Sunday, October 13, 2013

Nối vòng tay lớn !

Khi gửi hình Bo đi vào mùa khai trường, phải trở lại làm việc, rồi cuốn vào Special Olympic baseball và swim cộng thêm chuẩn bị cho học sinh Việt ngữ ghi danh, mình quên bẳng cho đến lúc DSAH link trên Facebook mới sực nhớ - Bo lọt vào vòng chung kết
                                         Prince finalists Houston Buddy Walk 2013

Meet our Prince finalists for the 13th annual Houston Buddy Walk, voting ONLY counts for the likes on our page. Voting closes at midnight October 31st, 2013 #HouBuddyWalk #DsaHou #DSAM2013
và rồi mình đã vui mừng chia sẻ với bạn bè;
Please, click on the page below to vote for Bo.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=253684041447328&set=a.253683808114018.1073741855.145945395554527&type=3&theater
Make sure to click LIKE on the pictures, not just the album, so your favorite nominee can win the crown!!!
Bạn bè, bà con cô bác hãy cùng nhau click "like" mạnh vào cho Bo - Prince finalists Houston Buddy Walk 2013, thank you, thank you!!!
bấm vào trang chính theo link dưới đây mới hợp lệ nha bà con, cám ơn nhiều.
Lúc đầu chỉ dự định chơi cho vui thôi, xem thử các bạn của Bo đã được bình chọn sao rồi, giựt mình ơ sao lẹ vậy mới có vài giờ mà có bạn đã được vote hơn 200???
Mình và anh B tiu ngỉu, kiểu này chơi làm sao lại đây ta, thôi kệ cứ thử xem sao, thế là mình mạo muội gửi link cho hầu hết bạn bè...cầu mai, còn thòng thêm 1 câu dzầy nè: 
"Ước gì ai cũng đem trang này về nhà hết thì bảo đãm Bo sẽ Win, he...he...tham quá hừng phải

không bà con, nói vậy chớ, chơi cho vui thôi, mọi người ủng hộ nhiệt tình như vầy là mừng lắm

 rùi, đa tạ, đa tạ>"..không ngờ mình được hồi báo vượt quá xa lòng ao ước, tính cho đến tối nay chỉ trong vòng 4 ngày, các bạn đã chung sức đẩy con số "like" lên trên 500 lượt, thiệt là ngoài sức tưởng tượng của vợ chồng mình luôn, với 45 bạn chia sẻ và 140 lời bình.
Đi tiên phong là nàng https://www.facebook.com/phuongthao.tran?fref=ts với lời kêu gọi "Ung ho Bo di may ban :) - Click this link and like it for BO:"
và nhỏ :To all my families. & friends,
please vote for Khoa-crown prince by press 'like' on this picture. Thanks :) Gwen Ho
Trưa đi làm về nhận liên tiếp những lời nhắn động viên từ em :
Gan duoc 200 vote roi do chi ^^
Khi nao la het han vote vay chi
de em len ke hoach kiem 500 likes nua
chac la lam duoc thoi
mới bắt đầu từ 10/10/2013 15:04 phút, nghĩa là mới hơn 2 ngày em đã vận động không ngừng với nhiều bài viết, lời nhắn, thêm tên bạn bè, lôi kéo phải dùng từ "ồ ạt" mới xác nghĩa he..he...và đây những bài liên tiếp được đăng từ trang của ẻm:
Bo là một cậu bé dũng cảm và hạnh phúc. Trẻ con chỉ cần như vậy là đã trở thành một đứa trẻ tuyệt vời. Nhưng không phải bậc làm cha mẹ nào cũng có thể nuôi dạy trẻ thành một người như vậy.
Có thể bạn chưa biết câu chuyện về Bo, cũng có thể bạn đã biết. Một cái click chuột nhấn like có thể không mang nhiều ý nghĩa với bạn, nhưng nó sẽ mang lại thêm một nụ cười cho Bo. Không điều gì trên thế giới này đem lại sự bình yên hơn nụ cười của một đứa trẻ.
https://www.facebook.com/mrs.vux Huong Nguyen, cũng đã chia sẻ cùng TQ:
Friend, may I have 1 min from you to vote for this awesome little Prince. He's a brave, strong and happy kid I've ever seen in my life. I admire both him and his mother, a very strong and positive woman.
Please click and LIKE HIS PICTURE(not the Album) . We all hope to see him as the winner. Thank you.

Hiện nay Bo chỉ có gần 200 like trong khi các bạn khác đã có tới gần 700. Vậy thì, mong các bạn, hãy CLICK VÀO TẤM HÌNH NÀY VÀ NHẤn LIKE. Nều đã like, xxin hãy chia sẻ link này và kêu gọi mọi người cùng đóng góp thêm cho nụ cười của Bo trên FB của chính bạn.
Chỉ cần 1/10 những người trong danh sách bạn của tôi chia sẻ điều này, Bo chắc chắn sẽ là người thắng cuộc.

