Thursday, December 22, 2011

Banana bread.

Mấy ngày qua tự dưng Bo nổi hứng đòi làm bánh.

Monday, December 19, 2011

Xử!

Tụi nó, 3 đứa - đứa nào ,đứa nấy ú ù ngang nhiên vào nhà mình rồi ỷ bự con đá văng mấy thằng bé, chiếm ngay căn phòng to nhứt, lạnh nhứt chễm chệ nằm một đống.

Friday, December 9, 2011

Trùm!

Trùm này không phải là 'Trùm Sò" mà là trùm cho mấy bạn mình trước sân và sau vườn, hic....vừa mới hí ha, hí hửng tự hào, "tháng này mà vẫn có bầu" thì bị ổng cho liền 1 vố liên tiếp mấy ngày dưới 30oF, chỉ cần 1 đêm thôi là em nó ra nông nổi này đây:

Tuesday, December 6, 2011

Pushmobile 2011.

Xe năm ngoái của Đội bị gãy, với lại hơi lớn so với Bo, nên ba chuẩn bị xe mới để kịp thi luôn tiện làm đồ chơi cho mấy cha con luôn.

Sunday, December 4, 2011

Tháng này mà vẫn có bầu?

Hôm trước hoa lá nở lác đác, trời lúc nóng lúc lạnh, hổng biết đâu mà lường, lật đật chụp vội mấy tấm hình "giữ lại chút Thu", nào dè cho đến bi chừ, lạnh hơn kha, khá nhưng hoa trái càng tưng bừng, rực rỡ hơn, có lẻ qua đợt nở rộ này là mấy em rút lui về ở ẩn thôi.

Saturday, December 3, 2011

Holiday on the Lake.

Trường college tổ chức đơn sơ, mở màn mùa Giáng Sinh sớm, toàn bộ cây nhà lá vườn, tự biên, tự diễn, ca hát "live show" là chính, chôm đâu được con sơn dương, 1 mình cô đơn với chiếc xe, thấy tội nghiệp quá, thêm ông già Noel cho tụi nhỏ chụp hình.

Sunday, November 27, 2011

Dự cưới.

Chú rể người Việt, cô dâu người Cambodian, nhưng gia đình mình lại đi bên đàng gái, ba của cô dâu là bạn già của ba BeBo. Tiệc cưới lúc đãi ở đàng gái theo phong tục vô cùng rườm rà và nhiều tiết mục kéo dài từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều, cô dâu thay đổi xiêm y 6 lần, khăn bàn cũng thay 6 lần luôn, ý là đã chế bớt. Nghe nói nếu đúng bài bản phải đến 2 ngày, 2 đêm!?

Saturday, November 26, 2011

Bon Chen.

Hết dạo online,(ngồi nhà cho khỏe);

Friday, November 25, 2011

Tur * Duc * Ken

Bạn anh B, trưa thứ Tư, bưng lại cho, (The weight of the Tur-Duc-Ken is 15 to 16 lbs. and should feed approximately 14-18 people), ngày hôm sau -TG, cả nhà đi đám cưới, nên (sau khi chụp hình, hì...hì) liền đưa em vào tủ đông, chờ có đủ 18 người sẽ đem ra xử trảm.

Wednesday, November 23, 2011

Cám ơn Em!

Chào bác,

Cảm ơn bác đã thường thăm và gửi lời chúc lành đến (LL) Nguyên An.  Vẫn nhớ lời hẹn năm ngoái chưa thực hiện được, và áy náy đến tận bây giờ bác ạ :)  
Năm nay bố bọn trẻ sẽ sang Mỹ công tác vào tháng 11.  Em muốn xin bác địa chỉ nhà để gửi chút quà nhỏ đến hai anh Be và Bo.  Đừng từ chối em nhé! :)

Thân mến,

Monday, November 21, 2011

Giữ lại chút Thu!

Mùa đông sắp đến rồi phải chăm chỉ hút mật thôi.

Sunday, November 20, 2011

Sunday, November 6, 2011

Hùng Ca Sử Việt!


DVD ASIA GOLDEN 2 "HÙNG CA SỬ VIỆT" ĐÃ CÓ MẶT TẠI SÀI GÒN

DVD "Hùng Ca Sử Việt" Chỉ được nén vào 1 đĩa DVD duy nhất,Chứ Không Phải 2 Dĩa như mọi khi...Gồm 35 tiết mục...
Mc dẫn chương trình đầy đủ cả...không bị cắt gì hết...Hình ảnh tuyệt đẹp & âm thanh mang đậm chất hùng ca...

Tuesday, November 1, 2011

Monday, October 31, 2011

5- 4- 3- 2- 1 Blast off !!!

Chỉ 1 năm trước đây, Bo mê đắm Scooby-doo, đồ chơi, phim ảnh, quần áo, sách, game, thế nhưng năm nay con đã đổi khẩu vị chuyển sang mê tít thò lò anh chàng Sport, cô bé Pink Hair và nhóm bạn.

Tuesday, October 25, 2011

Nhạc sĩ tương lai?

Sân khấu người ta đang biễu diễn, vậy mà thằng nhỏ chẳng ngại xăn xái đến gần, xin cho leo lên ngồi ghế, chễm chệ thế này, để nghe hát.

Monday, October 24, 2011

Halloween Camp out!

Nghe nói Halloween camp là bọn trẻ nô nức, phấn chấn lắm vì năm ngoái chơi thích quá mà.
Chỉ cần đi trại này thôi là đủ cho bọn nhỏ chơi trọn vẹn cả mùa Halloween rồi,

Tuesday, October 18, 2011

Nói " không" với "thức khuya"!?

