Tuesday, November 9, 2010

Bệnh & Hoạn

 No Ho, ho..., khục khặc mấy ngày qua, đêm cứ ho miết, sáng lại mõi nhừ cả người, đoán rằng mấy con vi trùng cúm đã xâm nhập.
Check email, bạn gửi, xem, tức cười, đầu nhẹ phần nào., nghĩ đến mọi người- ai cũng cần relax nên bỏ lên:

Ảnh độc






Slogan không đụng hàng






 
 Question Mark *** Đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi.
                       Hãy tự hỏi , sao giỏi mà vẫn nghèo???
Don’t be proud that you’re poor but smart
 but ask yourself if you’re so smart why are you still poor.
 
*** Không nên "đập" con gái dù chỉ bằng 1 cành hoa,
mà hãy lấy khăn mùi xoa gói thêm cục gạch!!! Shocked 
   
888 Một cây làm chẳng nên non,
   Ba cây chụm lại, thành thừa hai cây... I've Got It 
 
 Thumbs Down  ### Học,
Học nữa,
Học mãi,
...
Đuổi, nghỉ!   
 
*** Không thầy đố mày làm nên,
Làm nên mày quên luôn thầy...

8 comments:

chịBaĐậu said...

Chị đỡ chưa?
Thanks chị cho coi hình và mấy câu vui vui. Đọc ở đâu đó rồi, giờ đọc lại vẫn thấy mắc cười.

Tanya said...

chị bị ho thử ăn chanh mật ong đi, đỡ lắm đó. Chị cắt lát chanh mỏng mỏng, bỏ vào 1-2 mật ong rồi đem chưng khoảng 15min xong thì chị ăn và uống nướng ấm ấm....ăn một ngày 2-3 lần tới tối sẽ khỏe lắm đó.

Hình ảnh mắc cười quá trời...hihihi...thích cái tấm ông sư mặc áo vàng chạy xe vàng, chơi đúng fashion ghê luôn :))

HwangNguyen said...

Mong chị chóng khỏi bệnh.
Thấy mắc cười, nhưng cũng có cái cười hổng nổi.

Dã Quỳ said...

Chị ui, nghỉ ngơi nhiều cho chóng khỏe nha. hugssssssssssssssssssss

Dã Quỳ said...

Á quên, bệnh thì có bệnh, nhưng hổng có ai "hoạn" hết à nhen .......

hahahha ...chạy ra rồi, mà đọc lại cái tựa của chị xong lại quành lại á ....hehehehehhe

quyên said...

Chị có ăn thử hẹ chưa? Giữ ấm đôi chân nghe chị.

BeBo said...

@ch?Ba Dau
Có chuyện vui, nên đỡ rồi Đậu ơi.

@ Tanya, chị ăn chanh va mật ong 2 hôm nay, thấy đỡ, nhưng hồi đêm ho suốt, nên sáng dậy mệt mõi quá.

@ Chị không có ăn hẹ Quyên ơi vì không có đi chợ, chỉ uống thuốc và ngậm chanh thôi. Ngày xưa, chị xem thường cái vụ giữ ấm cho bàn chân, giờ mới thấy được công dụng của nó.

@ Quỳ, sao nói qua nhà chị mà êm ru vậy hở. Ừ, quạn là bỏ lên mấy cái hình cho vui ấy mà.

@ Chị bớt bệnh rồi Hoàng ơi, vì đang có tin vui .

Dã Quỳ said...

Chị Th.: cuối tuần định chạy qua lãnh quà mà chở tụi nhỏ đi lòng vòng rồi đi chơi (thời tiết đẹp quá mờ) nên .......hổng dám gọi chị lun. :) :)

Úi, khai mau, có tin dzui gì dzạ ??? (xem con nhỏ tò mò nè)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...