Lựu, năm nay cho nhiều trái, trái cũng to hơn.
Nhớ hoài người đã tặng mình cây lựu này , ngày ấy chị giúp mình dạy dự bị MG trường Việt ngữ, chị em tâm sự, rất hợp vì cùng sở thích làm vườn , chị tên Thạch Lựu , như sở thích của mình -lựu và hoa thạch thảo. Biet mình cùng đam mê chị mang đến tặng 2 chậu thạch thảo và mấy cậy lựu con chị nói nhà chị cả 1 sân sau lớn nhỏ đủ hết, thế là mình đến thăm , ôi chao đầy 1 vườn lựu luôn, chị làm mình thật ấn tượng , nhưng... nhà thật vắng vẻ quạnh hiu, chị sống có 1 mình , anh mất hơn 6 tháng , con cái o riêng, niềm vui của chị là làm vườn và mỗi sáng thứ 7 đến trường Việt ngữ trông trẻ!!! Được mấy tháng chị nghỉ dạy, mình nhiều gọi điện thoại nhưng không liên lạc được, thế mà đã hơn 4 năm, cây lựu này cũng chừng ấy tuổi, nhớ chị ghê![](https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f68/1/16/1f495.png)
![](https://4.bp.blogspot.com/-M0fgtEQTILk/WUy8gwTaNBI/AAAAAAADVCA/UgdF02RFRzcxZ2Z9eKR70H5DjHt48nR8QCLcBGAs/s320/18620332_1424618724261168_1311396028557146787_n.jpg)
No comments:
Post a Comment