Rất vui khi nhận được tình cảm chia sẻ từ mọi người.
 Anh chị, bạn bè, em út mỗi người , mỗi tính cách, mong rằng tụi mình luôn tìm được đồng cảm lẫn nhau cho cuộc sống được nhẹ nhàng hơn.

Sunday, October 16, 2011

Mừng!

Sau 2 năm trời , chạy ngược - chạy xuôi, gửi đơn khiếu nại lòng vòng, trả lời phỏng vấn 4 lượt, đi  BSTai kiểm tra, yêu cầu BS trẻ em của Bo chuyển tiếp  đến lần thứ ba, ... trật duột hoài, cái thằng bảo hiểm cứ từ chối .

Monday, October 10, 2011

Trung Thu muộn?!

Theo đúng ngày của Trung Thu VN , bi giờ mà tổ chức đón thì quả là muộn màng, qua gần cả tháng rồi. Nhưng đối với dân Việt tại Houston thì..., mong ngóng mãi tuần nay mới được những trận mưa rả rích ngày đêm và khí trời dần dịu đi, gió mơn man, nhè nhẹ, se se  lạnh về đêm,  mang hơi hướm Thu về.

Thursday, September 29, 2011

Tôn giáo nào tốt nhất?


Đây là một mẩu đối thoại ngắn giữa Thần học gia người Brazil, Leonardo Boff, và Đức Đạt Lai Lạt Ma…

Friday, September 23, 2011

Blog & Bạn!

Chơi blog, tui được rất nhiều thứ, cái tui mất chỉ có lẻ là thời gian, cho đến thời điểm này, là như vậy. Nhưng mất thời gian để được những người bạn cùng sẻ chia với mình một cách thoải mái vô tư như thế thì rất đáng.

Monday, September 12, 2011

Rước đèn Trung Thu.

Lần đầu tiên Be, Bo tham dự rước đèn là lâu rồi, hình như Trung Thu năm 2004 thì phải, lúc đó anh Be được 5 tuổi còn em Bo chỉ mới chập chững biết đi, lần ấy cả nhà mình đi chùa Việt Nam. Be không nhớ và cũng chả có ấn tượng gì.

Monday, September 5, 2011

Birthday, con muốn gì Be ơi?

Ba tuần trước BD Be, tui hỏi: Birthday, con muốn gì Be ơi? Be muốn mình đi chổ nào. Be e dè trả lời. Đi chổ nào, con cứ nói cho mẹ biết? Museum. Ư...hưm, museum ở Houston, mình đi hết rồi.! Để coi, thế là tui lục tìm mấy vùng lân cận, so sánh, đắn đo tới lui, xem cái nào hợp với ý Be, còn 3 ngày cuối tui mới tìm được 1 nơi khá ưng ý, thế là đặt vé ngay, vì trùng với đợt lễ, nên phải mua trên mạng, cho khỏe.

Sunday, August 21, 2011

Tối 19/8/2011

Cứ ngỡ như buổi họp bình thường của Hội, "em muốn làm lẫu Thái, cho buổi họp tối thứ Sáu,  bữa nay mình đi chợ nghe", vì thích ăn lẫu và cũng là món mọi người trong nhóm muốn ăn nhưng chưa thực hiện, nên anh hăng hái hưởng ứng ngay. Lần nào cũng vậy, khi nấu món này, anh đều là người làm hết từ A-Z, con vợ chỉ có nhiệm vụ nấu nước để nhúng lẫu và luộc bún thôi, lần này cũng không ngoại lệ.

Thursday, August 18, 2011

Bé Mèo chào đời!!!!

Sau mấy tháng trời vất vả, tới lui bệnh viện, chiều nay bé Mèo đã ngoan ngoãn chui ra, mẹ con bé an vui bên gia đình. Mèo con được 5lbs 11oz, vào lúc này đây bé đang được mẹ Quỳ cho bú, nghe giọng nói vui vẻ, thoải mái của ba Dân, mừng ghê nơi.
Vài ngày tới Mẹ Quỳ khỏe hơn, sẽ viết thêm nhiều về con gái nhỏ yêu quý của mình cho bạn bè đọc thêm nha!
Ngày mai, tui bận đi làm ngày đầu tiên của năm học.
Gia đình BeBo sẽ đi thăm dì Quỳ và bé Mèo vào thứ Bảy này, có ai muốn gửi gắm gì hông nè, hi...hi!!!!!!

Sunday, August 14, 2011

Tui đi làm (2)

Nhanh ghê, quay qua , quay lại, sắp hết 2 tháng hè, sáng qua nhận được giấy báo tập họp, để chuẩn bị đi làm, cả tháng nay nghỉ nằm nhà, nhớ nhớ.
Hôm trước có hứa với nhỏ PD bữa nào quỡn kể chuyện việc làm chi tiết hơn.

Wednesday, August 10, 2011

Rồng đến nhà Tôm.

Nghe đồn Rồng sắp giá lâm 1 ngày gần lắm, Tôm vợ thấy bồn chồn mỗi khi Tôm chồng hỏi Rồng lên đường chưa em?

Tuesday, August 9, 2011

Vu Lan Lễ.

Tui là đứa theo đạo Bà Lăn lóc, từ nhỏ đã lăn lộn, lang thang tùm lum, bạn bè đứa nào đi nhà thờ cũng vô theo, chọc thầy Sáu, và mấy chị đi cúng chùa tui cũng nắm áo vào tán dóc với chú tiểu. Lớn lớn tự đi chơi, tui đi thăm Chùa Bà Châu Đốc, Tòa thánh Tây ninh, qua Bến Tre tìm ông Đạo Dừa. Có chồng con, tui thờ cúng ông bà nội, ngoại.

Monday, August 8, 2011

Bowling.

Đây là lần sinh hoạt  cuối cùng cho mùa hè năm nay của Cub Scouts rơi vào cái tuần nóng nhứt trong năm, vì thế ba mẹ hội ý rồi quyết định cho các con chơi "in door".

