Thursday, June 17, 2010

Hồi báo 3 -Mồ côi 2 lần- Đạt/Nils

10/4/2005

Hi, this i Dat ( Nils )

I'm not so good to talk English
It's hard to tell you....
But in Christmas so happed a very big disaster in Thailand.
We was there.
And my mum and dad are died... ( ulla-stina and Thomas ) I don't know who i can say to my mum in Vietnam, you can maby help med?
I can't understand Vietnamis now... im so sorry...
have you a adress to my real mother?
please write back to me i most going to Vietnam zoon, i need you!!! please // Nils Dat Jonsson
this i my mail adress, im allway online!!!!!!!

11/4/2005

Hi, Dat.
This is Binh, I'm Thao's husband.
Just tell me how your live over there right now, how your living and
whom you are living with, you have to (must to) go back to VN, Why?
We can contact to VN and we will give you the address of your mom
(very soon) maybe in next day or two. I'm welcome you to call us
any time ..
Best wish for you after all.
Binh and family,

11/4/2005

Hello!
Now I live with a family but I'm moving out alone to a appartment here in Sweden.
Everything is okey with me. But I really want to see my mother and talk with her about things that
has happend. Or maby, you can conntact my mother and tell her about the accident.
Thank you! / Dat.

12/4/2005
Hi, Dat.
I glad you can take care your self, we knew about Tsunami, and send
some help to those areas. Can you tell us what happened on that days
and how your parents get to the end.
Be strong, OK, if you need us to do something for you, keep contact .
We also have some friends in Europe.
But how  you talk to your mom, she can not speak your language, and
you do not speak Vietnamese. You still in school? and what grade? who
provide all your expense?
We are very sure to give you all information about your mom, your family
(sisters) with in next couple days.
Send your picture, we want to see how (man) you are now.
Binh
12/4/2005
                                                 its i picture on me

Năm Đạt 8 tuổi , mới đi Thụy điển được hơn 2 năm -1997, là mẹ Ulla cho về thăm lại VN, lúc đó mình mới lập gia đình. Hai mẹ con đến ở nhà chung với mình tại Sài gòn, quá vui luôn, Đạt còn chơi đánh bài với dì Th và dì P nữa. Kéo nhau đi thăm Địa đạo Củ Chi và Một thoáng ViệtNam theo lời đề nghị của chị Ulla, sau đó đi chơi cab treo ở Tây Ninh, viếng chùa ở núi Bà Đen.

19/11/98

Em Thảo thân mến

Cùng ngày nhận tin em chị và Đạt cũng nhận thư của Mỹ Dung ở Rạch giá.
Trước hết , chị muốn cám ơn em đã giúp đỡ chị rất nhiều khi chị và con về Việt nam đã dành nhiều kỷ niệm tình cảm và vui cho cả 2 mẹ con. Nhưng lần sau có thể sẽ gặp nhau ở Mỹ. Lake Jackson có gần Dallas không? Chị đã đến đấy hồi chị 25 tuổi vào mùa dông nhưng không thấy lạnh như ở đây.
Chị và Đạt rất khỏe và cũng mong em thế. Đến Mỹ em thấy có được không hay vẫn nhớ thành phố Hồ chí Minh lắm à? Những ngày này chị rất bận vào dịp Noel sẽ viết thêm cho em nhé, Đạt cũng gửi lời thăm em và cám ơn em rất nhiều.
Lần sau sẽ bắt Đạt viết thư cho em nhé.
Thân ái
Ulla và Nils.

Chị Ulla người Thụy điển, chị đến Hà nội để học tiếng Việt 2 năm cho chương trình nghiên cứu văn hóa Đông Nam Á. Hôm đầu tiên chị đến Làng trẻ , nghe chị nói chuyện mọi người rất ngạc nhiên và thích thú, phải nói chỉ có 2 năm sống và học ở HN mà chị nói và viết tiếng Việt rất thông thạo, giao tiếp rất tự nhiên. Chị đã ngoài 40, chưa lập gia đình, chị muốn xin 1 bé về làm con. Ở chơi với bọn nhỏ vài ngày, chị tâm sự là rất thích Đạt, 1 bé trai chừng 6, 7 tuổi ở nhà mẹ Sơn Ca.
Đạt vào Làng trẻ cùng với 2 chị, trường hợp này khá đặc biệt vì 3 đứa bé này có mẹ, không cha...do 1 đợt dọn dẹp đường phố mẹ của em bị bắt, thế là 3 em được đưa vào Làng.
Chúng mình cho chị Ulla biết rõ về nguồn gốc của Đạt, nhưng chị vui vẻ chấp nhận , lúc đó mẹ Đạt cũng vừa được thả ra, chị Ulla có trực tiếp gặp mẹ bé để trao đổi, mẹ Đạt rất mừng cho con trai của mình, đã đồng ý, Đạt thì bắt đầu mến chị Ulla nên mọi việc tiến triển rất suông sẻ, em là đứa trẻ cuối cùng mình làm thủ tục cho con nuôi trước khi mình chia tay.

