Tuesday, January 26, 2010

Quà của Ba

"Ba đi VN hoài, hoài"... vì thế để an ủi mấy mẹ con Ba mua quà về nè, hết giận Ba chưa, Mẹ và Be, Bo???
Ba đi nhà sách mua mấy quyển sách này cho con trai út BO của Ba.



phim Barney nữa, có lồng tiếng Việt để Bo tập nghe cho quen về VN nói chuyện với Bà Nội, Ngoại và mấy Cô, Dì...


Mấy phim này cho BE.



Ba tự tay làm 2 cái dĩa này cho 2 đứa, lúc Ba đi thăm Gốm Sứ ở Bình Dương.












Còn 2 cái trứng đà điểu này, chủ trại nuôi Đà Điểu ở Ninh Hòa gửi tặng 2 con trai của Ba.





Kiếng cận cho Be, khi nghe mẹ nói Bác sỹ nói Be cần phải mang kính ngay (mẹ đã làm liền 1 cái rồi)


Mẹ rất thích cái ví làm bằng da đà điểu này, 


và cả cái kiếng này nữa.



Bánh kẹo này cho mẹ, tự dưng mẹ thèm bánh tráng sữa Bến tre quá...



Ba nói mua món này ở Cửa hàng Mỹ Phẩm miễn thuế trong phi trường.


Ba Mẹ con : Thank you Ba nhiều nhiều và Love you Ba!

Tranh thủ 2 cha con nằm đọc sách, mẹ trốn ra "post" cái bài này.



6 comments:

Polka Dots said...

Ba chu đáo và ga lăng ghê. Vậy là Ba mấy đứa nhỏ từ Belize về rồi hả Th.?

Anonymous said...

Anh B. thương Mẹ con chị ghê ...Chị làm món gì đãi chàng chưa vậy ?

BeBo said...

PK: Anh về tới phi trường 12 giờ đêm 29, tụi nhỏ thức chờ đến gần 1 giờ sáng, không đứa nào chịu ngủ hết đó PK.
Hai: Chị làm mì xào thịt bò, xà lách trộn trứng, buổi chiều luộc bún ăn với tim, gan,lòng heo luộc chấm ruốc với cải chua...dự định ngày mai cá chim nướng và khổ qua hầm ( món này sao chàng nào cũng thích hết vậy cà???), Hai thấy được hông?

Anonymous said...

Thực đơn quá phong phú chứ được gì chị :) ...Chị nhớ đừng chìu quá, riết hư :hihihi

Dã Quỳ said...

Anh B. chu đáo quá chừng luôn. Mà hổng chu đáo sao được khi có cô vợ hiền, đảm đang và 2 nhóc tì ngoan ngoãn như vậy nè !!!!

Cho em gửi lời thăm anh B. & 2 nhóc nhen chị Th. ui. Hẹn cuối tuần này gặp nhau ở hội chợ Tết bên Chùa TL hông nè????

BeBo said...

AB cám ơn Q, mình đi hội chợ chiều thứ 7 nha?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...