Tuesday, December 24, 2013

Bất ngờ!

Đang xem phim, nghe chuông, nhỏ em bạn mấy năm rồi không liên lạc,tay bưng hộp bánh, tươi cười đứng trước mặt tui, cũng ngày này 3 năm trước em cũng xuất hiện, giống hệt tình huống hôm nay.
Nhìn thấy Bo, em nói, Bo giỏi quá, chúc mừng Bo, ủa sao em biết, em vào facebook, hi...hi...thì ra lâu nay nhỏ ấy luôn âm thầm quan tâm đến gia đình tui.
Cám ơn em dù không thường xuyên liên lạc với chị nhưng em vẫn nhớ.
Tối nay, gian phòng này như ấm cúng hơn (dù ba vắng nhà), sáng bừng, và xinh đẹp hơn nhờ món quà tình cảm của em.
Chộp tấm hình trước khi ba lên đường, sớm 2 ngày, mọi năm cứ vào tối 24, cả nhà đều ngồi như vầy để chụp hình, Be&Bo ơi giờ này Ba đã ở nhà với bà nội rồi đó.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...