Wednesday, December 24, 2014

Sunday, December 21, 2014

Monday, December 15, 2014

Monday, December 8, 2014

Letter to Santa - Xmas 2014

Bỏ vô thùng thư rồi mới nhớ, quên cảm ơn Santa, giờ thằng con đang lo hông biết ôn có gửi quà không???

Sunday, December 7, 2014

Mẹ quê!

Móm mém, mẹ tôi...đẹp quá chừng
Con nhìn , con ngắm, mãi không ngưng !!!

Thursday, December 4, 2014

Texas Renaissance Festival.

Chủ nhật rồi cả nhà mình đi vô rừng chơi, thời tiết đẹp ơi là đẹp, nắng nhè nhẹ xuyên qua kẻ lá, gió lành lạnh, mát rượi mơn man, đi bộ cả ngày mà không biết mệt, càng đi sâu càng thích mắt như lạc vào khu rừng cổ tích của xứ thần tiên.

Sunday, November 30, 2014

Bắn hỏa tiển.

Black Friday, cả nhà kéo nhau ra đồng thử vũ khí hạt nhân, ha...ha.....

Cúc !!!

Năm nay thời tiết không quá nóng, lại được mưa nhiều, lạnh sớm nên cúc nhà mình xanh mỡn quanh năm, mùa này các loài hoa khác héo tàn thì ngược lại mấy nàng cúc đua nhau khoe sắc, đầy ắp ngoài sân, trông thật thích mắt !!!

Saturday, November 29, 2014

Saturday, November 22, 2014

Còn tuổi nào cho em !!!

có lẻ các bạn ở VN không ai xa lạ với cô bé này, nhưng với tôi... cô bé đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bât ngờ khác ..với giọng hát không chút trao chuốt, cũng chẳng điệu đàng em đã  nhẹ nhàng , tự nhiên chầm chậm êm đềm nhưng sâu lắng dẫn dắt tôi hòa nhập với tâm hồn em, một tâm hồn trong sáng, thánh thiện khi nhìn vào mắt em đôi mắt buồn như nói lên trọn vẹn nổi niềm cũng như ánh mắt vỡ òa hạnh phúc của cô em làm tôi xốn xang chực khóc.......bạn bè ơi nên nên lắm cùng tôi 1 lần nữa lắng nghe và cảm nhận nhé, tôi vội vả muốn chia sẻ cùng mọi người...để gió cuốn đi  tiếng hát của em đến những trái tim cùng chung nhịp đập, biết thổn thức ...và biết nhói đau...!!!

Sunday, November 16, 2014

Lễ Tạ ơn 2014.

Hội Phụ huynh và giáo chức Cy-Fair tổ chức, thứ bảy , 15/11/2014 tại trường tiểu học Willbern.

Saturday, November 15, 2014

Trước & Sau...

nàng thời tiết của xứ sở này quá ư là đỏng đảnh, khó chịu đỡ hỏng nổi luôn, mới giữa tháng 11 mà đã tê tái, làm người ta xấc bấc san ban, chán dễ sợ......

Wednesday, November 12, 2014

2014 Houston Buddy Walk

sẵn sàng cho ngày mai lên đường,

Thursday, November 6, 2014

Sunday, October 19, 2014

Tui làm giá!!!

hết mắm tới giá, tui làm giá sống để ăn chứ hổng phải làm cao ,làm thấp đâu nghe :)
đến nhà nhỏ bạn chơi, thấy nhỏ ấy úp lủ khủ 2,3 cái hộp giấy trên bồn rửa chén, tò mò hỏi: để làm gì vậy em? làm giá đó chị....thế là hỏi tới....rồi dìa xắn tay lên làm thử , hổng ngờ nó đơn giản quá chừng luôn...

Saturday, October 11, 2014

Tui làm mắm!!!

Tui làm mắm, cái chuyện mà nào giờ tui chưa từng nghĩ tới sẽ làm cái món dân dã nhà quê âý, thế mà hơn nửa tháng nay tui đã loay hoay với nó...... 