Đã được đến 280 likes, hy vọng sáng mai ngủ dậy sẽ thấy 330 likes. Click vào tấm hình và like nha các bạn.
Các bạn like đi, nhiều vào, ngày mai mình sẽ hầu chuyện chuyện mình từng co giò chạy trốn khỏi 1 lời cầu hôn như thế nào ^-^và mới hôm qua:
Mọi người đều chào đời bằng tiếng khóc. Có những người số phận muốn họ khóc nhiều hơn. Nhưng khóc hay cười, hạnh phúc hay sầu khổ, bi quan hay lạc quan lại là LỰA CHỌN của mỗi người.
Bo là một đứa trẻ như vậy, cuộc sống buộc em phải đi qua những thử thách, nhưng Bo hay cười và sống hạnh phúc. Bo giúp mẹ bán hàng hội chợ từ thiện, thích trồng rau, nuôi gia cầm, Bo còn đoạt huy chương vàng, bạc trong những cuộc đi bộ, thi bơi lội ở Houston-nơi em đang sống nữa.
Không có gì hạnh phúc bằng việc nhìn con mình lớn lên, hòa nhập với cuộc sống, sống vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ Bo chắc chắn đang cảm thấy như vậy. Nhưng Bo có lẽ khó có một cuộc sống vui tươi như hiện nay nếu mẹ em không phải là một người luôn lạc quan, mạnh mẽ, tràn đầy nghị lực và rất yêu quý cuộc sống này như vậy, cho dù cuộc sống thử thách gia đình chị khá nhiều. Hiếm có người phụ nữ nào được như chị.
Mời các bạn ủng hộ Bo trong cuộc thi tìm kiếm Hoàng tử nhí của tổ chức Down Sydrome Houston. Hãy
- CLICK VÀO TẤM HÌNH VÀ LIKE
- ClICK VÀO TẤM HÌNH VÀ TAG TÊN BẠN BÈ CỦA BẠN Ở PHẦN COMMENT để các bạn khác dễ dàng vote cho Bo hơn.
- Share hình và copy câu chuyện về Bo trên đây ở trang của bạn hay bạn bè của bạn để Bo được nhiều vote hơn nữa.
Mình đặt mục tiêu ít nhất 700 likes(các bạn khác thi cùng với Bo đã ở mức đó rồi) vào ngày 25 tháng 10, và làm cho Bo trở thành người thắng cuộc vào ngày 30 tháng 10 này. Nhiều người bảo khoảng cách xa quá làm sao vớt nổi đây. Bạn chính là người quyết định điều đó.
*** Đáng nể, với lòng quyết tâm của em, và cũng từ em BS LMA https://www.facebook.com/minh.lamanh.1, vào trận. Một người suốt 2 ngày nay luôn theo dõi từng phiếu "like" cho Bo, Bác ấy mời gọi bạn bè, con cháu từ trang của mình, vui mừng khi con số càng lúc tăng nhanh, lòng nhiệt thành, lạc quan của Bác tạo bầu không khí thân mật, đoàn kết lan tỏa với phiên bản rock "Nối vòng tay lớn" thật sống động.
EM MẶC ÁO ĐỎ NÀY VÀ SAU ĐÓ BẤM LIKE, HIỆN GẦN 500 LIKE RỒI..
ĐỪNG BẤM LIKE BÊN NHÀ HOÀ MÀ BẤM LIKE TRANG BÊN ĐÓ (DSAH) MỚI CÓ KẾT QUẢ TỐT CHO EM BO
EM BỊ BỆNH DOWN (THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ) NHƯNG VẪN CỐ GẮNG HỌC TẬP VÀ CHƠI THỂ THAO, CÁC BẠN BẤM LIKE ĐỂ ĐỘNG VIÊN EM NHÉ! XIN CẢM ƠN CÁC BẠN THẬT NHIỀU...

Anh được BS LMA rủ rê thế là anh hăng hái tham gia ngay, mình rất thích tính vô tư của anh khi anh trả lời mấy câu hỏi hơi lắc léo của bạn bè bấy nhiêu thôi cũng chứng tỏ anh là người ra sao rồi...1 người hoàn toàn xa lạ với Bo, thế mà...không chỉ riêng anh, gần 500 con người đã chịu nhín thời gian bước vào vòng chơi này đều chẳng biết chút gì về thằng bé áo đỏ ấy, chỉ 1 tấm hình , vài dòng giới thiệu, thậm chí mình biết chắc có người không cần đọc nhiều cũng hào phóng tặng cho bé 1 cái "click" từ tâm!!!
Dì TK https://www.facebook.com/tk.nguyen.148?fref=ts thì :
Mình đã gặp được Bo cách đây 3 năm, một cậu bé rất đặc biệt và dễ thương. Bo có một gia đình trên cả tuyệt vời. Mẹ Bo là người đàn bà mạnh mẽ. Mình luôn cảm phục chị ấy.
Các bạn trong friend list của mình bỏ ra vài giây bấm like cho Bo nhà chị BeBo nhé.
Chúc ngày vui!
Bên nhà T&P cũng góp 1 bàn tay : https://www.facebook.com/ngoctham.thai?fref=ts
Cả nhà ơi like vote cho chàng Bo đáng yêu của mình nhé! Đa tạ :)
nhờ thế mình biết được em này tự thú : https://www.facebook.com/ca.n.muoi

"Bo nhìn dễ thương quá, dạo này ít vào blog nhà chị Be Bo ngó nghiêng, nay gặp hình 

Bo 

ở đây thấy mừng như gặp người quen dù toàn đi tàu ngầm nhà chị."


