Friday, September 13, 2013

Cháo lòng chiều mưa.


7 comments:

Mrs. Truong said...

trời ơi, chị T giết em rồiiiiiii

lou said...

chi truong em voi chi nghi choi chi thao di an mot minh kia 😃 :)

BeBo said...

Oan cho chị quá, chị ăn tới 3 mình lận mấy nhỏ ui, hic...hic...sorry Truong, món ruột của em!

Dã Quỳ said...

Em nhìn tô cháo thì không thèm, nhưng có người khác nhìn thấy thèm, đang đòi ăn cháo nè chị ui ...hì hì hì ...

Bảo Kim said...

Gần 20 năm nay em không được ăn món cháo lòng, Nói đúng là từ ngày qua mỹ đến giờ, em không biết làm đồ lòng mà mẹ em lại càng không biết nên nhịn luôn:)

Đỗ said...

Xin thêm một dĩa quẩy nữa.

BeBo said...

Nấu 1 nồi cho anh D đi Quỳ :)

@ Em xem trên mạng món gì cũng có hết Kim ơi, đừng nhịn nửa, he...he.

@ Em có làm quẩy nữa nhưng không thành công bác ôi:(

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...