Monday, September 2, 2013

Lủng lẳng?!

Hổng biết "lủng lẳng" hay là "lủn lẳn", chữ nào đúng ta ơi?
hỗm rày mình đi rải cũng bộn rồi, năm nay hơi bị muộn đến cuối tháng tám mới lủng lẳng như vầy, mọi năm tháng 6 là đã đầy giàn rồi,...cũng tại thằng cắt cỏ, đứt mất mấy dây bầu, phải quýnh quáng trồng lại cho kịp mùa...lủng lẳng...








9 comments:

PhungPat said...

Dàn bầu của chị có lưới ở trên phải k chi?

Vườn Kỷ Niêm said...

Cho em làm quen với chị :).
Nhìn cảnh giàn bầu và đàn gà làm em nhớ quê quá. Thích ghê!
An

Bảo Kim said...

Giàn bầu nhà chị nhìn thấy mê rồi còn chuồng gà nửa chứ, em thích ăn bầu luộc chấm chao và canh bầu nấu tôm, bầu tươi như vầy thì ngon hết ý luôn há chị.

Dã Quỳ said...

A ...chị Thảo có bầu rồi!!! :) :)

Chị ui, sao bầu nhà chị năm nay tròn lủm mà hổng dài thoòng như mấy năm trước (hay giống cây chị bứng cho em) dzạ ??

Có chịu đổi đậu đũa lấy bầu hông?? ...hì hì hì ....

Bầu nhà em trụi lủi, ăn sạch bách rồi mới thấy nhà chị ra lủng lẳng, thấy mê lun à!

Dã Quỳ said...

Chị Thảo Lớn ui, cho nhỏ An (Vườn Kỷ Niệm) làm quen kìa. Mai mốt em rủ Nhỏ này qua xứ cao bồi mình dạo phố há. :) :)

BeBo said...

Giàn bằng gỗ 1 bên và 1 bên là lưới đó Phụng.

BeBo said...

Em đang ở đâu hở An, Quỳ nói em sắp qua bên tụi chị chơi à?, chờ đó nghe.!!!

BeBo said...

bầu luộc chấm chao và canh bầu nấu tôm, 2 món này đa số thích đó Kim, trong đó có chị & anh B nữa, hi...hi...

BeBo said...

Không hiểu sao bầu năm nay lại ngắn chứ o dài, Quỳ ơi, mấy tuần nay ra trái mệt xỉu luôn đó nhỏ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...