Sunday, August 7, 2011

Chùa Sen Vua - Phước Kiển Tự.

Chùa Sen lạ, chùa Sen Vua, là tên dân gian thường nói về một ngôi chùa ở huyện Châu Thành Đồng Tháp, có giống sen lá to như nong phơi lúa, người nặng dưới 60kg có thể đứng lên dễ dàng. Một vài tin trên internet cũng mô tả đại khái thế, tuy nhiên chi tiết về sự tích ngôi chùa, nguồn gốc giống sen thì ít thấy nói rõ. Tò mò muốn nghe tận tai thấy tận mắt, nên tôi đã đi tìm chùa Sen.

Wednesday, August 3, 2011

Rong chơi phiêu lãng cuối trời,

Chỉ còn 20 ngày nữa là mùa hạ lướt thướt qua tầm tay, các con trở lại với sách vở, và ba mẹ cũng sẽ trở lại với những tất bật đời thường,  thế thì tại sao phải chần chờ mà không tận hưởng nốt chuỗi ngày ngắn ngũi hiếm hoi này chứ?
Và rồi, hông cần phải chuẩn bị gì cả, không cần phải nghĩ ngợi, đắn đo; chỉ hơn 1 giờ thong dong, cả nhà đã đến được nơi này;
Lòng nao nao một cảm giác khó tả, ôi hình bóng thân quen hiện về trong ký ức, 

Saturday, July 30, 2011

Tuần của Bo!

Bo chạy sô cả tuần nay, cho nên cả nhà cũng chạy sô theo Bo, bao nhiêu là mục hấp dẫn dồn dập, nhưng mục nào Bo cũng thích, thế là ba, mẹ cho Bo tham dự hết hổng chừa mục nào luôn.

Cô hàng nước.

Gửi đến các bạn bài hát dễ thương này, nhưng đặc biệt anh này hát trông càng dễ thương hơn.
Tướng ảnh bự như vậy mà chơi cây đàn có chút tí, so cute!!!!!!!!!

Wednesday, July 27, 2011

Có làm thì mới có ăn.

Cái chuyện giặt màn này hẹn lần, hẹn lựa mấy tháng nay, tuần rồi mới chịu ra tay, hà tiện hông mang đi dryclean, ở nhà vợ xách máy ra chụp lại hình, để nhớ cách lắp lại, chồng hì hục tháo xuống, vợ theo chụp hình  từng bước, mang giặt, rồi ủi, nhìn  hình rồi chồng đem ráp.

Tuesday, July 26, 2011

Dượng Tư!

Tui còn nhớ mang máng chỉ gặp cô Tư của mình có 1 lần thì phải, hình như đó là lúc đám cưới của chị Tư.
Cô khi ấy dáng mập mạp, phúc hậu, khi đó cô đi cùng dượng về dự tiệc, nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ khách khứa đông đúc tui không còn nhớ chút nào về dáng dấp cũng như nét mặt của ông, đến hôm nay đọc tin trên BBC tui mới thừ người ra...vậy là dượng đã qua đời.

Monday, July 25, 2011

Shock!

Trên đường trở về nhà sau khi đưa Bo đi ngày đầu tiên Down Syndrome camp, khi gặp các bé giống như con mình lòng tui chùng xuống, 1 cảm giác khó tả còn đang luẩn quẩn trong tâm trí, thì nghe thêm tin này, tai tui lùng bùng theo lời kể của anh B và tui thấy mình bị khó thở.
Hắn ta không phải là người, đồ man rợ, tàn ác, tui không thèm biết, không thèm tìm hiểu hắn đã dựa vào động cơ gì, nguyên do gì? Hành động của hắn thật quá kinh tởm và vô cùng khủng khiếp, sao hắn có thể nhẫn tâm nả súng không thương tiếc vào bọn trẻ vô tội kia chứ. Hắn không đáng có mặt trên đời thêm một giây phút nào, sao tòa án còn phải tốn thời gian với hắn?
 Trời, những tưởng có 1 trại hè tuyệt vời trong đời của mình, bọn trẻ có ngờ đâu đó chính là kỳ trại định mệnh của chúng. Nghĩ đến trại hè...tui liên tưởng ...không - tui cố xua đi, ...nơi tui sống vẫn là thiên đường của trẻ con, nơi này không cho phép tội ác gieo rắc mầm móng vô nhân tính. Dù sao cũng còn có những con người hào hiệp, vĩ đại như Marcel Gleffe  , để cho chúng ta cảm giác an toàn và lòng tin vào cuộc sống, vô cùng cám ơn Ông.
Cầu nguyện cho linh hồn của các con, xin các con hãy phù hộ cho bạn bè khắp năm châu có được cuộc sống an lành các con nhé.

Saturday, July 23, 2011

Sững sờ trước căn nhà sang trọng của 1 Giám đốc ở TPHCM.

Với tổng diện tích lên đến 18.000m2, ngôi nhà sang trọng của giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí Công - Nông nghiệp sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng và kinh ngạc.

Nước đá me.

Mời mọi người uống nước đá me, cho mát, bảo đãm hông bị "nhanh hơn điện" như ăn chè Thái đâu, kha...kha.

Thursday, July 21, 2011

Bốc khói!

Nếu hông nhờ vài cơn mưa lẻ tẻ mấy bửa nay chắc dân chúng Houston bốc khói hết. Nhìn cái bill điện so sánh với tháng này năm ngoái cột biểu đồ cao gần gấp đôi, và bill nước cũng vậy.

Wednesday, July 20, 2011

Vàng ảnh, vàng anh ...

Vàng ảnh, vàng anh có phải vợ anh chui vào tay áo.

Monday, July 18, 2011

Dáng xưa nay xa rồi...

