Tuesday, November 26, 2013

Khám định kỳ 11 tuổi.

Nhìn vào lịch thấy mẹ gắn hình "visit a doctor" Bo lo lắm, chạy lại hỏi mẹ ngay, Mẹ, go to doctor but no shot, rồi Bo đưa tay sờ trán, chỉ vào tai, vào mắt, vào mũi, miệng, bụng, ý nói rằng doctor chỉ khám tai, mắt, mũi, miệng và bụng thôi, chứ không chích...mẹ liền trấn an, ừ con, no shot...
Đến ngày, rồi đến nơi, thằng bé cứ luôn miệng "no shot", lúc khám tai, gắn máy kiểm tra, Bo thích thú lắm, như 1 trò chơi mà hé, fun.:)
 
  Rồi vào phòng ngồi chờ BS, khám tới bụng thằng nhỏ cười khút khít, nhột !
 
Tới tuổi này phải chích ngừa 2 mũi, thêm 1 mũi cúm..., vì chờ y tá chuẩn bị chưa được về nên Bo bắt đầu nghi ngờ...vậy là không gạt được Bo, đành nói thật, cũng may cô này tay nghề khá cao, chỉ tíc tắc xong luôn 3 mũi, thằng nhỏ chưa kịp la, ha...ha...
Mỗi năm Bo đều phải thử máu, vì những trẻ như con cần phải kiểm sợ phát sinh biến chứng, thế là BS chuyển đến phòng xét nghiệm máu.
Trưa nay, thức Bo dậy nói với thằng nhỏ đi It'Z - chổ chơi game và ăn uống Bo, Be rất thích, con hào hứng lắm. Ngoài trời mưa rả rích, lạnh cóng, nhưng buộc phải đi tranh thủ mấy ngày nghỉ, ghé thử máu cho xong, ngồi trên xe, Bo ư ử hát theo nhạc, thấy mẹ quẹo vô, Bo biết ngay, phải làm gì, thằng con không chịu xuống xe, nhăn nhó, khổ sở...đưa thẻ chơi game ra dỗ dành 1 chặp, Bo mới chịu xuống, vô cửa, ngồi, mặt xụ xuống, buồn hiu, miệng thì lãi nhãi, mẹ "no shot", rồi lại ra dấu như là chỉ xức thuốc thôi...khách ngồi chờ khá đông, lại phải năn nỉ, dỗ dành, hứa hẹn, xong mình sẽ đi chơi tới chiều tối luôn...hổng đau đâu con, chút xíu thôi mà, you are big boy, good boy, ....rồi cũng tới lượt.
Bà y tá thấy Bo liền nói, hi boy, i remember you... vừa bước vô phòng Bo liền leo lên ghế ngồi, có lẻ chợt nhận ra đó là ghế cho người ngồi để lấy máu, thằng nhỏ lật đật tuột xuống ra đứng ở góc, nhưng khi bà y tá chỉ ghế cho Bo thì con nghe lời chầm chậm lên ngồi, ngoan ngoãn làm theo...
 


 bà muốn mình giữ cánh tay còn lại của Bo, nhưng không cần thiết...mình vừa chụp hình, vừa đưa cho Bo xem, vừa nói chuyện với Bo, chi phối tinh thần thằng bé...bà y tá dịu dàng, vui vẻ nữa, nên mọi chuyện giờ dễ dàng hơn. Bo thay đổi hẳn, đúng là con nít, mình cũng không ngờ, thằng con tỉnh bơ, vui vẻ cười như không có chuyện gì xảy ra, bình thản nhìn bà ta ghim kim lấy máu, thiệt là nhẹ nhõm...
  

 không như lần trước, cái ông kia làm thằng nhỏ gồng cứng người, hét toáng, báo hại phải thêm 1 người đến giúp...lần này thì Bo giỏi ngoài sức tưởng tượng của tui :)

2 comments:

Bảo Kim said...

Tội nghiệp hoàng tử Bo sợ đi BS. Dì K già đầu rồi mà còn sợ nè Bo ơi:) hình Bo ngồi chờ lấy máu dể thương chưa. Happy Thanksgiving đến gia đình chị nha.

BeBo said...

Cam on di Kim nhieu nhieu, Bo gan lam di oi, so di bac si nhung biet nghe loi de thuong lam :-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...