Tuesday, May 25, 2010

Khi Ba vắng nhà,

Mẹ khá bận rộn trong việc chở các con đi dự các sinh hoạt vui chơi, ở trường cũng như các tụ điểm . Mẹ lu bu chăm sóc vườn tược , tưới cây, nhổ cỏ và eo ơi nhứt là chăn 1 đàn thỏ 8 con, ui chao là mệt.


 À quên, có Be là 1 trợ thủ đắc lực trong
 việc chăn thỏ nữa chứ, Be còn giúp mẹ hút bụi mỗi tuần (job này của Be từ năm 8 tuổi cơ đấy), nên mẹ cũng đỡ khâu dọn dẹp. Anh Be hút bụi mà Bo không cho dẹp đồ chơi nè, hư chưa...
Move Bo, move...


Nhưng được cái là trong việc bếp núc, mẹ có phần nhàn hạ hơn...vì hầu hết mấy ông, không ông nào ưa thức ăn hâm đi hâm lại... Mẹ và Be, Bo ăn uống đơn giản, món chính thì ít , nhưng mấy món ăn chơi thì đầy ra.
 Tận dụng cơm nguội, mẹ làm cơm chiên cho cả ba mẹ con cùng ăn, có bao nhiêu thứ thập cẩm mẹ cho vào hết 1 chảo.


Ngày hôm sau,  làm biếng nấu cơm nên mẹ đi chợ mua bánh ướt về ăn, chỉ có mẹ và Bo hảo món này, còn Be thì được mẹ làm cho mấy cái crescent dogs.




















Ăn vặt thì tứ tung, đi chợ thấy dưa hấu, nhớ có lần Be nói : mẹ biết how much Be thích ăn watermelon hông?
 mình liền ôm ngay 1 trái dưa hấu to không hạt, mùa nóng này ăn dưa hấu lạnh thì còn gì bằng. Xoài chín vàng ươm, nhìn mê ly, bưng luôn 1 hộp...hồi hôm mẹ đổ sẵn mấy khuôn rau câu để tủ lạnh nữa...vậy là mấy mẹ con có tráng miệng rồi nè...măm...măm...


31 comments:

Dã Quỳ said...

Chèng ui, Ba vắng nhà rồi mấy mẹ con toàn ăn vặt không kìa. Dzui quá dzạ?

Chị ui, mấy con thỏ con hôm nào mà bữa nay lớn dữ vậy rồi đó ha?

Nói là chạy lên thăm mấy mẹ con chị hoài mà chưa chạy đi được luôn nè ..hic ..hic .....

Ba đi vắng thì mẹ cực gấp trăm lần vì chạy tới chạy lui lo đủ thứ chuyện mà héng! Ba B. kỳ này về phải có quà thưởng đặc biệt cho 3 mẹ con đó nhen!!!

hugs & kisses!!!

CapriR said...

Bu+~a na`o anhB ddi va('ng, cho Cap hay, Cap qua be^?n phu. a(n va(.t vo+'i chi. nghen.

Chôm Chôm said...

Cho em an ke' di. :)

BeBo said...

***Quỳ ơi, làm thì ít mà ăn thì nhiều, mấy mẹ con ra vô lục tủ lạnh...ờ thỏ lớn lắm rồi, tự đào hang chui ra ngoài đường luôn đó, hàng xóm thấy họ gõ cửa nhà cho hay, chạy đi bắt về...thấy quậy ghê chưa.

BeBo said...

**@Cap & Chôm: mau mau bay qua đây đi 2 nàng muốn gì cũng chìu đó mà...he..he.

TM said...

Nhà chị bao giờ cũng thật vui vẻ và bận rộn :)

BeBo said...

Hi, Mía , hôm nay lạc sang nhà chị hả, rảnh đến thường nha, không phải lúc nào cả nhà cũng vui đâu em nhưng mà ráng giữ í mà...

nhtvl said...

Be giỏi quá,xứng đáng là đàn ông lắm,thay Ba khi Ba vắng nhà được rồi.Hoan hô Be,Bo cố lên nhé.

nhtvl said...

Be ơi con tìm một bình phát điện cho xe đạp,rồi thiết kế bộ truyền động thay đổi chuyển động xoay của quạt gió đến bình phát điện là con có máy phát điện bằng năng lượng gió rồi thử làm nhé.

Unknown said...

Anh Be đàn ông quá. Mới đi ăn kem "Bố Già" với ba đây, ba ông đàn ông mà ngồi tám rồi cười như vỡ chợ luôn.

BeBo said...

