Friday, November 5, 2010

Mở hàng!

Tối nay, mẹ cho mấy con thức thêm 1 tiếng nữa để chờ ba về nghe, yah...2 thằng tí tởn vừa đọc sách, vừa chơi vừa nhấp nhõm đợi ba.
 Nhưng chờ đợi mãi đến 10 giờ mà chẳng thấy tăm hơi gì của ba hết, mõi mòn, 2 đứa sốt ruột hỏi, mẹ cũng hổng biết trả lời làm sao, ừ chắc máy bay xuống trể, thôi đi ngủ đi con mai còn đi học... 11 giờ mấy, ba mới về tới, thời tiết 2 ngày liền mưa gió nên bị chậm lại hơn 1 giờ. Tội nghiệp, Be, Bo vừa mới ngủ xong.
Mõi mệt, ba thay đồ vào ôm Bo ngủ, thằng nhỏ như là phản xạ tự nhiên vòng tay ôm cổ ba ngủ ngon lành.
Sáng sớm, choàng tỉnh dậy, Ba về., ba về..Bo la lớn , mừng rỡ, kêu lên rối rít, thế là hai cha con đi rửa mặt đánh răng.
Mẹ xuống bếp làm đồ ăn sáng. Ba soạn va-li , bầy hàng ra, cho Bo ăn xong, mẹ xà xuống.
Be, Bo có quà nè, đâu lại mặc thử đi con. Mấy ngày nay trời trở lạnh, cái lạnh đầu mùa chỉ se se, mấy cái áo "Made in Vietnam" này không mỏng mà cũng không dầy, rất ư là thích hợp, mẹ cũng định tìm mua cho Be, ngờ đâu, "buồn ngủ gặp chiếu manh", sáng nay mình "mở hàng" mặc đi học luôn hé.
Bo mặc áo mới nhảy cà tưng, Be thì xăm xoi 1 chút, mẹ ơi có hình con mèo, có phải của girl? Kiểu này của boy, chứ hổng phải girl đâu con. Be mặc vừa in, còn Bo thì hơi rộng 1 chút. Ai  khéo chọn quá vậy hổng biết nữa. Ba của Be, Bo mà có đi lựa đồ cho con còn phải khó khăn lắm lắm ấy chứ.
Màu áo cũng hợp với 2 thằng nữa, áo Be nhã nhặn, ra dáng thanh niên, của Bo thì ...ôi mẹ còn thích nữa, huống chi con, con mặc vào và làm dáng i chang người mẫu luôn, ha...ha. Đẹp quá.





Mẹ lật đật chụp vội vài pô vì xe bus vừa tới. Bye, con.
 - Mấy cuốn sách của em, ba nói.
Chờ đợi bấy lâu, hôm nay mình mới được cầm chúng trên tay, quà của người chị lớn gửi tặng, sung sướng và thật cảm động, chỉ 1 dòng commend ngắn ngủi , chị nhanh chóng gật đầu ngay, rất trân trọng những tác phẩm quý giá và cám ơn chị nhiều lắm.
Nhưng chặng đường đi của 2 quyển sách này lại được đảo 1 vòng lớn, chị H từ SG ra HN ra mắt sách, chị đã ký tặng sách cho mình và mình đã nhờ nàng  nhận dùm, sau đó nàng lại gửi ngược vào SG cho bạn anh B giữ. Giờ thì bay nửa vòng trái đất mới về đến người được tặng, hành trình gian lao vậy đó làm sao mình không trân quý cơ chứ.
Và cũng vì 1 chút vớ vẩn, 1 chút lúng túng của bà chị dở hơi, nhỏ em hiểu ý và rất ư tâm lý nữa đã chạy tìm mua cho bả cái quyển này đây, sao mà nhìn tới, nhìn lui xung quanh tui toàn người dễ thương không á.

Em này còn nhân dịp  gửi 1 chút quà quê hương cho người chị đang " ngóng" quê mà chưa về được nữa chứ, hèn chi OX tui nói, con nhỏ này nó lanh lắm.

Thôi thì, lời ngắn, tình dài, mình cảm động và rất hạnh phúc với chân tình của L và M đã dành cho gia đình mình, cám ơn hoài nghe khách sáo quá, hẹn 1 ngày không xa " sẽ trả thù này", sợ chưa, nói dùm cho DQ luôn đó nghe.

24 comments:

Chôm Chôm said...

Chà, chàng dzìa nhà rồi. Có người dzui như Tết ta ơi! :D

Diên Hoàng said...

Hình như có người mua máy chụp hình mới mà chưa khoe :)

Aii lướtttttttt đi ngoài sương gió, không dừng chân bước em bẽ bàng... ôi, vừa thoáng qua, em mơ ngay bước chân chàng...

PhungPat said...

Nhìn Bo làm dáng kìa, cưng qua con ơi.

Áo của 2 đứa nhìn đẹp ha chị.

well, sách từ VN, em thích quyển của Nguyện Ngọc Tư. Chị đọc xong, viết 1 cái review nha chị.hihihi...

Chúc chị vui hen.

BeBo said...

@Ch�m Ch�m
Đúng rùi, suy bụng ta ra bụng người í mà... , vui như Tết VN ở Mỹ đó, kha...kha!

BeBo said...

@Di�n Ho�ng
Chưa có cái diễm phúc đó anh ui, hình chụp bằng máy quay phim không rõ nét gì hết, nếu có máy mới thì mấy cái áo thấy đẹp hơn nhiều.
Bữa nay, hát chọc tui nữa hả???