"Tuổi Thần tiên nép trong tay mẹ hiền,.. Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào", tuổi thần tiên của tôi không êm đềm, hạnh phúc như lời bài hát của nhạc sĩ PD, bởi vì khi bước vào độ tuổi ấy tôi bắt đầu rời xa vòng tay của mẹ và không còn được nghe giọng nói ấm áp của ba.

Friday, July 15, 2011

Siêu mẫu khuyết tật.


Người ta thường tâm niệm rằng người phụ nữ phải sở hữu làn da sáng mịn, khuôn mặt hoàn hảo, vóc dáng gợi cảm và đôi chân dài miên man thì mới “dám” mơ ước trở thành siêu mẫu đắt giá của thế giới. Thế nhưng, Aimee Mullins nổi lên như một hiện tượng khác biệt trong vương quốc thời trang với đôi chân… cụt.

Wednesday, July 13, 2011

Happy Birthday Em Bầu!!!

Loay hoay cả buổi vẫn chưa tìm ra mẫu thiệp nào ưng ý để tặng em Bầu.
 Thích mẫu hồi năm ngoái lắm, nhưng năm nay phải khác chứ vì em của năm nay hổng giống em của năm trước đâu à, hi...hi. Cuối cùng cũng có được cái này đây:

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox
This free photo slideshow customized with Smilebox

Monday, July 11, 2011

Hay quá đi!

Diễm xưa, Tuổi đá buồn, Xin cho Tôi, ...Để gió cuốn đi... toàn là mấy bài mình thích, tuyệt vời luôn. Phục!!!!!!!!
Ôi Thế Vinh, Thủy Tiên, Hà Chương, mãi đến hôm nay tôi mới có dịp thưởng thức tài năng của các bạn, quá ư là thiếu sót.

Sunday, July 10, 2011

7 ngày đợi mong !!!

7 days of  Nhan 's Summer camp 2011.

Friday, July 8, 2011

Bánh tiêu.

 Nào giờ tui cứ ngỡ không dễ gì làm được loại bánh nở phình mà trong ruột bọng than nầy. Hôm trước họp BCH Việt ngữ, chị bạn thấy nhà mình có máy làm bánh mỳ, rồi lại có stand mixer nữa, chị hỏi có biết làm bánh tiêu hông? Ba của Be, Bo rất thích ăn bánh tiêu, trúng tủ rồi, chị chỉ em đi, dễ hông chị? Thế là vài bữa sau chỉ cho cái link vào xem cách làm ở đây.

Thursday, July 7, 2011

Sức sống.

Dưới cái nắng chang chang, hừng hực nóng của xứ sở mà mấy tháng qua ngong ngóng thèm khát những giọt nước trời ban, vậy mà chúng vẫn bất chấp vươn mình và ra hoa kết trái.

Wednesday, July 6, 2011

Lễ Độc lập.

Định hông viết gì về July 4th vì hổng có chuyện gì để kể,  dạo lòng vòng nhà hàng xóm , người thì đi mua sắm, người kia  đi tắm biển, còn người nọ thì qua tuốt bên Toronto...thấy tủi thân quá chừng.

Tuesday, July 5, 2011

Những thần đồng gốc Việt.

Thấy cái này hay quá copy lại cho mọi người cùng xem:

Monday, July 4, 2011

Bàn chải có đèn.

Mấy tháng trước Bo đi khám răng định kỳ, chú nha sĩ có cho Bo bộ dental kit Firefly , đem về cất trong ngăn tủ tới bây giờ mới nhớ.
Anh Be xin FireFly flossers, còn lại Lightup timer toothbrush, Bubble gum toothpaste, và Toothbrush cap là của em Bo.

Thursday, June 30, 2011

Fan của iCarly!

Cái thằng nhỏ mặt non choẹt , búng ra sữa này đây mà là fan của iCarly nè, nó mê show truyền hình này cả năm nay. Mấy tháng trước hổng biết ai cho một cuốn lịch toàn hình của các bạn trong nhóm iCarly, thằng con mang từ trường học về khoe rối rít.

Saturday, June 25, 2011

Khoe nữa!

Sáng dậy, tự dưng muốn soạn lại mấy ngăn kéo của Be, Bo cho gọn gàng, bỏ hết những bài làm thông thường và những loại sách , tập đã học qua, chọn lọc lại 1 số đáng giữ, gom được 1 đống " Free Kid's meal" của Be.

Thursday, June 23, 2011

Nhẹ!

Từ chiều hôm qua tới giờ tinh thần mình rất thoải mái, nhẹ nhõm, mặc dù có 1 chuyện làm mình rất bực mình nhưng cũng cho qua từ khi nhận được cú điện thoại của văn phòng bác sĩ.

Sunday, June 19, 2011

Đồ chơi mới.

Hai thằng nhỏ lần nào đi chợ cũng rinh 1 thùng sữa đậu nành. Sữa lon quá ngọt và mùi vị đậu nành quá loãng, nhưng 2 đứa nó rất thích.

Thursday, June 16, 2011

Have you ever had someone you admire?

Well, for me it's my dad, because he's helpful and thoughtful for my brother and I.

Sunday, June 12, 2011

Moody Gardens - Galveston.

Thứ bảy, khởi hành lúc 9:00 AM.
Đến cổng chính @ 10:20AM.

Bất ngờ quá?!