PV NgL cũng không bỏ lỡ cơ hội làm cử chỉ đẹp ; 

https://www.facebook.com/ngoclan.nguyen.58958
Đây là cậu bé từng xuất hiện trên báo NV, qua bài viết bằng tâm sự của mẹ em, bài "Thằng Rớt". Rất mong mọi người sẽ không chần chừ trong việc ủng hộ em. Thank you.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=133192&zoneid=23
Trường hợp của https://www.facebook.com/kieu.luu cũng tự bạch như em trên, 
"em chào chị, đọc blog chị lâu lâu rồi, thấy fb của chị rồi mà k dám add, thấy hồi hè chị qua bên này có đi ăn với chị Ngọc Lan em rất thích những người lạc quan như chị, như chị Hằng Nguyễn"
Bạn Bo bữa trước mình nhờ bấm like nè ! Cần nhiều like nữa nha mấy bạn hiền ! 
Còn đây là những dòng của mấy đứa em út, lúc nào cũng ủng hộ chị mình, cháu mình ,https://www.facebook.com/quyen.tran.39545
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Nhớ ủng hộ Hoàng Tử Bo nghe. Cứ bấm vào tấm hình anh ấy bận áo đỏ dưới đây rồi bấm like. Nếu Bo thắng trận, mọi người sẽ nghe Bo reo hò cảm ơn đó. 
Ròm, Mình gặp chàng vào 1 buổi tối ở 1 quán cf rất là lãng mạn. Chàng lúc đó cứ lăm le cái máy hình và chụp mình suốt. Sau đó chàng còn ra ngồi xích đu cùng mình. Chàng nói mình chỉ cười. Mình nói chàng cười. Mình thương nụ cười của chàng lắm. Mình hay gọi chàng là bạn trai :). 
Click vào hình chàng và bấm like bên dưới hình để ủng hộ cho chàng nhé mọi người. Để khi chàng win bạn sẽ thấy 2 đồng điếu ở khoé miệng chàng duyên biết chừng nào.
Love chàng :)
Hoàng Oanh
Bạn hiền không quên, https://www.facebook.com/lana.nguyen.1466
Bạn ấy sinh ra đã bị chứng down. Bù lại, bạn í được sinh ra bởi một người mẹ Việt tuyệt vời. Nhơf vậy bạn í dù chưa được hoàn toàn như những bạn cùng trang lứa, nhưng là một cậu bé ngọt ngào và vô cùng dễ thương.
Mẹ bạn í (fb Be Bo) trước khi có bạn í đã làm mẹ của nhiều đứa trẻ không may mắn ở một trại trẻ mồ côi. Nhiều trong số chúng bây giờ vẫn liên hệ với người mẹ ấy như mẹ của mình trên Trái đất này.
http://bebo200300.blogspot.com/2010/02/nhung-ua-tre-ngay-xua1.html

Xin những người bạn của mình hãy gởi tới người mẹ ấy cùng những hy sinh không thể tính đếm cho con trai - là cậu bé trong bức hình này một cái bấm like ủng hộ. Mình thay mặt bạn í và mẹ cảm ơn thật nhiều.
Dì này luôn sát cánh mặc dù thời gian này dì bận tối tăm mày mặt luôn, https://www.facebook.com/duhanguyen?fref=ts
Please, click on the picture below to vote for Khoa (nickname: Bo), one of our sweetest!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=253684041447328&set=a.253683808114018.1073741855.145945395554527&type=3&theater
Make sure to click LIKE on the pictures, not just the album, so your favorite nominee can win the crown!!!
Ông bà, cô chú bác, cậu dì, anh chị em, bạn bè, bà con cô bác hãy cùng nhau click "like" mạnh vào cho Bo - Prince finalists Houston Buddy Walk 2013, thank you, thank you!!!
bấm vào trang chính theo link dưới đây mới hợp lệ nha bà con, cám ơn nhiều.
https://www.facebook.com/photo.php?

