Saturday, July 13, 2013

Bye bye SF/ California Academy of Science.

Mấy ngày ở SF, mợ Ba cứ lăn xăn hết nấu món này, tới món nọ cho nhà BeBo ăn cứ sợ mấy đứa nhỏ ăn không quen, nhưng mợ Ba hông ngờ là toàn mấy món hợp gu cả, nên đứa nào , đứa nấy ăn uống say sưa nè,
ngon quá hé Be,Bo.

Chỉ còn chơi với chị P và cháu buổi sáng nay là 2 cậu tạm biệt rồi, mới đó mà đã qua 2 ngày, thiệt là ngắn ngủi, chia tay sẽ nhớ thằng bé này nhứt, nhìn nụ cười của bé dễ thương gì đâu.

Bye, bye chị B, P và bé D nha, hẹn gặp cả nhà ở Houston hé, BeBo đến museum đây,
Wow, museum này bự quá, lại đẹp nữa, tha hồ mà xem mệt nghỉ luôn.
 Be thiệt là hên, con bướm này cứ đậu miết trên tay Be gần nửa tiếng, nhiều người thích thú theo chụp hình 
Tranh thủ ôm con, Be giờ bự quá, mẹ thấp thua Be gần 1 cái đầu.





Cá sấu trắng.

Bo bi giờ đi tới đâu cũng đòi mua đồ souvernia nữa, thằng con nhứt định lựa con rắn sọc đen đỏ này, hổng biết tại sao nó thích?
 Bảo tàng này nằm trong khuôn viên của công viên, nên cảnh quan thật đẹp.
Mẹ thoải mái điệu, bắt Be theo chụp hình tới thằng nhỏ nhăn luôn...

8 comments:

Trăng Quê said...

Hè này đi chơi đã quá ha chị?

Bảo Kim said...

Ui anh Be dạo này cao bằng Ba B rồi, vài tháng nửa là cao hơn luôn, em chờ coi hình tiếp nha.

Unknown said...

mà em cũng phải công nhận là chị siêng chụp hình ghê luôn, mơi mốt lầy ra coi đã chị hen. còn em mà gặp lúc tụi nhóc làm trò cười ha hả xong rồi mới sực nhớ là quên chụp hình, tức gì đâu :))

Dã Quỳ said...

Kỳ này, gia đình đại sứ blog này đi nhiều nơi, gặp nhiều ngừoi heng, dzui quá xá quà xa luôn hà. Mình ngồi nhà chờ xem hình ké thôi mà cũng nôn nao quá chừng á. Hì Hì

Rồi ha, tạm biệt SF xong là chuẩn bị xuống Nam CA heng. Chờ xem hình và kể chuyện tiếp nè.

Hugss all.

BeBo said...

Ê Trăng, thiệt là đã đó nhỏ, về tới nhà tơi tả luôn, kaaaa....

BeBo said...

Ừ Kim Be, đã cao hơn chị 1 cái đầu rồi, chưa đầy 14 tuổi đó em, kiểu này dám tới 1,7m Kim hé?

BeBo said...

Chị rất thích chụp hình á Hiền, những tấm ảnh này rất quí, làm sao mình có thể nhớ hết được , cho nên có ảnh lưu lại là cách tốt nhứt đó nhỏ.

BeBo said...

Quỳ ơi, đi tới chổ nào mọi người cũng nhắc nhỏ, chắc là em sụt sịt suốt phải không?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...