Tuesday, September 17, 2013

Lan Nữ Hoàng- Cattleyas/ Queen of Orchids.

Nữ hoàng cả tháng nay trổ hoa liên tục không phí công tui chăm sóc chút nào - Cám ơn Em!!!














13 comments:

Vườn Kỷ Niêm said...

đẹp quá chị ơi. Vào nhà của chị là em mê mẩn với vườn hoa, cây lá . Em mê lan nhưng không bao giờ trồng nó ra hoa được. :(
An

Tiwn Doan said...

chào chị

Tiwn Doan said...

dạ,e vào blog của chị thường xuyên mà chưa bao giờ dám comment...7/10 này e định cư ở Houston,do cha mẹ bảo lãnh...em có thể nhờ chị 1 việc được không chị?mail em là thuytiendp@gmail.com..rất mong hồi âm của chị,chúc chị và gđ sức khỏe

Tanya said...

em có chậu lan này màu tím...chăm sóc cực hơn mấy loại lan khác nhưng khi nở hoa thì rất đẹp hén chị

BeBo said...

An, sao chị vào blog của em không thấy bài viết?

BeBo said...

Có gì cần chị giúp vậy TT, chị sẽ email cho nhỏ!

BeBo said...

Mother's day năm ngoái chị mua 1 chậu , người ta bán gây quỹ từ thiện, về san ra chậu để trồng, nhưng lụi dần chỉ còn lại 1 nhánh, chị đang dưỡng, đâm được vài chồi non.
Còn chậu này chị mua mấy tháng trước ở vườn 1 người quen, toàn là nhánh, nhưng 1 tháng nay nó bắt đầu ra nụ, rồi trổ hoa chị mừng lắm, thế là từ đó ra hoa liên tiếp hết nhánh này đến nhánh khác đó Thảo nhỏ.
Còn 1 chậu mua củ từ Lowe's thấy hình hoa màu vàng trồng cũng cả năm rồi, nhưng chưa nhúc nhích gì hết, đang trông chờ ra hoa.

QLan said...

Đẹp! Ghen tị quá!

Hơn năm nay bỏ bê đám lan của tui nên rụi gần hết rồi...

Dạo này bận biụ với căn nhà ngoài "nhà quê" nên không liên lạc và comment chi cả, chỉ thỉnh thoảng ghé blog T nhìn tí thôi.

Xem thấy hình căn nhà anh B sửa hôm trước, nhớ T nói cũng ngoài 290, mà chắc ở gần cái wet creek nào nên sàn cao quá há.

Vườn Kỷ Niêm said...

chị ơi, lúc em để comment dùng bên blogspot nhưng em dời blog qua wordpress, vuonkyniem.wordpress.com

BeBo said...

Sau lưng nhà là creek đó chị, nhà chị LAnh sửa xong chưa?, cái vụ lan này em phải học nghền sư phụ thôi:)

Trăng Quê said...

Chị T có nhận đệ tử không dzị?

BeBo said...

Chị đang tìm sư phụ để học nghề Trăng ơi:)

Dã Quỳ said...

Đẹp mê ly luôn mợi! Thích quá chị ui!

Mà em thấy mấy chậu Lan nhà chị, chậu nào cũng ra bông đẹp ghê nha! Đúng là chị mát tay lắm á!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...