Tuesday, February 1, 2011

Rước Ông Bà!

Đi làm được 2 tuần, bụng bảo dạ, tuần tới lãnh kỳ lương đầu tiên mình xả láng kéo cả nhà đi ăn sea food.
Nhưng hởi ơi, giấc mộng tang tành, sự cố xảy ra, từ chiều hôm qua cho đến bi giờ làm mất hết hứng thú.
Chuyện là như vầy, sáng sớm được điện cho biết đi làm sớm hơn thường lệ 2 giờ, lật đật tỉnh ngủ, chuẩn bị đi làm, thức ba dậy lo cho Bo đi học, còn mình thì hăm hở lên đường.
Trường mới làm lại nhà ăn nên rất hiện đại, đẹp đẻ, quản lý rất dễ thương, cười nói và công việc thì không cực lắm so với mấy trường đã qua, vui vì được làm ở trường này cả tuần luôn, khỏe.
Nhưng người ta thường nói "Cuộc vui nào cũng tàn", không ngờ cuộc vui của mình tàn sớm quá...lúc về, ba chớp ba nháng de xe, quẹt luôn vào xe bên cạnh, thế là...thôi rồi lượm ơi.
Cả buổi sáng nay phải tới lui với văn phòng trường, làm việc với cảnh sát, chứng minh bằng lái, bảo hiểm.
Được cái là cô giáo chủ xe bị quẹt dễ chịu, nên chuyện cũng không rắc rối .
Chắc mẽm rẻ nhứt là đi tong 2 tuần lương...hờ...vì nếu hư ít thì bảo hiểm đâu chịu trả:(
Buồn tình, thôi mình rước Ông Bà về sớm vậy, trời đột nhiên lạnh tanh như vầy, có Ông, Bà về cho ấm, ngày cuối năm coi như xả xui.
 Năm Mới Ông Bà phù hộ cho con cháu cơm lành, canh ngọt, nhiêu đó đủ lắm rồi. Gia đình con cám ơn Ông Bà đã chịu khó ăn mắm, ăn muối với tụi con thời gian qua.



*** Còn vụ này là của thằng em tìm và hiểu:
Có ai biết tục lệ đưa rước Ông Bà giữa hai miền Nam Bắc có khác nhau ?? 
- ở miền Bắc và Trung thì 30 tháng chạp con cháu cúng để RƯỚC Ông Bà, chung vui 3 ngày Tết với con cháu, tới sau Tết thì được con cháu cúng TIỂN đưa đi (về Trời)
 - ở miền Nam thì ….ngược lại, 25 tháng chạp cúng ĐƯA Ông Bà đi (về Trời), sau đó dọn dẹp bàn thờ và chùi lư hương (nhất là không thấp nhang trong những ngày này, lý do là Ông Bà đi mất tiêu rùi !), tới ngày 30 tháng chạp thì cúng RƯỚC Ông Bà về (also rước luôn Ông Bà Táo, lúc đưa đi là ngày 23 tháng chạp) …để cùng ăn Tết. 
Như vậy, theo quan niệm của người Bắc và Trung thì Ông Bà ở luôn trên Trời, chỉ về với con cháu trong những ngày Tết (hay những ngày giổ kỵ), còn những ngày khác, con cháu có cúng quảy chỉ là vì có lòng tưởng nhớ, chứ Ông Bà hong có biết (!????)
Còn theo quan niệm của người Nam thì Ông Bà luôn ở với con cháu, quanh năm suốt tháng, nên con cháu phải đợi sau khi đưa Ông Bà đi (về Trời), mới …dám dọn dẹp bàn thờ, chùi lư hương (và không có thấp nhang), tới khi rước Ông Bà về nhà thì mới cúng quẩy luôn (!????) 
Hihihi….có ai biết khác hơn, xin chỉ dạy cho ! 
Chúc mọi người, năm con Mèo được an khang và thịnh vượng, tấn tài và tấn lộc, vui vẻ và hạnh phúc …nhiều nhiều nhiều !!!

36 comments:

BBR said...

Chị ơi, thôi tự an ủi là "của đi thay người", người không sao là tốt rồi, đừng chán mất vui ngày tết nha chị. Về tục lệ em không biết chi tiết nhưng em nghĩ "Phật tại tâm", chuyện cúng lễ chỉ là hình thức mình thể hiện còn cơ bản là trong lòng mình nhớ thương thế nào và khi ông bà sống mình đối xử ra sao. Nhìn Bo bộ dạng khúm núm bên bàn thờ ra dáng quá! :D
Chúc gia đình chị một năm mới mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn!

Mrs. Truong said...

Nhà em mới rước ông bà về ăn Tết sáng nay luôn á chị.

Diên Hoàng said...

Dzô chia sẻ 1 tí tẹo. Không chọc ghẹo và cũng không mè nheo :)

Anonymous said...

Huhuhu, hug chị nè, nhưng mà coi như trả cho xong cái năm "dữ" này đi chị há ?

Em said...

Happy Tet chi, nam moi roi, xui rui se qua di het.

nhtvl said...

\từ 20 đi tảo mộ, 23 dưa ông táo,30 rước ông bà,mùng ba đưa tiển ông bà về trời, mùng bảy hạ nêu hết tết

CapriR said...

