Friday, March 8, 2013

Cây cải vườn em!

Vườn em có một cây cải, mẹ em hổng có trồng, tự nó chồi lên, rồi tự nó lớn mình ên.
Cũng có vài cây khác chồi lên cùng với nó, nhưng bị sâu ăn, không lớn nổi, mẹ em đã nhổ cho gà ăn.
Có lẻ do hột cải năm trước rụng xuống nên có nó.
Trời mùa đông lạnh ngắt, cây cỏ vườn em sống không nổi ngủm gần hết, vậy mà cây cải này càng lạnh , càng khoái, cứ mơn mỡn, lớn phây phây, hổng cần chăm sóc gì ráo.
 Trời lạnh cóng, em ở trong nhà, hổng dám ló mặt ra, cho đến 1 bữa chiều, nắng chút chút, ấm chút chút, em mở tung cửa chạy ra vườn xem ba, mẹ làm đất, nhổ cỏ chuẩn bị cho mùa xuân tới.
Em muốn giúp mẹ làm cái gì đó, thế là mẹ nói, Bo ơi tưới cây dùm mẹ nghe.
Nó lớn lắm, xanh um cả 1 góc vườn, mẹ nói đó là cây cải, mẹ muốn em lặp lại mấy lần cho nhớ tên, rồi mẹ hứng nước cho em.
Cây cải bự quá, hơn 1 vòng tay của em, em tưới vòng vòng tới 10 thùng nước mới đủ.

6 comments:

lou said...

cai xanh ha chi .? cong bo tuoi no moi lon vay do

BeBo said...

Ừ, cải xanh ăn bánh xèo đó nhỏ:)

Đỗ said...

Hai cây là đủ bữa bánh xèo rồi. Thấy em hớn hở vui quá.

BeBo said...

Có duy nhứt 1 cây hà anh ơi!

Mai/Diệu Sương said...

Loại cải xanh này chịu lạnh hay thật! Nhìn thấy muốn ăn bánh xèo liền! Bo được nhờ quá xá cỡ luôn, thấy mà cưng!!!

Dã Quỳ said...

Loại cải xanh này và salad là loại rau chịu lạnh mà chị! Em trồng toàn mùa lạnh không hà.

Rau này ăn bánh xèo, muối dưa cũng ngon luôn. Không thôi nấu canh, bỏ vài lát gừng vào ăn cho giải cảm héng!

Nhìn Bo tưới rau dzui thì thôi luôn à!

hugs & kisses cả nhà nè

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...