Saturday, June 26, 2010

Hè 2009/ Six Flags - Fiesta

Hai vợ chồng người bạn ở San Antonio rủ lên nhà chơi, thôi thì dịp hè , cho con đi chơi 1 chuyến, tranh thủ đi đêm cho mát, chuẩn bị sẵn thịt nướng và thịt luộc, nửa đêm ghé nhà người ta hổng muốn làm phiền cơm nước.
Vậy mà, đến nhà 12 giờ đêm, 2 ông bà ngồi chờ bên mâm cơm, ui giời...bày ra luôn góp phần ăn uống, chuyện trò rôm rã, bạn bè lâu ngày gặp nhau. Xong bữa, cũng đã 2 giờ sáng, thôi đi ngủ , ngày mai bắt đầu cho ngày thứ nhứt của chuyến đi:
***Fiesta, chọn chổ này vì xem quảng cáo trên TV có 2 thứ mà Bo rất thích là The Wiggles World & Scooby-doo / Ghost Coasters.

Vừa bước vào cổng , Bo chạy đi kiếm mấy chú Wiggles, ở đây Bo được đi Big Red Car, lên tàu của Captain Feathersword  , vào vườn hoa của Dorothy the Dinosaur , gặp Henry The Octopus , và Wags the Dog.
Chơi đã ở The Wiggles world, cho Be, Bo đi school bus tốc hành, cả nhà đi xe lữa vòng quanh ngắm cảnh toàn khuôn viên,


Click to play this Smilebox scrapbook: Fiesta-San antonio 2009dọc đường thấy trượt nước thích quá, vừa tới trạm dừng, cả bọn chạy lẹ tới White water Bay để đi Lone Star lagoon, rơi từ trên cao xuống thác nước ướt như chuột , ba bị bay mất cái nón luôn. Đói bụng , kiếm chổ ngồi ăn, xong đi tiếp qua Scooby-doo! Ghostblasters, len lõi vào hang tối thui, leo lên ca nô nhỏ, đủ 2 người ngồi, chạy lòng vòng, dưới ánh đèn chớp nhá, lồng vào âm thanh gầm rú, ghê rơn, hai bên là những hình ảnh ma quái thỉnh thoảng nhảy ra chộp lấy mình, trên tay mỗi người là 1 cây súng bắn nước vào đám cô hồn đó để giải thoát cho Scooby-doo và đồng bọn, tour này rất ấn tượng  đối với mọi người, nhứt là Bo.
Rất nhiều , rất nhiều thứ để tụi nhỏ vui chơi, lái xe, xem show biểu diễn của mấy con thú ...Be, Bo còn nhỏ nên có nhiều rides dữ tợn quá không dám cho đi, người lớn đi còn muốn té...đ ...luôn huống hồ chi con nít.
Chơi vừa mệt, vừa nóng , kéo xuống White water Canyon tắm là Be, Bo tươi tỉnh hẳn. Mẹ thấy 2 thằng con tắm vui, chạy theo chụp hình sơ ý làm rớt cả cái túi đựng máy quay phim, và điện thoại rơi tỏm xuống nước...lính quýnh lượm lên...thế là máy quay phim và điện thoại tắt ngấm...cất vào tính sau. Tắm 1 chặp lại lên chơi tiếp, đến 6 giờ, đứa nào, đứa nấy mệt đừ mới chịu ra xe đi về. Ở nhà gọi điện thoại , đang hấp cá mới câu , chờ về ăn cơm, ai cũng ăn ngon lành, Be, Bo lăn ra ngủ, mẹ, ba phải ngồi vừa lau, vừa xấy điện thoại và máy quay phim...kiểu này mất hết phim rồi ...uổng quá...đêm đó mẹ không ngủ được, vì phải lo trở bề 2 món bị ướt trên cái chụp bóng đèn ngủ cho khô. Cũng may, còn máy chụp hình ...dành cho 2 ngày đi chơi kế tiếp.

13 comments:

Lana said...

Nhà BeBo đi chơi vui quá. Coi cái clip Be thì ngơ ngác nhìn ngắm, còn cu Bo hắn vẫy tay rối rít, hào hứng ra mặt, nhìn yêu thật yêu.
Một ngày chạy theo, nhìn chúng chơi, chúng cười, bao nhiêu thứ trong đầu bay đi hết cả ha Th.?
Cả nhà enjoy the trip nha. Hugs.

BeBo said...

Diên Hoàng said...
Hè 09 là năm ngoái hả chị BeBo?

***Bị trùng bài nên tui dời còm của Anh qua bên này nha, đúng rồi là hè năm ngoái, đó Anh.

BeBo said...

@Đi chơi năm 2009 Lana ơi, năm nay mới bắt đầu , post hình năm ngoái lên để mở hàng cho năm nay, hì..

hanhdo said...

Gia đình Chị đi chơi vui quá . Chắc tuần sau em cũng vẫn hai đứa nhỏ đi SG chơi.

LU said...

he he, hồi còn đi học có 1 lần dịp hè, cô Lu vào làm part time cho một tiệm bán Scooby-doo đấy. Ở bên Cali cũng có mấy khu vực dành cho trẻ em vào chơi game thế này. Trẻ em ở Mỹ đúng là ở xứ thần tiên rồi.

BeBo said...

@ Hạnh ơi cho MQ, MA đi Đầm sen, qua bên trò chơi 1 ngày, ngày hôm sau tắm , chổ tắm nhiều thứ cho con nít chơi lắm, Be, Bo đi rất thích.

BeBo said...

@ Dì Lu ơi, Scooby-doo và Toys story là 2 thứ hiện giờ Bo đang mê mệt đó dì.

PhungPat said...

e hèm, mùa hè là mùa con nít thích nhứt mà. Thèm nhỏ lại để được nghỉ hè, hihihi...lớn chi giớ lo đủ thứ hết vậy nè.

BeBo said...

Ờ hé , lớn chi lo đủ thứ , nào là cưới chồng , nào là honeymoon hổng biết đi đâu...ha...ha

Anonymous said...

He di choi vui qua, ma hinh chi T dau sao hong chiu post len cho day du??? :-)

BeBo said...

Lâu ngày quá vắng bóng,khỏe không? HPLT ơi, hình chị ở slide show trong bài mấy tấm mà em...

Dã Quỳ said...

Năm ngoái em cũng cho tụi nhỏ đi Six Flags & Sea World bên San Antonio đó chị! Năm nay, Cún lại đòi đi Sea World nữa nè. Mà nghĩ đến cảnh phơi nắng là em sợ hết hồn rồi á ...hic ..hic ...

BeBo said...

Đi chơi, phơi nắng , oải thiệt , có chổ kéo xuống tắm cũng đỡ, hông thôi thì lè lưỡi luôn:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...