Tuesday, May 17, 2011

Căn nhà tím.

Come visit The Street of Dream
Đọc cái tựa quãng cáo trên báo và nhìn ảnh khiến mình tò mò quá, giữ mẩu báo lại cho nhớ, thế là sau giờ dạy, ba mẹ con mò đến nơi này.


Ngay đầu đường vừa quẹo vào đã thấy thấp thoáng chú voi đứng chễm chệ chào đón ,


Hơi bất ngờ, vì nơi đây giữa những khu nhà không được khang trang cho lắm lại mọc lên 1 đoạn đường nổi bật với bao nhiêu là cảnh tượng trang trí rất nghệ thuật thật hay, thật đẹp, ngộ nghĩnh và lạ mắt.



Chủ nhân tiếp đón khách rất niềm nở, bằng 1 lều tranh lớn được trưng bày những bức tranh, 1 xe BBQ thức ăn nóng hổi, có cả nước uống và nước đá bào cho trẻ con.

Các em còn được thổi cho những bong bóng hình thú ưa thích, bà này rất dễ thương chìu ý từng em một, vui vẻ ôm Bo để cho mẹ chụp hình.

Thấy nhóm biễu diễn lắc vòng vui nhộn quá, mình cũng góp phần lộn xộn, không ngờ vẫn còn lắc lư nhuần nhuyễn lắm nên nảy ra ý định rinh 1 em về đó. Ở đây, họ tặng cho trẻ em mỗi đứa 1 vòng, nếu muốn.


Chú khỉ này thấy có tí xíu mà bằng tuổi anh Be đó nha, tự nhiên lấy ly nước của anh Be uống tỉnh bơ luôn, Bo nói: No, No vậy mà chú ấy hổng thèm nghe.

Ăn uống xong, kéo vô Trung tâm của "The Street of Dream".


Không hiểu sao chủ nhân lại chọn biểu tượng là chú voi màu tím to đùng và nàng bướm đủ màu sắc rực rỡ. Vì khách khứa đông đúc quá mình chưa hỏi được ý nghĩa của chúng.
Và đây Căn nhà Tím mộng mơ, từ trong ra ngoài, tất cả mọi thứ đều 1 màu tím thủy chung, chứng tỏ nữ chủ nhân rất yêu gam màu lãng mạn này.(Nàng Tanya mà tới đây là mê mẫn luôn)

Bạn sẽ dễ dàng chọn cho mình những thứ ưa thích với đủ các thể loại vừa vật dụng trang trí, tranh, đến quần áo và đồ trang sức bên trong căn nhà đầy quyến rủ này.
Choáng ngộp với bao nhiêu thứ, đủ màu rất đặc sắc.








Sân vườn rất dễ thương.





Ghế xích đu cũng màu tím.

Đặc biệt hơn nữa là bầy ột này cũng màu tím luôn , hi..hi.

Chủ nhân ngoài thú đam mê vẽ tranh, sưu tầm vật lưu niệm, bà còn có 1 khoảng sân vườn dành cho cặp vợ chồng nhà dê, bà vui mừng cho biết chú dê con bé bỏng vừa mới chào đời tuần qua.
Bà thân mật dẫn khách ra vườn giới thiệu và cho chúng ăn.
Nhìn là biết Bà Chủ Căn nhà Tím liền hé,

Phải nói là rất cảm phục bà, bà đã thực hiện được mơ ước của mình, tất cả vì say mê nghệ thuật.
Nhứt định sẽ trở lại thăm, màu tím luyến lưu này vì 3 giờ đồng hồ ở đây chưa thấy thấm thía gì cả.

22 comments:

Diên Hoàng said...

Dạo này chị BeBo làm phóng sự bằng hình hấp dẫn wá nghen :)

Bobo said...

Hay quá hén chị.Mà chị Thảo nhỏ đọc xong chắc mai book vé bay qua tham quan luôn quá :)

laclei said...

thấy mấy người có con lớn đi chơi mình rất là ganh tị nhen

HwangNguyen said...

Kỳ công thiệt chị nhỉ?

Dã Quỳ said...

Từ nhà chị ghé đó thì gần, chứ từ em chạy lên đó cũng .......đừ luôn. Mà thấy mê quá, chắc "cúp cua" rồi chở tụi nhỏ đi chơi quá hà :) :) :)

Dễ thương gì đâu luôn nhen!

ChịBaĐậu said...

wow, super cute!

Tanya said...

có em Tanya tím đây, thấy màu tím là mọi người nhắc em liên tục...hihihi....hồi tối đọc entry này bằng iphone rồi mà lười comment quá nên sáng nay mới chạy vào :)

Nhìn mê mẩn thích thiệt hén chị, cái màu tím đó ngọt quá chừng...khoái cái xích đu...mai mốt dọn qua nhà mới thì bố Annie sẽ chết với em, em sẽ bắc ảnh sơn cái xích đu màu tím nè...hihihi...Em đã có plan sẵn trong đầu chổ nào sẽ sơn tím tím bên nhà mới rồi....hihihi....Em nói cho bố Annie nghe thì ảnh tái mặt sắp thành màu tím luôn :)) ảnh lắc đầu bó tay với con vợ mê màu tím.

demigarcon said...

So cute, Bebo ơi. Cho demigarcon xin địa chỉ nhé.

BeBo said...

Chỉ bỏ hình lên thôi anh Hoàng ơi, chổ này đẹp quá nên có ghi chú chút đỉnh, hì...hì.

BeBo said...

Ừ, Thảo nhỏ mà qua xem chắc nhận chị em với bà chủ nhà luôn quá hé Thuyên:)

BeBo said...

Ở gần nhà mình lắm Lei ơi, chứ hổng có đi chơi xa, vài năm nữa thì tha hồ ngao du mà nhỏ ơi:)))

BeBo said...

Chị cũng hông biết bà ta góp nhặt trong bao lâu mà có được chừng ấy sản phẩm để trưng bày, đúng là kỳ công Hoàng Nguyên hé:)

BeBo said...

Chị chưa xem hết, bữa nào rãnh mình đi xem nha Quỳ:)

BeBo said...

Dễ thương lắm Đậu:)

BeBo said...

Em Tanya Tím, ha...ha chắc chết danh luôn quá, làm nhà mới toàn màu tím hết đi nhỏ, em mà chịu bày hàng chắc hông thua bà này đâu hé, hi...hi:)

BeBo said...

Có web nè Demi vào xem thêm nha, nếu có đi được cho mình hay rồi đi cùng hé: www.thepurpleelephantgallery.com

PhungPat said...

Nhà em cũng có căn phòng màu tím, em cũng thích màu tím và em thích bài này luôn, hihihihi....

BeBo said...

He, he ...cặp vợ chồng son này lãng mạn quá cở nha, có căn phòng màu tím chắc dễ thương lắm hở?

demigarcon said...

Thanks Bebo nha, nhất định sẽ đi. Lúc nào đi Demi hú đi cùng nha.

BeBo said...

Demi đang ở Houston?

hanhdo said...

đúng là niềm đam mê .Căn nhà quá tuyệt vời

BeBo said...

Nếu được xem, chị nghĩ Hạnh sẽ thích lắm:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...