Các bạn xem chị viết thư cho mình nè, có ai nghĩ rằng chị là người Thụy Điển đâu hé:

Ngồi soạn lại thư từ và hình ảnh của chị,
rưng rưng đọc lại những dòng chị viết...
lần tới hẹn gặp em ở Mỹ,...trời...nghe quá xót
xa...chị đã không thực hiện lời hò hẹn của mình...
còn vợ chồng em thì bàng hoàng sửng sốt khi nhận email
của Đạt. Chẳng cần đợi chị bắt, thằng nhỏ đã tự động viết thư cho em rồi, 1 lá thư không chờ mà đến, trong lúc bấn loạn nó đã nhớ tới em để mà cầu cứu , tội cho nó quá, cùng 1 lúc mất đi 2 người thân yêu nhứt, trong lúc mà không ai ngờ đến ấy...mình và anh B cùng bật thốt lên, con đã mồ côi 2 lần Đạt ơi.
Anh B vội trả lời ngay cho thằng bé, hình như nó luôn ngồi chờ bên computer hay sao...mà khi email anh vừa gửi thì 5' sau nhận được trả lời của nó...đêm đó tụi mình không sao ngủ được... 
Giờ Đạt đã hoàn toàn tự lập, qua trao đổi và xem hình nó , tui cảm thấy không an tâm chút nào...không biết nó sống ra sao, con trai mới lớn không cha mẹ, người thân, liệu chừng ...cuối năm ngoái,Đạt cùng người bạn qua New-York có email cho tui, nó đi có 1 tuần nên không kịp gặp nhau.
Cầu mong cho con được bình an, và có được cuộc sống vui vẽ đàng hoàng như những người bạn trang lứa.

men palla (2/1/2010 8:52:05 AM): you got mail now?
bebo200300 (2/1/2010 8:54:21 AM): I got your picture
bebo200300 (2/1/2010 8:56:23 AM): you have more?
bebo200300 (2/1/2010 9:05:36 AM): You still there?
men palla (2/1/2010 9:06:33 AM): yes
men palla (2/1/2010 9:06:41 AM): sorry
bebo200300 (2/1/2010 9:08:19 AM): email me, write about you: life, friends, your hobbies, ...who you living with now, your girl , everything you want, ok
men palla (2/1/2010 9:09:19 AM): oki
men palla (2/1/2010 9:09:24 AM): can i do it later
men palla (2/1/2010 9:09:40 AM): i can write about me and send to u
men palla (2/1/2010 9:09:50 AM): to gmail
bebo200300 (2/1/2010 9:10:06 AM): go to http://bebo200300.blogspot.com to see me and my family
bebo200300 (2/1/2010 9:11:32 AM): and send more pictures of you, your mom, dad, grand mom,dad too
men palla (2/1/2010 9:11:50 AM): ok ok
bebo200300 (2/1/2010 9:12:31 AM): You look dark, you went many places?
men palla (2/1/2010 9:12:43 AM): hehe
bebo200300 (2/1/2010 9:13:35 AM): who help you, now?
men palla (2/1/2010 9:13:53 AM): none
men palla (2/1/2010 9:13:57 AM): me self
bebo200300 (2/1/2010 9:14:28 AM): by what, you don't have a job?
men palla (2/1/2010 9:14:58 AM): i have little money left
bebo200300 (2/1/2010 9:15:17 AM): for how long?
bebo200300 (2/1/2010 9:15:40 AM): now are you looking for job?
men palla (2/1/2010 9:15:43 AM): 1-2 years
bebo200300 (2/1/2010 9:15:51 AM): really?
men palla (2/1/2010 9:16:24 AM): y
bebo200300 (2/1/2010 9:17:34 AM): You need to get the job, man
bebo200300 (2/1/2010 9:17:56 AM): hard to looking for?
bebo200300 (2/1/2010 9:27:19 AM): take care, bye
men palla (2/1/2010 9:32:32 AM): u2 byebye

Xem thêm: Hồi báo 2
                  Hồi báo 1
                  Tin mới nhận!

