Sunday, August 4, 2013

Thanh Long muộn,

Thanh long nhà mình năm nào cũng ra hoa, kết trái muộn so với của người ta, biết vậy nên không trông ngóng nhiều. Lúc này cây đã lớn bộn, nhánh ra rất nhiều, cứng cáp hơn, và cũng cho nhiều hoa hơn.
Hoa thanh long có lẻ là loại hoa to nhứt mình thấy từ trước đến nay, thích thú lắm khi quan sát hoa nở về đêm, chụp không biết bao nhiêu hình mà kể, cánh hoa trắng muốt, nhụy vàng không tỏa hương, nhưng sáng rực.















4 comments:

Dã Quỳ said...

Thanh Long đúng mùa chứ muộn gì chị ơi? Mà nhìn trái chín thấy cưng heng.

BeBo said...

Ben em luc nao cung som hon Ben chi ma.

Dã Quỳ said...

Chị ui, hái thử Thanh Long vô ăn chưa? Ruột trắng hay tím dzạ ??

BeBo said...

Năm ngoái đã thử rồi ruột trắng Quỳ ơi!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...