Đang len lõi trong khu rừng nhân tạo Moody Gardens, chợt nghe chuông điện thoại reo, cứ tưởng ba BeBo gọi kiếm, nhưng ...chị Th, em H nè, em ở văn phòng BS báo chị KQ thử máu, H ơi em nói lớn lớn dùm chị, ở đây ồn quá. Chị, lượng mỡ khá cao nha, cao là bao nhiêu em? 253, trời sao kỳ vậy, cả tháng nay chị ăn kiêng mà sao lượng mỡ lại cao hơn lần thử cách đây 6 tháng???em cũng hỗng biết nữa, nhưng BS chưa dám cho chị uống thuốc giảm đâu, sao vậy em? Hồi nào giờ chị có kiểm tra gan hông? Có nhưng lâu rồi. BS muốn chị làm ultrasound gan, vì KQ thử máu thấy gan của chị có vấn đề, em ơi, em nói rõ lại chị nghe đi, vậy là chị bị cao mỡ rồi còn gan nữa hả, còn đường có cao hông em? Không chị, đường của chị bình thường, huyết áp bình thường, tim, thận OK, chị đến văn phòng nha, BS sẽ viết giấy cho chị đi chụp hình gan, có thể gan chị bị sao nên dẫn đến lượng mỡ cao nên BS cần kết quả gan trước, ổng mới dám cho chị uống thuốc.
Chị hiểu rồi, chiều thứ hai, chị đến gặp em, cám ơn cưng!
Vậy là sao, là sao, hổng lẻ tui bị..????
Hết còn hăm hở vui chơi với cả nhà, từ đó tới về, đầu óc cứ hoang mang...không ngờ thử máu vụ kia lại lòi ra vụ này, chán thật.

Thursday, June 9, 2011

Buổi đầu học bơi.

Sáu năm rồi mới quyết định cho Be học bơi lại, lần ấy con sợ lắm sau khi cô hướng dẫn cho con lặn xuống nước, thế là từ đó học bơi đối với con là 1 cực hình. Đăng ký cho con học lần đầu mẹ phải học với con, lần thứ 2 con học trong nước mắt thế là mẹ phải bỏ cuộc.

Wednesday, June 8, 2011

Hú vía!

Tự thử 2 lần và cuối cùng là đi bác sĩ.

Monday, June 6, 2011

Đầu hè!

 Bo thì nghe nói đi beach là thích rồi, còn Be - khi mẹ cho xem báo đăng ngày có cuộc thi tranh giải tạo hình trên cát là Be muốn tham dự liền, mẹ cũng thích không kém gì Be, FB đã gửi tin nhắn nhắc nhở và hướng dẫn tỉ mĩ, làm mình càng muốn đi xem.

Sunday, June 5, 2011

Một bài thơ của Anh .

*** Thích, mến mộ anh từ khi còn là cô bé của tuổi mộng mơ, có cảm tình hơn với người anh cùng Họ. Mấy ngày qua, quá nhiều tin về sự kiện nóng bỏng, đọc được bài của anh , càng tin vào sự ngưỡng mộ của mình hơn.
Nhớ và muốn đăng lại bài thơ dài nhứt của anh viết vào năm hai mươi bảy tuổi, đã đọc hồi năm ngoái bên nhà của bác Nguyễn văn Tuấn.

Tuesday, May 31, 2011

Ba ngày nghỉ...

Bo bệnh trùng vào những ngày nghỉ, cũng đở, có thời gian lo cho con mà không vướng bận gì. Ở nhà quanh quẩn, trời bên ngoài nóng hực, chả muốn đi đâu, lại nấu ăn, ra vô bóc, nhớ sực cái cân, chỉ 3 ngày mà lên lại 2 lbs, chèn đéc ơi, phải thắng gấp, hỗm rày nhờ đi làm, cái điệu này hè ở nhà chắc "mèo lại hoàn mèo", hu...hu...lên thì dễ ẹt còn muốn xuống sao mà khó quá.

Sunday, May 29, 2011

Giờ học ở nhà (2).

Cách đây 1 năm mình có viết Giờ học ở nhà, để xem con tiến bộ ra sao, hôm nay mình viết phần 2 về chuyện học của Bo.

Saturday, May 28, 2011

107oF

Nhìn vào nhiệt kế, y tá buột miệng, too high, how high , liếc nhìn , trời , không tin mắt mình 107.

Thursday, May 26, 2011

Qua cầu/ Cross-over.

"Cross-over" đó là từ để chỉ nhóm hướng đạo sinh (Cub Scouts) của Bo được lên 1 cấp khi các con làm lễ bước qua 1 chiếc cầu, giông giống như là "cá chép vượt vũ môn hóa rồng " vậy đó.

Wednesday, May 25, 2011

Chút kỷ niệm!

Âu cũng là 1 chút kỷ niệm cho mấy tháng trời "gỏ" đầu trẻ ", picnic bế giảng hôm thứ bảy tuần rồi, cô giáo thì nhận được,

Sunday, May 22, 2011

What make you happy?

What make you happy? Well... for me it to build light bulbs.
 How can this make me happy you say?

Thursday, May 19, 2011

Mammogram.

Có ai đã từng làm mammogram - Chụp quang tuyến vú, trên chiếc xe tải khổng lồ này chưa?
Mình đã từng cho máu trên xe tương tự như vầy, nhưng quang tuyến thì là lần đầu,cách đây 6 tháng rồi, nhưng hôm nay mới viết, vì có những băn khoăn.

Wednesday, May 18, 2011

Càng có tuổi & Nếu tôi biết...

*** Những điều này sưu tầm đã lâu, đọc bài của nhỏ Quyên "Yêu thương", mới nhớ lại.

Tuesday, May 17, 2011

Căn nhà tím.

Come visit The Street of Dream
Đọc cái tựa quãng cáo trên báo và nhìn ảnh khiến mình tò mò quá, giữ mẩu báo lại cho nhớ, thế là sau giờ dạy, ba mẹ con mò đến nơi này.

