Sunday, December 22, 2013

H-E-B Market.

Bo loay hoay trong cái chợ này hơn 30', vừa vào là xáp vô quầy làm nhân viên tính tiền ngay, bắt anh Be mua hàng.

 Họ sắp xếp mọi thứ i như thật, dàn máy để tính tiền thật luôn, hàng hóa có giá cả đàng hoàng, scan hẳn hoi, danh mục hàng hiện lên cho trẻ chọn và bấm vào, cuối cùng thành tiền phải trả bằng tiền mặt hay bằng thẻ, có cả tiền để thối lại.


 Khi vào cổng nhân viên bảo tàng đã cho mỗi em 1 thẻ ATM để vào trong chơi mà. Bán hàng chán Bo chuyển qua mua hàng, xách giỏ lựa lia lịa, mê nhứt là quầy thịt gà và hải sản, 


thằng con lấy đầy giỏi, không quên lựa 1 bó hoa cho mẹ và 1 gói cà phê cho ba, thật tuyệt!
 
Khu vực này trẻ con vào chơi rất đông, chúng thích thú buôn bán cho nhau, trật tự xếp hàng tính tiền, lựa hàng, 

còn người bán thì vừa mắc cở , vừa thân thiện vui vẻ, rất dể thương ♥.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...