Saturday, February 9, 2013

29, 30 Tết - Ông Bà là của Chung!

Chiều 29, mới đi làm về thấy món cá bống kho tiêu, đói bụng quá, ăn cái đã quà cáp tính sau,

 hai chị em mình bửa nay nhứt định phải chụp chung mới được, nào giờ hai đứa chỉ toàn chụp hình cho mấy đứa nhóc, nói là làm, xí xọn, nhí nhố thấy sợ luôn, đặt 2, 3 máy chụp hình tự động chỉa ống kính vô trông nham nhở quá. Kệ, miễn vui là được hé, ...hé...
"Bấm gọi Thảo nhỏ, Chôm, Hằng dùm chị đi Quỳ."
Em gọi hoài chị Chôm chưa bắt phone?
" Em đang lái xe chở ngoại đi chợ, cho chị gửi lời thăm ngoại nha Thảo nhỏ, nhờ có ngoại mà tụi chị có quà, hi...hi"
 "Ê, Hằng đang chạy Lexus hay Mercedes vậy, ha..ha...đố biết chị đang quấn, quấn, trùm, trùm cái gì?

Nhiêu đây dư sức ăn Tết rồi.
Chiều 30 Tết,
 Ông Bà là của Chung, quà từ mọi nơi con góp lại Cúng chiều nay, cầu mong mọi điều tốt lành đến với gia đình chúng con trong năm Quý Tỵ này.
Cuối cùng là video clip tự quay, lỡ rồi quậy tới bến luôn,
Năm hết, Tết đến vui cả làng.

22 comments:

Lana said...

đầy đủ quá, ở VN mà nhìn thèm đó mẹ Th. Năm Mới thật an lành may mắn nha nhà BeBo thương mến.

Đỗ said...

Chúc mừng năm mới. Cả nhà nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Chụp được tấm hình cô nội trợ đói bụng thật hồn nhiên trong bếp, vui.

Trăng Quê said...

Ông bà là của chung. Thôi để em mượn cái hình nhà chị về cúng blog của em luôn. Chắc là ông tổ BLOG hổng chấp nhứt gì đâu ha...

Polka Dots said...

Chúc mừng năm mới cả nhà.

Tanya said...

mâm cỗ ngày Tết vui quá ta :)
Hôm đó em đang lái xe nên không tám chuyện nhiều với chị, uổng ghê, thôi hẹn ngày khác.

Chúc mừng năm mới, mọi việc tốt đẹp nhen chị.

Mưa và Sương Mù said...

chúc mừng năm mới nha chị :-)
chúc nhà chị luôn hạnh phúc

laclei said...

chúc g/đ chị năm mới sức khỏe dồi dào, tiền vô như nuớc, vạn sự như ý nhenjavascript:void(0)

Dã Quỳ said...

Tía ui, nhìn lại mấy tấm hình này mà em vẫn còn cười ngất đây nè! ....ha ha ha ....

Cười từ năm ngoái đến năm nay lun .....ha ha ha ...

Dzui quá mợi!

Năm mới phát tài, phát lộc gì chưa anh chị ?? :) :)

BeBo said...

Cám ơn Lana, đồ cúng tới bữa nay còn ăn chưa hết.

BeBo said...

Nhìn cô nàng hồn nhiên này đâu ai biết ba con hé anh Đỗ.

BeBo said...

Tự nhiên đi Trăng, tụi mình chung Ông Bà mà.

BeBo said...

Cám ơn PD, chúc gia đình nhỏ luôn vui.

BeBo said...

Thấy mâm cỗ của chị ủa quên của tụi mình chứ thịnh soạn quá hé Thảo nhỏ.
Ừ, bữa đó mà nói chuyện được chắc rộn ràng hơn nữa.

BeBo said...

Chị cám ơn Bee, chúc gia đình nhỏ năm mới như ý nha.

BeBo said...

Chị chúc Lei và gia đình an vui hé.

BeBo said...

Chị thích mấy tấm hình này quá Quỳ ơi, cám ơn nhỏ nhiều, cho chị 1 buổi chiều tưng bừng.

Bảo Kim said...

Chúc mừng năm mới đến gia đình chị nhiều may mắn và khỏe mạnh nha chị. Hình dzui quá xá.

CFVAPTO. said...

Thanks nhỏ, ăn Tết vui hông?

BeBo said...

Úi chà, CFVAPTO là chị đó Kim ơi!

bạn mình said...

Mấy "người mẹ" này quậy dữ hén:) Chúc chị và gia đình năm mới vui vẻ và dồi dào sức khoẻ nha chị.

BeBo said...

Thanks anh!, có bị nhảy mũi hông dzậy?

Anonymous said...

What's up, its pleasant article concerning media print, we all be aware of media is a impressive source of facts.

Here is my webpage ... cellulite treatment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...