Sunday, May 15, 2011

Nửa chặng đường,

Giảm được 8 lbs, được 1/2 kế hoạch  như vậy là khá chậm vì theo bài bản thì mấy tuần đầu là then chốt, thôi kệ  tạm chấp nhận nhưng phải cố gắng không được vỡ kế hoạch à nha.
Mấy cái quần hôm trước chật cứng, nay đã thấy thoải mái , dể chịu.
Quen với chuyện ăn uống, không thấy có cảm giác thèm ăn ngọt nhiều như ban đầu, nhưng chuyện khoái ăn trái cây vẫn chưa kềm chế được với các loại mùi thơm nức mũi như xoài hay mít, hi...hi.
Còn cái vụ lắc vòng thì đã hết đau hông, lâu quá mới dùng lại nên bị đau vì chưa quen và vòng này vừa nặng , vừa cứng , chứ không như cái vòng nhẹ tênh của mình khi xưa. Giờ mình đã bắt đầu cảm thấy ghiền nó rồi, ngày nào cũng phải  "mát xa" với em mươi phút mới được.
Còn 5 tuần nữa, con đường không xa.


Friday, May 13, 2011

Tháng Năm, ngày 13, năm 2011.

*A, Bo biết nói rồi ba ơi, hồi nãy em nghe Bo nói câu gì dài ngoằng vậy anh?
Hình như Bo nói gì đó với ba, mình nghe không rõ, nhưng rõ ràng là Bo đã nói được nhiều hơn bình thường, mừng quá xá luôn...

Tuesday, May 10, 2011

It's Saturday & My Mother, The Coach!

 Mỗi năm trường của Be, Bo đều chọn 1 khối lớp biễu diễn văn nghệ, để Chúc Mừng Các Bà Mẹ và Cám ơn Các Thầy Cô.

Sunday, May 8, 2011

Tặng Mẹ!

Quà tặng trước tiên mình nhận là của Bo, chiều thứ Sáu, đi học về , bước vào nhà là con đưa cho mẹ chậu cây nhỏ và vội  mở backpack lấy ra cho mẹ 1 bó hoa bằng nilon được gói đẹp với tấm thiệp nhỏ. Miệng cười toe toét , ngọng ngịu nói Happy Mother's Day Mẹ, chắc là cô giáo đã dạy như thế, hai mẹ con ôm hun nhau 1 chặp, rồi Bo muốn mẹ chụp hình cho con.
Thank you con, con dễ thương quá Bo ơi, Mẹ love you Con!!!!

Friday, May 6, 2011

"Anh sẽ về sớm, dù em không trả lương cho anh"


Chỉ còn 1 ngày nữa là Mother's Day, ngày của những người phụ nữ, của những người mẹ, và 1 trong những mong muốn của họ là gì?

Đôi khi chỉ là những ước muốn rất nhỏ bé, tầm thường và đơn giản, nhưng liệu người bạn đời của họ có quan tâm ???

Wednesday, May 4, 2011

Con Dâu !

Thằng con bé xíu ngày xưa, hôm trước khoe sắp về VN cưới vợ, đã hoàn thành nghĩa vụ.
Không ngờ nó có 1 thân , 1 mình mà về VN làm đám cưới linh đình đầy đủ lễ nghĩa như vậy, con thiệt đáng khen đó Thịnh.

Tuesday, May 3, 2011

Tắm sông, tắm hồ.

Thích quá, thích quá đi thôi , chuyến cắm trại kỳ này của Bo có swimming. Trước đó định hổng tham dự lần này, vì anh Be bận đi camp, nhưng xem email thấy địa điểm lý tưởng quá, nên sáng đó mẹ chạy vội vào gửi lớp cho 2 phụ huynh trông dùm, để tranh thủ đi với Ba và Bo cho kịp giờ tắm.

Friday, April 29, 2011

Nín thở mà xem,

Cuối tuần cho bà con cô bác vận nội công tí xíu nhe...Chúc Vui!!!

Sunday, April 24, 2011

Hai tuần qua,

Mới đó mà đã 2 tuần, nhanh thật.
Hết rủ nhau ăn uống nhà mình,

Wednesday, April 20, 2011

Phân vân?

Có 2 chuyện vợ chồng mình đang phân vân, nhờ bạn bè góp ý dùm nha:
*1/ Nên cho Bo đi Summer Camp 1 tuần dành cho trẻ Down-syndrome ba,mẹ không được phép theo cùng?
Web : http://www.lionscamp.com/

Sunday, April 17, 2011

Disney on ice - Toy Story III

Bữa đó ghé nhà Ổ Kiến thấy cái vụ 50% off này coi bộ có lý, làm thử, họ không hứa cuội với mình, 4 người mà chỉ có $ 56 ( họ không tính phí gì thêm cả) nên hơi nghi ngờ - hổng biết chổ ngồi ra sao, vì mua kiểu này không được chọn chổ. Thế là chiều thứ năm rồi, cả nhà được 1 buổi tối trọn vui với cái show rất đáng giá lại được ngồi hàng ghế không tệ ( có lẻ do mình order sớm), lúc lấy vé ông bán vé nói "good seats"rồi chỉ lên sơ đồ, thiệt là cám ơn Mẹ Kiến quá.

Tuesday, April 12, 2011

School Carnival 2011.

Chơi suốt 3 tiếng đồng hồ mà chưa muốn về, ấn tượng nhứt là trò chơi mà năm ngoái hổng được chơi này đây:

Sunday, April 10, 2011

Phản tác dụng.

Order 2 thứ về cùng 1 lúc, con người ta đôi khi thật mâu thuẫn, vừa muốn thứ này, nhưng cùng lúc lại muốn thứ khác hoàn toàn trái ngược, như tui vừa bấm "place" em này xong, thì chạy qua trang kế thanh toán tiền cho em khác.

Monday, April 4, 2011

PBS - KUHF Broadcasting Station.