Dì H nữa nè https://www.facebook.com/ThanhHangNguyen1971
Các bạn ơi, giúp cậu bé dễ thương này nha. Cậu là con của chị bạn mình. Vì là có con đặc biệt nên mình biết chị sẽ vui như thế nào nếu cậu bé được thắng. Coi kìa, nụ cười dễ thương chưa? Giúp cậu nha các bạn! Bấm vào link rồi bấm like vào hình của Bo. Đừng bấm like cái status của mình vì mình chả bao giờ thắng đâu!!!
Bạn click vào hình em sẽ dẫn tới cái link dưới đây. Bấm LIKE cái link có hình em bên cạnh chứ không phải like cái post của ThaiNC nha .
Nếu bạn thấy có khoảng 600, 700 người khác cùng like , tức là đúng rồi. Cám ơn bạn.
Bé Khoa tên là Bo ở TExas là con một người bạn đang dự thi ở đây.
Friends of ThaiNC, go LIKE Bo nha... Thank you.
Không chỉ có bấy nhiêu mình tin là còn nhiều , nhiều bạn nữa đã âm thầm theo dõi, ủng hộ bằng cách này hay cách khác, vòng đua nhân ái này, không chỉ cho riêng Bo, mà cho tất cả bạn bè của em ở 4 độ tuổi và giới tính

This is the page where you will vote,just go to the photos, then albums, then go to 

each category to vote for your favorite - Duke, Duchess, Prince, Princess, King, and 

emperor and empress. Thank you!!

đều cần được động viên, khích lệ tinh thần, hãy thật bao dung, chớ phân biệt tị 

hiềm, mình nghĩ nên tặng hết cho những em có những gương mặt xinh xắn đáng 

yêu như thiên thần này những chiếc vương miện xinh xinh mà các em xứng được có 

phải không cả nhà. 

Các em nào có quan tâm, thắng thua, được mất, chỉ là người lớn chúng ta thôi, bọn

 trẻ, nhứt là trẻ Down, vô tư hồn nhiên nhứt, dễ thương nhứt, đáng yêu nhứt, vui 

tươi nhứt, cứ nhìn vào nét mặt con là đủ vơi hết muộn phiền rồi.

Lâu lắm rồi mình mới viết 1 bài dài ra hồn như vầy, chỉ để cám ơn bạn bè đã sẻ

 chia, đã yêu mến Bo, dành quá nhiều tình cảm cho con trai, cám ơn DSAH, nhờ có

 cuộc thi này, mình nhận ra được nhiều điều, mình thấy trái đất này chỉ bằng 1 vòng

 tay, vòng tay thân ái nối liền yêu thương, nối liền ân tình giữa người và người với

 nhau quá đổi tuyệt vời !!!

Thân chúc cả nhà một cuối tuần thảnh thơi, một mùa thu thật quyến rủ, hy vọng 

chúng ta sẽ cùng nhau có 1 ngày Halloween thật tưng bừng cho Hoàng Tử BO, 

Bo mong đợi ngày ấy, bật mí với mọi người là BD của Bo chứ thằng nhỏ không 

quan tâm đến ngày cuối của cuộc thi đâu, hi...hi...Bo giở lịch và đếm từng ngày đó 

ạ.:) nhưng nếu được thì Song Hỷ hé, mình có quyền mơ mà phải không???

*** Cập nhật thêm để nhớ:

Cả nhà ơi, vô cái hình của bé Bo (Khoa) rồi like 1 cái nha! Cùng giúp bé chiến thắng trong cuộc thi - trở thành hoàng tử trong cuộc thi đi bộ thiện nguyện dành cho trẻ em bệnh Down. Chỉ còn hơn 1 ngày nữa thôi, 31/10 là hạn chót rồi. Đây là cháu của 1 người bạn của mình nên mình rất muốn bé Bo nhận được món quà này - với Hien NguyenBe Bo
P/s: lần đầu tiên tui đi xin like đó!!!
Chị Giao Ngô, bạn Ngo Vy tuyên truyền giúp cái hen!
Please like this photo of this handsome boy... if you are my friend, and really like me, hehe" (make sure you clike like to Khoa's photo, not mine). Thank you all!

