Saturday, March 23, 2013

CC- USS Lexington- Museum on The Bay.


The USS LEXINGTON, CV-16, is a World War II-vintage Essex Class aircraft carrier. 14 basketball courts can fit on the flight deck.

Nhìn từ Texas State Aquarium .



Tour 1- Flight Deck.
Chúng tôi , ai cũng thích tour này nhứt.
Anti- Aircraft gun.
 Aircrafts.
 
 
 The Plank, Navigation Bridge.
Tour 2- Foc'sle tour.
Tour 3- Gallery Deck.



 
 

 
 

 
 
 
Ba cõng Bo lên xuống cầu thang mệt quá nên chỉ đi được có 1 tour, rồi ngồi nghỉ chờ mẹ và Be,ráng leo được thêm 2 tours nữa thì đói bụng kéo nhau đi ăn. Đoạn đường từ trong ra ngoài giờ thấy xa hơn, nên cả nhà phải chờ xe chở ra vì mõi chân lắm rồi.
Đói quá, thấy con tôm thằng nhỏ mắt sáng rở, ăn không kịp nuốt,
 

Ăn xong trở lại,vì Be xem chưa đã, nhưng chỉ có mẹ đi với Be thôi.
Tour 4 - Lower Deck.
 
 Bếp ăn trưng bày rất giống thật, thức ăn thật tươi và trông rất hấp dẫn.
 
 
 
 
 Tour 5 -Hangar Deck.
WWII Aircraft,
Cuối cùng là 3D MEGA Theater, Flight Simulator.
Thiệt là đáng đồng tiền, bát gạo khi tham quan con tàu này, quá nhiều thứ để xem, để tìm hiểu,Tui thì không hiểu gì nhiều, nhưng rất thích thú, huống hồ gì Be. 
Có lời khuyên là,  nếu ai có con nhỏ dưới 10 tuổi không nên đi vì leo lên, xuống rất mệt, với lại tụi nhỏ chưa hiểu gì nhiều nên sẽ mau chán.

2 comments:

Dã Quỳ said...

em có đi Corpus Christi thì cho tụi nhỏ đi Aquarium và tắm biển, dạo phố thôi ...chứ mấy viện bảo tàng loại này thì chưa dám cho tụi nhỏ đi, vì chưa hiểu gì nhiều mà.

Bản thân em thì em cũng thích bảo tàng này á chị. Đi lên đi xuống hoài mà hổng xem hết luôn à.

BeBo said...

Ừ, hè này có lẻ tụi chị sẽ trở lại để tắm biển, sạch hơn nhiều so với Galveston á dì Quỳ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...