Cả buổi chiều thứ bảy 2/4/2011, nhóm Tiger của Bo được tham quan đài truyền hình kênh 8- PBS Houston.
Đây là kênh truyền hình do trường Đại học Houston sáng lập và duy trì từ năm 1970 đến nay, chuyên về chương trình giáo dục là chính, chi nhánh của PBS (Public Broadcasting Service).

Friday, April 1, 2011

Wednesday, March 30, 2011

Chu đáo!

Đang tắm, nghe tiếng Bo gọi tìm mẹ, thằng bé chơi gì đó với ba sau vườn chạy vào.

Tuesday, March 29, 2011

Chu đáo!

Đang tắm, nghe tiếng Bo gọi tìm mẹ, thằng bé chơi gì đó với ba sau vườn chạy vào.

Sunday, March 27, 2011

Showcase 2011.

Năm nay Be tham gia triển lãm về Telephone dựa theo nguyên lý hoạt động của Antonio Meucci ( The Forgotten Inventor of the Telephone).

Friday, March 25, 2011

Trại 19/03/2011.

World Cub này năm ngoái đi rồi, năm nay đi lại vẫn thấy thích. Trại lần này của Bo chứ hổng phải của anh Be, nên hình ảnh có hơi khác chút, vì nhân vật chính là Bo mà.

Wednesday, March 23, 2011

Cậu!

Năm 28 tuổi , giả từ chăn êm, nệm ấm theo tiếng gọi của núi rừng.
Một cán bộ nằm vùng trung kiên.

Monday, March 21, 2011

Rodeo.

Chụp nhiều hình lắm, nhưng chỉ bỏ lên những bức ảnh không đụng hàng bên nhà dì Quỳ, để mọi người và dì Quỳ xem không chán nè:

Sunday, March 20, 2011

Noó... ng hổi.

Có tới 3 chuyện nóng hổi luôn nè:

Saturday, March 19, 2011

Bỏ!

Mình nghĩ anh đã bỏ được 80% rồi, như vậy cũng quá mừng vì không ngờ lần này anh dễ chịu như vậy, không cần phải nói gì nhiều, mình hỏi thử nếu mình mua cái loại giống như của anh Hoàng cho anh thì anh có chịu dán không, anh nói: anh mà bỏ thuốc chắc bị ung thư...vì mập quá, hừ thiệt là bậy bạ.

Thursday, March 17, 2011

Xôi & Chè đậu đen.

Mua 1 bịch đậu đen đã được hơn năm, mới nấu chè có 1 lần.

Tuesday, March 15, 2011

Tháng lương đầu tiên!

Cái vụ quẹt xe lúc mới đi làm giao cho bảo hiểm đền cho xe người ta coi như xong, còn xe mình thì cũ rồi có quẹt thêm vài đường nữa cũng hông sao, khỏi sửa, quyết định vậy đi cho đỡ nhót ruột, tiền lãnh ra mình để làm mấy chuyện này...

Sunday, March 13, 2011

Classic Car Show.

Đọc báo thấy thông báo, hơn 100 xe lâu đời trưng bày lần 2 gần khu mình ở, thế là réo cho Be hay vì thằng nhỏ rất thích tìm xem những thứ gì thiệt là cỗ, cũng như hôm trước đòi mình tìm cho được loại điện thoại cong cong có tay cầm dài thoong, quay tay nghe rột rột để ngâm cứu.

Thursday, March 10, 2011

Cả tuần với con!

Như đã hứa từ tuần trước, sáng sớm thứ hai, tui được gọi đi làm ở trường của Be, Bo- lại được làm cả tuần nữa chứ. Lòng mừng khấp khởi, nôn nao quá đi, thay đồ sớm đi tới đi lui , sao mà lâu quá chưa tới giờ, chạy xe vô ngôi trường thân quen, vậy mà sao hôm nay cảm thấy hồi hộp lạ.

Saturday, February 19, 2011

Liên hoan Tết!

Trường Việt Ngữ tổ chức Tết muộn nên thu hút rất đông khách tham dự, để góp phần nhộn nhịp lớp Mẫu giáo A của cô Thảo tham gia duy nhứt 1 màn mà thôi, nhưng đúng là rất ư là lộn xộn, vui nhộn, nhưng không kém phần dễ thương.

Tuesday, February 15, 2011

Please Read !





I do this all the time! I guess I won't be doing it ANY more !

Sunday, February 13, 2011

Disabilities Awareness Belt Loop.

  • Visit a child or adult with special needs. Find out what this person enjoys and what this person finds difficult.
  • Attend a disabilities event such as  an Easter Seals event, Special Olympics, a performance with sign language interpretation, an activity with Guiding Eyes Dogs, or a wheelchair race. Tell your adult leader what you though about the experience.
Make a display about one or more disabilities. It can include physical, learning, or mental challenges. Share the display at pack meeting.

Saturday, February 5, 2011

Rất gần và rất xa...

Mùng 2, đoán chừng cả nhà đã tựu về đông đủ, tui gọi về.
Anh H bắt máy, Th hả, hì...hì khỏe không? Về đủ hết chưa anh, đang làm gì? Đang cúng, về hết rồi...Nhưng thiếu 1 người...ừ, giọng anh trầm xuống..hơi nghẹn..., thiếu chị Tư,(hông kể tui và anh Ba bên này).

Tuesday, February 1, 2011

Rước Ông Bà!

Đi làm được 2 tuần, bụng bảo dạ, tuần tới lãnh kỳ lương đầu tiên mình xả láng kéo cả nhà đi ăn sea food.
Nhưng hởi ơi, giấc mộng tang tành, sự cố xảy ra, từ chiều hôm qua cho đến bi giờ làm mất hết hứng thú.

Saturday, January 29, 2011

Nhớ...!


Đã được 28 giờ từ khi đoàn xe lăn bánh...
Nhớ...!
Mong...!