Các bạn thân mến của Thư ơi, cho Thư xin "like" của các bạn đối với bức hình của bé Bo nhé (đừng like Thư). Mỗi một like của các bạn sẽ giúp đứa trẻ bị bịnh down này chạm tay đến niềm vui chiến thắng. Giúp bé có được món quà sinh nhật tuyệt vời nhé các bạn! Cám ơn các bạn thương yêu của tui nha!
Hôm nai sanh nhựt bạn Bo, nên mình cũng cố tình câu kéo, rù quến các gái xanh, trai đệp trong nhà mềnh cho bạn thêm cái like để bạn í sớm được làm hoàng tử nghen Khải Đơn Bé BầuVăn Nguyễn ĐăngPhạm DũngTruc DuMa Nguyen Phuong Thao Khâu Phan Lan Lê Luffy Mũ Rơm
Bo needs your votes! He is a great friend to our little man. Help us show our support for this cutie pie and his great family, please click the link, click "like" and done. Thanks.
Please give him a like as he deserves it!......moi nguoi like em ay 1 cai vi em ay rat dang duoc like! Thank you!
Nhóc Khoa 10 tuổi này từ lúc mới chào đời đã được Bs chẩn đoán Down nhưng từ lúc đó Khoa làm được nhiều việc có ích cho bản thân mình, giúp đỡ gia đình, tự tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng xã hội như thể thao, hướng đạo, học tập vv đạt nhiều giải thưởng lớn, có nhiều huy chương vàng bạc về bơi lội, đi bộv.v Có thể tìm thấy nhiều tình cảm mọi người đang dành cho Khoa trên trang http://bebo200300.blogspot.com/2013/10/noi-vong-tay-lon.html Bạn hãy like mạnh cho Khoa trong trang chính của Down Syndrome association of Houston để mang nhiều hạnh phúc và niềm vui cho Khoa nhé . NHớ đừng like vào chia sẽ này sẽ không có hiệu quả mà like vào link sau đây để tích điểm cho Khoa nhé hiện nay Khoa đang dẫn đầu giải Prince finalist Houton Buddy đóhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=253684041447328&set=a.253683808114018.1073741855.145945395554527&type=3&theater
Cám ơn các bạn đã like mạnh cho Khoa.
Like giúp chi nhé! Nhi Amore Sang Lam DuyThuy KieuLinh PhuNguyễn LinhNguyen Huynh DaoMai Trúc Huỳnh Soan NguyenMa Tu TienTien Nguyen
Mọi người vào link click "like" bình chọn cho Bo nha, 1 người bạn đáng iu của gia đình WiPooh ^^
Be Bo rat de thuong , be la con cua chi ban minh . Be dang co mot cuoc thi cac ban hay ung ho be bang mot cai "like" chia se . Cam on ca nha nhen !
Bo là con chị bạn mình. Các bạn vui lòng Click lên hình của Bo rồi hãy click LIKE cái hình để giúp Bo đạt giải nhé. Like cái share link của mình không tính nhen. Cám ơn các bạn.
Mẹ Cún Như chia sẻ ảnh của DSAH - Down Syndrome Association of Houston.
Please click on the pic and give him a "like".
Please help my friend's son by clicking in LIKE and share this!!!!
Dear all my FB families and friend, please support my friend son by click "LIKE". Many thanks....
Tui đã gặp Khoa (tên ở nhà là Bo) & ba mẹ của Bo. Họ là những người hết sức bình thường, mà nếu có đứng lẫn trong 1 đám đông thì cũng khó mà nhận ra họ. Nhưng mà đối với tui, thì họ là 1 trong những người làm cha làm mẹ vĩ đại nhất. Tui chưa từng gặp gia đình nào có con bịnh Down mà vẫn vui vẻ hạnh phúc như vậy, cái hạnh phúc toát ra từ đứa con bịnh down nhưng luôn luôn vui vẻ, chơi đùa & biết là nó luôn được cha mẹ & anh Hai yêu thương chăm sóc, từ niềm tự hào của ba Bo & mẹ Bo khi họ kể về những thành tích của Bo, những "phi vụ" mà con họ & họ tham gia từ trong gia đình đến ngoài xã hội... Tui phải công nhận Bo là 1 đứa trẻ thật sự hạnh phúc!

Hơi dài dòng chút, nhưng mà túm cái quần lại là vote cho Bo bằng cách bấm "like" trên tấm hình nha mọi người. Tui rất khoái nhìn cái mặt hớn hở của Bo khi mà em la lên "Bo win, Bo win" :))
Làm mẹ, đơn giản là bạn chỉ muốn làm tất cả để thấy nụ cười của con trên môi.
Huống chi, con bạn phải chịu đựng một căn bệnh ...
Hãy click vào tấm hình, nhấn like để mang lại NIỀM VUI cho em bé sinh ra thiếu may mắn này.
Bạn bè, bà con cô bác hãy cùng nhau click "like" mạnh vào cho Bo - Prince finalists Houston Buddy Walk 2013, thank you, thank you!!!
bấm vào trang chính theo link dưới đây mới hợp lệ nha bà con, cám ơn nhiều.

Hãy vote cho bé Bo thắng cuộc nhé, cậu bé nhìn thông minh và sáng lạn,
My friends, if you have some time, pls help click LIKE for this little prince Thanks!
Trần Ngọc Hương chia sẻ ảnh của DSAH - Down Syndrome Association of Houston.
cac ban like gium mih nha cam on nhieu
Bạch Thọ Nguyễn chia sẻ ảnh của DSAH - Down Syndrome Association of Houston.
Mot ngay nua la het roi, lam on click vo hinh be Khoa roi click "like" cho be nhe. Hy vong chung ta co mot Hoang Tu Viet Nam trong cuoc thi cho cac em co Down Syndrome.
Please click on the pic and give this boy a "like". The award is this smile on his face and we all want to see this smile.
Xin hãy like hình bé Khoa rồi giúp đứa trẻ bị down này kiếm thêm like bằng cách share cho bạn bè nếu có thể nhé!
nhớ click lên hình rồi like cho bé Khoa ở trang chính mới được tính các bạn nhé, mến:)
Nguyen Dieu chia sẻ ảnh của DSAH - Down Syndrome Association of Houston.
Cả nhà ơi, xin mọi người ủng hộ tinh thần cho Down Syndrome Association of Houston và bé Bo (Khoa) bằng cách "like" tấm hình này và rủ thêm bạn bè vào ủng hộ tinh thần cho Bo với nhen! Cám ơn cả nhà nhiều lắm . Love you all!