16 comments:

Diên Hoàng said...

Wơ chị BeBo: Chị nên xóa số phone kẻo có cái cô hay táy máy lấy số phone gọi phá đó :)) Góp ý, góp ý :) Mí cái đó hơi private.

BeBo said...

Cám ơn anh DH nhiều!

quyên said...

Chị ơi, đọc mà tim hụt đi một cái. Tội Nils quá hả chị, và cả cô Ulla nữa. Hy vọng cuộc sống của Nils bình an.

Tanya said...

thiệt là tội nghiệp quá...không biết phải nói sao nữa :((

BeBo said...

@Quyên & Tanya: trong cuộc sống bên cạnh sự may mắn còn có những tai họa bất ngờ hé em...

Dã Quỳ said...

Đọc mà khóc theo rồi chị ơi! Bây giờ Đạt vẫn còn ở bên kia hả chị? Chị có cần em phụ gì không? Em cũng có vài người quen bên đấy!!! hugsssssssssssssss

BeBo said...

Đạt vẫn còn ở Thụy điển, chị với Đạt mới nói chuyện với nhau, giờ không có việc làm, không tiền xài, chị rủ qua bên này ở với chị, em ấy mừng lắm , hứa sẽ thu xếp rồi cho chị biết tin....nếu Đạt qua được bên này, thì an tâm hơn đó Quỳ...cần gì thêm chị sẽ réo em.

Anonymous said...

Chị BeBo, nghe mà thương cho Đạt quá ...Cầu mong hồn thiêng của chị Ulla phù hộ cho Đạt qua khỏi giai đoạn khó khăn này ...Hy vọng Đạt sớm được qua Mỹ ở chung với gia đình chị .

NilsDat said...

Hi, đây là Nils Đạt Cảm ơn tất cả các tin nhắn bạn đã viết cho tôi và đã đọc. đúng kế hoạch của tôi bây giờ là để đi đến Hoa Kỳ phải kiểm tra các thế giới nhiều hơn một chút. Bây giờ tôi sống ở Thụy Điển tại Stockholm. Mọi thứ đều tốt đẹp ngoại trừ việc tôi không có việc làm hay tiền bạc. Tôi viết từ một chương trình dịch thuật có thể không làm việc rất tốt nhưng hy vọng bạn có thể mất những gì tôi đã viết trong mọi trường hợp. Nếu bạn có thắc mắc gì, chỉ cần viết thư cho tôi Tôi cố gắng trả lời tất cả mọi thứ bạn có thể làm:) lời chào nhiều / / Nils Đạt

Lana said...

Trái tim Th. và anh B. đầy tình thương và lòng trắc ẩn Th. ơi. Cầu mong Th., anh B. và Nils Đạt thật nhiều may mắn cho những năm sắp tới.

Thật là số phận đã quá hà khắc với em.

HwangNguyen said...

What a life!

BeBo said...

*** Chị Ulla rất là dễ thương đó Hai, Đạt ngày xưa cũng vậy, dễ thương và thông minh, không biết sau này em thế nào, chị cũng mong như em là chị Ulla sẽ phù hộ cho Đạt.

BeBo said...

@ Đạt/Nils, rất vui khi con biết trả lời, con không cần phải viết tiếng Việt nếu con phải qua dịch vụ dịch thuật tốn tiền, con có thể viết tiếng Anh, mọi người đều hiểu con.
I am very happy, when you replied, but you don't need to write by Vietnamese, if you have to pay for this service, you can write by English, everybody understand you, OK?

BeBo said...

***Lana & HN: Cuộc sống, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không biết sao mà lường trước được, tụi mình đang cố giúp Đạt bằng mọi cách để sang bên này sống, hy vọng êm xuôi.

NilsDat said...

http://translate.google.se/?hl=sv&tab=wT#vi|sv|

Its free translate :)

BeBo said...

Ok, good Đạt!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...