Wednesday, August 21, 2013

Ngày của Ba!

Ngày của Ba, nhưng Ba hổng có ở nhà, vì thế Be và Bo thoải mái chuẩn bị, bửa nay mấy cái vụ gói ghém mẹ giao hết cho Be, đẹp xấu gì cũng được...


Ba, mẹ hẹn hò nhau 6:30, vậy mà tới 7:00 chả thấy ba đâu, chị chủ nhà hàng gọi hỏi có tới không, chỉ chờ, mãi đến 7:20 ba mới về, hối hả tắm rửa, mấy mẹ con đã thay đồ sẵn ngồi chờ, nhà hàng gần nhà nên chỉ 10' sau là cả nhà đã quây quần bên mâm cơm.

Chị chủ nghe Bo đòi birthday cake, nên liền bưng ra ngay cho Bo mừng BD Ba đó, thấy bánh Bo còn đòi thêm "candle" nữa chứ,
chị dụ Bo bằng cách vẻ cho ông nhỏ hình "happy face", Bo nói ngay " Ba's face"...
Quà gì cho Ba vậy Be, Bo?
Big surprise!!!


6 comments:

Bảo Kim said...

Happy Birthday anh Bình.

Tanya said...

Happy birthday anh Bình!

BeBo said...

Cám ơn 2 đứa hé!

Dã Quỳ said...

Happy belated birthday Ba Bình của Be Bo nhen. Ba Bình có bánh SN đặc biệt quá hà.

Diên Hoàng said...

happy belated birth day anh B, chắc anh đang còn chờ quà của mẹ nó LOL :)

Mưa và Sương Mù said...

happy belated birthday anh B nha chi :-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...