Friday, August 2, 2013

Cây chanh dây thần!

Bắt đầu từ vài hạt bé xíu, xin tuốt bên SJ, chủ nhân của nó đã cẩn thận gói ghém cho tui và tui cũng o bế cái gói giấy ấy suốt 2 tuần đi đường, vừa về tới nhà lật đật mở ra xem, hởi ôi sao dzầy nè, hạt thì dính bệt với khăn giấy, còn có mốc trắng bao boc nữa chứ, vội vàng rải lên cái dĩa đem phơi, còn nước còn tát.

Được 3,4 ngày , cứ gieo thử xem sao, để dưới bóng mát ngoài vườn, thỉnh thoảng phun sương, rồi thì lo lu bu dọn dẹp nhà cửa , vườn tược, quên bẳng nó luôn, hơn 1 tuần nhìn lại thì phép lạ xuất hiện, cái chậu lú nhú cả chục mầm xanh mỏng manh, yếu ớt.
mừng quá, không ngờ nó có thể sống sót, lo chăm sóc cho mấy em tận tình hơn, thêm 1 tuần, mọc thêm 2 lá nữa, nhưng vẫn mỏng manh quá, thân em như sợi chỉ...
không biết có thể dùng phân bón bi giờ được chưa nhỉ?
Chỉ 1 tuần nữa thôi, bổng chốc 2 trong mấy em vươn vai lớn nhanh như thổi, còn tui và anh B thì mừng hết lớn luôn, hi....hi.... cây thứ 1 nè, khủng chưa?
và đây cây thứ 2, cũng lớn nhanh không kém,
cứ mỗi tuần là tui lần lượt chứng kiến sự thần kỳ của nó, nó bắt đầu ra nụ, 
rồi bông luôn,
thêm 1 vài hoa nữa, nhưng chỉ có hoa này là đậu trái, hổng ngờ nhanh quá.
cứ thế , nó lớn dần cho đến hôm nay thì,
và bông, hoa thì đâm ra tua tủa, đầy cành luôn, hoa của nó màu trắng, nhụy 2 tầng vừa tím, vừa vàng, xinh ơi là xinh,






Chủ nhân của cây chanh dây thần ơi, cám ơn quá chừng chừng luôn nghe,...!!!!!

8 comments:

laclei said...

mình ganh tị với chị BB, nhiều thứ lắm nhen,
đi có 10 ngày mà không biết bao nhiêu hình ảnh, rồi gặp đuợc 1 đóng bạn bloggers chứ, vậy còn có thêm cây chanh thần để khoe, để em gọi đ/t chủ nhân cây chanh xin hạt coi
have good weekend chị!

Ava said...

Sao mà lớn nhanh quá vậy chị, em cứ tuong phai trồng cả năm mới có trái.

Unknown said...

chị T kể chiện cây chanh mà "ly kỳ hấp dẫn" như Kim Dung dzị, còn tiếp hồi 2 nữa hông chị? kakaka

Bảo Kim said...

Wow sao lớn nhanh quá vậy chị, chắc em phải chờ chủ nhân đi chơi về em gọi xin giống :)

Tanya said...

Oh wow, sao nhanh quá vậy ta....chị cũng có tay trồng trọt hén :) Hôm qua lúc ăn cơm anh Q có hỏi em là mớ lá quỳnh hoa và hột chanh dây cho chị có sống không, em nói không biết vì em đi chơi nên không có nói chuyện với chị. Chèn ơi ai ngờ cây lớn có bông có trái nhanh quá trời luôn. Em sẽ báo cáo tin vui cho ông chủ của cây chanh "thần"...hihi....

Dã Quỳ said...

Chèng ui, đúng là dây chanh thần kỳ nhen. Mới có mấy tuần mà đơm hoa, kết trái liền vậy ta ui!

Giống tốt, ra cây trái tối ....Rồi thêm người trồng có bàn tay mát rượi nữa nè!

Đã quá lun á!

Rồi, chị mà cứ dụ khị kiểu này thì phải mau mau bò lên nhà chị ngắm nghía mới đã thui à!

BeBo said...

Ha, ha...xí gạt mọi người chơi thôi, làm gì chỉ có hơn tháng mà lên nhanh khủng khiếp vậy, mát thì có mát nhưng hổng làm sao mà mát tay bằng ông chủ bên SJ đâu.
Thấy bên Th nhỏ , anh Q trồng mê quá, nên vợ chồng rủ nhau đi mua đó mà, nhưng nó lên cũng khá nhanh, trồng có 1 tuần là bông ra liền thích ơi là thích.

Đức Chu said...

e trồng chưa bao giờ ra được quả đến khi chín
nuôi trùn quế
cách nuôi giun quế
giun quế

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...