Dear friends and family,
Please support Down Syndrome Association of Houston and sweet Khoa by "like" and share this post with your friends and family.
Your support is always appreciated.  y'all.
các bạn click vào hình bé Khoa rồi like để cháu thành Hoàng Tử trong cuôc thi đi bộ thiện nguyện giúp trẻ em bệnh down các bạn nhé.
Vivian Khuong chia sẻ ảnh của DSAH 
Give " a click to like" for this boy, all my friends
Like giúp em của bạn mình để em có cơ hội trở thành hoàng tử của Houston Buddy Walk nhé 
Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ ảnh của DSAH 
Nhu Hơney chia sẻ ảnh của DSAH - Down Syndr
Thể hiện tinh thần đi nào các bạn!
Mọi người vào link và like hộ mình nha. Hoặc bạn có thể share bài và kêu gọi bạn bè giúp đỡ mình nha. Đây là cuộc thi dành cho những trẻ em khuyết tật. Mong mọi người giúp em nhỏ nhiều nha. Rất cám ơn !!! ^^
Like giúp mình nhé mấy bạn........^^!
like dum nhe moi nguoi
m.n like dùm e nó
Like giúp e này nha, e này bị down, tội lắm! 
Vu Anh Ho Nguyen chia sẻ ảnh của DSAH - Down Syndrome Association of Houston.
Like cho bé nhé mọi người
Like giùm mình nha mấy bạn. Cám ơn nhiều nhé
Xin Mọi người Like dùm mình nhé, hiện tại đang rất cần, Đây là cuộc thi dành cho các e nhỏ bị bệnh mà đích thực là bệnh Đao. Like trực tiếp vào ảnh nhé cám ơn các bạn nhiều
Mình có 400 bạn, 200 followers. Chưa được 1/3 số này like hình của Bo nữa. Mình chỉ mong kiếm được khoảng 60 likes nữa thôi.

Các bạn vui lòng bấm vào tấm hình để vào trang gốc like hình của Bo giùm mình nhé. Bo hiện đang dẫn đầu nhưng khoảng cách giữa Bo với bạn đứng thứ nhì quá mong manh, mình mong Bo chiến thắng.

Cảm ơn các bạn
Phan Cu Li chia sẻ ảnh của DSAH - Down Syndrome Association of Houston.
Thuy Kieu chia sẻ ảnh của DSAH - Down Syndrome Association of Houston.
[PLZZZ] Hãy bỏ vài giây của mình để bấm like tấm hình này nhé
Chỉ là hành động nhỏ nhặt thôi nhưng nó sẽ giúp cậu bé bị bệnh đao bẩm sinh này có thêm cơ hội chạm đến ước mơ của mình
Hãy dành thời gian cho mọi người quanh mình-dù đó là một việc nhỏ nhoi
Hãy làm điều mà bạn chẳng được hưởng lợi lộc gì ngoài đặc quyền làm điều đó

P/s: Like ảnh nhaz
Co ban cua toi nho share buc anh nay de duoc nhieu nguoi bam like cho cau be trong hinh, toi khong biet la de thi chon cho van de gi nhung cau be nhin de thuong va tuoi tan cung dang bam like phai khong ? Hoi nhung ban quen toi hay khong quen toi co the bam like cho cau be nay duoc khong ? Cam on moi nguoi nhieu.
cu Khoa (Bo) đã gần chạm chiến thắng. Giải thưởng này không có giá trị vật chất, nhưng giá trị tinh thần với Bo thì không tính đếm được. Vơ'i nụ cười này so với cậu bé mắc chứng down thể không hề nhẹ từ bẩm sinh, Bo hoàn toàn xứng đáng làm Hoàng tử sự kiện đi bộ từ thiện vì trẻ bị Down nơi bé ở. Bạn mình ơi giúp mình bấm like cho Bo ở bư'c hình của cậu đe^? ưo'c mơ này của Bo thành hiện thực nhé!  các bạn bấm vào bức ảnh rui mới like nha! thanks all
Tan Vinh Tan Vinh chia sẻ ảnh của DSAH - Down Syndrome Association of Houston.
Tus Tus chia sẻ ảnh của DSAH - Down Syndrome Association of Houston.
My friend, the red shirt boy is so special because Down can't limit him. Please support him to be the Prince of a Fund Raising Houston Buddy Walk. Please click LIKE on the link to vote for Khoa Nguyen (Bo)
Hãy đọc và bấm like cho cậu bé này nhé các bạn 
Một Like cho bé Bo sẽ là nguồn động viên rất lớn! Cảm ơn những người bạn đã biết cũng như chưa quen biết!
Bích Hạnh Phạm chia sẻ ảnh của DSAH - Down Syndrome Association of Houston.
Cu Bo được Tổ chức giúp trẻ bị bệnh Down ở Houston chọn vào vòng chung kết cuộc thi bình chọn Hoàng tử cho Ngày đi bộ từ thiện vì trẻ bị chứng Down.