Tuesday, October 7, 2014

2014 Aquatics Meet - Special Olympics Texas

 Khai mạc tại Cy-Fair ISD Aquatics Center - Cy-Ranch High school, Sat, Oct 4, 2014.

Sunday, September 21, 2014

Trăng Hoa!!!

Rằm tháng tám, cả ngày mưa rỉ rả, không chút mong chờ để ngắm trăng Trung thu, ...chỉ vài tấm hình gắng lắm mới chụp được, may thay đêm mười sáu trời quang mây tạnh, ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng quyến rủ tay săn ảnh lơ tơ mơ này vừa chộp hình, vừa đập muỗi cả đêm, làm nghệ thực ....phải đánh đổi bằng... máu và nước....mưa...để cho ra những bức ảnh ....vừa ý ...he...he!!!

Thursday, September 11, 2014

Chợ chồm hổm !

Nghe đồn cái chợ này lâu rồi hôm nay mới rủ chồng đi , chỉ 1 khúc đường trước cổng nhá thờ La Vang, chợ tự phát do bà con xung quanh vùng bày bán cây nhà lá vườn vào mỗi sáng sớm chủ nhật cho những người đi lễ .

Wednesday, September 3, 2014

Happy BD to Be!

Happy Birthday to Be, happy Birthday to Be, happy Birthday, happy Birthday, happy Birthday..... to Be...  

Monday, August 25, 2014

First day of school.

  • First day of school year 2014-2015

Sunday, August 24, 2014

Tử Vy có....bầu !!!

Nàng Tử Vy không biết quấn quít sao với chàng Sử Quân tử giờ có...bầu rồi....dáng nàng mang bầu rất đẹp...nhìn thật thích mắt!!!

Để tặng Ba,

Mẹ đi chợ về nghe mùi thì ra anh Be đang làm bánh, còn Bo thì lăn xăn, 2 anh em chờ mãi đến bi giơ ba mới dià..... để tặng Ba, 

Wednesday, August 20, 2014

Ruốc kho!

Ăn gần hết dĩa rau muống mà còn ruốc, lật đật cắt thêm cà chua & củ cải, ăn rồi anh thở ra " No quá" !!!

Tuesday, August 19, 2014

Về Miền Tây, thương ...

Tản văn, Nguyễn Thị Hậu

Quê tôi ở miền Tây. Còn tôi sống ở Sài Gòn.
Quê ngoại tôi chỉ cách quê nội một nhánh Tiền Giang nối liền nhau bằng bến đò Mỹ Hiệp, xưa ghe chèo nay là chiếc phà có thể chở xe tải nhẹ hay xe hơi 16 chỗ. Mỗi ngày hàng chục lượt phà qua lại nối liền Cù Lao Giêng với thành phố Cao Lãnh, dân cù lao buôn bán quanh năm hay chợ búa hàng ngày từ lâu đã quen thuộc với thị tứ bên này. Nhiều gia đình kết sui gia với nhau, ngày rước dâu chiếc phà rực rỡ sắc màu chạy trên sông, lẫn trong tiếng máy nổ đều đều là tiếng nhạc rộn rã và tiếng con nít chỉ trỏ í ới...

Sunday, August 17, 2014

Gulfport - MS.

  sáng thứ bảy nấn ná cho Be xem bảo tàng, dự tính đi chơi biển tưởng chừng tan như mây khói, nhưng sau khi xem xong 2 bảo tàng, trời khá quang đãng, chợt nghĩ sao mình không đi biển, đã đến tới đây rồi mà quay về thì uổng quá, thế là "hay là mình đi biển nha anh", tui nhẹ giọng ướm hỏi, không nghe trả lời, tui lặng im nhìn trời, mà trong bụng tiếc rẻ...

Monday, August 11, 2014

French Quarter - NO.

