Saturday, December 18, 2010

Quà giữa đêm!

Sáng sớm dậy mở cửa xem thằng cháu đã đến lấy cái máy may chưa,( vì hồi tối nó hỏi mượn, nhưng đi chơi khuya về lấy sợ làm phiền nên nó dặn để sẵn ngoài cửa đi về ghé lấy...), chưng hửng vì chậu hoa trạng nguyên đỏ rực tươi tắn đặt trước cửa nhà. Nghĩ bụng chắc của vợ chưa cưới của thằng cháu tặng.

Chưa kịp gọi hỏi thì đám con nít kéo đến tập hát, lu bu tới trưa, cơm nước xong, mới ngồi xuống hỏi anh B, anh nói lúc 6:00AM, anh đi rước Be (chơi bowling) thì đã có chậu hoa trước cửa, và anh cũng ngạc nhiên như mình.
Vừa lúc thằng cháu gọi : cô Th quên đưa con dây cắm điện của máy may, vậy hả, cô quên, sorry nha, ờ mà con có đem chậu hoa lại không dzậy? Hoa gì con đâu biết?... Hừm, thế thì của ai ta? Hai vợ chồng cùng ra cửa, bưng chậu hoa lên, dỡ đám lá lùm sùm , "Merry Christmas, from....", ồ thì ra của 2 Ông Bà gần nhà, bất ngờ và vui quá đi.
Chợt nhớ; Ờ anh, hôm trước vào dịp tụi em đi cắm trại lúc không có anh ở nhà, cũng có ai đó đem 2 hộp Donuts thiệt bự cho để sẵn trên bàn sau bếp, bên cạnh những thứ em chuẩn bị mang đi , thắc mắc mãi không biết của ai, nhưng đúng lúc quá, nên bưng đi luôn , hổng lẻ cũng là của ông-bà này, nếu vậy thì thật là quá thất lễ , có đôi lúc mình quá vô tình, hời hợt, vì mình chưa có lời cám ơn với họ.
 Đơn giản chỉ là những lần giúp nhau nho nhỏ, những món quà nhỏ được trao đúng lúc, nhưng cũng đủ thể hiện tình chòm nghĩa xóm, đem lại niềm vui, ấm lòng nhau trong ngày đông giá của mùa Lễ Thánh thiện này, và luôn biết rằng trong cuộc sống muôn màu này " dù sao sỏi đá cũng cần có nhau" !!!

10 comments:

PhungPat said...

Em bận quá, chạy qua say HI với chị rồi làm bài tiếp. Thương chị của em!

Lana said...

Cau chuyen dep qua Th. a`.

Swallow said...

Chậu trạng nguyên dễ thương! có những niềm vui nho nhỏ như vậy mà mình thêm yêu cuộc sống chị hen!

tramkochen said...

Chúc chị Thảo và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành

BeBo said...

Hi, Phụng vẫn còn học à, tội nghiệp em tui, hugs:)

@ Có những người láng giềng như thế cảm thấy thật hạnh phúc, Lana nhỉ!

@ Chị chúc em tìm được sự bình an cho tâm hồn và hạnh phúc bên người thương nha Trâm, hugs:)

BeBo said...

Chỉ cần những niềm vui nhỏ vậy thôi cũng đủ rồi Quyên hé:)

Dã Quỳ said...

Bất ngờ và tràn niềm vui há chị !!!

PS: A, thấy hoa Xmas của chị nở rùi kìa. Dzui há

laclei said...

có neighbor nice and friendly cũng đở lắm đó Th

hôm nay học được tên hoa này Trạng Nguyên ... đúng là học hoài, học mãi

BeBo said...

Ừ, vui giống như mấy lần em làm chị bất ngờ vậy đó Quỳ, hugs:)
Chậu hoa nở toe toét hết rồi, hi...hi.

BeBo said...

@ Xóm mình sống yên ả và dễ chịu lắm Laclei, tụi mình may mắn khi dọn về đây.
Mình cũng dốt cái vụ tên hoa lắm.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...