Monday, December 20, 2010

Tại sao?

Khệ nệ giúp Ba khiêng cái TV ra, chợt Be reo lên:

 - A, Be biết tại sao rồi.

-Tại sao cái gì Be, mẹ hỏi?

- Tại sao, Santa hông vào được nhà mình? I've Got It

Ba, mẹ cùng phì cười,

- Vậy nên ba đang dọn chổ cho Santa nè,

- Năm nay, chắc chắn Santa vào được đó Be, mẹ phụ họa.
Từ khi dọn  về nhà này, TV và cả dàn DVR, loa được đặt phía trước lò sưởi.

 Ở Houston này, cất nhà có xây lò sưởi kiểu cọ cho vui chứ hổng ai xài cả, thứ nhứt là vì không lạnh lắm, thứ hai là lò sưởi kiểu này không ấm đều cho cả nhà, người ta dùng  hệ thống sưởi  tiện hơn.

Hôm qua, ba ngồi ngắm nghía, hứng chí muốn thay đổi cách bày trí 1 chút cho gọn ấy mà, giờ thì cửa lò đã được dọn trống trải, sau 4 năm im ỉm, khiến ông Santa hông có chổ chui vô nhà để tặng quà cho Be, Bo, hi...hi!  Fireplace

8 comments:

Dã Quỳ said...

Nhà cửa dọn dẹp lại đẹp quá chị ui! Dzậy là năm nay ông già Noel tha hồ mà chui lọt cái lò sưởi này rùi há ...hí hí hí ...Be dzui quá hà!

PhungPat said...

Nhà k có đốt lò sưởi nên Santa sẽ không bị dính lọ đen thui ha Be, Bo. ihihihih...

Anonymous said...

Chúc gia đình em 1 mùa giáng sinh an lành, 1 năm mới hạnh phúc và các con khỏe mạnh, học giỏi nhe

L2C said...

Hihi, Be có lý....

Chúc gia đình chị Giáng sinh vui vẻ nhé

BeBo said...

Dọn lại rồi đó Quỳ, hôm trước để dồn lại che mất lò sưởi và dây nhợ tùm lum, giờ anh B dấu kín hết trong gọn gàng hơn, ông già Noel thoải mái chui ra, chui vô, hi...hi.

BeBo said...

He, he, Ông già vừa hông dính lọ vừa hông bị nóng nữa hé dì Phụng:)

BeBo said...

Gia đình em cám ơn chị Mai rất nhiều:)

BeBo said...

Be chờ Santa mấy năm nay, mà mẹ hổng biết đó dì L:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...