Ngày thứ sáu, dự tính đi chơi biển nhưng trời vẫn âm u và mưa vẫn rơi rỉ rả, cố vớt vát chạy được hơn nửa giờ, mưa như trút gói quật mạnh, cây đổ 2 bên đường thật sợ, tầm nhìn mờ mịt, thôi quay về em ơi, tiếng anh B ngao ngán....vòng lại nhà chị Th...coi như vỡ kế hoạch, tối đến vẫn lâm râm rủ nhau dạo phố, thế là cả nhà kéo đến FQ, nơi mà ít ai có thể bỏ qua khi đến NO.

Monday, August 4, 2014

Đến chơi nhà chị !

Tui và chị đến với nhau đơn giản vì chúng tôi có nhiều điểm chung ai cũng nhận ra điều ấy, người phát hiện ra là nhỏ em gái của chị, nhỏ bạn ngang hông của tui, ...trước tiên là nhìn ngắm những yêu thích của nhau, thích thú trao đổi... .và rồi có dịp được gặp nhau...ờ...tụi mình có thể nói chuyện được à nha...hợp đó, thế là kết !!!

Tuesday, July 8, 2014

Trại hè 2014 của Be.

Được tổ chức ở Colorado, Denver- CampTahosa 1 tuần (6/29 - 7/5/2014).
Khởi hành sáng chủ nhật, 4:30AM  hành lý lủ khủ tập trung ở nhà thờ cả bọn được đưa ra sân bay Hobby cách 1 giờ để bay, đứa nào coi bộ cũng nôn nao, háo hức lắm, chúc các con có 1 kỳ trại vui tươi, thú vị, khó quên nha, bye con Be !!!

Thursday, July 3, 2014

Chùa Việt Nam.

Nội và ông cậu qua vài ngày là tụi mình dẫn đi thăm ngôi chùa đầu tiên, ngôi chùa lớn nhứt Houston : Chùa Việt Nam.
Hôm đó cả nhà đi dự buổi lể nhận chứng nhận của Duke Tip cho kỳ thi ACT của Be ở cách nhà 2 giờ về lại Houston mệt nhoài vậy mà Nội nghe nói đến chùa là khỏe lại ngay.

Friday, June 27, 2014

Chùa Tầm Nguyên 2, Làng A Di Đà.

Ngôi chùa nằm sâu trong rừng, hẻo lánh , hoang vu, đường đến chùa ngoằn ngòe nhưng không khó đi, không quá khó tìm, muốn đến là được.

Monday, June 23, 2014

Baseball game.

5/31/2014 @ Langham Creek YMCA -

YMCA MIRACLE LEAGUE

Saturday, June 21, 2014

Họp mặt NTT - Buổi tối nhà cô MT.

Chiều 5/2/2014, Xuân Tùng & Thu Sương đón Minh Thu từ phi trường về,

Friday, June 13, 2014

Post Card from Bus # 6137.

So surprised when we received this Post card from Bus # 6137,
Thursday- April 10, 2014
Wanted to let you know how well Khoa is doing on the bus. He is so sweet and so very well behaved. We love having him on our Bus. Thank you for how well you have raised him.
Ms. Eunice, Ms. Beth, Ms. Judy,
Bus#6137
 — cảm thấy tự hào cùng với Thathoc Nguyen.




Tuesday, June 10, 2014

Giã từ mái trường Tiểu học!!!

7 năm qua mau, từ 1 bé nhỏ xíu nhứt trường giờ đã trở thành thiếu niên tốt nghiệp tiểu học cũng không lớn bằng bạn bè đồng trang lứa, nhưng thằng bé luôn nổi bật trong mọi sinh hoạt với nụ cười rạng rỡ trên môi, luôn đem niểm vui thân thiết đến mọi người. Cùng đi với bé dạo quanh trường mới nhận ra rằng con mình quá "nổi tiếng"...hi...hi ...vì luôn nghe tiếng gọi chào " Hi, Khoa" , những cái vẫy tay, những ánh mắt trìu mến, những vòng ôm ấm áp....cảm động xen lẫn chút tự hào nữa chứ ....bởi vì mẹ có được con "Mr.Bo" của cả nhà Bình-Thảo-Be-Bo !!!

Sunday, June 8, 2014

Kết thúc năm học 2013-2014 của Be.

