Monday, December 9, 2013

Chủ nhật 12/8/2013.

Chủ nhật lạnh quéo, nhưng cũng ráng cho 2 thằng nhỏ đi được 2 nơi, sáng "Niềm vui Giáng Sinh" do Viet TV tổ chức ở Fun Flex, chiều ở nhà thờ gần nhà, tối mõi rã rời cặp giò xem được vài tập Oshin, trùm mền ngủ luôn, lâu rồi mới ngủ sớm, và ngon như vậy :)

























3 comments:

Đỗ said...

Be Bo được đi chơi nhiều vui quá, thích bạn Bo hay cười và quậy ác luôn.

Dã Quỳ said...

Trời lạnh teo vậy mà 3 mẹ con còn chịu dắt nhau đi chơi là hay rồi á. Bên chỗ em, mưa & lạnh quá, cuối cùng Xmas Parade mà cũng phải huỷ bỏ. Em cho CN đi học múa xong là về nhà luôn. Chủ Nhật đi học Việt Ngữ xong là dắt nhau về nhà rồi lui cui làm gingerbread house này nọ rồi bày trò phá trong nhà thôi, hổng dám ra ngoài nữa.

Mùa này, em sợ tụi nhỏ bị lạnh, không quen rồi đau là khổ thêm nữa á.

Nhìn anh Bo chơi dzui quá, làm cũng muốn đi theo nè.

BeBo said...

Tranh thu cho 2 dua di choi, tui no o nha hoai cung chan Anh oi, Bo luc nao cung nhay tung het do Bac:)
Di Quy oi may bua nay sao roi, co di dau choi, tuan nay co nang roi do, bot lanh chut :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...