Monday, October 28, 2013

Birthday buồn !

Cả tháng nay sáng nào Bo cũng xem lịch rồi nhắc mẹ Bo BD, con muốn có party có bạn đến nhà chơi, nhưng năm ngoái BD Bo 10 tuổi mẹ đã làm Big Party rồi, nên năm nay chỉ trong gia đình thôi.
Chiều nay đi học về, nói Bo chuẩn bị cả nhà mình đi restaurant, Bo cũng còn hào hứng lắm, nhưng khi lên xe thấy Bo buồn ngủ và có vẻ hơi mệt. Đến Mall, và rồi vào RainForest Cafe thì Bo nói, Bo scared...rồi Bo buồn, buồn...không tươi tỉnh như mọi lúc đi nhà hàng.
 Be rủ Bo đi lòng vòng xem & chụp hình nhưng Bo không hứng thú, nên hình nào thằng con cũng ủ rủ, có lẻ Bo thấy mệt trong người.

 Bo đói bụng hả con, yes....nhưng khi thức ăn mang ra, Bo không lấy gì vồn vập cả, uể oải ăn. Ăn được vài miếng Bo đòi go home, chắc lúc ấy con mệt lắm rồi.



 Hai ngày cuối tuần đi chơi nhiều quá, đuối sức, thời tiếc thay đổi nữa sinh bệnh. Anh Be nói, BD của Bo mà Bo bệnh ! Mọi khi nói Bo bệnh, Bo đâu có chịu, Bo not sick, vậy mà tối nay về tới nhà, không thèm TV, IPad gì hết, nằm dài dưới thảm, mẹ ẳm lên giường không chống cự gì hết, Bo chịu hết nổi rồi, Bo bệnh thật rồi, người Bo hầm hầm nóng dần lên, đến 101oF, ba mẹ lật đật chườm khăn lạnh cho con, nhét thuốc, uống thuốc...kiểu này chắc ngày mai nghỉ học mất thôi :(

15 comments:

laclei said...

tội nghiệp bạn Bo không
I missed your smiles Bo, ráng lên nhen con, mau hết bịnh!
Chúc con 1 năm khỏe mạnh, vui tuơi nhen!

Unknown said...

ui, Hoàng tử Bo bịnh rồi, phải kiếm princess cho Bo thôi :)) Chúc con mau hết bịnh để còn lên "nhậm chức" hoàng tử nữa chớ. Happy birthday Bo.

Bảo Kim said...

Tội nghiệp Bo quá, Birthday mà bị bệnh. Happy Birthday Bo nha. Chúc con mau hết bệnh và khỏe mạnh luôn luôn nha con. Big hugs to anh Bo nè:)

Mikki said...

Happy birthday Bo! :) Bo mau hết bệnh nhé!

demigarcon said...

Bo khỏe chưa chị? Tội nghiệp ghê, hèn chi thằng nhỏ lừ đừ suốt cả ngày hén. Chúc Bo mau khỏe nha.

BeBo said...

Dì Lei ơi,Bo bệnh nên cười gượng gạo lắm, hổng đẹp dì ui !

BeBo said...

Hoàng tử Ếch thì có, dì Hiền thấy hình Bo đội mão ếch đó hôn, hi...hi :)

BeBo said...

Hăng lắm, bửa nào cũng nhắc hết luôn, đùng cái ngay ngày lăn ra bệnh, buồn hiu á dì Kim !

BeBo said...

Dì Mikki ơi, Bo đỡ đỡ rùi, hồi chiều mới đi BS, uống thuốc giảm sốt, thanks dí hé !

BeBo said...

Ừ, vô quán anh Be thích rủ Bo đi lòng vòng, nhưng thằng nhỏ mệt, ỉu xìu, ngồi 1 chổ. Em biết Bo mà Hoa, đời nào mà bé chịu yên, vậy mà hôm qua phờ người luôn, đêm sốt cao dễ sợ, giờ thì bớt rùi.!

Tiwn Doan said...

Hic,Bo benh nen bun hiu ha..chuc con som lanh benh con nhe...thuong con nhieu

Ngọc Tròn said...

Nhìn thương ghê luôn...

Mưa và Sương Mù said...

ráng hết bệnh nghe Bô.
happy belated bday Bô

Đỗ said...

Mong bạn Bo mau khỏe. Thêm một tuổi có một năm thật tốt lành và nhiều niềm vui.

BeBo said...

Lâu quá mới thấy dì Ngọc xuất hiện, dì khỏe không, mẹ BeBo vẫn thường xem bài của dì đó, chúc dì vui :)

Thanks dì Bee nhé :)

Bo bữa nay đã khỏe hẳn rồi bác ơi, cám ơn bác Đỗ :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...