Thursday, February 7, 2013

Nét Xuân!

Chút hình ảnh cho có không khí "Sưng",
ba mẹ con đi chùa.

 Đứng lại, chụp hình với mẹ, giỏi - Bo.
 Lần nào đi cũng leo lên ngồi hông chịu xuống.
 Xuân Viễn xứ.
 Đi có 1 vòng chưa đã, nhưng mà bụi quá con ơi,
 Bưng về xẻ ăn đi mẹ, 
 Thử coi có nặng hông?
 Thích tấm này nhứt!




10 comments:

Mikki said...

anh bán hàng rong dễ thuơng ghê... :)
chúc mừng năm mới chị. Chúc gia đình chị năm mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc!

Dã Quỳ said...

Năm nay, Chùa TL có trang trí mấy gánh hàng rong dễ thương quá heng chị. Cái "cổng làng" cũng đẹp kìa.

Tiếc là cuối tuần rồi mấy mẹ con hổng ai đi chơi được hết vì Cún nằm bẹp dí mờ!

Chắc phải chờ đi Hội Chợ bên Chùa VN ...hay của Cộng Đồng Châu Á vào cuối tuần sau thôi á.

Nhìn anh chàng Bo gánh hàng rong mà dzui quá đi à! Anh Bo lúc nào cũng dzui tươi hết trọi héng!

Lát em ghé chị nhen! hugs

Đỗ said...

Tui cũng thích tấm đó nhất.

Trăng Quê said...

Anh Bo lớn bộn nha.

Thanh Nguyễn said...

An Khang và Thịnh Vượng nghe chị! :)

BeBo said...

Chị cám ơn Mikki, mến chúc em cùng gia đình năm mới như ý.

BeBo said...

Chùa TL sao chị thấy lâu rồi mà vẫn vậy, chỉ được chổ cổng trang trí chút vậy thôi hà Quỳ. Bụi dữ lắm vì đang đào mấy cái ao.

BeBo said...

Tấm đó dễ cưng anh Đỗ hé, năm mới an lành nha anh.

BeBo said...

Thấy Bo lớn hả Trăng, tối ngủ nằm dài thòn rồi. Be, Bo cám ơn lì xì của dì Hằng nhiều.

BeBo said...

Tụi chị chúc GX năm mới có người nâng khăn, đục túi, hi...hi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...