Ba Sáu khen Be để mẹ nói lại cho Be nghe, Be đáng khen lắm đó, chờ Ba về làm máy phát điện bằng năng lượng gió, có gì Be hỏi thêm Ba Sáu nha.

BeBo said...

Cậu Phú mà nhập với Ba B và chú T nữa , thì chắc từ tối tới sáng luôn hé...

baDau said...

Troi, nhin do an cua chi em the`m.

BeBo said...

lòng vòng nhà nào cũng toàn đồ ăn, công nhận blogspot giống nhà hàng quá hé Đậu...

Polka Dots said...

haha, máy phát điện của Be...không biết sẽ tới đâu, nhưng có ước mơ là tốt rồi. Be giúp mẹ hút bụi là giỏi lắm lắm rồi.

LU said...

Nhà em bên VN lúc trước có nuôi thỏ, hình như thỏ mà để nó uống nước lúc ăn thì nó bị bệnh phải ko chị?

TM said...

Chị :). em vẫn rất thường theo dõi blog chị, thỉnh thoảng còm ở tên " Sông":P.

Thấy mấy con thỏ, em nhớ hồi đó nhà em cũng có nui 1 con, khôn lắm, em thả nó đi quanh quẩn trong nhà không hà, cứ tới cửa nhà là thập thò lén lút nhìn ra rồi chạy vào,ko khi nào ra khỏi nhà. Thỏ mà gì cũng ăn hết, ăn rau, ăn cơm, ăn kẹo. Có lúc nó bị bịnh bẻ nửa viên thuốc cho nó ăn luôn. Mà sau đó nó lớn,nó ị nhìu nên làm nhà hôi,quanh quẩn trong nhà Ba em ko thích, thế là em phải cho nhỏ bạn em nuôi. Sau đó 1 tuần, Ba nó cũng đem ra làm thịt luôn. Hic, dã man.

BeBo said...

**Dì Tr đã xuất hiện mẹ BeBo vui lắm, vằng dì mấy ngày qua buồn buồn làm sao, Be giúp mẹ được nhiều việc lắm đó dì...:))

BeBo said...

@Lu, thỏ nhà chị ít uống nước lắm em, hình như có 2 loại thỏ thì phải loại uống nước nhiều và loại ít uống. Trời nắng nhiều nóng chị cho uống vậy thôi.

BeBo said...

Thỏ nhà chị cũng giống như chó mèo, con chị cũng đem vào nhà cho chạy chơi khắp phòng, vui lắm , cũng ăn lung tung , để bữa nào chị post lên cái vụ ăn uống của thỏ cho em và mọi người xem.

HwangNguyen said...

Be chăm chỉ ghê!
Bánh ướt em rất thích, ngon quá!

BeBo said...

Chị cũng rất thích bánh ướt đó HN.

Lana said...

Hôm trước đọc comment của Phú biết anh B. về VN. Thế là 3 mẹ con 'gà vọc niêu tôm' thế này đây :)

Cơm nguội cũng có thể làm shushi thay đổi Th. nhỉ.
Ba B. bao giờ qua? BeBo chắc nghỉ hè rồi? 3 mẹ con vui nha. Take care.

Anonymous said...

Anh Be phụ việc nhà thấy thương quá ...Thấy nhà chị ăn đồ ăn vặt thiệt đã .

Swallow said...

Em chúc gia đình chị mãi hạnh phúc!

BeBo said...

@Lana: Th không biết làm shushi, và nhớ hình như có ăn 1 lần lâu lắm rồi,với ông chủ Nhựt. Anh B, tuần tới về , tụi nhỏ 2/6 là ngày bế giảng.

@ Be biết giúp mẹ từ năm 8 tuổi đó dì Hai, không chừa cái tật ăn vặt, cho nên chị tròn quay.

BeBo said...

@Bảo Quyên, ráng giữ gìn sức khỏe, cho mình và cho con, em nha.Mến!

Tanya said...

anh Be giỏi quá, biết làm vậy là đỡ cho chị nhiều lắm hén :)
quay qua phần ăn vặt...ui thiệt là thích quá...món nào cũng thích...hihihi......

BeBo said...

Có Be giúp, chị đỡ lắm Tanya ơi, thích ăn vặt biết hổng tốt mà cái miệng hay nhai...hi..hi.

Anh nguyen said...

Sao co nhieu soc the
moi ban xem blog cua minh va chia se gop y nhe
www.anh-tourguide.blogspot.com

Anonymous said...

If some one desires expert view on the topic of running a blog then i propose him/her to
pay a quick visit this blog, Keep up the pleasant work.


my web page: anti cellulite treatment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...