Monday, December 27, 2010

Hai lăm- mười hai- hai không một không.

Cửa lò sưởi được dọn dẹp, rộng rãi, quang đãng, nên Xmas năm nay, Santa thoải mãi , vui vẻ chui vào nhà chuyển quà cho Be, Bo.
Trưa 23, Santa San Jose, lục tục mở hàng cho 1 hộp quà từ phương xa, cùng ngày Santa Missouri cũng vội vã ghé tay xách, nách mang lỉnh ca, lỉnh kỉnh mấy phần quà luôn.
 Chưa hết bất ngờ , chiều 24, Santa Virginia hối hả, cọc ...cọc, rồi 1 hộp bự màu xanh rơi cái bịch dưới gốc cây thông.
0 giờ 3 phút, Be chạy vô hối ba, mẹ ra mở quà, thằng nhỏ đếm từng giờ từ sáng .
Những gương mặt tươi tỉnh, mặc dù đã nửa đêm,


Santa Bo đi phát quà cho nhà 12815.
Thiệp của Be tặng Ba, Mẹ.

Mấy cha con xúm nhau chơi máy bay, tới  hơn 1 giờ sáng mới đi ngủ, Be, Bo sau những giờ phút vui vẻ, mãn nguyện đã chìm vào giấc ngủ bình yên.

Chỉ còn mẹ thức vì bị cuốn vào bộ phim vô cùng cảm động, đã phải 2 lần lấy tay áo lau mắt - Mr. Holland's Opus, cho đến 3 giờ sáng.


Cả nhà Be, Bo vui mừng chào đón và cám ơn Santa đã đến phát quà cho nhà mình nha, hẹn gặp Ông (Bà) vào Noel năm tới nhé, hi...hi, We love you very much!

24 comments:

TM said...

love you too :)

Diên Hoàng said...

Wow, BeBo có Santa Virginia hả? Không fải tui, tui lặn sâu lắm :)

Dã Quỳ said...

em biết Santa Virginia là ai á. Santa này sắp dọn ra khỏi Hoa Kỳ luôn rồi. .....Shương Santa này nhất nhất lun á heng!

Mà hình như mấy "Santa" năm nay toàn là Mrs. Santa không hà, đâu có "Ông" Santa nào đâu ta :) :) :)

Thấy mấy cha con xúm nhau lại gắn remote control để chơi máy bay là dzui rồi á!

Em mệt quá, lát rảnh sẽ bỏ hình ảnh lên sau nha.

Tanya said...

2 anh em nhiều quà quá ta ơi. Nhìn anh Bo quấn khăn mang găng tay đi phát quà cute dể sợ luôn :)) bánh ngon hông chị...hihihi....

BeBo said...

@ Mía, ssssssssssssssssshương you nè,hugs!

BeBo said...

@ Santa DH, sẽ viết thư xin quà ông vào năm tới đó nha, order trước, hi..hi.ở đó mà lặn, coi chừng đứt hơi.

BeBo said...

@ Mrs.Santa Q ui, ừ hé, toàn là "Bà" chứ có "Ông" Santa nào đâu, coi bộ bà chu đáo hơn ông nha.
Thấy hình cái bánh còn có 2/3 hông, đã dứt trước khi chụp hình, khà khà.
Santa V, vẫn chưa nói chuyện được qua phone, hic:))))

BeBo said...

Ơ này,Mrs. Santa Th, Bo quấn khăn liền từ lúc mở hộp quà ra, và cứ vậy đi vòng vòng nhà, Ho..Ho..Ho....
Còn Be thì khoái chí với hộp bánh của Santa, 1 mình anh ta ăn gần hết..., ngon mà:)

Chôm Chôm said...

Nhìn hình là biết 2 bé có Giáng Sinh dzui thiệt dzui rồi! :D

Anonymous said...

Nhìn hai nhóc mặt mày hí hửng, vui vẻ quá em nhỉ.Nhất là Bo - cười tít cả mắt (^_^)

BeBo said...

Chôm và chị Mai, tụi nhỏ thích và vui lắm, còn hỏi mẹ có vui và thích Xmas hông nữa chứ?

Lana said...

Nhìn không khí Giáng Sinh nhà BeBo rộn ràng quá, nhưng thích nhứt vẫn là thiệp có nét chữ của Be viết chung cho hai anh em tặng ba mẹ. Thương ghê cơ.

Mẹ Chuột Mèo said...

Cả nhà mừng Noel thật vui vẻ hạnh phúc quá. Be Bo được nhiều quá chắc là thích lắm.

BeBo said...

Ba nói Be viết thiệp cho ba, mẹ càng lúc càng hay đó dì Lana, đơn giản có mấy dòng nhưng làm ba, mẹ cảm động lắm, luôn viết dùm em Bo vậy đó:)

BeBo said...

Bo thì khoái mở quà liền , còn Be thì biết kiên nhẫn chờ đợi hơn, nhưng thường thì chị dẫn con đi mua rồi về cho chơi luôn, chỉ để dành quà của mọi người tặng mà thôi đó mẹ Chuột.

Anonymous said...

Happy Holidays chi. o+i, sao ma^'y nga`y ro^`i kho^ng tha^'y chi. post ba`i mo+'i ? ba^.n ro^.n a(n cho+i qua' ha' ? hihi

Anonymous said...

Giáng Sinh nhà cô vui ghê nhỉ. Không khí bên đó rộn ràng thật.

tramkochen said...

Chúc chị và gia đình năm mới vạn sự như ý !

HwangNguyen said...

Tấm thiệp đẹp quá.

Mai/Diệu Sương said...

Cả nhà trông hạnh phúc quá! Xin Bo cho DS mượn cái iPad :)))

BeBo said...

Cả nhà kéo nhau đi chơi Mẹ Kiến ơi. Năm mới em bớt đi công tác ở nhà với kiến con nhiều hơn phải không?

BeBo said...

Coivothuong, nhà cô đơn giản lắm, nhưng vui, mấy nhà khác họ tưng bừng hơn nhiều đó bé.

BeBo said...

Be ngày nào còn nhớ làm thiệp cho ba, mẹ là ngày đó tụi chị hạnh phúc lắm, đó chú HN.

BeBo said...

Thanks Trâm.:)

Sẽ có 1 entry về cái Ipad này đó dì DS:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...