Anh Be có hơi đặc biệt 1 chút, nhận chứng nhận của Duke Tip cho kỳ thi ACT, có bà Nội và ông Cậu, ba, mẹ và Bo cùng tham dự chúc mừng Be tại trường Đại học Lamar University - Montagne Center .

Monday, May 26, 2014

Bà Nội & ông Cậu.

Mới đó mà bà Nội và ông Cậu dã qua được 10 ngày, giờ thì 2 ông bà đã hết ngủ ngày, hết co ro lạnh ...giờ ngồi nghĩ lại cả 2 người đều không ngờ có ngày được đặt chân đến cái xứ sở xa xôi mà cái gì cũng quá vĩ đại ngoài sức tưởng tượng này :)
Còn mình thì không ngờ bà già 90 mà còn quá khỏe, tới Sanfrancisco mình gọi điện hỏi thăm bà tỉnh bơ nói cười sang sảng, ráng nha mạ còn 4 tiếng nữa thôi, hơn 20 tiếng mạ còn đi được mà con, 4 tiếng ăn thua chi...nghe nói  thiệt là mừng.
Buổi tối đầu tiên,

Saturday, May 10, 2014

MOM SONG by BO.

Mother's Day, 5/ 2014.

Họp mặt NTT- Chiến lợi phẩm & đôi dòng cảm nghĩ !!!

Chỉ biết là vui ơi là vui.....hình nhiều ơi là nhiều...
Cô LNM từ Canada, MT từ Swiss, và bạn bè từ nhiều nơi trên nước Mỹ kéo về, ....

Sunday, April 20, 2014

Giỗ Ba lần thứ 31.

Năm nay mình mời Ba về ăn phở bò,

Sunday, April 13, 2014

Hola Cozumel.

Một trong những lý do đi cruise lần này của tui là được chiêm ngưỡng vẽ đẹp thiên nhiên của ánh dương lúc rạng đông cũng như chiều tà, 2 ngày trước trời cứ ui, ui, buồn 5'...canh hoài mà chẳng chộp được chi , sáng nay thì như ý rồi nhé,

Monday, March 31, 2014

Progreso, Mexico.

Tờ mờ sáng, tôi háo hức săn ảnh bình minh, nhưng mây mù nhiều quá,

Saturday, March 22, 2014

Spring break, ngao du - 3/15&16/2014

Ngày đầu, thời tiết ỏng ẹo làm lòng người vơi đi hứng khởi, gió mưa tầm tả suốt chặng đường từ nhà đến Galveston...thấp thỏm vì giờ nhổ neo đã đến thế mà cả nhà vẫn còn ngồi trên xe, chưa thấy bóng dáng bến cảng nơi đâu.
Là 1 trong những hành khách lên chuyến xe bus cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm....
Và rồi cũng đến giờ tạm biệt đất liền....cho tôi đi tìm cảm giác...

Tuesday, March 11, 2014

Coi nè Thảo nhỏ...

.thôi rồi còn chi đâu em ơi,....hu...hu...hic...hic...đầu tháng 3 rồi mà ổng chưa chịu tha cho con...!!!!

Saturday, March 8, 2014

Huy chương khuyến khích!!!

Vàng, bạc, đồng...không được cái này cũng được cái kia, cứ hào phóng mà trao giải cho những đứa trẻ cần được khuyến khích, cần được động viên cổ võ này, đó là mục đích của BTC - Special Olympics.
Anh Bo nhà mình cứ thế lần thi đấu nào cũng được huy chương lủng lẳng thấy mà ham, hi...hi...

Hello, Western day!!!

Be đã lớn nên mùa này giờ chỉ có hình ảnh của Bo thôi, rất biết sếp không thích mình vô trể, nhưng vẫn gọi để xin, vì cần phải vào với con trai ở những dịp cùng vui như vầy, đối với mẹ con là quan trọng nhứt, hé Be & Bo!!!  

Tuesday, February 18, 2014

Mr. Bo eats Phở.

đi học tiếng Việt mấy năm rồi, vậy mà lên bảng Mr. Bo chỉ viết được có chữ Phở ... ?


