Wednesday, March 6, 2013

Mừng Tết Quý Tỵ - Việt ngữ Cy-Fair.

Thứ Bảy , 2 tháng 3, 2013 từ 5:30 tới 8:30 tối tại trường Campbell.

Vài tiết mục văn nghệ đặc sắc.
What a wonderful world.
Thế giới này vẫn đẹp.
Tuổi Mộng Mơ.
Rất bất ngờ xuất hiện Bé Gái lên sân khấu múa rất tự nhiên, rất nhịp nhàng, duyên dáng cùng với các chị đang biễu diễn, tạo điểm nhấn ấn tượng cho phần hoạt cảnh này.
Ngoài ra còn có:
Tết đến rồi.
 
Đơn ca : Happy New Year.
Sớ Táo Quân.
Múa Dù.
Ơn Nghĩa sinh thành.


Đàn tranh & Chiêng.
Xuân Ca.
Chào Việt Nam - Hello Vietnam.
Kịch Quả Dưa hấu.
Xổ số, giải độc đắc về tay bé trai này.


3 comments:

Dã Quỳ said...

Hôm đó em phải đi cày cả ngày (đến khuya mới về). Nếu không là dẫn anh em Cún ghé ăn Tết muộn với các anh chị ở đấy rồi.

Mấy chương trình văn nghệ dễ thương quá hà. Em ngồi canh me chị upload clip nào là coi clip đó luôn á ..:) :) ..hì hì hì Vui nhất là hoạt cảnh Tuổi Mộng Mơ nhen. Bé gái tụ chạy lên múa theo các chị là con ai mà dzui quá hà!

Xôm tụ nhen!!! Dzậy là ăn Tết cho hết tháng Giêng luôn heng chị!

BeBo said...

Khá đông tối hôm đó, phải chi có bé Chuột mặc áo dài đẹp lên múa, còn anh Cún thì sẽ biễu diễn dương cầm thì tuyệt vời luôn!

Laptop cũ said...

Chúc mừng năm mới cả nhà nhé, nhiều niềm vui và hạnh phúc ^^

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...