Wednesday, January 26, 2011

Người bệnh tặng!!!

Cả ngày hôm kia, mưa gió tầm tả, vậy mà em lặn lội từ văn phòng BS mang đến nhà tui, 1 túi lớn với đủ loại mứt và dưa món do chính tay em làm vào những ngày mà em cho là vừa mới hơi khỏe trở lại.

Monday, January 24, 2011

Bo win...

"Bo win, Mẹ - Bo win..".Bo tung cửa chạy lẹ vô nhà, chạy hết phòng  này sang phòng khác tìm để khoe với mẹ- "Bo win".

Saturday, January 22, 2011

Tui đi làm!

nghĩa là:
- bắt đầu làm quen với môi trường mới.
- bận rộn hơn.
- ít thời gian lang thang nhà hàng xóm, láng giềng .
- nhà của mình cũng bớt quan tâm, chăm sóc.
- chồng con từ nay học dần việc tự lo lấy những thứ mà trước kia có người lo dùm...

Monday, January 17, 2011

Ba món ăn chơi.

Ngày Chủ nhật và thứ Hai nghỉ lễ, mình làm 3 món ăn chơi này đây: bánh khoai mì nướng hiệu Chôm Chôm, coconut macaroons và bánh mì nướng hiệu Tanya.

Saturday, January 15, 2011

Cho Con!

Đó là món quà cho con dịp Noel vừa qua. Ba, mẹ đắn đo, suy tính và cuối cùng thì quyết định. Cũng vì món quà này mà mẹ làm lơ với dự tính đi Florida, nên khi ba nói chuyện điện thoại với dì Q về vụ đó, mẹ giả nai không biết gì hết luôn.

Friday, January 14, 2011

Dâu Tây dạy con, mẹ chồng Á Đông đại khai nhãn giới.

Con trai du học, sau khi tốt nghiệp rồi định cư tại Mỹ. Và đã kiếm cho tôi con dâu người Tây tên Susan. Hiện giờ, cháu trai Peter đã 3 tuổi. Mùa hè năm nay, con trai đăng ký visa thăm người thân. Thời gian 3 tháng lưu lại Mỹ, con dâu Tây Susan có cách giáo dục con cái làm tôi đây, người mẹ chồng phải đại khai nhãn giới. 

Thursday, January 13, 2011

Lạnh teo mình ăn lẫu.

Sẵn dịp ông bà bạn già ghé thăm, tụi mình bàn nhau mời ổng bả ở lại ăn cơm, trời đang trở lạnh khủng khiếp mấy ngày nay, ăn lẫu có lẻ là thượng sách. Hai ông bà này năm trước vẫn còn là láng giềng mới mình, kế bên luôn, nhà hai người không có con cái vậy mà có sân chơi cầu tuột, xích đu, cho Be, Bo và 2 đứa nhỏ nữa nhà phía bên kia chơi chung, mặc dù dọn đi nhưng họ vẫn thường xuyên thư từ, gửi thiệp cho Be, Bo vào những dịp Lễ, hoặc Sinh Nhựt, tình cảm dành cho 2 thằng nhỏ rất đong đầy, đã có lần tui viết về họ ở bài này đây.
Luôn tiện, anh B chạy qua mời luôn hai ông bà nhà xéo xéo, người mà hôm trước nửa đêm đã bưng chậu hoa trạng nguyên đặt trước cửa nhà, y như là Santa vậy.


Nhập tiệc, 4 người họ có vẻ khá lạ lùng với món lẫu của mình, họ ngồi yên nhìn anh B, lần lượt múc thức ăn cho từng người, sau một hồi bỏ mọi thứ vô nồi lẫu đã sôi chín. Còn mình thì chạy tới lui, lo cho đứa cháu nhỏ của ông bà và Be, Bo, cũng như thêm những thứ cần thiết cho khách.
Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, xoay quanh về hàng xóm , láng giềng, ai cũng hài lòng về khu mình đang sống.
Không cần, nhà đẹp, đắt tiền, chỉ cần bà con lối xóm thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau là vô giá.

Wednesday, January 12, 2011

Cá he và Cà pháo.

Học được bí quyết biến cá he từ xương nhiều tàn khốc đến không còn xương nữa, vì là món cá khoái khẩu nên mình thực hành ngay. Nhưng hình như chỉ áp dụng ở cá chiên mà thôi, chịu khó như chị Mai dặn, khứa càng nhỏ chừng nào thì xương cá nó tiêu tan nhiều chừng nấy.
Chiên xong 2 con cá, hồi hộp khỉa cái đuôi ăn thử, dễ chịu thật, dòn rụm, chẳng còn miếng xương nào , thế là thoải mái, bới chén cơm ăn luôn, thịt cá béo ngậy, mạnh miệng nuốt.
Nhớ ra còn hủ cà pháo, làm theo cách nhỏ Chôm bày, liền đem ra sực luôn, thiệt đã thèm hết sức.
Chiên cá lần này, mạnh dạn gở cho Bo ăn được rồi, chứ không như mấy lần trước, mỗi lần ăn cá he là chỉ có 2 vợ chồng, còn 2 thằng con phải làm món khác. Thiệt là cám ơn, bác Mai.

Friday, January 7, 2011

Hành trình hai năm! (2)

Sáng ngày 2/1, mẹ cài alarm thức sớm đi chổ này đây, cái chổ mà đã hứa nhiều, nhiều lần với Be, giờ mới thực hiện được.

Hành trình hai năm! (1)

Đêm 29/12, đang thiu thiu ngủ, chợt chuông reo inh ỏi, uể oải nhắc máy, cô ngủ rồi hả? sao- Noel cô có làm gì không? hai cô cháu hỏi nhau qua lại một hồi tỉnh ngủ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...