Monday, April 26, 2010

Sport day

Trường tổ chức liên tiếp 3 ngày cho tất cả các khối lớp, trước đó trong giờ học thể dục, thầy cô hướng dẫn cho các em những loại hình thể dục, thể thao để chuẩn bị cho Sport day. Vào ngày này , các lớp sẽ thi với nhau và có trao giải thưởng.Mỗi lớp sắp thành hàng một, rồi cứ thế nối đuôi nhau làm động tác, cho đến hết, lớp nào làm nhanh, em cuối cùng chạy về trước, lớp đó thắng. Đây là một mô hình rèn luyện sức khỏe vui nhộn và bổ ích.

 Đội của anh Be , với màu áo xanh lá cây.


Đội của Bo, với màu áo xanh da trời



Môn học nào Be cũng khá, giỏi, riêng thể dục thì trung bình thôi,
 anh chàng lười thể dục, thể thao lắm. Còn Bo thì ngược lại...sung sức và rất hăng độ .



11 comments:

Dã Quỳ said...

Nhìn vui quá chị ui !!!!! Đã quá hà !!!!! hugssssssssssssss Be & Bo giùm em nhen !!!!

L2C said...

Hai hoàng tử dễ thương quá - Ngộ thật

Anonymous said...

Sport day thiệt bổ ích, giúp trẻ em rèn luyện cơ thể khỏe mạnh ...Cuối tuần này bên đây mới thi thể dục đó chị .

BeBo said...

@ DQ: nhớ ngày xưa chơi nhảy bao bố không, té lên té xuống hé, cười bể bụng...

@like2chat: thanks nhỏ.

@Hai ơi, 2 nàng của em thích thể dục hông em?

HwangNguyen said...

Con nít bên này sướng quá! Bên nhà kiếm đâu ra một không gian như thế này, để mà rèn luyện thể lực đây? Đất đai đô thị thành vàng hết cả rồi. :(

Anonymous said...

Chị BeBo, tụi nó hông thích thể dục gì mấy đâu chị ....Tụi nó thích chạy xe đạp mổi ngày thôi à .

BeBo said...

@ HNguyen: Khuôn viên của trường rộng lắm em, đủ chổ để tổ chức hội chợ và những ngày hội thể dục thể thao như vầy.

@ Hai: Be cũng không mê TD...chỉ duy nhứt là chạy xe đạp thôi, nên chị cho đi Boy Scout để có điều kiện rèn luyện thêm.

Swallow said...

bên đó nhà trường hay tổ chức những buổi chơi ngoài trời thích quá. Con nít bên này học hành tội nghiệp lắm chị ơi. Khổ thân lắm. Cha mẹ cũng khổ theo.
Nhiều hồi nghĩ, có khi "bề trên" cố tình tạo ra vậy để mà người dân cứ loay hoay tất bật với những khó khăn trong cuộc sống, riết rồi khỏi còn tâm còn ý đâu mà nghĩ đến hai chữ dân chủ hay tự do.:((

Lana said...

Nhìn thích quá. Lại ước sao Dim Mei và con nít ở VN cũng được như vầy... :(

Dã Quỳ said...

Mẹ BeBo: chị biết Cún nhà em hay làm gì hông? Mở bọc gối ra, làm thành bao bố nhảy lò cò quanh nhà đó. Có hôm, cả mẹ, cả bố, cả Cún đua nhau nhảy bao bố ngoài sân - làm ông Ngoại cũng chào thua lun ....hahahhaha .....

Nhìn tụi nhỏ chơi thể dục, thể thao với đủ trò vậy vui héng chị!!

Bố Cún đang chọc quê em: mai mốt Cún đi học mà chơi môn thể thao nào chắc mẹ Cún ra sân chơi chung với con lun ....hahahahaha

BeBo said...

@BQuyen & Lana: mình nghĩ tương lai gần chứ không xa đâu, hệ thống giáo dục VN sẽ thay đổi cho phù hợp theo xu hướng của thế giới.
Con của 2 bạn chưa được hưởng thì chắc chắn mấy đứa cháu sẽ được.

@ Dã Quỳ: Bo cũng vậy mấy bao gối ở nhà rách hết trơn... Bố Cún chọc quê em là phải chứ còn gì...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...