Giải thưởng không có giá trị vật chất nhưng là nguồn động viên khich lệ vô cùng lớn cho cậu bé và cha mẹ cậu trên con đường gian nan giúp cậu hoà nhập cuộc sống.
Mỗi cái bấm like của cô/chú/bác với bức hình này của Bo sẽ đóng góp cho nụ cưởi thiên thần này đến chiến thắng (trở thành Hoàng tử cho sự kiện đi bộ thiện nguyện vì những em bé như cậu).

FB của mình là FB đóng chỉ với bạn bè mình, có 306 người bạn. Mình chưa một lần xin bạn bè bấm like cho những điều mình post chia sẻ. Đây là lần đầu tiên. Mình xin bạn bè mình bấm like cho Bo (và share tin này ủng hộ Bo thì càng tuyệt). Cậu bé không may bị Down từ khi lọt lòng nhưng nhờ có người mẹ tuyệ vời mà cậu trở thành một cậu bé vô cùng tình cảm, ngọt ngào, và tiến bộ từng ngày trong chiến đấu chống lại chư'ng bệnh.

XIN CLICK VÀO BỨC HÌNH CU BO ÁO ĐỎ RỒI BẤM LIKE MƠ'I CÓ GIÁ TRỊ BÌNH CHỌN CHO BO (nếu thấy hiện tại khoảng hơn 900 likes là đúng đấy), bấm like vào post của mình không có giá trị ấy.

Cảm ơn những người bạn của mình thật nhiều.
Nhóc Khoa 10 tuổi này từ lúc mới chào đời đã được Bs chẩn đoán Down nhưng từ lúc đó Khoa làm được nhiều việc có ích cho bản thân mình, giúp đỡ gia đình, tự tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng xã hội như thể thao, hướng đạo, học tập vv đạt nhiều giải thưởng lớn, có nhiều huy chương vàng bạc về bơi lội, đi bộv.v Có thể tìm thấy nhiều tình cảm mọi người đang dành cho Khoa trên trang http://bebo200300.blogspot.com/2013/10/noi-vong-tay-lon.html Bạn hãy like mạnh cho Khoa trong trang chính của Down Syndrome association of Houston để mang nhiều hạnh phúc và niềm vui cho Khoa nhé . NHớ đừng like vào chia sẽ này sẽ không có hiệu quả mà like vào link sau đây để tích điểm cho Khoa nhé hiện nay Khoa đang dẫn đầu giải Prince finalist Houton Buddy đóhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=253684041447328&set=a.253683808114018.1073741855.145945395554527&type=3&theater Cám ơn các bạn đã like mạnh cho Khoa.
Mấy bạn ơi - ai chưa vote cho Hoàng Tử Bo thì vote dùm nhen. Click lên hình của Bo rồi hãy click like cái hình. Like cái share link của mình không tính nhen. Trong vòng vài ngày mà Bo đã từ hạng rất thấp lên gần sít sao với bạn đầu bảng rồi đó. Your vote is really count. Cảm ơn rất nhiều!
PhuongThanh Cao chia sẻ ảnh của DSAH - Down Syndrome Association of Houston.
  • Tiền Lẻ để em giúp chị lên 900 
  • Le Nguyen Thuc Quyen nhớ nha, làm không được cắt cổ
  • Be Bo Lên 1000 cho thành Tiền Chẳn luôn bạn Tiền Lẻ ơi 
  • Le Nguyen Thuc Quyen Tiến, bữa nào chị gửi mail sửa lại mấy mục trên blog giùm chị nha ^-^ shorten lại không có thời gian làm nhiều nữa nên chỉ cooking thôi
  • Be Bo Chị cũng o tin đó là sự thật, dân tộc ta thật đoàn kết rất đáng tự hào (giống đọc diễn văn quá), Vietnamese, you are the best!!!
  • Tiền Lẻ ok chi inbox e hen tienld89@gmail.com
  • Be Bo Cám ơn Tiền Lẻ nhiều 
  • Tiền Lẻ C.Q ơi khi nào deadline event nay day chi
  • Le Nguyen Thuc Quyen 30 tháng này Tiến ơi
  • Tiền Lẻ hix het thang muont ahng cuoc thi goal phai 3000 thi may ra 
  • Be Bo Mỗi người lôi kéo vài chục đến cuối tháng chắc được, hy vọng....hy vọng...
  • Le Nguyen Thuc Quyen GIỜ MUỐN LÀM 3000 hả, tự làm đi chị càng mưng :))
  • Le Nguyen Thuc Quyen Tiến, em có làm gì không mà sao chị thấy nó lên vèo vèo vậy :))
  • Minh Lam Anh Le Nguyen Thuc Quyen Be Bo anh Nam Hòa và các bạn thân 

    Dù biết không thuộc vào thế mạnh của mình và mình cũng không có thế mạnh nào cả 
    :-))
    Nhưng mình có cái tật xấu là một khi đã chơi thì lại không muốn thua hihi 
    Naymình xin có một vài thiển ý , nếu mà không phải các bạn bỏ qua cho 
    Khi cuộc đua gần cuối chúng ta cần chơi có chiến thuật ,chiến lược hơn
    Mình hay thấy. trong mọi cuộc đua :-))) không biết có đúng không ? Mạo muội mạo muội :-)) thường có hai cách chơi