BeBo said...

@Phung Tran
Ừ, áo đẹp và rất vừa vặn, cuốn của NNT là 1 người bạn gửi tặng chị DQ đó em, để DQ review hay hơn chị nha Phụng.

Lana said...

Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng cả nhà xum vầy. Chúc mừng quà 'của một đồng công một nén' (chuyên chở tình cảm).

Bo mặc áo hơi rộng là các dì mong con lớn nhanh khỏe mạnh đó :)

Dã Quỳ said...

Á chèng đéc ui, có chàng dzìa nhà hèn chi hổm rày hổng thèm réo em nhen ...:)) :))

Cám ơn nhỏ Mía nhiều nhiều nè. Sao biết DQ mê NNT dzậy ta ??? Nhỏ Mía đâu, lại đây cho DQ hugssssssssss cái coai.

Cám ơn chàng của chị Th. Lớn đã cõng "Yêu Người Ngóng Núi" qua đây cho DQ luôn nha.

3 mẹ con có quà dzui quá. Điệu này thì DQ phải chạy vù qua nhà chị Th. Lớn nhanh nhanh để lãnh quà mới được ...hí hí hí ......(hồi hộp quá nè).

Chúc cả nhà xum vầy, hạnh phúc nha anh chị & Be, Bo ui !!!

hugsssssssssssss hết cả nhà và cả mấy chị dễ thương, nhỏ Mía dễ ................"ghét" luôn nha ...:) :)

LU said...

Đọc tít mở hàng tưởng có thức ăn em té vào...ra là chị đang show hàng VN. Hắn đội mũ áo xanh làm duyên trông duyên quá! ;))

quyên said...

Sướng quá, mỗi lần có 'hàng' ở VN về là mong ngóng được mấy thứ này.
Cuối tuần cả nhà vui nha chị!

BeBo said...

@Lana
Áo ấm là phải rộng rãi dễ chịu như vậy chứ, con sẽ còn mặc được thêm năm nữa, con cám ơn dì và dì Mía của con với anh Be, nhiều nhiều, bự bự nha:)))

BeBo said...

@ Dã Quỳ mới nhá có một chút có người hiểu ý liền hé, sướng thiệt.
Chừng nào vù qua nhà chị đây?

BeBo said...

@LU
Đọc còm biết ngay có tâm hồn ăn uống tràn trề rồi í. Bo khoái áo mới quá, nghiêng qua, quẹo lại tứ tung hết dì Lu ơi.

@ VN về lần nào cũng cả thùng sách dì Quyên ơi..., chứ không cần đồ ăn như xưa nữa.
Cuối tuần có đi đâu không dậy nhỏ???

Mía said...

Hihi, cuối cùng " hàng" đã tới.
Áo em đi mua có sự tư vấn của nguời HN, hihi, chứ em hổng cóa biết lựa mô, khờ ệch lắm chứ lanh gì :D

** Chị DQ: í, có ngừi nói em dễ ghét, hô biến cho "ngóng" về lại với em, hihi

HwangNguyen said...

Vậy mà em cứ nghĩ là anh Bình về Mỹ ngay sau bữa 3 anh em ngồi uống cà phê với nhau chứ?! Chắc anh có việc nên ở lại lâu hơn, nếu biết anh Bình còn ở VN, em đã mời anh ghé thăm nhà em rồi. Chán thế!

hanhdo said...

Em vui lây với niềm vui của Chị . Cám ơn tất cả những người bạn chân tình của Chị . Em nghĩ về VN sau này chị có được rất nhiều bạn và vui nhiều hơn .

hanhdo said...

Chị ơi cho Bo đi học đàn đi . Em nghĩ Bo học được đó . Em cũng đang cho MQ học đàn.

BeBo said...

@Mia
Nhìn Be Bo mặc áo tui tưởng là con của mấy người chứ hổng phải của tui, công nhận tư vấn và cả người mua hay thiệt nghe.
Vậy mà nghe đồn nàng lanh và nói chuyện có duyên nữa đó.

@ Hông sao HN ơi , sẽ còn về VN dài dài, hẹn dịp khác nha cậu.

@ Lần sau về VN, sẽ gặp được nhiều bạn hơn vì Be, Bo lớn thuận tiện đi nhiều, thăm nhiều Hạnh hé.
Chuyện học đàn để chị hỏi thăm xem sao? MQ chịu học không?

Unknown said...

Được cưng quá hé, chị không "ghen" :=)). Chúc cả nhà đoàn tụ với nhiều .. nhiều ngày vui đang chờ đợi . Be và Bo mặc áo đẹp của cô Lana và cô Mía tặng phải không Bebo ?

BeBo said...

@khami
Chị nói trúng phóc, 2 dì ấy gửi ba đem về cho Be, Bo đó chị.
Mấy bữa nay chị đi chơi xa mới dìa hở chị?

Unknown said...

Hai cậu bé có mấy Dì "đẹp" cưng, "hên" quá - good taste . Chị đi xa mới dzìa :=)

Moon said...

Một người về mà cả ba mẹ cười đều vui tít mắt kia kìa. :)

BeBo said...

@mooncakesg
He, he dì Moon chọc quê ba mẹ con hé, nói nhỏ " có người được khen lắm đó nghe":)

BeBo said...

Chị Khami, tụi nhỏ lucky quá hé chị, em cũng vui lây:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...