Chúc mừng năm mới!!! Hy vọng về một năm sắp tới tươi sáng nghen chị .
Nhìn Bo vừa lạy vừa cười mím chi thấy anh chàng láu quá chị ơi.

Lana said...

Mâm quả Tết đầy đủ và đẹp quá. Năm Mới thật tốt lành nha mẹ Th. ba B. và Be Bo.

Mẹ Peapod said...

của đi thay người, coi như là cái xui cuối năm cho nó qua luôn.

Chúc anh chị, Be và Bo có một năm tràn đầy yêu thương. Chúc hai anh em nhà nó học hành giỏi, yêu thích trường lớp, và vâng lời ba mẹ. :D

Tanya said...

xui rủi chút xíu cuối năm qua đi để năm mới mọi việc bắc đầu tốt đẹp hơn và may mắn hơn.

Chúc gia đình chị năm mới nhiều vui vẻ hạnh phúc.

PhungPat said...

Nhìn mâm cơm vầy là biết sang năm gia đình mình sẽ ấm cúng nè chị.

Nhà em người miền Nam nên cái đoạn chị viết về miền Nam là chính xác. hihihi..., em k biết cái gì hơn hết hà.

Mai/Diệu Sương said...

Gia đình Th trông hạnh phúc lắm. Nhìn Be cầm nhang vái thấy thương ghê. Còn Bo chấp tay xá cũng thương quá chừng. Hai đứa nhỏ ngoan quá!

Cuối năm bị quẹt chút xíu xả xui rồi đó nhe Th.

Chúc gia đình Th một năm mới an khang thịnh vượng.

Mến,
DS

ChịBaĐậu said...

Coi như cái xui cuối năm chị xả luôn rồi đó. Nhìn mâm cỗ xôm tụ quá. Happy Tết, chị.

HwangNguyen said...

Vậy là cuối năm xả xui rồi đó, năm nay sẽ có nhiều may mắn.
Không khí Tết nhà anh chị B-T ấm cúng quá đi thôi. Không thấy cảm giác xa xứ. Xuân mới chúc anh chị và các cháu mạnh giỏi, an khang thịnh vượng.

quyên said...

Thôi, coi như năm cũ gánh hết rồi, năm mới toàn may mắn và vui vẻ ha chị. :)

BeBo said...

Hổng sao em, hoi man mác 1 chút ngày hôm í, bi giờ mọi chuyện đã quá vì mấy ngày nay lu ta bu quá. "Phật tại tâm" quá đúng luôn mẹ TT ơi, cám ơn lời chúc của nhỏ:)

BeBo said...

Hà, hà nhỏ Trương này lặn 1 hơi tới VN luôn hé, tài thiệt:)

BeBo said...

Có vụ mè nheo nữa hả anh Hai???

BeBo said...

Con Mèo mong sẽ yên lành hé Mẹ Kiến:)

BeBo said...

Em cũng vậy hé, thương nè:)

BeBo said...

Anh Tr, vậy là Ông Bà đưa vào mùng 3 à, chứ không phải ở lại với mình sao, buồn vậy?

BeBo said...

Bo láu và lém lĩnh hơn anh Be nhiều, Bo biết giỡn nha, còn anh Be thì hổng biết đâu, dì Cap ơi:)

BeBo said...

Mâm quả còn thiếu quả sung dì Lana ơi, mình thế vào thanh long cho đủ ngũ quả, cám ơn lời chúc của dì nhiều nha:)

BeBo said...

Chị cám ơn mẹ PP , về ăn Tết với gia đình vui vẻ em hé:)

BeBo said...

Coi như xả xui, chị cũng nghĩ vậy. Mọi chuyện vui vẻ vào năm mới chị cũng mong vậy đó Tanya và Đậu:)

BeBo said...

Hy vọng em đoán trúng cho chị mừng Phụng hé:)

BeBo said...

Bo thích thắp nhang lắm đó dì Sương, Be thì đã lờ mờ hiểu về Tết,về cúng Ông Bà:)

BeBo said...

Cậu Hoàng mấy hôm nay đi xa mới về hay sao?
Năm nào Tết cũng chỉ có gia đình mình thôi em, Cám ơn nha:)

BeBo said...

OK, thanks Quyên!

nhtvl said...

À đúng rồi, 30 mình rước ông bà, ông Táo, mùng ba dwa tiển ông bà về trời, còn ông táo ở lại với mình để ghi chép nhật ký có lẻ ổng sẽ dùng facebbook mỗi ngày đó, cuối năm 23 báo cáo ngọc hoàng cho tịện.

LU said...

HAPPY NEW YEAR. Cái hình ava của chị hay quá! :)

hanhdo said...

Nhìn Chị cúng ông bà cũng xôm tựu quá. Chúc năm mới Gia Đình Chị thật nhiều thuận lợi

BeBo said...

Cám ơn anh Tr, từ đó tới giờ em ít tìm hiểu chi tiết về đưa rước Ông Bà, nay đã biết rõ:)

BeBo said...

Thanks Lu, chúc em năm mới nhiều cái mới hé:)

BeBo said...

Hôm mùng 2 gọi về nhà đông đủ hết vui quá, nghe giọng mẹ rất vui và khỏe nữa, thiệt mừng Hạnh ơi:)

Anonymous said...

Hi mates, how is the whole thing, and what you
would like to say concerning this post, in my view its genuinely awesome in favor of me.


Feel free to surf to my blog post: new cellulite treatment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...