Friday, July 31, 2015

Những ngày ở PMH - 1

hơn 9 giờ đêm rồi mà bạn bè còn hăng độ quá chưa ai muốn chia tay, chỉ có 1 số thầy cô ra về thôi, còn lại quay thành 1 dãy bàn để dễ bề chọc ghẹo nhau hơn, nhưng nhà mình phải lặng lẻ "trốn" vì còn phải ghé qua thăm anh, chị ba trước khi quay về SG trong đêm.
đường xà RG mở rộng tùm lum, phải theo hướng dẫn của chị V chạy lòng vòng mới tới, gặp được chị , chị Hai và mấy thằng con, thằng B lúc mình đi mới có 2,3 tuổi giờ đã xong ĐH còn 2 thằng sau thì chưa sinh!!!
sau chặng đường rong chơi liên tiếp cả tuần, cả bọn thấm mệt, chỉ tội cho bác tài phải chìu nhỏ em lái suốt đêm, gần tới SG, thiếp đi 1 lúc , thức dậy nghe xôn xao ngơ ngác nhìn...ơ kìa bác ấy đã âm miêu từ trước "bắt cóc" cả bọn chở thẳng về tư dinh, "ờ thì , anh muốn cho Be, Bo thoải mái vài ngày trước khi về bên kia, ấy mà"
sao mà nhà mình mai mắn quá, người thuê nhà vừa mới trả lại cho anh,
đó là 1 căn hộ xinh đẹp mẹ BeBo nhìn là thích ngay, với đầy đủ tiện nghi tọa lạc ở 1 khu chung cư sang trọng của PMH, quá tuyệt, làm sao có thể từ chối được cơ chứ, nó lại là của anh mình mà...em không khách sáo đâu...ha....ha!!!
sau giấc ngủ ngon lành tới gần 10 giờ sáng, mới đủng đỉnh xuống dưới lầu ăn sáng,




2 comments:

Đỗ said...

Chuyến về có nhiều chuyện viết quá ha, chuẩn bị chuyến về nữa rồi mà vẫn chưa hết đó BB.

BeBo said...

còn kể dài dài anh ơi !!!!!!!!!!!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...