec said...

GS em đi ra nhà thờ Đức Bà(bây giờ) hồi xưa thì ra nhà thờ thị xã, ngắm nhìn dòng người qua lại, tới khi nào mệt thì quay về :).Đơn điệu nhưng em thích, em thích không khí của đêm Noel ở nhà thờ mặc dù không có đạo

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...