Monday, May 24, 2010

Trồng cây

Trường  Be, Bo học có 1 sân chơi mới, thế là nhóm hướng đạo của Be xúm nhau mua cây đem về trồng, vừa mát sân vừa thể thao, lại vừa ghi dấu kỷ niệm cho thời vàng son của mấy ảnh ở ngôi trường này.
Sáng sớm, cả đám kéo nhau tề tựu, nhóm trưởng dặn các em mặc đồng phục vì hôm nay có nhà báo chụp hình đăng báo Boy Scouts nữa nha.


Mấy xếp lớn đào lổ, tụi nhóc chỉ việc lấp đất và tưới nước thôi.
Chỉ 1 giờ thôi, các em đã hoàn tất công việc.

Những gương mặt hồn nhiên của thời niên thiếu.
Cô hiệu trưởng mới trẻ măng.

8 comments:

Dã Quỳ said...

Be giỏi quá nè! Trồng cây giữ bóng mát & làm kỷ niệm luôn. Những thế hệ mai sau sẽ nhớ mãi đó Be ui!

hugs & kisses!!!!!

Chôm Chôm said...

Mai mốt Be trở lại thăm trường, nhìn mấy cái cây đã lớn, chắc là sẽ bồi hồi lắm ha chị.

BeBo said...

Dì Dã Quỳ & Dì Chôm ui, nhìn tụi nhỏ trồng cây, chị nhớ năm học lớp 12, cấp lớp tụi chị có trồng 1 hàng bàng cho trường, giờ 27 năm rồi, chắc đã thành cổ thụ rợp bóng, mà chưa có dịp về thăm...

Dã Quỳ said...

Em cũng nhớ hồi em học lớp 12 cũng có trồng cây sau trường đó chị. Hôm nào phải nhắn nhỏ em họ, chạy ra sau trường chụp hình cho ngắm ké mới được. Mới đó mà gần tròn 17 năm rồi chứ bộ à. .....Chu choa ui, nếu mấy cây đó còn thì lớn lắm rùi à nhen.

L2C said...

Nhà chị trẻ con lúc nào cũng nhiều trò rôm rả nhỉ. Be và Bo thật là may mắn

BeBo said...

@L2C: chị đã chọn cho mình cuộc sống gia đình, mặc dù kinh tế hơi eo hẹp, nhưng có thời gian trọn vẹn với con...hầu đem đến những gì hạnh phúc nhứt, tốt đẹp nhứt cho chúng.

HwangNguyen said...

Hoạt động này thiệt là "Hay quá".

BeBo said...

Ở VN cũng có mà phải chứ HN, nhớ ngày xưa chị cũng từng trồng cây ở trường mình học.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...