Thursday, February 6, 2014

chỉ chừng ấy...

hồi sáng này nè, ở khu nhà mình...chỉ lất phất...

Rồi Tết cũng qua...

xôn xao mấy bữa, rồi Tết cũng qua,

Tuesday, February 4, 2014

Chiều mùng 2 Tết Giáp Ngọ.

rộn rã tưng bừng, mọi năm Bo rất sợ tiếng pháo nổ quá lớn, tiếng trống quá to, nói chung là Bo không thích âm thanh kinh khủng, nhưng năm nay thì con có tiến bộ hơn nhiều...đã chịu cùng anh Be xem qua 2 đoàn lân, và chịu đựng được 2 tràng pháo liên thanh giòn giã :)
tại  Mai Tai Noodle House & Grill.

Saturday, February 1, 2014

Nụ cười Xuân 2014 !

Gửi đến cả nhà nụ cười thật tươi này của Bo thay cho lời chúc đầu năm nhé — 


Monday, January 27, 2014

Bánh tét!

Bo: What 's that? 
Me : bánh tét. 
Bo : my favorite 
Mẹ : con muốn ăn? 
Bo: yes, 
15' sau, bưng cái dĩa vô đưa mẹ, mèn ơi, 3 khoanh bánh bị khoét 3 lỗ, thằng con ăn hết nhân , dành nếp cho mẹ 

Thursday, January 23, 2014

White Xmas 2005.

chưa có năm nào lạnh như năm nay, hổng chừng sáng mai sẽ có "ngoài kia tuyết rơi ...rơi..."
đang chờ TV thông báo " no school" , lục lội xem sẽ nấu món gì ăn cho hợp ???
đầu năm 2010 cũng có ngày lạnh 20oF, nhưng cái lạnh không kéo dài.

Wednesday, January 15, 2014

Tâm sự của người hút thuốc lá.

Đầu năm đọc một bài viết của bạn, tâm sự rất thật, nhẹ nhàng thôi nhưng để cho suy nghĩ hoài. Ghiền thuốc lá! Cái tật bị người ta chê trách nhiều ít lâu nay, có điều vợ con thường nể nang người đàn ông là người chủ gia đình, nhiều công lên việc xuống, cực chẳng đã người ta mới nói ra thôi.

Sunday, January 12, 2014

Quà Tết!

Nhìn là biết từ đâu rồi hé....
cám ơn anh Đ mấy hộp cá anh nhé, cám ơn chị K, lần nào chị cũng gửi đầy 1 thùng quà vừa cho em lẫn cháu,  cám ơn anh B đã mang về những món trúng ý !!!

Ve vãn ...!

Trời vừa hé nắng là chàng liền trổ tài ngay...!!!

Bo's picture with the Grinch,

Gửi bài này vô blog cho nhớ :)


Sunday, January 5, 2014

Nỗi niềm của người đàn bà có chồng ghiền thuốc lá

đã đến lúc tôi thấy cần sự sẻ chia của bạn bè, của người đồng hay không đồng cảnh ngộ, của các anh chồng hút hay không hút thuốc, của các em mới lớn muốn thử 1 lần cho biết, của các bé có ba là người ghiền thuốc lá....nói chung là của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh, môi trường sống, mọi trình độ, mọi tôn giáo...
bạn cảm thấy thế nào khi chồng, cha,anh,em, con mình là người suốt ngày phì phà khói thuốc?

Wednesday, January 1, 2014

Giao thừa 2013-2014.

Mới 5 giờ chiều, Bo đã đòi đốt pháo, nó hăm hở lắm vì tối qua lần đầu tiên mẹ cho 2 anh em tự đốt pháo mà, thiệt là đã. Be cũng háo hức không kém, nhưng nó biết kềm chế, Be là đứa luôn gắng tự kềm chế mong muốn của mình, nó là đứa biết nghĩ suy, mặc dù 1 bàn đầy pháo rất hấp dẫn nó, nhưng nó biết phải chờ đợi mẹ cho phép, cũng như thời gian cho phép.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...