    1- Bám sát các vị trí dẫn đầu và gây bất ngờ giai đoạn cuối....
    Cố gắng tìm lượng người like để theo kịp 
    -Chuẩn bị sẳn một số like khoãng 50 ( ém like) chờ đến gần cuối cuộc đua ta bung ra bất ngờ 
    Đây số like ém kỉ phải được tung đúng lúc ,là đòn quyết định 
    Nhưng nếu số like được ém trục trặc là thua hihi 

    2/Cố gắng bỏ xa đối thủ từ đầu ,tạo khoãng cách an toàn 

    Điều nầy mình phải có lượng người like mạnh hơn đối thủ ngay từ giờ ? cố gắng dùng nhiều mối quan hệ để áp đảo đối thủ

    Tuỳ theo sức mà chúng mình mà chọn cách chơi 

    ( Nhìn lại chúng ta khi vừa qua 1/2 chặng đua )
    Khởi đầu chúng ta còn lớ ngớ ,chưa tập hợp được lực lượng 
    (ngay chổ like chúng ta cũng còn lúng túng )
    Trong khi đối thủ đã thuần thục và số like khoãng 500 rồi Nhưng sau khi nắm được luật chơi , Chúng ta rất nhiệt tình và nhất là các bạn có những mối quan hệ rộng giúp chúng ta bứt phá tốt và kết quả là đang đứng thứ 2

    Tuy nhiên đối thủ cũng đã nhận ra mình nên chúng ta không còn yếu tố bất ngờ nữa
    Chúng ta cũng không biết lượng like bạn bè của đối thủ là bao nhiêu? 
    Việc cần làm:
    Cần phải huy động nhiều người chơi hơn và nhất là các bạn có các mối quan hệ rộng giúp
    Cuối cùng 
    Mình biết các bạn sẽ không bao giờ đánh trống bỏ dùi 
    Rất mong các bạn và mình sẽ đi hết chặng đường cùng bé Khoa trong vinh quang 
    thân ái
  • Le Nguyen Thuc Quyen Ngày xưa mình nhất định đi Mỹ vì muốn học hỏi mấy cái presidential campaign để sau này về làm communication director cho chiến dịch tranh cử của các bác nước nhà(lúc thật sự bầu cử là bầu cử), thôi giớ chắc giấc mộng cả trăm năm nữa mới thực hiện được nên cô làm campaign mamager cho Bo nhỉ, hay chán :))
  • Minh Lam Anh rất vui khi nghe tin này Le Nguyen Thuc Quyenchiến thắng sẽ rất gần :-)))))))))
  • Be Bo Chạy qua bên ấy xem kìa Le Nguyen Thuc QuyenMinh Lam Anh, Bo đã sát nút số 1 rùi, chúng ta đang có thần hộ mệnh 
  • Minh Lam Anh Be Bo LeNguyen Le Nguyen Thuc Quyen anh Nam Hòa ui 
    Đối thủ đang huy động sau thời gian ngủ và TẠM THỜI lấy lại vị trí số một
    Mình thấy yếu tố khác biệt là BeBo tăng like vào sáng và đối thủ vào đêm ..yếu tố này cũng quyết định thắng thua khi thời điểm mức đến xảy ra lúc sáng hay tối (dĩ nhiên là 2 đối thủ phải ngang tầm) :-)))
  • Minh Lam Anh Để ý khi chúng ta mời các bạn like thì thấy từ lúc mời đến like tăng lên có độ trể ( mình không biết chuyên môn gọi là gì nói cho dể hiểu xin đừng chọc quê hihi) khoãng 3-4 tiêng like mới lục đục tăng 
    ( vì mình chỉ để ý chứ không lập biểu đồ nên sợ không chính xác ?? ) Yếu tố ảnh hưởng độ trể mà VN thường gặp là mất ..Net hihi , giờ giấc , ..vv..vv
  • Be Bo Bác Minh Lam Anh để ý rất đúng, vì 2 bên chênh lệch giờ giấc với nhau, Meet our Prince finalists for the 13th annual Houston Buddy Walk, voting ONLY counts for the likes on our page. Voting closes at midnight October 31st, 2013 #HouBuddyWalk #DsaHou#DSAM2013, midnight bên em là 12 giờ trưa ở VN thứ 6 ngày 1/11 đó anh.

4 comments:

Dã Quỳ said...

Hoàng Tử Bo ơi, tuy dì Q đang lu bu công việc thật, nhưng mỗi ngày đều click vào xem coi con số "like" lên đến đâu rồi nè. Sắp đến con số 900 rồi đó Hoàng Tử Bo ơi. HUGS AND KISSES

BeBo said...

Hy vọng hé dì Quỳ, vậy là tụi mình hẹn nhau "walk" hé:)

Ava said...

Hy vong hy vong rất lớn :)

BeBo said...

Lâu ngày quá dì Ava khỏe không? :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...