Thursday, June 10, 2010

Đánh răng và nhổ răng!

Liên tiếp mấy ngày nay, mỗi lần đánh răng là Bo kêu mẹ quay phim, thiệt là tếu lâm, hổng biết sao hăng độ dữ vậy, nhìn Bo vui vẻ mẹ mừng lắm, có lẻ nghỉ hè ở nhà nên có thời gian thông thả hơn, con ngủ muộn hơn, do vậy thằng nhỏ tỉnh táo và tươi tắn hơn những ngày đi học, bị mẹ hối như chạy giặc...



Cũng nhờ vậy mà mình chú ý nhiều đến răng của Bo, phát hiện 1 răng mới mọc ở hàm dưới bên cạnh cái răng thay lần trước, mẹ liền hẹn nha sỹ để nhổ gấp dùm mẹ.
Lần này thì Bo giỏi không khen không được , rất ư là ngoan ngoãn dễ thương...nằm dài ra cho nha sĩ chụp hình...hỏi han, chỉ chỏ tùm lum...

Chỉ hơi hét lên khi chích thuốc tê...rồi sau đó lúc nhổ răng thì...nhẹ nhàng như không có gì xảy ra...miệng ngậm bông gòn...cũng ráng bye...bye...lẹ , lẹ để go home.

17 comments:

Tanya said...

Bo giỏi quá...thiệt đáng khen :))
Annie cũng thích kem đánh răng hình Dora đó...hihihi...giống anh Bo nè :))

Diên Hoàng said...

LOL, tội nghiệp cháu quá :) Trên này bé Xí cũng bị nhổ hai cái đó chị BeBo.

BeBo said...

@Lần này Bo giỏi lắm dì Th, mấy người làm thương mại biết cách dụ con nít hé em:::)))

@ Lần này là cái thứ 2 Bo thay đó anh, giống bé Xí đó., anh H.

L2C said...

Giỏi quá, rất là yêu

HwangNguyen said...

Ngộ ghê ta. :)

Lana said...

Bo giỏi ghê. Vậy là răng cũ không chịu lung lay, cứ để răng mới nhú ra rồi mẹ mới phát hiện sao? vì như vậy khi nhổ bé sẽ đau hơn. :(

dtnvl said...

Bo của Má Sáu thật giỏi và dễ thương,con siêng đánh răng là tốt quá rồi,ai dạy con đánh răng hay quá vậy? Mẹ dạy hay cô giáo? Đánh răng đúng cách ghê ta: theo thứ tự luôn ,đánh mặt nhai,mặt trong nè,từ trong ra ngòai,từ trên xuống dưới nè...giỏi ơi là gỉoi,lại ngắm mình trong gương ra vẽ thích thú, thật vui hé Thảo! Cả nhà thương Be+Bo thật nhiều....

BeBo said...

@L2C: Bạn M bắt đầu thay răng chưa hở dì?

@ Cám ơn Cậu H nha.

@Răng cũ lung lay chút đỉnh , khi răng mới nhú lên, nha sĩ nhổ mau lắm dì Lana.

BeBo said...

Ngày nào vào trường , trước khi học cũng có 10' đánh răng, cô giáo dạy Bo đó má Sáu.

Unknown said...

Bo giỏi quá hén, mà điệu nữa

quyên said...

Trời ơi, Bo giỏi quá. Chỉ chuyện trám răng thôi em còn lôi thôi nữa huống hồ gì là nhổ răng.

BeBo said...

@ Cậu Phú, Bo điệu và nhí nhảnh nữa như con gái cậu P ơi.

@ Trám răng mà lôi thôi là sao Quyên? cho em hay cho Nì?

Curly said...

Bo hay quá, hehe. Em hẻm thích nha sĩ. Hồi đó cứ răng lung lay là bẻ hà. Có cái răng sữa hồi đó ngồi xe đò từ sài gòn lên buôn mê thuộc cứ lấy lưỡi đẩy nó, xe tới nơi là cái răng rớt luôn.
Em Bo cười dễ thương lắm, và cắt mái tóc mabu cũng quá hợp luôn.

LU said...

ku này thế mà chì, cô Lu là ghét nhất bị chụp hình răng thế này, đeo cái miếng trắng ấy vào miệng khó chịu kinh luôn à.

BeBo said...

@Curly: Hồi nhỏ chị cũng vậy có bao giờ đi nha sĩ đâu, răng nó lung lay rồi cứ lấy lưỡi đẩy suốt hay ăn cái gì mạnh là nò văng ra luôn, đằng này Bo mọc răng mới rồi mà răng cũ nhúch nhíc có chút xíu...nên phải nhờ tới nha sĩ thôi.
Bo có mái tóc ai cũng nói giống con gái hết...

@Đúng rồi gặm cái miếng trắng đó khó chịu lắm , Be cũng hổng thích, nhưng Bo nghe nói chụp hình là khoái dì Lu ơi...

Anonymous said...

Its like you read my mind! You seem to know
a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit,
but other than that, this is wonderful blog. A fantastic read.
I'll definitely be back.

my site - laser cellulite treatment

Lê Văn Sỹ said...

Xem có ai nhổ răng mà đáng yêu được như cái cậu Bo này ko trời :3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...